bebadboy87
22-07-2006, 08:43 PM
Muốn thả hồn theo ngàn tia nắng nhỏ
Nhờ cơn mưa xoa dịu mọi niềm đau
Gió đem buồn đem nhớ gửi đi mau
Gửi nơi ấy bài tình ca viết dở
Lời ca ấy là tình yêu muôn thuở
Yêu đam mê, thương nhớ đến dại khờ
Đến khi nào anh hết phải bơ vơ?
Bé lại đến để tình hoa bừng nở!
Muốn nhờ trăng soi đường xưa lối nhỏ
Nhờ câu thơ thay thế những câu tình
Hoa thay mình trao đến cánh môi xinh
Trao đến bé nụ hôn đầu vụng dại
Bé sẽ về cho Mùa Xuân quay lại?
Một chữ Tình mong sẽ chẳng mau phai
Nụ hôn xưa mang mãi bóng hình ai
Tình yêu ấy trao mình em, mãi mãi!
Nhờ cơn mưa xoa dịu mọi niềm đau
Gió đem buồn đem nhớ gửi đi mau
Gửi nơi ấy bài tình ca viết dở
Lời ca ấy là tình yêu muôn thuở
Yêu đam mê, thương nhớ đến dại khờ
Đến khi nào anh hết phải bơ vơ?
Bé lại đến để tình hoa bừng nở!
Muốn nhờ trăng soi đường xưa lối nhỏ
Nhờ câu thơ thay thế những câu tình
Hoa thay mình trao đến cánh môi xinh
Trao đến bé nụ hôn đầu vụng dại
Bé sẽ về cho Mùa Xuân quay lại?
Một chữ Tình mong sẽ chẳng mau phai
Nụ hôn xưa mang mãi bóng hình ai
Tình yêu ấy trao mình em, mãi mãi!