PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình !



bebadboy87
22-07-2006, 08:39 PM
Một kiếp sầu nên duyên tình chẳng vẹn
Dẫu yêu người, ta đành hẹn kiếp sau
Nếu mai này trên đường đời thấy nhau
Em sẽ bước, như những người xa lạ.

Một cuộc tình, như cơn mưa mùa hạ
Phút tình cờ biến chữ lạ thành quen
Hai tâm hồn chung nhịp điệu cơn men
Mãi chia lìa, vì hờn ghen, anh nhỉ

Dẫu con người dùng trăm lời hoa mỹ
Nối mộng đẹp để mà chỉ tình yêu
Thì chữ tình, dù đẹp biết bao nhiêu
Vẫn thấp thoáng một chữ sầu ngang trái

Một chuyện tình, đã xa rồi, xa mãi
Biết tình sầu, nhưng vẫn mãi yêu anh
Chia tay nhé, một chữ "tình" mong manh
Tình tan rồi, sầu xin nhanh xa khuất.

Hàn Cát Nhi
22-07-2006, 09:24 PM
Tình đã xa ... bóng cũ sao thấp thoáng
Tà áo ai ...bay suốt dặm đường dài
Hoa rơi rơi ...hạt ngọc hóa mây trắng
Trải thảm thần ...đứng đợi bóng người thương

Cuộc tình đó ...sao như mưa mùa hạ
Đến thật nhanh ...rồi đi như chớp nhoáng
Tiếng sét ...tình ...há lẽ chỉ thế thôi
Mưa ..rơi ...mãi ...bầu trời cũng ứa lệ

đông lạnh
23-07-2006, 12:51 AM
mưa rơi làm tối khung trời
không gian ủ ẩn một thời nhớ nhau
run lòng thêm lạnh nỗi đau
giọt mưa nhỏ giọt lao xao nặng hồn

bên ngoài tí tách buồn buồn
dấu chân lẻ bạn gian phòng âm ba
mưa rơi dìu dặt lòng ta
ngàn câu thút thích nối lời thương ai

tương tư lạc hướng tình phai
gối nghiêng hờ hững trãi dài nằm nghe
gió kêu đỉnh hú không che
tâm tư hiu hắt bốn bề không gian.

màu kí ức
23-07-2006, 01:00 AM
Tình gì một chút tình si
Tình gì một chút tình sầu
tình gì một mối tình đầu
Tình gì một mối tình sâu
Để ai thương nhớ ,để sầu nhân gian

đông lạnh
23-07-2006, 01:16 AM
tình là gi? tôi ko thẻ biết
chỉ biết rằng lòng tôi vẫn thầm mong
thương và nhớ một người xa lạ
và biết rằng tình ta mãi cách xa

bebadboy87
23-07-2006, 07:23 PM
Mênh mông sóng dạt xô bờ
Thuyền tình anh thả bơ vơ giữa dòng
Bến xưa chẳng một người trông
Thuyền theo sóng vỗ nước trôi theo dòng

Chạnh lòng vũ trụ hoá giông
Đời anh vỡ mộng tình nồng vụt tay
Với nơi gác tía tung bày
Men cay nuốt lệ hận đời đổi thay


Thuyền tình bến đỗ chân mây
Phũ phàng xua đẩy đắng cay bẽ bàng
Xô thuyền về bến trái ngang
Đưa người anh nhớ lang thang xứ người

Bãi hoang bỏ lại giữa đời
Không tình không bạn không người thân quen
Cô đơn bé nhỏ thấp hèn
Hoá thân hạt bụi vướn mườm chân ai...

đông lạnh
23-07-2006, 10:16 PM
còn lại gì khi người sang bến mới
bỏ sau lưng một bến đợi chờ
vì dấu yêu tình đâu muôn thủa
biết khi nào đò trở lại bến xưa
.....