Xem đầy đủ chức năng : Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu !
laitiensinhvn
22-07-2006, 08:15 PM
Trở về nơi ấy mưa ngâu
Tường kia rêu phủ ,ngói bạc màu
Heo hút gió luồn dài con phố
Xào xạc chân người bóng lá khô.
Ta lần theo tường đá gầy hao
Mong tìm nét chữ thuở hôm nào
Anh cầm tay em ,mình cùng viết
Bây giờ ,người ấy ở nơi nao ?
Anh nhắm đi đếm bước chân
Khe phiến đá kia tưởng sắp gần
Bao năm xanh phủ rêu che chở
Hai bức thư tình ,một mảnh giấy ngày xưa!
............!
Hàn Cát Nhi
22-07-2006, 09:33 PM
Bức thư tình ...ai vô tình đem giấu
Để ngăn bàn...hờn trách mãi thời gian
Hai mảnh vỡ...biết khi nào ghép được
Thành trái tim ...lung linh màu hạnh phúc
Tình ngày xưa ...Ừ ! Hình ...như còn đó
Mà cớ sao ...bóng hồng chẳng thấy đâu
Lòng đơn côi ...lạnh giá ...có ai hay
Hãy cứ đi ....cứ đi tìm ...ngõ vắng
laitiensinhvn
22-07-2006, 11:03 PM
Để một mình ta trong nắng
Lang thang tìm người ngõ vắng đơn côi
Chợt như xao xuyến bồi hồi
Lá vàng xào xạc ngỡ người về đây.
Hàn Cát Nhi
22-07-2006, 11:53 PM
Lá xào xạc...rồi tung bay trong gió
Ngõ vắng xa rồi ...xa thật rồi
Bằng lăng cuối ngõ ...sao héo úa
Ngõ vắng im lìm...chợt ngủ mơ
Bóng hồng ngày đó ...chợt đi qua
Hoa nắng lung linh khẽ cười đùa
Mây hồng phiêu lãng ...qua chốn cũ
Nhớ nhắn dùm nghe ....thuở ban đầu
laitiensinhvn
23-07-2006, 12:08 AM
Thuở ban đầu ấy đã xa lâu
Giờ biết tìm nó ở đâu hỡi người
Nắng ,mưa, sương, gió ,sớm, chiều
Xóa nhòa hết cả bao điều thiêng liêng .
đông lạnh
23-07-2006, 12:57 AM
Sầu tình vương vấn bấy lâu
ẩn chứa trong đầu..nhiều nỗi suy tư
mỗi ngày mỗi một lá thư
viết cho em đó ..tâm tư lòng này ......!
Giờ thì em đã đổi thay
cho giọt sầu tủi đông đầy dòng châu
ngoài trời lát đát mưa ngâu
mình anh lặng lẽ ôm sầu dỡ dang
Hận thay số kiếp bẻ bàng
phải chịu nhiều nỗi ưu mang trong đời
nỗi sầu giờ đã lên ngôi
chỉ còn nổi nhớ đơn côi đêm dài
Dịu dàng tiếng nói khoan thai
vang lên êm ả bên tai ngọt ngào
nụ hôn nòng ấm em trao
vội bay theo gió xua vào lãng quên...!
Thuyền tình cứ mãi lênh đênh
đang trôi trên sống bấp bênh đôi dòng
nỗi lòng có nói như không
em giờ vui với người chồng tương lai...!
laitiensinhvn
24-07-2006, 05:28 AM
Đông lạnh ơi sao còn buồn chi nữa
Hãy ngỡ là gió thoảng mây trôi
Bây giờ người cách hai nơi
Chi bằng nâng chén cho vơi cõi sầu !
ke_lanh_lung2500
24-07-2006, 07:25 AM
Ta với người cùng chung một hoàn cảnh
Nâng chén sầu cùng chia sẻ buồn vui
laitiensinhvn
24-07-2006, 07:49 AM
Rượu nay cũng đã rot rùi
Mau mau nâng chén đẩy lùi buồn kia .
NguyetLinh
24-07-2006, 07:54 AM
Xuân có tàn đâu .. đi qua thôi
Loanh quanh nhân thế .. lại Xuân hồi
Hoa chẳng phải tàn ... chỉ khép lại
Mệt quá nên thèm một giấc ngơi
Mình chẳng xa đâu.. mình chỉ quên
Quên trong tóc rối .. sợi đau mềm
Quên tay không có bàn tay cũ
Quên ngày mệt mỏi, nhớ màn đêm
Khờ vậy, toàn quên chuyện đáng ghi
Cũng như hoa lỡ buổi xuân thì
Xuân đến rồi đi.. mình đã lỡ
Không tàn mà vẫn .. chẳng còn chi !!
laitiensinhvn
25-07-2006, 02:51 AM
Xuân đến ,xuân đi ,để lại gì ?
Ngoài cơn mưa nhỏ chẳng thấm chi
Vài cánh Mai, Đào vô tình nở
Mấy nhánh chồi non ngó tí ti .
Mèo Lười Cô Đơn
25-07-2006, 03:11 AM
Xuân đi xuân đến có lợi gì
Bao nhiêu nối tiếc tiếng yêu đi
Năm năm tháng tháng hoài sầu khổ
Nhớ đến xuân về há được chi ..
NguyetLinh
25-07-2006, 06:59 AM
Xuân đến ,xuân đi ,để lại gì ?
Ngoài cơn mưa nhỏ chẳng thấm chi
Vài cánh Mai, Đào vô tình nở
Mấy nhánh chồi non ngó tí ti .
Xuân đã tàn rồi , hoa sớm khô
Buồn như cánh bướm nhớ giang hồ
Vơ vẩn , đêm sầu .. Nguyệt lạc lõng
Nghẹn ngào .. sương đẫm vạt khăn xô !!
Hoa đã tàn rồi .. Xuân cũng đi
Buồn như cô gái lỡ Xuân thì
Ngơ ngẩn .. chiều rơi trên thềm vắng
Nhạt nhòa .. đâu hỡi , khách tình si ?!?!
tranthuynga
25-07-2006, 08:11 AM
tôi đã thầm yêu một bóng hinh
nhưng không dám nói chỉ lặng thinh
tôi đã thầm yêu một bóng hinh
nhưng không dám nói chỉ lặng thinhmột bạn mạo danh tranthuynga
laitiensinhvn
25-07-2006, 09:20 AM
Tiếc cho ba chữ: khách tình si
Bởi chăng nhìn lại chẳng thấy gì ?
Ngoài sắc chiều thu rơi thềm vắng
Trăng tàn lạc lõng rụng vành mi .
Thơ của Ng Linh qua là hay ,nhưng sao lại khiến mình thấy xót quá !
Nghẹn ngào... Sương đẫm ...vạt khăn xô ! ? Lại mỗ không dám nhăc lại !!!!!!!!! trong bài đáp !
tôi đã thầm yêu một bóng hinh
nhưng không dám nói chỉ lặng thinh
một bạn mạo danh tranthuynga
Vậy thì bây giờ bạn hãy tỏ cho mọi người rõ ! hoài niệm chút tình xa cũng có rất nhiều cái hay mà ....
koconnuakeolac
26-07-2006, 04:24 AM
Nghẹn ngào .. sương đẫm vạt khăn xô !!
Để lại thế gian một kẻ khờ
Người đi đi mãi chân trời biếc
Có nhớ mong về dáng hình xưa
Xuân đến xuân qua chút nắng mưa
Vương nhẹ đào mai chút nước thừa
Một hôm nắng gắt nước thành mây
Để đào mai đó nhớ mấy ngày
laitiensinhvn
26-07-2006, 05:30 AM
Vài giọt nước sao ngăn vừa cơn nắng
Lẳng lặng buồn lên cho trắng trời mây
Lang thang gọi gió chờ ngày
Gom dòng lệ đẫm cho dày mưa sau .
laitiensinhvn
01-08-2006, 03:38 AM
Lang thang về tìm vườn thơ cũ
Đã vắng rồi ..thơ ủ lòng ai
Vẳng nơi xa Tiêu tấu khúc dài
Kiếm u sầu lặng mình theo gió .....
S!lver [halo]
01-08-2006, 08:07 PM
Đất dụng võ huynh đây chưa thỏa
Đất hành văn chật hẹp tìm chưa xong
Lang thanh lãng tử tiêu cùng kiếm
Tìm nơi bày tỏ ngó hoài chẳng thấy đâu ...........đau xót thay huynh !!!
laitiensinhvn
23-08-2006, 07:12 AM
Giang hồ một cõi trải mênh mông
Rừng xanh, biển bạc,nắng ánh hồng
Phiêu lưu khắp nẻo cùng tiêu -kiếm
Đêm tấu đàn,kiếm dạo rạng đông .
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-08-2006, 04:56 AM
Giang hồ rộng lớn tìm nơi nao
Một chàng thi sĩ danh "Tiêu kiếm"
Phiêu lưu khắp ngã vẫn là ta
Lãng tử đi đâu cũng thấy nhà..............
laitiensinhvn
24-08-2006, 06:41 AM
Nhà như đất rộng trải nơi nơi
Chút tình chan chứa giữa đất trời
Kiếm đây chỉ để làm cỏ ruộng
Bạn đến đây cùng tấu tiêu chơi .
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-08-2006, 06:47 AM
Tấu tiêu mưội đây không biết
Nhưng kiếm thì mưội cũng có biết qua
Thấy không hay thì xin huynh bỏ quá
Chỉ vài chiêu để mưội học hỏi thêm..............
laitiensinhvn
24-08-2006, 07:02 AM
Vậy muội múa kiếm ,ta tấu tiêu
Ru rương khúc nhạc lượn cánh diều
Thướt tha lay động hoa cùng lá
Nhật nguyệt giao hòa bớt cô liêu .
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-08-2006, 07:08 AM
Mưội xin dùng kiếm múa vài đường
Huynh ngồi thổi tiêu và liêu diêu
Tiếng Tiêu huynh thổi nghe sâu lắng
Mưội xin tiếp chiêu huynh một phen..........
(Thoai bibi huynh mưội phải về đây, có gì add nick Y!M mưội vào nha, hôm sau nói chuyện)
laitiensinhvn
25-08-2006, 08:22 AM
Ngày ngày múa kiếm thổi tiêu
Ru rương khúc nhạc đón ánh chiều
Ngân nga câu hát chờ trăng sáng
Sơn thủy hữu tình đọ mấy chiêu .
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
26-08-2006, 02:39 AM
Bình minh rồi lại đến hoàng hôn
Chỉ biết múa kiếm rồi thôi tiêu
Kiếm tra cho ta một chút thơ
Tiêu lại mang đến chút hồn nhỏ nhoi..................
Sekhoviyeu
26-08-2006, 02:47 AM
Nhắp chén tiêu sầu cai đôi mắt
Chết tình lệ úa cả thiên thu
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
26-08-2006, 03:01 AM
Tiêu sầu vì tâm hồn người thổi
Khúc nhạc bưồn nỗi bưồn ở torng tim
Tiêu với kiếm đi cùng trong một chốc
Rồi hoạ thơ, múa võ tỏ nỗi lòng.................
laitiensinhvn
27-08-2006, 08:17 PM
Bao nỗi buồn mau Tiêu tan hết
Ta gượng mình Kiếm lấy niềm vui
Chẳng nhớ chi tới chuyện bùi ngùi
Giờ chỉ hát ,hãy cùng nhau ca hát .
màu kí ức
27-08-2006, 08:45 PM
Hát tấu lên khúc nhạc là tiêu kiếm
Đệ góp thơ ..góp chút mộng ơ hờ
Quên ngày tháng xa xăm thời viễn xứ
Nâng li này múa tít cạn chén đi
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 04:29 AM
Góp sầu mộng góp một chút ít thơ
Góp vầng trăng lấp lánh hoài trên kiếm
Chén rượu nồng khóc cho đời viễn sứ
Nhớ người qua nhớ cả lúc người đi.............................
laitiensinhvn
28-08-2006, 04:44 AM
Người ở xa cũng chẳng khác gì
Nhớ nơi xưa ,người kia nhiều lắm lắm
Đêm chập chờn giấc ngủ chìm không thẳm
Giữa mơ màng mong trở lại nơi xưa .
(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
28-08-2006, 04:50 AM
Giấc ngủ ấy không đành lòng nhắm mắt
Bởi vì trỏng mơ ấy vẫn chập chờn
Em vẫn hiện ra tỏng từng giấc ngủ
Nhưng thật ra em vẫn mãi xa anh...............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.