Xem đầy đủ chức năng : Nhớ bạn lá cải quá!!!!
Bang_chủ_cái_bang
22-07-2006, 07:00 PM
Sáng nay ghé lại vườn thơ
Niềm vui không nói nỗi buồn vu vơ
kiếm tìm hình bóng người quen
Mà sao khó thế hò hẹn ngày xưa
Câu ca lục bát buổi trưa
AI từng đối đáp thửa xưa hiện về
Nhớ bạn cùng nhau chuyện kể
Giờ đây lá cải bạn xưa đâu rồi??
vuonthochieuhohen
23-07-2006, 07:39 AM
NGÀY XƯA NAY KHÁC THẬT RỒI
CÒN ĐÂU BẠN CŨ ĐỨNG NGỒI ĐỐI THƠ
BÂY GỜI THƠ GIỐNG GIẢ VỜ
NỬA HAY, NỬA DỞ , HỮNG HỜ THÔI RƠI
ĐÂU CÒN BẠN CŨ HAM CHƠI
LÂU LÂU MỚI NGHÉ NHƯNG THỜI KHÁC XƯA
BANG CHỦ GIỜ CŨNG LƯA THƯA
NÓI GÌ CÁC BẠN SỚM CHƯA NGÀY NÀO
Sắc Thu Phong
23-07-2006, 10:03 AM
Ngày xưa mình cũng hay vào
Giờ vào qua quýt lại chào đi ra
Ừ thì mình cũng thật là...
Nhưng do thơ chẳng mặn mà với thơ!
Người người giờ thấy thờ ơ
Thơ thời cũng thấy ngẩn ngơ ơ thờ
Mèo Lười Cô Đơn
23-07-2006, 07:50 PM
Mèo nay đã bỏ thơ ca
Nhưng mà ấy gọi lân la đến gần
Chào người bạn nhé thân quen
Vào đây vắng vẻ buồn thì lại đi ..
Lost.
23-07-2006, 07:57 PM
Rằng giữ chân ai chẳng đặng đừng
Chỉ ngậm ngùi buồn mắt rưng rưng
Biết sao giờ hỡi ơi lá cải!!!
Ai đã nhìn ai tựa người dưng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.