PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai muốn đối thơ ...mại zvô



Icrysoul
22-07-2006, 04:43 AM
anh đến xem hoa thời hoa nở .
anh xuống bến đò ,đò lại sang sông .
anh đến thăm em ,em đả có chồng .
hỏi xem thế thái chứ tình là chi

tongnguyenhuy
22-07-2006, 06:49 AM
anh đến hái hoa hoa đã héo
anh xuống bến đò đò vắng teo
anh tìm tường đá đá mốc meo
anh muốn cưới em em quá nghèo

điệp_viên_0_0_thấy
22-07-2006, 06:52 AM
anh đến ôm trăng , trăng vỡ nát
anh uống gió chiều , gió làm thinh
anh đến ăn mây , mây thành nước
anh đến bên em , em vô tình

em chờ anh ...
22-07-2006, 07:18 AM
Hoa lớn thì hoa phải nở
Đò đủ người đò phải sang sông
Em lớn lên thì phải có chồng
Anh đến trễ sao anh còn trách

romeo si tình
22-07-2006, 09:09 AM
anh tìm ảo ảnh trong giấc mộng
anh thấy lòng anh cứ rối bời
bóng em nơi đâu sao xa mãi
để roài anh biết sẽ cô đơn

Quango2
22-07-2006, 10:47 AM
anh đến xem hoa thời hoa nở .
anh xuống bến đò ,đò lại sang sông .
anh đến thăm em ,em đả có chồng .
hỏi xem thế thái chứ tình là chi

Anh đến sao không đến sớm hơn

Để em mong nhớ ... ngẩn ngơ hồn

Hoa cải thôi vàng... em đành bước

Còn trách nhau chi hỡi dỗi hờn


anh đến ôm trăng , trăng vỡ nát
anh uống gió chiều , gió làm thinh
anh đến ăn mây , mây thành nước
anh đến bên em , em vô tình

Anh ôm mạnh thế (quá thô bạo) sao không nát

Anh uống em ư, nào phải beer

Anh ăn em á, còn lâu nhé

Ai cũng vô tình kẻ như anh

phaminhung1012
22-07-2006, 05:49 PM
Anh ngắm trăng,trăng thời rực rỡ
Anh xuống đò, đò cập bến thơ
Anh gặp em,em bắt đợi chờ
Trăng , đò còn đó em giờ nơi nao

tongnguyenhuy
22-07-2006, 07:18 PM
anh đến xem hoa hoa chưa nở
anh đến bến đò đò chưa đi
anh đến tìm em em còn nhỏ
sớm muộn đều làm người dày vò

hoanggiangbao
22-07-2006, 07:36 PM
mot ngoi sao roi xuông
bau troi cung chang buồn
mot ngay vang bong em
thay trong long buồn thiu
em oi hay ve day
cho minh them co doi

laitiensinhvn
22-07-2006, 07:42 PM
Anh đến tìm hoa đã nhạt màu
Anh ra đò đó đã bỏ lâu
Anh tới nhà em thì đổi ngõ
Anh đi lang thang lại mưa ngâu .

Icrysoul
22-07-2006, 10:46 PM
Anh đến sao không đến sớm hơn

Để em mong nhớ ... ngẩn ngơ hồn

Hoa cải thôi vàng... em đành bước

Còn trách nhau chi hỡi dỗi hờn

còn hờn còn trách vẩn còn thương .
tình kia ngăn cách lòng man mác .
biết nói gì đây tình rỡ rang .
biết gởi về đâu chút mộng sầu

màu kí ức
22-07-2006, 11:23 PM
Hỏi duyên ấy còn không
Để người lữ khách Trách sầu tương tư

S!lver [halo]
23-07-2006, 02:38 AM
Lữ khách người vốn phiêu du
Nay đây mai đó sao giữ chân người !

hoanggiangbao
25-07-2006, 09:45 PM
sẽ có mot ngày nắng hương lửa đỏ
anh ra đi trong mùa xuân vui vẻ
ôm nổi nhớ cồn cào nổi nhớ
em bé nào thầm lặng khóc cắn môi
vỡ hôm nào không còn hương cơm nếp
chỉ còn nghe hương vị đắng cay chia ly
phố xá ấy buồn chiều tối anh đi
gởi thương qua từng ô cửa sổ
rồi ngọn gió lật trang giấy sang ngang

egai_daukho
25-07-2006, 10:15 PM
Em ngóng, em chờ,em đợi mãi....
Mà sao chẳng thấy anh ghé thăm,
Nhà em đã bán,vì vay nợ.....
Em đành cuốn gối dọn đi thôi!

SiêuSao
26-07-2006, 04:52 AM
Hoa lớn thì hoa phải nở
Đò đủ người đò phải sang sông
Em lớn lên thì phải có chồng
Anh đến trễ sao anh còn trách
Anh biết hoa kia nở sẽ tàn
Con đò chỉ chở người quá giang
Chở xong đò lại về bến cũ
Anh sẽ theo đò vượt bến sông.

Sang bên ấy anh tìm em bằng được
Đến nhà chồng bắt cóc cả hai luôn
Chồng em anh dựng cho chết nước
Để đưa em về lại bến sông.....:haha:

saygoodbye
26-07-2006, 08:50 PM
anh đến thăm em khi mùa hạn
hoa tàn hoa rụng lẽ thường tình
đò kia không nước sao cập bến
em nào có chồng vẫn ngóng trông

màu kí ức
26-07-2006, 10:19 PM
Tôi lên kiếm bạn tìm người
Hỏi vườn thơ ấy có người hay không
Sao mà thơ ấy mác trông
Sao không thấy bạn tôi trồng nơi đây
Bạn tui đi gió về mây
Tên là TRời đó nhưng là MY quen
My ơi my ỏ chỗ nào
Vào đây tìm gặp xin vào đối thơ
Mà đừng đứng ngoài bơ vơ
Để hồn thơ phí mộng mơ bay tìm

đông lạnh
27-07-2006, 01:27 AM
tôi ước gì tôi thành hạt bui
bay ra xa thế giới ngoài kia
một thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ
để cõi lòng khỏi vướng bận chữ yêu

yoo chun park
27-07-2006, 02:42 AM
Hoa tàn rồi thì hoa phải nở
Đủ ngưởi rồi đò phải sang sông
Không có anh em phải lấy chồng
Thời gian trôi lại chẳng phải ngừng
Nhân tình đã thế, phải do anh??????:blow:

bebuon_157
27-07-2006, 03:22 AM
Hoa tàn rồi thì làm sao nở
Đò đủ người đò vẫn chờ mong
Thời gian trôi thì không ngừng được
Nhưng tim chẳng ngừng khi chờ mong anh .....

hoanggiangbao
27-07-2006, 10:03 PM
em yêu hỡi bây giờ xa xôi quá
đau đớn nào hành hạ trái tim anh
đêm từng đêm anh bật khóc một mình
ôm định mệnh đắng cay và nghiệt ngã

lê xuân hoàng ga phong thạnh xã ninh lộc huyện ninh hòa tĩnh khánh hòa
điện thoại 058 654462

màu kí ức
28-07-2006, 01:59 AM
Có hay không hoa tàn hoa lại nở
Người đi rồi có còn quay lại nữa

Thienmy
28-07-2006, 02:50 AM
Bông hoa tàn đâu còn sức sống
Bỏ theo chồng duyên vẫn dở dang

laitiensinhvn
28-07-2006, 03:53 AM
Bông hoa tàn đâu còn sức sống
Bỏ theo chồng duyên vẫn dở dang
Để cho dạ đó ngỡ ngàng
Thương người tri kỉ chít mang mối tình .

Icrysoul
28-07-2006, 08:56 AM
người ơi ! muối mặn ngàn năm vẫn mặn .
tình anh giờ chọn kiếp không phai .
muối đã nhạt biết bỏ gì thêm đây .
em đi rồi mình anh lê bước .
muôn kiếp buồn tình mãi còn thắm đây .

Tuổi đôi mươi
28-07-2006, 10:35 AM
anh đến xem hoa thời hoa nở .
anh xuống bến đò ,đò lại sang sông .
anh đến thăm em ,em đả có chồng .
hỏi xem thế thái chứ tình là chi
Hoa đã nở thời anh xem hoa khác
Đò sang sông anh hãy đợi chuyến sau
Em có chồng vì đợi anh quá lâu
Anh chớ trách làm chi thêm tội nghiệp

Hoa đẹp rồi hoa cũng sẽ tàn!
Người đẹp nhưng rồi người cũng sẽ tàn như hoa,
Thế nên em phải lo xa
Lấy chồng cho sớm để cha mẹ mừng!

cubiquay
29-07-2006, 01:43 AM
anh đến hái hoa hoa đã héo
anh xuống bến đò đò vắng teo
anh tìm tường đá đá mốc meo
anh muốn cưới em em quá nghèo
hoa ko héo nếu anh yêu hoa nhất
đò đông người nếu anh muốn sang sông
đá sẽ sáng nếu anh ko sợ bẩn
anh có em nếu anh ko chê nghèo

luckyly
29-07-2006, 03:36 AM
em vừa mới lớn tình vụt đến
anh vừa mới đến em lại ra
chim vừa mới hót mẹ đã thịt
xin hỏi còn đâu sự tình cờ

hoanggiangbao
08-08-2006, 09:38 PM
nếu một ngày anh ko còn gì hết
tình ta tan vỡ phải ko em
hãy nói đi em dù một lời
anh sẽ ko buồn ko trách đâu

hoanggiangbao
21-08-2006, 07:22 AM
anh ước mong một ngày ta bên nhau
muốn dc cước em em lại quá giàu
thôi em nhé anh ko muốn treo cao
theo em nhé ta đành phải mất nhau

hoang hon mau tim
21-08-2006, 11:11 PM
Hoa đã nở thời anh xem hoa khác
Đò sang sông anh hãy đợi chuyến sau
Em có chồng vì đợi anh quá lâu
Anh chớ trách làm chi thêm tội nghiệp

Hoa đẹp rồi hoa cũng sẽ tàn!
Người đẹp nhưng rồi người cũng sẽ tàn như hoa,
Thế nên em phải lo xa
Lấy chồng cho sớm để cha mẹ mừng!

HAY HAY LẮM

Mừng sớm cho nên lại thấy buồn
khi đứt dây diều bay cao mãi
có nhớ gì đôi mắt mãi trông
con khôn ngoan con lấy chồng ngần
tưởng là nhờ cậy ai ngờ ..........lưng bồ
nuôi thêm thằng rể thệt là ớn ăn

Icrysoul
25-08-2006, 06:38 AM
bến vắng chiều nay lòng cô quạnh .
biết đi về đâu hỡi gió chiều .
người đi đi mãi còn tôi nữa .
chẳng lẽ từ đây lẻ bóng hình .

Mua Sao Bang
04-09-2006, 08:23 PM
Nắng vẫn từng cơn ôi ngào ngạt
Choáng cả bóng hình cả sớm mai
Mà sao vậy mãi buồn giọt sương lay
đang lấp lánh chờ ngày mình xa cách