PDA

Xem đầy đủ chức năng : buồn buồn lên mời mọi người đối thơ chơi :)



Suza
05-06-2005, 06:39 PM
em thì thơ văn ko có giỏi cho lắm, nhưng mà cũng tập tành chút, mời mấy bác dzô chơi
Trăm năm em chẳng yêu ai
Còn anh thì lại nhớ ai mất rồi
Gặp em anh cứ bồi hồi
Nóng lòng muốn nói những lời yêu thương :)

storm_desert
05-06-2005, 07:55 PM
Trăm năm anh đợi em yêu
đợi hoài không được đành đi yêu người
nhưng đời thật đến nực cười
anh đi hôm trước em yêu anh liền

Suza
05-06-2005, 09:15 PM
Chuyện đời khó lắm ai ơi
Nó như quả bóng đang chơi đó mà
Lúc thì lăn tận đâu xa
Lúc thì lại đến gần ta đó mà :)

storm_desert
05-06-2005, 09:28 PM
dzị thì chưa chắc à:D
quả bóng vốn vật vô tình
không dưng lăn được đi gần đi xa:D
hay là ai đã ếm tà
buộc dây quả bóng,lăn xa lăn gần :D

Suza
05-06-2005, 09:39 PM
í chàng công tử kia ơi
nỡ sao chàng lại buộc em vậy kìa
mà buộc nhớ chắc cho hai
đứa mình mãi mãi kề vai cùng người :)

Seafoam
05-06-2005, 10:52 PM
Bao giờ cho đến tháng mười
Anh đi cuốc đất cho em đi cày
Bao giờ hết gió heo may
Anh về anh lại bắt tay giặt đồ !

Suza
06-06-2005, 01:20 PM
Bao giờ con mèo biết bay
anh đây tình nguyện bắt tay đi làm
Còn ko thì chớ làm càn
Coi chừng anh bắt em làm hết đó nghen :)

Seafoam
06-06-2005, 01:32 PM
Bao giờ anh nhuộm răng đen
Em đi siêu thị mua phèn cho anh..
Em đây chỉ một lòng thành...
Yêu anh ,anh chẳng để dành cho em...

(don't know what i have done?):D

Suza
06-06-2005, 01:38 PM
Em ơi có biết cho là
Anh đây cũng muốn về nhà cùng em
Có điều em hãy nghĩ xem
Vợ anh mà biết chắc đem dzô nồi :)

Seafoam
06-06-2005, 01:53 PM
May mà em chẳng dở hơi
Cho nên mới chẳng được lời ,anh thương
Về nhà chải lược soi gương
Dạo này sao bỗng xanh xao mặt mày.................

(kinh quá ,Suza có vợ hùi nèo dzị...Mèo hah...sợ dzợ ghê ha )

Suza
06-06-2005, 02:10 PM
Vợ anh là vợ của anh
ko phải là méo hay mèo đâu nha :)
mà em ốm yếu lắm à
nhớ ăn vào nhé còn la cà cùng anh :wink:

Seafoam
06-06-2005, 02:13 PM
Em thì xach dép cho nhanh
Không thì em sợ bà chành nhà anh
Ốm yếu chi ,bệnh đã lành
Nhưng thôi , hổng dám là...cành cùng anh.

:D

Suza
06-06-2005, 02:20 PM
Em ơi chớ có quá lời
có gì hãy đợi anh mời đi chơi
vợ anh, anh sẽ có lời
để bà thấu hiểu sự đời đôi ta :)

Seafoam
06-06-2005, 02:25 PM
Về nhà (mà) dẫn vợ đi chơi
Cớ chi lại phải có nhời...cho em
**vvvvvvvvvvvvvv**
Muốn là vạt gió bên thềm
Theo hoài vạt áo bên người ta thương >>>>

storm_desert
06-06-2005, 06:36 PM
em là vạt gió bên thềm
anh làm sương sớm quyện hòa vấn vương
trăm năm gió gió sương sương
Ngàn năm anh cũng chỉ thương mỗi "mình"

beyeuanhnhieu
07-06-2005, 02:40 AM
Em ngồi em đợi chàng dzìa
Nhưng sao chàng chẳng quay dzìa dzới em?
Nhớ chàng em khóc môt hơi
Khóc xong chàng cũng đâu quay trở về!!!!!

thủy tinh xanh
07-06-2005, 04:21 AM
Anh đi em chớ ngồi chờ
Nếu không em sẽ thẫn thờ vào ra
Anh đi chắc sẽ rất xa
Nên em xin hãy thứ tha anh nhờ

storm_desert
07-06-2005, 07:45 AM
em ơi anh cũng muốn dzề
nhưng tìm không thấy đường về nhà em
thôi thì khóc tiếp đi em
kho to lên nữa may ra anh về:so_funny:

anhratyeuem
07-06-2005, 08:06 AM
anh ve anh tien em
tien em ko phai cho anh
ma de cho em an qua

Suza
07-06-2005, 09:44 AM
Đi ngang qua ngõ nhà em
"Đánh rơi" 1 bức thư tình trên tay
Em được thì cho anh hay
Để anh còn tính trầu cau em à :)

thủy tinh xanh
08-06-2005, 09:55 AM
Hôm qua nhặt bức thư tình
Nhưng mà em đã vứt đi mất rồi
Giờ chỉ biết nói vậy thôi
Xin lỗi anh nhé, bỏ qua cho dùm :hihi:

Suza
08-06-2005, 01:39 PM
Công lao năm tiếng của mình
Viết ra một bức thư tình cho em
Em quẳng cũng chẳng thèm xem
Người ơi sao nỡ vô tình vậy sao

Seafoam
08-06-2005, 02:17 PM
Thư tình năm tiếng thôi sao?
Đưa đây chị đọc chị xem nào
Tỏ tình chi rứa ,sao dại thía
Con gái hay thường thích làm cao...

(kkakakaaaa)

_Lil
08-06-2005, 02:19 PM
em thì thơ văn ko có giỏi cho lắm, nhưng mà cũng tập tành chút, mời mấy bác dzô chơi
Trăm năm em chẳng yêu ai
Còn anh thì lại nhớ ai mất rồi
Gặp em anh cứ bồi hồi
Nóng lòng muốn nói những lời yêu thương :)

Trăm năm em chẳng iu ai
Chỉ chờ anh nói một lời mà thôi
Gặp anh lòng cứ rối bời
Iu anh chẳng nói nên lời anh ơi :D

Suza
08-06-2005, 02:34 PM
Thư tình năm tiếng thôi sao?
Đưa đây chị đọc chị xem nào
Tỏ tình chi rứa ,sao dại thía
Con gái hay thường thích làm cao...

(kkakakaaaa)Nghĩ mãi mới ra chị à
Vì tài em kém nên đành vậy thôi
Chị đọc đảm bảo: Than ôi
Kí thằng em chị sao siêu vậy trời


Trăm năm em chẳng iu ai
Chỉ chờ anh nói một lời mà thôi
Gặp anh lòng cứ rối bời
Iu anh chẳng nói nên lời anh ơi :D Một lời thôi hả em ơi
Thế thì anh nói trăm lời luôn nghen
Nghe xong đừng có xỉu hen
Anh sợ cái cảnh đưa em về nhà
(con chó nhà em nó thù anh đó mà, đưa em dzìa là anh đi may cái quần mới mất :))

liaguska
08-06-2005, 03:12 PM
Trời ơi quí tử suza
Học văn thì dốt lại tài... làm thơ
Rầu rầu thấy mặt ngó lơ
Tưởng ông tào tháo, nào ngờ... rặn thơ
Bữa nào cũng một chén cơm
Thở không chẳng đủ lại còn ...phẹt thơ
Ngó mặt nó cũng ngu ngu
Dzị mà cũng biết...xịt thơ ra đường


Ha ha ha thế nào hả, đủ làm thơ, rặn thơ, phẹt thơ, xịt thơ đã chưa, ai làm nốt phọt thơ cái nhẩy! :lol:

phonglantim
08-06-2005, 11:46 PM
Trăm năm anh chẳng iu ai
dzì anh chẳng thể bye bye dzợ dzà
gặp em đẹp tựa thiên nga
Anh mà ngó phát,dzợ dzà giết ngay!:hihi:

Suza
09-06-2005, 03:26 AM
@ thèng T già: tao thua 2 vợ chồng bay, thơ văn dzã man quá :)

@ tỉu mụi:
Thơ tình mà nói dơ dơ
Đúng là mụi chẳng biết mơ mộng rùi
Thơ tình mà nói giấy cùi
Thui thì đến lượm mớ cùi đó đi :)
<del rồi mà cố kiếm ra để đọc cho dzui>

@ PTL:
Anh đây nào có vợ già
May ra thì có 3 đàn con thôi
2 năm mà đã thế rồi
1 vài năm nữa chắc là die thôi :haha:

helloboy
09-06-2005, 04:24 AM
nhìn em mới chỉ một lần
mà sao sét đánh trúng vào tim anh
em ơi sao lại làm ngơ
bay giờ anh viết câu thơ trả lời.

phonglantim
09-06-2005, 11:03 PM
Anh ơi chưa có dzợ dzà
Tại sao có những 3 đàn kon thơ?
Lúc này anh tỉnh hay mơ?
Dzợ anh nghe thấy lờ anh chít lìn!:so_funny:

tranghontui
10-06-2005, 01:37 AM
Trăm năm mới gặp lại nhau.
Khg nói 1 lời đã vội chia tay .
Trăm năm sau lại gặp nhau .
Em có trốn đằng trời anh củng thương :cooll: .

Babylove_83
10-06-2005, 02:23 AM
Trăm năm mới gặp một lần
Mà sao cứ ngỡ vạn lần trùng lai
Nếu mà duyên kiếp một mai
Em thề không trốn miệt mài nữa đâu :D

thấy người này wen wen

Chanh Chua
10-06-2005, 02:51 AM
trăm năm mới gặp lần đầu
tai sao lại gặp mưa ngâu nà trời
trăm năm giờ đã mất rồi
em giờ hóa kiếp đơn côi còn gì....

tranghontui
10-06-2005, 03:57 AM
Trăm năm tui đợi đã lâu.
Em nói vòng vòng tui biết tính sao .
Thương thì em nói một lời .
Để anh hỏi Mẹ rước em về nhà .

--------------
Trăm năm mới gặp một lần .
Tình mình khg nợ thôi đành kiếp sau .
Mưa ngâu là để bắt cầu .
chúng mình còn nhớ ,mà lại gặp nhau .

Suza
10-06-2005, 02:21 PM
Trăm năm mới gặp một lần
Mà sao cứ ngỡ vạn lần trùng lai
Nếu mà duyên kiếp một mai
Em thề không trốn miệt mài nữa đâu :D

thấy người này wen wen
kakakaka, quen lắm ko hả BB....:)
Ngàn năm chưa gặp lần nào
Chỉ mơ với mộng bóng hình trong mơ
Bóng hồng lả lướt ngây thơ
Để lòng ta nhớ trong mơ vẫn còn :)

nangchanhche
10-06-2005, 11:44 PM
Tưởng ai đại náo vườn thơ
Ai ngờ huynh mụi làm thơ đây mà
Huynh mụi nhiều tài quá nha
vậy mà cứ giấu không ba hoa gì

Kitty
11-06-2005, 12:54 AM
Ngỡ ai thương nhớ bóng hồng ?
Hóa ra người đóa là người em xương
Suza lòng đã tơ vương.
Làm thơ viết tặng ngừi thương trong lòng
Suza nào có bít chăng ?
Bóng hồng mơ ấy nhớ người làm thơ.
(sorry bà coăn.mấy hôm nai kitty bí chưn bí tay we' .Giờ dzô phá tí cho dzui .kakakaaaaaaaaaaa..... :blow: :haha:

phonglantim
11-06-2005, 01:05 AM
Nào ai đại náo vườn thơ
Suza thấy chán làm thơ thui mà
Làm thơ vẫn sợ vợ dzà
Vợ dzà trông thấy toi đời suza:so_funny:

Suza
11-06-2005, 01:21 AM
Tưởng ai đại náo vườn thơ
Ai ngờ huynh mụi làm thơ đây mà
Huynh mụi nhiều tài quá nha
vậy mà cứ giấu không ba hoa gì
Huynh nào có dám vậy đâu
Chẳng qua buồn quá dzô chơi chút mà
Tài hoa chẳng có đâu kà
Muội đừng nói thế huynh già hết chơi :)


Ngỡ ai thương nhớ bóng hồng ?
Hóa ra người đóa là người em xương
Suza lòng đã tơ vương.
Làm thơ viết tặng ngừi thương trong lòng
Suza nào có bít chăng ?
Bóng hồng mơ ấy nhớ người làm thơ.
(sorry bà coăn.mấy hôm nai kitty bí chưn bí tay we' .Giờ dzô phá tí cho dzui .kakakaaaaaaaaaaa..... :blow: :haha:
Người nào là người em thương
Anh 2 hoh bít em thương người nào :)


Nào ai đại náo vườn thơ
Suza thấy chán làm thơ thui mà
Làm thơ vẫn sợ vợ dzà
Vợ dzà trông thấy toi đời suza:so_funny:
Anh đây chưa có vợ già
Nói em hoài mãi mà nào có tin
Chỉ là 3 nhóc lin tin
Em mà thương chúng thì mau về nhà :)

phonglantim
11-06-2005, 01:26 AM
Em đây hổng dém dzìa cùng
3 kon tức giận em thời chít lun
Bi chừ chỉ mún en kem
Susu anh hỡi mau mau mua dzề!

Suza
11-06-2005, 01:31 AM
Kem nào bi chừ hử em
Kem Walls, Thủy Tạ hay kem Tràng tiền
Ăn xong em hãy tính tiền
Công việc còn lại anh nhường em luôn :)

Kitty
11-06-2005, 01:35 AM
Người xương em ở trong thơ
Em còn chưa bít
Sao anh 2 bít hà ?
Anh 2 chớ cóa la cà
Về nhà em méc vợ già cho anh 2 coi.

Suza
11-06-2005, 01:40 AM
Người xương em ở trong thơ
Em còn chưa bít
Sao anh 2 bít hà ?
Anh 2 chớ cóa la cà
Về nhà em méc vợ già cho anh 2 coi.
kà kà 2 tiếng kà kà
Cười dzì mà dzữ dzậy kà Suza
Anh đây đã nói rồi mà
Vợ già chưa có >>>>> la cà cho dzui :)

phonglantim
11-06-2005, 01:40 AM
kem nào em cũng thấy ngon
Thui thì mua hết,chẳng chừa cái chi
Tính tiền_chuyện của nam nhi
Thui choa anh trả không thi....:hihi:

Suza
11-06-2005, 01:44 AM
Kem thì ngon thiệt đó em
Nhưng mà ăn quá thì em béo phì :hihi:
Money chuyện nhỏ li ti
Anh về xin má em rồi trả ngay :)

codonmotminhanh
11-06-2005, 01:50 AM
của tình đã mở cho em
mà sao em lai hững hờ cho cam
cho nên anh phải lang thang
chuyện tình lận đận anh đành bibi em

phonglantim
11-06-2005, 01:51 AM
En kem hổng sợ béo phì
Anh mua nhìu nhé hum thì ..bít tay
Má mi em dặn thế này
En hàng họ trả,phải en hết mình:hihi:

Suza
11-06-2005, 01:57 AM
của tình đã mở cho em
mà sao em lai hững hờ cho cam
cho nên anh phải lang thang
chuyện tình lận đận anh đành bibi em
anh mở chỗ nào dzị anh
em đi tìm mãi loanh quanh nãy giờ
mỏi chân đi mãi mấy giờ
bắt đền anh đấy ứ chờ nữa đâu :)


En kem hổng sợ béo phì
Anh mua nhìu nhé hum thì ..bít tay
Má mi em dặn thế này
En hàng họ trả,phải en hết mình:hihi:
Kem là chuyện nhỏ thôi em
Vấn đề chủ yếu >>> tiền thôi em à :)
Chuyện đó anh lo được mà
Ăn rồi em hãy về nhà nhé em <nhà anh á> :)

phonglantim
11-06-2005, 02:03 AM
Ăn kem là chuyện ăn kem
Ăn rùi tính tiếp vội chi anh à
kem rồi chè,sữa nữa nha
Mình en choa hết,ngại chi anh nhì!

Suza
11-06-2005, 02:14 AM
Thôi thì nhắm mắt làm theo
Tiền thì sắp hết mà theo dzì chài
Phải đi kiếm ông thần tài
Lô tô vé số mua hoài mới thôi

phonglantim
11-06-2005, 05:40 AM
Lô tô,vé số mua rồi
Trúng hổng thấy trúng ra ma thôi nà
Để kon thơ dzới dzợ dzà
Xách gậy,xách bị khắp nơi tung hoành!:so_funny:

Suza
11-06-2005, 06:40 AM
hủm dám đâu bé cưng à
con anh đi học bển Cà Na Đa
mà anh đâu có vợ già
nói hoài nói mãi tới già mới thôi <hả????????????>

lido_merino
11-06-2005, 07:23 AM
day chi la nhung loi noi vui xin may ban dung trach minh nha

Nhat dươc cung ko tra dau
De thu do lam cua rieng minh
Doi khi nao bi bồ bỏ roi
Thi nhat chut tinh lam voi noi long
bạn nhớ type có dấu nhé

codonmotminhanh
11-06-2005, 04:18 PM
em ơi anh mở chỗ nì?
em tìm khắc bít hỏi chi lắm lời
nếu mà kiếm được ôi thôi
trọn đời ân hận ô danh mất rùi
hiểu chỗ nào chưa zậy hỡi em
muốn kiếm thì tìm vào lúc ban đêm

nangchanhche
11-06-2005, 06:15 PM
Vì huynh cứ mãi lăng nhăng
Thấy cô nào trẻ lờ huynh vào liền
nên giờ phải khổ cái thân
Phonglan đã giận thì đời huynh tiu
________________
hehehehe huynh làm seo choa PL tin đi :lol:

Babylove_83
11-06-2005, 11:56 PM
kakakaka, quen lắm ko hả BB....:)
Ngàn năm chưa gặp lần nào
Chỉ mơ với mộng bóng hình trong mơ
Bóng hồng lả lướt ngây thơ
Để lòng ta nhớ trong mơ vẫn còn :)

Suza thì dĩ nhiên là wen lém lém roài, BBL đang nói ngừi có nick là tranghontui kìa :D

Tuy ta chưa gặp lần nào
Nhưng mà tình đã trao nhau mất rồi
Ngày đêm nguyện ước chung đôi
Nhưng tình chớm nở đã vội tàn phai

Chanh Chua
12-06-2005, 03:58 AM
sư huynh nhà ta có lắm tài
nhất là be he hỏng thua ai
ngày nào mà huynh không dạo bước
dzào chốn vườn thơ kím gớ tài......(để be he đó mờ ) :D

phonglantim
12-06-2005, 04:06 AM
Ai biểu anh tính lăng nhăng
Thấy ai xinh xắn nhận xằng:"dzợ ta"
Ai bít anh không vợ dzà
Nói hoài,nói mãi tới già...chít lun (già chít rùi làm sao nói?):so_funny:

Chanh Chua
12-06-2005, 04:29 AM
sư huynh rất thích trăng hoa
cho nên bà già cũng là dzợ huynh
úi chùi sư huynh thiệt tình
thía ai cũng bảo dzợ mình hết ta.....

Suza
12-06-2005, 04:44 AM
mèng oai tụi nó nói con
be he lắng nhắng vợ con đầy đàn
ai giải cho cái nỗi oan
em xin hậu tạ vợ già của em
í nhầm, làm gì có vợ già, thui hậu ta cho làm quen với mấy tiểu muội của em hén :)

phonglantim
12-06-2005, 04:50 AM
Oạch!
Dzợ dzà thì cứ nhận đi
làm sao phải chối,có gì ngại đâu
Làm sao mà phải âu sầu
kêu trời kêu đất,đau đầu lém"kon":hihi:

Suza
12-06-2005, 10:45 AM
Thôi thì cứ thế đi mà
Nhưng mà vợ trẻ ko già đâu nghen
Ai gặp thì cũng phải khen
Vợ ai đẹp thế đành ghen ngậm ngùi

Seafoam
12-06-2005, 12:49 PM
Ngậm ngùi chi hử Ku ui
Vợ người có đẹp cũng thui đừng giành !
Cos đẹp cũng vợ người anh
Ghen chi ghen nữa chẳng thành của Ku !kakaka

:D

Suza
12-06-2005, 12:57 PM
Hổng dám đâu á cưng V.......
Vợ Ku quá đẹp thua gì người ta
Chỉ sợ người ta nói ra
Vợ đẹp là vợ người ta ấy mà :)

Seafoam
12-06-2005, 01:10 PM
Thì ra là thế Suza
Tính V thì vốn thật thà cứ tin
Vợ Su mà đẹp mà hìn
Thì V đây cứ đi.....đìn...bằng...chân !
:D

phonglantim
12-06-2005, 10:37 PM
Vòng vo tam quốc bấy lâu
Bi chừ thì rõ...vợ đâu anh ời
Mau mau dẫn ra đây chơi
nếu không đừng trách em hơi...nặng lời!:so_funny:

Kitty
12-06-2005, 11:55 PM
Vợ anh lè chị 2 em
Dĩ nhin lè đẹp,tuyệt hơn vợ người
Anh 2 mau rước chị 2
Ra chào hai họ mọi người cùng mong.
(em sốt ruột lém roài anh 2 oi.Meo đưa sis ý ra.Chậm lè em đá cho phát văng mấy chục mét giờ...kakakaaaaaa......)

chia_doi_con_mo
13-06-2005, 01:15 AM
ơ kìa anh này thật hay
sao biết em nhặt mà lại xin ngay
em dây muốn giữ làm tin
anh về nói với cha mẹ
sắm sửa lễ vật sang dây xin ngay

Chanh Chua
13-06-2005, 01:19 AM
ú ù huynh hỡi huynh ơi
seo để mí nhỏ nặng lời dzị ta
dzợ đâu huynh cứ mang ga
chớ đừng nhốt dzợ trong nhà không nên .....

Suza
13-06-2005, 01:39 AM
vợ anh vốn tính hiền lành
sợ lời đàm tiếu nên đành trốn thôi
chăm sóc đàn con cút côi
như thế là được, lôi ra làm gì :)


ơ kìa anh này thật hay
sao biết em nhặt mà lại xin ngay
em dây muốn giữ làm tin
anh về nói với cha mẹ
sắm sửa lễ vật sang dây xin ngay
có thiệt thế hả ko em
để anh còn biết đi xem nhẫn vàng :wink:

Chanh Chua
13-06-2005, 01:44 AM
úi chùi huynh nói điều chi
muội nghe mà mún bỏ đi cho gòi
cái đàn con nhỏ cút côi
huynh mang ra nốt cho tôi xem nào..(xem mẹt mí nhóc con của huynh ah' )

Suza
13-06-2005, 01:51 AM
huynh đây chỉ sợ mang ra
bà con xem thấy lại la huynh là
biết đẹp thì dấu trong nhà
đem ra chi rứa, đau lòng chị em :)

Chanh Chua
13-06-2005, 02:53 AM
đau lòng thì mặc đau lòng
bi dzờ huynh có mang ga hong nào
bị uýnh đừng hỏi tại sao
huynh mà mãi dấu mỏ màu nha huynh....:D

nangchanhche
13-06-2005, 03:41 AM
Nói đi nói lại một hồi
cưối cùng cũng nhận tiu đời huynh tui
ai mượn huynh cứ tới lui
để giờ phải chịu đầu chui vào lồng :haha:

rommeo
13-06-2005, 04:00 AM
Đi ngang qua ngõ nhà ai
Tự dưng thấy bức thư tình đánh rơi
Đánh rơi , mình nhặt xem chơi
Hóa ra , hóa ra .....(chỗ này khó quá) của ông Su già đánh rơi ! :D

:guoc:

Chanh Chua
13-06-2005, 04:01 AM
ái chài nhỏ chảnh noái ngông
có tin sis đét dzô mông hông nà
koan gớ túi ngày la kà
túi ngày chỉ bít ba hoa là tài.....akkakakak

rommeo
13-06-2005, 04:04 AM
Ái chà chảnh hổng noái ngông
Vậy cho tui bít sis Su già la ai ?
Bít xong tui tới lai rai
Bức thư tui nhặt , xin gửi lại cho !
:guoc:

nangchanhche
13-06-2005, 06:50 AM
chanh chủa chanh chua bớ bà chanh :D
sau mà cái tật cứ tà lanh
mau mau im miệng lại cho nhanh
không thui chị đây vả cho gãy răng :haha:

phonglantim
13-06-2005, 07:30 PM
Chài ai mấy người cãi nhau
Ngó qua mà thấy đau đầu lắm thôi
Susu giờ cóa dzợ rùi
Bi chừ mình phải kua người khác thui!
(Xách guốc,xách dép chạy xiệt nhanh)

thothan
14-06-2005, 07:26 AM
Tình anhnhu gió thoảng qua
chơt đén chợt đi tự lúc nào
em hiểu thì cho anh hay
để anh còn biết mang cau đến nhà :cooll:

vuvantu
14-06-2005, 07:42 AM
tuy tôi không phải nhà thỏ nhủng cùng xin gop môt bài
ngày mai anh phải di rôi
anh di di mãi em thỏi nhó không
anh di anh ngong anh trông
môt ngươi con gái chua chô`ng chò anh

tranghontui
15-06-2005, 02:05 AM
Suza thì dĩ nhiên là wen lém lém roài, BBL đang nói ngừi có nick là tranghontui kìa :D

Tuy ta chưa gặp lần nào
Nhưng mà tình đã trao nhau mất rồi
Ngày đêm nguyện ước chung đôi
Nhưng tình chớm nở đã vội tàn phai
Ắc xì ai nhắc tên tui .
Để cho mũi chãy hít vào hít ra :D
Duyên nợ đã đến rồi nè .
Khg cần gặp gỡ củng thương được mà :clap:
Chưa gì đã nói chia ly .
Sao ấy khg chịu ,cho Email vậy nè . :cooll:

BBL 83 phải khg người ưa post nhạc của Ngọc Sơn ?

phonglantim
15-06-2005, 11:22 PM
Chài ai you bị ốm roài
Chứ ai rảnh rỗi nhắc hoài tên you
:so_funny:

tranghontui
16-06-2005, 05:26 AM
Bệnh này khg phải bệnh thường .
Khg cần bác sĩ thuốc tây thuốc tàu .
Chỉ cần 2 tiếng thôi mà .
Sao ấy khg nói để mũi chãy hoài :clap: .

phonglantim
16-06-2005, 05:35 AM
Nhà nghèo nên hổng có tiền
Mua sắm thuốc bắc,thuốc tây thuốc tàu
Thôi thì you hãy mau mau
Tìm cái khăn giấy mà lau mũi kìa

tranghontui
16-06-2005, 05:46 AM
Bệnh này là bệnh tim mà .
Đâu cần thuốc bắc thuốc tây thuốc tàu .
Khg cần tốn 1 đồng xu .
Nhưng bệnh củng hết tại you khg làm :clap:

phonglantim
16-06-2005, 05:53 AM
Làm chi cho tốn công lao
Dù sao cũng vậy ,thế nào cũng xong
Chắc you mắc bệnh trông mong
Thế nên sổ mũi sổ lung tung phèo

Tình Nhat Phai
20-06-2005, 03:24 AM
Chiêm bao tôi thấy hai người
Dạo chơi trang báo, nụ cười trao nhau
Chàng " đòi " làm lể trầu cau
Nàng nhe răng đáp :" Kiếp sau hổng chừng ":D
DZỌT :jerry: ***Không rõ tác giả :D***

potatoe_olympia4r
24-06-2005, 07:19 AM
vô duyên lạc bước vào đây
chẳng ai quen biết người thân, họ hàng
thui thì để lại mấy hàng
chứng minh tui cũng tàng tàng biết thơ