Xem đầy đủ chức năng : THƠ CUỘC ĐỜI - tsttl.
tsttl
21-07-2006, 03:11 PM
Sợi dây sầu buồn đã quấn lấy cuộc đời ta... Ta chơi vơi giữa dòng định mệnh! Và Thơ đã thương cứu lấy Ta... Từ dạo đó,Ta viết và viết mãi những tâm sự buồn!
Đời...
Trong cốc cà-phê sầu mấy giọt
Làm sao vơi Đời xiết cùm gông
Trong đáy khổ lờn nhờn Thân Phận
Đời - đêm đen, như thế là xong.
tsttl.
Trái Khổ
Ông Trời ơi! phần tôi Trái Khổ
Bốc vỏ thẫn thờ ngó long đong
Lưỡi nếm vị nghẹn ngào Nước Mắt
Bước chân buồn, vai gánh Tim khô.
tsttl.
Sáo Gió...
Có bao điều tôi tìm không hiểu
Cớ vì sao sáo gió buồn tênh
Thăng trầm khúc tấu tình rơi lụy
Khi ván đời tôi đã đóng thuyền.
tsttl.
Chấp Nhận
Chấp nhận thôi! Trời gây gió bão
Đời - chiếc thuyền nan chuyển gian nan
Xuôi theo con nước, theo từng Gió
Tấp bến bình an? bến bẽ bàng?
tsttl.
Tiếng Lòng
Tiếng lòng ai đó buồn tênh
Nam Ai mấy khúc não nề lệ rơi
Trăng buồn nửa mảnh chơi vơi
Hương Giang khắc khoải như chờ đợi ai
Trường Tiền, Thiên Mụ trùng xa
Trời quê én lượn, Sầu dâng tiếng lòng.
tsttl.
Đêm Trên Lối
Đường đời buồn sầu đón chân ta
Đèn khuya mờ nhạt, ánh trăng tà
Lối sương mù mịt, trời se lạnh
Thất thểu mình ta lối mãi xa.
tsttl.
Bạc Bẽo
Mùi sơn năm cũ biệt hương rồi
Tranh xưa Trăng Nước bạc còn đâu
Người đi phương ấy mờ thương nhớ
Bạc bẽo đời ai một bóng buồn.
tsttl.
Tìm Tri Kỷ
Đêm thâu soi đuốc tìm Tri Kỷ
Canh tàn, lửa lạnh, ửng bình minh
Gió sương, sương gió, Hình trên lối
Tri kỷ tìm đâu Bóng Bạn Hiền.
tsttl.
tsttl
22-07-2006, 01:42 AM
CHIỀU ĐỊNH MỆNH
Cha
đã già
ngày tháng qua
con vẫn trùng xa
Mẹ yêu! cũng đã già
Đời con nhịp bước bẽ bàng
Trời buồn gieo giông, cơn gió lạnh
Xoay xoáy hồn con... khơi dòng lệ chảy
Lệ
vỡ đê
tràn tái tê
phơi những ê chề
bao giờ con lại về
ấm vòng tay Mẹ trên quê
bao giờ gặp lại Cha trước chiều
Chiều Định Mệnh - chia ly về bên bến.
tsttl.
tsttl
22-07-2006, 06:07 AM
THẤT VỌNG
Thất Vọng
như cọc nhọn
đóng vào tim non
dòng máu nóng rồi khô
Hồn ta lê chân lối mòn
huyển hoặc... đêm mùa thu, Gió nổi
Hồn ta chập choạng đạp lá vàng khô.
tsttl.
tsttl
23-07-2006, 05:31 AM
HY VỌNG
Hy vọng
như tay ngọc
đong đưa chiếc võng
êm ru giấc ngủ tôi
yên lành, chỗi bừng sức sống
Tôi đi ra từ miền tăm tối
về nơi yên an trên một dòng sông.
tsttl.
tsttl
23-07-2006, 01:04 PM
CHÁN NẢN
Chán nản
như miếng bánh
vị mất, mùi tan
nằm trong tay u hoài
nhìn Đời vui muốn vất ngay
đôi lúc Bóng, Hình, theo nhau mãi
Hình thể nào, Bóng thể ấy, cùng nhau...
tsttl.
Dương Cầm
23-07-2006, 06:26 PM
Trong box này thơ của bác là trội nhất đấy, có thể bác nhìn cuộc đời bằng sự rung cảm từ chính tâm hồn
Tôi luôn mong chờ những bài mới của bác
tsttl
24-07-2006, 10:56 AM
Chào bạn Dương Cầm, cám ơn lời khích lệ của bạn, mời bạn và quí vị đọc tiếp những dòng tâm sự cuộc đời...
NIỀM VUI
Niềm vui
như hoa nụ
mai tản sương mù
Bình Minh trời nắng ửng
người qua xuôi ngược đều vui
Đời tấu lên xuân tình nhạc khúc
những nốt thăng trầm văng vẳng không trung.
tstll.
tsttl
26-07-2006, 10:27 AM
BÓNG TỐI
Bóng tối
Quỉ lên ngôi
Ta ngồi ngục tối
bóng đen trùm trên lối
mưa dội suối ào mái tôn
gió vù se lạnh trời đơn côi
Bóng đêm ngục tù... hố sâu tội lổi.
tsttl.
tsttl
27-07-2006, 10:34 AM
ÁNH SÁNG
Ánh sáng
một vầng trăng
muôn vạn vì sao
đưa Ta vào Ngõ Đạo
Niền Tin búp nở thành Hoa
hướng Tâm về vạn an, thái hòa
Ta thanh thản sớm chiều trên lối sáng.
tsttl.
tsttl
28-07-2006, 09:55 AM
GIÀU
Giàu
muôn màu
Đời thăng hoa
rong hoài không chán
nhìn xa Ta thấy Ta
nhìn gần cũng chỉ thấy Ta
Đời gian ngoa... Đồng Tiền nắm cán
Từ Tâm thoát ra từ khu rừng già?
tsttl.
Mr.Ngọc
28-07-2006, 07:22 PM
HẬN
Hận kiếp con người lắm gian nan
Hận những dòng tin giọng ngang tàn
Hận kẻ yêu nhau nhiều rồi bỏ
Hận những nụ hôn .. một lần cho
tsttl
29-07-2006, 12:31 AM
NGHÈO
Nghèo
Túi teo
Tiền cũng teo
Trần Ai dốc trèo
Núi chùng chùng cheo leo
phải chăng số phận leo đèo?
hay tại Ta trí mờ sức kém?
hay tại Đất, Trời? Ta mỏi chân leo?
tsttl.
đông lạnh
29-07-2006, 01:31 AM
ta hỏi đất hỏi trời đều ko nói
kiếp trước làm gì ? ta phải khổ đau
nợ duyên gì ? mà chẳng thể quên nhau
để lần nữa ta là người thất bại
luckyly
29-07-2006, 02:56 AM
thơ hoài thơ mãi chán ngán thay....
dài dong văn vẻ thật oai thay...
hay hay ta thấy vui vui thật ...
cố gắng làm vui nững bạn bè.../
tsttl
29-07-2006, 11:21 AM
SƯỚNG ( PHÚC )
Sướng
mùi hương
tỏa hoa Hường
đêm mát hơi sương
ai đi trên đường đời
Hoa Phúc Thiện cùng đua nở
Công Đức vun trồng đóa Hướng Dương
nhìn quanh... mơ Nhân Thế triệu hoa Hường.
tsttl.
tsttl
30-07-2006, 01:28 AM
KHỔ ( HỌA )
Khổ
lòng lo
đến mỏi mòn
Đời vào lối nhỏ
gập ghềnh, đá lô nhô
cây trơ cành, lá chết khô
mạch sống vòng đất sâu yếu đuối
Tinh Thần, Thể Xác không ngớt phiêu bồng.
tsttl.
tsttl
31-07-2006, 09:51 AM
LẶNG LẼ
Lặng lẽ
vắng bến xe
khách lạ, người quen
Ta trong đêm vắng vẻ
chân bước hờ, Trời lạnh se
Đi về đâu? cuộc đời phân rẻ
quay nhìn... nhà ai lắm ngựa nhiều xe.
tsttl.
tsttl
01-08-2006, 10:15 AM
CHƠI VƠI
Chơi vơi
trôi giữa Đời
cố khoát tay bơi
mong trăm sự đổi dời
thế nhưng... dòng nước hững hờ
cuộn cuồn những sóng... Ta chơ vơ
giữa dòng nước lũ... ngắc ngoải... Trăng mờ.
tsttl.
tsttl
02-08-2006, 11:34 AM
MỒ CÔI
Mồ côi
chuông đổ hồi
Tình chôn huyệt mộ
tất bật đổ mồ hôi
đêm trường gió lạnh đơn côi
chiếu manh, áo rách, đời trôi nổi
sương khuya đẫm lạnh, Buồn rưng giọt sầu.
tsttl.
tsttl
03-08-2006, 09:37 AM
CÔ ĐỘC
Cô độc
ẩn một chổ
chân Chùa Một Cột
tưởng lúc xưa nằm nôi
rộn ràng bước đứng, chân ngồi
nay âm thầm trên thuyền độc mộc
sương rủ canh trường, một bóng trăng soi.
tsttl.
Dương Cầm
03-08-2006, 10:48 PM
Bác tsttl ơi! sao cứ gặm nhấm mãi cuộc đời này thế, đời cũng chỉ trong đây thôi:
Vô thường, vô ngã , đau khổ
Làm thơ tình yêu đi ông bác!
Tàn
phai
ngồi
vẽ
nhạt
nhòa
Bâng
khuâng
phác
họa
chân
dung
ngậm
ngùi
tsttl
04-08-2006, 01:53 PM
Bác tsttl ơi! sao cứ gặm nhấm mãi cuộc đời này thế, đời cũng chỉ trong đây thôi:
Vô thường, vô ngã , đau khổ
Làm thơ tình yêu đi ông bác!
Tàn
phai
ngồi
vẽ
nhạt
nhòa
Bâng
khuâng
phác
họa
chân
dung
ngậm
ngùi
Chào bạn Dương Cầm,
Bạn Dương Cầm, Cuộc Đời của tôi có những nỗi niềm riêng... Trang Thơ Cuộc Đời đã là người bạn đồng hành với tôi trên con đường đi từ bóng tối quá khứ về miền sáng hiện tại. Chính vì vậy, những dòng thơ tuy đơn sơ kia, với tôi, " chúng " rất quí báu vì chính " chúng " đã cưu mang giúp tôi một phần gánh nặng của Đêm Thử Thách! Nói riêng về Thơ Tình Yêu ( bạn muốn nói riêng đến tình yêu đôi lứa? ), tôi trộm nghĩ, nếu tất cả mọi người yêu Thơ, sáng tác Thơ, đều cùng làm và đọc Thơ Tình Yêu, thì liệu dòng thơ ấy có thoát được sự đơn điệu hay không? Thơ đẹp như Hoa... Hoa trăm màu trăm hương. Thơ theo tôi, cũng vậy... Để đáp lại lời mời của bạn, tôi đã sáng tác bài thơ tình CHIỀU TÍM sau đây, mời bạn chút vui...
CHIỀU TÍM
Chiều rơi tím loang dần trong nỗi nhớ
Bên cuộc đời chân bước nhọc thờ ơ
Bây giờ phố đêm đèn vừa mới chớm
Đi về đâu Tranh đã bạc màu sơn
Tàu ra khơi, thôi rồi! xa đất mẹ
Bến dần xa nhi nhí những thuyền ghe
Đêm sóng vỗ biển gào xa em bé
Lệ hoa rơi rưng rức một đêm hè
Lời hứa hẹn nhưng từ nay anh đã...
Giấc mộng hồng em thêu dệt ngàn hoa
Gió rít qua nghiêng ngả ánh trăng vàng
Sao u rũ nhạt mầu tia thôi sáng
Xa quá xa! những tháng năm thương nhớ
Kỷ niệm buồn anh mặc chiếc áo thơ
Màu tim tím như tình anh tan vỡ
Tìm bóng em xao xuyến vạn đêm trường
tsttl.
Dương Cầm
04-08-2006, 09:25 PM
very excellent! Bác cảm nhận cuộc đời và tình yêu tinh tế quá. Vốn từ vựng của bác cũng rất nhiều.Hy vọng nhận được những bài thơ với ngôn từ độc đáo hơn và lạ hơn , để thấy được cái nhìn cuộc sống đương đại của 1 người đương đại
Gió rít qua nghiêng ngả ánh trăng vàng
Sao ủ rũ nhạt màu thôi tia sáng
Mắt
em
nhỏ
những
giọt
thơ
Đêm thâu ướt hết cơn mơ xuân thì
tsttl
05-08-2006, 01:54 PM
BẾN XƯA
Bến xưa
nhớ những trưa
tang bồng sóng nước
cần câu im bóng chờ
chú Lòng Tong vướng dây tơ
Quê Ngoại ngàn xa... lá thu rơi
Bến xưa thương nhớ bao giờ tình vơi.
tsttl.
tsttl
06-08-2006, 07:42 AM
ẢO
Ảo
da nhăn
trở mặn mà
giọng đục khan khàn
hóa tiếng ngọc Oanh thanh
những cuộc tình trên hoang đảo
lạ lẫm bước rong suối thiên đàng
tắm mát làn da xanh... hồn trong tranh?
tsttl.
tsttl
06-08-2006, 02:17 PM
TAN TÁC
Đã bao năm anh rời xa cố quận
Thành phố buồn Núi ngủ vẫn trùng mây
Chiều mưa rơi, rơi bạc, bước hao gầy
Em trên lối mắt buồn hoen thân phận
Anh ra đi ngỡ ngàng theo năm tháng
Bèo dạt trôi, trôi dạt mãi phương nào
Dòng nhấp nhô, nhô nhấp cuộc tình đau
Cuồn cuộn nhớ ngọc ngà hoang xứ lạ
Đêm xưa ấy đôi ta cùng giao ước
Hẹn một ngày Trăng Nước đẹp Tình Thơ
Trung trinh ấy bao năm anh vẫn nhớ
Vẫn buồn nghe rơi vọng đáy thời gian
Ôi! nghịch cảnh nát tan Tình Thu Thủy
Mộng hoa xưa tan tác một chiều thu
Em cô đơn hoa tàn xơ cố quận
Một mình anh trên lối lạnh sương mù.
tsttl.
Mua Sao Bang
06-08-2006, 04:28 PM
Tuyệt vời cho mộng ước tràng lang
Ngân nga bên trong chiều hò hẹn
Có bao giờ ta chợt thấy ngày tang.....
Thơ ơi! ta có lỗi rất nhiều ...!
Viết tan nát, không còn như "thơ" nữa
Ngây khô, khờ dại, và vô luật....
Chết thơ rồi ta tiếc mãi không thôi!
tsttl
07-08-2006, 01:50 AM
THẦN CHẾT
Thần Chết
Gió lê thê
lạnh toàn thân thể
ngài đến ngày hay đêm?
hồi chuông báo tử trưa chiều?
hồn an thanh thản thuyền xuôi bến
nơi chốn phân ly Sống gởi Thác về.
tsttl.
tsttl
08-08-2006, 01:00 AM
VẨN VƠ
Vẩn vơ
vừa nhơ nhớ
hoa nhà em nở
năm nọ tôi tình cờ
qua lối nhà em, em chờ
chờ ai? ai có biết ai... lơ
đêm về nhung nhớ dáng nàng tiểu thơ.
tsttl.
tsttl
09-08-2006, 03:06 AM
VÌ SAO
Vì sao
Sao Mạng Ta
lờ mờ chốn nao?
khiến đời ta lao đao
ngược xuôi trăm lối lỡ làng
chòng chành chóng chánh sóng đò ngang
tay chèo đã mỏi, bao giờ sáng Sao?
tsttl.
tsttl
09-08-2006, 03:17 PM
THẤT THẾ
Thất thế
lỡ vỡ đê
trôi nổi ê chề
đời thường hay cơn mê?
dấu tay tình đời vẫn thế
che mặt... lẩn quẩn tựa hồn lê
thôi thì Thời Thế, Thế Thời, chỉ thế...
tsttl.
tsttl
10-08-2006, 07:15 AM
BON CHEN
Bon chen
dòng sông rẽ
những thuyền và ghe
bác tài gắng đua chen
cố chen vừa len vừa lén
đích đến là đâu? mớ leng keng?
lao nhao, lố nhố, giàu sang cũng hèn.
tsttl.
tsttl
10-08-2006, 04:27 PM
CON ĐÒ
Con đò
qua dòng sông
Trăng Mật ửng hồng
Mây buồn trôi mênh mông
chiều nao khăn gói theo chồng
tiếng đàn tiễn bóng đò sang sông
âm vang hời hợi điệu sầu chia phôi.
tsttl.
tsttl
11-08-2006, 03:07 AM
TÂM SỰ DÃ TRÀNG
Mượn vỏ ốc Dã tràng xây tổ ấm
Sóng đua nhau khuấy động cõi âm thầm
Biển vật vờ thân xác, cuộc tình câm
Mưa đón Gió, Nắng hờn say ân ái
Vương ánh ngọc ấm lòng hoa biển bạc
Trời cao xanh chao lượn cánh hải âu
Dã tràng nay điệu sáo biết tìm đâu
Say diệu khúc dập dìu em tiếng nhạc
Trong vỏ ốc chiều buồn hoang tiếng sáo
Âm điệu buồn theo gió tít non xa
Vang tiếng vọng âm thầm rơi bóng xế
Ngã vào hồn dăm tiếng nấc thương đau
Trong vỏ ốc Dã tràng thân cuốn chiếu
Lệ rưng rưng theo sóng bạc rơi chiều
Tìm nhớ thương thương nhớ biết bao nhiêu
Suy thời thế bao giờ yên thế sự…
tsttl.
tsttl
11-08-2006, 10:55 AM
LỠ LÀNG
Mái tranh quê mặn mà em gái nhỏ
Sáo diều xưa tung bước khoác áo nâu
Trời thanh vẳng nhịp lòng theo cơn gió
Mát đồng xanh và tươi mát môi hồng
Em tung tăng reo vui mùa mưa nắng
Trời xanh thơ mạ lúa vẫn màu xanh
Thanh mắt biếc yêu dòng sông tuổi ngọc
Phải tình em anh thức trọn canh dài
Tay đốt thuốc đầu đời môi ngậm đắng
Hồn lâng lâng trong gió vịn mây gầy
Đêm vụng về anh chuốt chữ làm Thơ
Sao Trăng sáng, mộng tình anh ửng sáng
Rồi sông bạc thuyền hoa em lướt sóng
Anh ra đi cay đắng ngậm bờ môi
Trăng đã khuyết, muôn đời Trăng sẽ khuyết
Xa quê duyên lỡ chiều hoang bến đò.
tsttl.
tsttl
12-08-2006, 01:58 AM
VẬN RỦI
Vận rủi
Đời đen đũi
chỉ thoáng rồi thôi
tưởng đâu tản mây mù
Trời vẫn tiếp cơn vần vũ
cái Xui - đôi mắt thể như mù
bước đi lẩn quẩn, lòng vòng rủi xui.
tsttl.
tsttl
12-08-2006, 11:10 AM
VẬN MAY
Vận may
mãi tuần hoàn
năm Rủi mười May
đời người như thế đấy
Ta chỉ thấy những bóng mây
xa, rất xa... chưa bao giờ mát
dẫu sự tuần hoàn năm Rủi mười May.
tsttl.
tsttl
13-08-2006, 04:54 AM
THÔI
Văng vẳng trời đêm một tiếng: Thôi
Cuộc đời đen bạc đắng bờ môi
Từ nay xin trả Tình, Duyên, Nợ
Am vắng tìm An với chữ Rồi.
tsttl.
tsttl
14-08-2006, 08:51 AM
TIM SẦU
Tình rươm rướm, Tim sầu ân ẩn
Cốc rượu cay, Ta cũng đã say
Say quên nhân thế, tình vơi cốc
Tỉnh rượu, tim côi vẫn lệ sầu.
tsttl.
NGƯỜI ĐI, NGƯỜI Ở LẠI
Em ở lại mắt lệ sầu cay
Anh ra đi lử thứ phương nầy
Nhớ thương em, canh trường Trăng rủ
Sao cũng buồn, vơi chén rượu say.
tsttl.
TÂM SỰ
Trăng thanh, Gió thản, Trời man mát
Bày chén, anh, tôi lúy túy say
Cả Trời cả Đất cũng quay
Tương Tư sông vắng ai qua mới tường.
tsttl.
tsttl
15-08-2006, 02:40 AM
XUÂN
Vào Xuân
nhập Thế Trần
hoa nụ, hương xuân
lối hoa đẹp một lần
nắng vàng trời xanh âm ấm
chim ca, cây đâm chồi, lá nẩy
đời hoan vui diệu khúc cả mùa Xuân.
tsttl.
HẠ
Vào Hạ
thỏa bôn ba
lá rừng xanh thắm
tàng cây yên nắng hạ
sức sống bừng lên trăm hoa
chân Thời Gian bước hia thần thoại
quãng đời say sưa tình nồng biển ái.
tsttl.
THU
Vào Thu
trời sương mù
lá vàng, hoa rũ
gió hời ai oán ru
trên cành cao con chim Cú
kêu mùa Thu dăm tiếng não nùng
Thu tàn... Ta rồi cũng khuất như Thu.
tsttl.
ĐÔNG
Vào Đông
Trời nổi giông
Còn, Mất, Có, Không
một chấm giữa mênh mông
lạnh lùng chiều buông tiếng gió
run rẩy cuối đường ngó thinh không
trơ trọi lối về, đường chiều gió lộng.
tsttl.
tsttl
15-08-2006, 01:28 PM
RƯỢU
Chén nồng
cô độc nốc
người tỉnh uống ngông
buồn đời đau khổ nuốt
sang ngang cay chuốc rượu nồng
chiều tàn, mưa lạnh, chén chia phôi
vui say nâng cốc rượu hồng mềm môi.
tsttl.
tsttl
16-08-2006, 06:50 AM
QUẢNG ĐẠI
Quảng đại
hương Diệu Hoa
giữa đời ngan ngát
ai quen mùi nhuốm mãi
khách ngắm lòng dấy nôn nao
có kẻ cả đời không ngó thấy
Hoa diệu đâu? hạt mầm ở tim ta.
tsttl.
Tứtửu lưu danh ngàn Thi sự
Tuyệt bức phong tranh họa còn vương
Ngàythu vọng tiếng cầmnhẹ lướt
Xuân tàn Kìthượng mã tấn vương
" casyteo " (^*^)
tsttl
18-08-2006, 05:14 AM
ÂM NHẠC
Âm nhạc
điệu cung vàng
đời buồn nở hoa
người sầu vơi, thanh thản
nốt nhạc du dương nhẹ nhàng
tình nhạc êm đềm dáng tiên nga
nhạc sĩ tài hoa mở hé kho tàng.
tsttl.
tsttl
19-08-2006, 12:55 PM
THIẾU NỢ
Thiếu nợ
đầy lại vơi
hụt hẫng một đời
đường mòn chân khổ bước
đi về đâu? lối bơ vơ
toan tính thâu đêm vẫn nợ đời
ai đà qua ngõ sầu lo hẳn tường.
tsttl.
tsttl
20-08-2006, 05:42 AM
THUỐC LÁ
Thuốc lá
đóm rồi tàn
khói làn lẻn bay
điếu thuốc dài thu ngắn
cuộc đời y thế không sai?
dài, ngắn, đóm, tàn, dăm khói tỏa
cuối cùng vàng ố tô đầu ngón tay.
tsttl.
tsttl
25-08-2006, 11:11 AM
SÔNG
Sông
lặng buồn
bóng chiều buông
tình đời một luống
trải Xuân, Hạ, Thu, Đông
Thời Gian trôi, Sông cũng trôi
thế sự nhân gian nếm đủ rồi
dòng yên lặng nước, Sông buồn cuối sông.
tsttl.
TÌNH
Tình
trung trinh
đẹp vô hình
thời gian lặng thinh
dìu bước đôi nhân tình
bên sông núi đồi yên tĩnh
đèn sao giăng reo rắc mộng tình
trong quán vắng, rượu nhiều say anh hỉ?
tsttl.
tsttl
26-08-2006, 05:43 AM
BIỂN
Biển
sóng liền
nối liên miên
ngư ông thả thuyền
gió đưa thuyền ra biển
thuyền chao sóng cả một chiều
ngư ông tận sức tìm an - bến
thiên nhiên lắng dịu, tình dâng diệu huyền.
tsttl.
GIAN THAM
Gian tham
Bạc với Vàng
tay xới tay cào
kho nới, dần dần cao
Lương Tâm - Mặt Trời tắt nắng
đôi mắt dõi nhìn ánh lạnh căm
Đời gian ánh Bạc, Lòng tham ánh Vàng.
tsttl.
Dương Cầm
26-08-2006, 09:08 PM
lâu lâu không đọc thơ của bác tsttl , đọc tiếp thì thấy vẫn là những vần thơ ngắn gọn và hàm chứa.Thân.
tsttl
27-08-2006, 09:47 AM
Cám ơn lời chia xẻ của bạn Dương Cầm. Mời đọc tiếp.
NGẠO NGHỄ
Ngạo nghễ
trọng cái Nể
hai tay lễ mễ
danh tánh nặng nề khiêng
Gió qua một chốc giữa chiều
Công danh mòn mỏi ánh xiêu xiêu
bước đời nghiêng ngả, tình đời ngả nghiêng.
tsttl.
MỒ CÔI
Mồ côi
chuông đổ hồi
Tình chôn huyệt mộ
tất bật đổ mồ hôi
đêm trường gió lạnh đơn côi
chiếu manh, áo rách, đời trôi nổi
sương khuya đẫm lạnh, Buồn rưng giọt sầu.
tsttl.
tsttl
28-08-2006, 01:10 PM
GIA ĐÌNH
Gia đình
mượt mái tình
Hoa nở thật xinh
chuỗi ngày đẹp bình minh
đôi lúc chiều buồn mây tím
cũng có khi Trời, Đất lặng thinh
rồi Nắng lại lên, Bình Minh thủy tinh.
tsttl.
TÌNH BẠN
Tình bạn
chiếc thuyền nan
lơ lững Trăng ngà
Sông Đời đau khổ qua
Gió vui cũng đã hài hòa
tâm tình thân ái đủ là bao?
gian nan san sẻ, trần đời có nhau.
tsttl.
gacoi
29-08-2006, 03:25 AM
oạch. lâu rồi mới ghé điễn đàn. gặp bác tsttl vẫn đầy chất tự sự. hay quá.^_^
tsttl
29-08-2006, 11:05 PM
CHỮ TÀI
Chữ Tài
nối chữ Tai
giếng khô... bẽ bàng
đào đâu dòng thông cảm?
Vì sao đôi chữ nối vần
lại gieo Đời vị Đắng và Cay?
đêm ai say khướt, Trăng già có hay?
tsttl.
PHỤ TÌNH
Phụ tình
Đời nhói đinh
Tình lở con Tim
bơ vơ cánh Lục Bình
chết lặng giữa ánh bình minh
lối cũ, người qua... đôi nhân tình
cành nâu, lá đổ, Thu Tình lặng thinh.
tsttl.
ngan_kiep_mai_yeu_em
30-08-2006, 12:27 AM
tui công nhận you đây rãnh thiệt
post bao nhiêu mà chẳng mỏi tay
không hiểu rằng có ai hay
mà you cứ post để cho ai nhìn
^_^
tsttl
30-08-2006, 03:00 PM
ANH MÙ
Anh mù
ngồi lù đù
ánh đời sáng, lu?
lối anh đi mịt mù
tai nghe sáo gió vi vu
Tương Lai - tấm màn đen đã rủ
lối sầu hoang bước, gậy đời tay run.
tsttl.
LẠNH
Lạnh
áo rách
vóc gầy hao
em bé đánh giầy
tháng ngày mỏi đôi tay
giầy khách qua đường bóng loáng
tháng năm em cuốn mảnh chiếu manh
cơm chiều bát lửng, đêm trường lạnh căm.
tsttl.
tsttl
01-09-2006, 05:36 AM
LÊN VOI
Lên Voi
tay hóa vòi
chân bé nở to
chễm chệ trên lưng còng
uy nghi tay nắm chiếc còi
còi vang một tiếng, người nhô nhố
cửa quan hé mở, bàn cao ông ngồi.
tsttl.
XUỐNG CHÓ
Xuống Chó
Đời tuột dốc
đáy cùng mênh mông
chuỗi ngày Có hay Không?
thân bằng nay biết tìm đâu?
oái ăm! lưng Chó đà sa xuống
ngó lên muôn Gió dập dìu chốn không.
tsttl.
tsttl
03-09-2006, 03:44 AM
THÂM TÂM
Thâm Tâm
đáy thật sâu
thước đo tìm đâu?
có chăng đường Ân, Oán?
đo được chăng cái Thâm Tâm?
Thâm Tâm - ngõ ấy lắm thăng trầm
thoáng ân, chốc oán, trở trời, chuyển mây.
tsttl.
MUỘN
Muộn
thôi rồi!
Thời Gian cuốn
Thế Giới xe dông
Ta lối quanh mòn mỏi
Chiều buông, Gió hút xa rồi
nhìn trên sông cá bầy đánh bóng
đêm thu cánh Nhạn màn trời mưa tuôn.
tsttl.
luckyly
03-09-2006, 07:50 AM
ƯỚC
buồn
nhớ thương
hoài mộng cổ
thương nhớ khôn nguôi
khong bao giờ phai tình ta
luôn thầm mong kỉ niệm luôn còn mãi
cho tình ta tồn tại với thời gian
tsttl
08-09-2006, 07:07 AM
XÍCH LÔ
Xích Lô
đón xô bồ
khách lên, người xuống
Đời qua chút cảm thông?
Nắng, Mưa, lao khổ thân còm
bên quán chợ cơm chiều no, đói?
đêm mưa tầm tã, xe chân mỏi mòn.
tsttl.
CẦU TRE
Cầu Tre
vài thanh nhẹ
cây cầu lắc lẻo
nhìn xuống Nước trôi Bèo
Trời trên cao, qua phải leo
người Thị Thành, cầu Tre, chân quéo...
dân Quê chân lấm cầu cao khoái trèo.
tsttl.
tsttl
13-09-2006, 11:59 AM
CÔNG DANH
Công Danh
Chanh trên cành
kẻ nhón chân cao
người vói tay té nhào
ức ư? sướt trán trầy tay!
ải Gian Nan - hai chữ Công Danh
trèo cao lại té, trên cành trái Chanh.
tsttl.
THIÊN ĐÀNG
Thiên đàng
Hương và Hoa
Trẻ mãi không Già
Tiền tài tay buông thả
Yêu thương hòa nhịp cung đàn
Thế giới già... an nhiên, thanh thản
Thời gian qua đi, Ta mãi là Ta.
tsttl.
HỎA NGỤC
Hỏa ngục
đâu? ở đâu?
giữa sa mạc buồn
một bầy Rắn Rung Chuông
bò quanh cung vàng điện ngọc
đầu lóc nhóc, ngoi lên, thụp xuống
luyến tiếc vinh hoa, ôi! một miếng mồi!
tsttl.
tsttl
17-09-2006, 09:30 AM
LẦM LỠ
Thờ ơ
đến hững hờ
sáo diều lửng lơ
hoan vui giữa chợ đời
lãng sao tiếng mẹ ầu ơ
về bên bến Trăng đà tan vỡ
hương trầm ba nén suối tình lệ rơi.
tsttl.
CHẤM THAN
chấm than
một vệt dài
chấm cuối thương đau
mây mù, gió chân hoang
giấc khuya ai bước giữa đàng
lạnh lùng không một tiếng than van
vệt đời hun hút, bể buồn - chấm than.
tsttl.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.