Xem đầy đủ chức năng : .... Em ghét ....
Never_say_die
21-07-2006, 01:14 PM
Em ghét lắm góc phố dài chưa tỏ
Ánh đèn khuya díu dít mắt hoàng hôn.
Sớm chấp choáng căn nhà anh ở đó.
Có thả về gót nhỏ nỗi niềm chôn.
Em ghét lạ chiều trễ hẹn đầy mưa
Và ghét cả phút bóng trưa ngày nắng.
Anh chưa ghé thấy nao lòng đến nặng.
Chẳng buồn chờ nước mắt thẹn thùng lăn.
Em ghét anh bước nhỏ bỗng thành nhanh.
Anh chẳng hiểu vẫn cười em ngặt nghẽo.
Bóng em ngã tay anh thầm giữ mạnh.
Tựa vào lòng, ghét hóa thẻo mong manh.
Em ghét nhiều, thương chẳng được bao nhiêu.
Sao anh vẫn đủ điều lo lắng thế.
Bóng anh cháy, rán vàng anh chẳng nệ.
Vẫn dìu em, dẫn lối một cõi về.
Em ghét anh, anh biết em ghét anh.
Sao anh chỉ cười trông vui vẻ quá.
Ô tình yêu giờ đổi thay đến lạ.
Hóa giận hờn thành đậm xúc cảm xanh.
Em ghét con đường không bóng cây.
Tay anh khoát vội hứng nắng đầy.
Mặt em mát gió, lòng mát gió.
Gió ngát hương ngày, ngát tóc bay.
Ghét nốt vọng người, ghét tiếng anh.
GHét cả tình yêu tặng mát lành.
Ghét anh nhiều thế sao không dứt.
Có phải thật lòng em ghét anh.
NguyetLinh
21-07-2006, 08:33 PM
Thương anh tim khắc tình sâu
Lá Thu vàng úa để sầu tương tư
Con đường năm cũ hồ như
Lấp đầy sân lá .. tâm tư bóng người
Thương anh.. tình mộng tim đau
Mưa rơi thác đổ nhớ nhau bắc cầu
À ơi tháng Bảy mưa ngâu
Gởi anh chút nắng tình sâu đợi chờ
Ghét nhiều .. ghét nắng ghét mơ ..
Chợt nghe vụn vỡ dại khờ hoang vu
Không còn .. dĩ vãng mùa Thu
Ta đành xóa bỏ .. ngây ngô lá vàng..
Ghét yêu ... ghét nhớ .. ghét anh !
Người hoài xa vắng nắng hanh chốn này
Gởi thơ nương gió heo may
Đem ngàn cái ghét .. đổi đây chút tình !
Giờ thôi .. đã ghét thật rồi
Chiều tô mây xám xóa đồi nắng xanh
Giờ thôi .. tôi trả cho anh
Xóa ngàn câu nhớ trên cành thu mơ !!
@ Never say die : hihi, Linh phá chút hah
shrek010sky
21-07-2006, 11:08 PM
Anh ghét lắm góc phố dài chưa tỏ
Đi bên em nghe tim đập bồi hồi
Tay xiết chặt nhưng hồn anh bối rối
Mắt nhắm nghiền khó tránh… môi chạm môi
Anh ghét lắm hạt nước rơi ướt át
Má em hồng - giọt lạnh đùa ngực em
Anh lắc đầu, thở dài … không nói
Áo trắng ngần thấp thoảng ren vải mềm…
Ghét em lắm hương tóc mây con gái
Ru hồn anh trong nắng ấm mây bay
Tựa lòng anh em vẫn là gió mạnh
Đại bàng anh nương tựa ngọn gió lành
Ghét em lắm gió bay tà áo trắng
Cho tâm hồn anh dấu ái ngập trào
Anh ghét lắm vì yêu em lắm lắm
Em nhớ chưa, mình mấy thuở bạc đầu?
Thienmy
21-07-2006, 11:25 PM
Họ ghét tui rùi, tui ghét ai?
Mà sao ghét nổi kẻ đa tài
Thì tui biết phận đành lui gót
Chiều nay nắng hạ đã nhạt phai
Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:35 PM
Muội chớ có buồn nắng đã phai
Dòng sông êm ả vẫn buông dài
Gặp nhau không chỉ đôi câu đối
Đồng tâm xây dựng hướng tương lai!
shrek010sky
21-07-2006, 11:45 PM
Ghét em lắm vì em làm anh nhớ
Đôi mắt đen tiềm ẩn vạn vì sao
Mái tóc bồng gió gợn sóng thuỷ triều
Đôi môi mọng ngọt thơm như trái táo
Anh ghét lắm tình anh dành cho em
Sao dâng trào mãi không thôi
Anh mong sao cho em luôn hạnh phúc
Có khổ đau ta chung bước vượt qua ....
màu kí ức
21-07-2006, 11:47 PM
Đời dài tình ấy chưa phai
Tim còn đang đập trong này
Sợ chi buồn tủi cho ngày âu lo
Khi buồn thì thật lỗ to ,nhan hoen sắc úa...thì là mệt thân
Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:50 PM
Nếu đã ghét thì làm sao yêu được
Thui tui về tìm lại nhỏ yêu thương!
shrek010sky
21-07-2006, 11:59 PM
Ghét em lắm em ơi anh ghét lắm
Lỡ yêu rồi anh biết làm sao đây?
Anh chẳng biết mình tỉnh hay say
Không uống rượu chỉ say men tình ái?
Ghét em lắm, em làm anh ngây dại
Nửa chiêm bao nửa tỉnh nửa mất hồn....
Anh nhớ hoài em... ánh mắt bờ môi
Nhớ tóc mây tay mềm mắt biếc
Ai bảo em tự dưng nhiều chuyện
Để mắt tròn môi ngọt chiếm hồn anh?
Ai bảo em hốt hoảng chạy lanh quanh
Để hương thơm tóc mây ngàn tỏa khắp?
Ghét em lắm, anh khổ công tu luyện
Mất hết rồi, công lực đấng nam nhi!
Chỉ vì yêu mái tóc đường mi,
… và tất cả những gì thuộc về riêng em!
Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:02 AM
Ghét nhiều thế còn đâu cho người khác
Trời đất ơi sao ghét quá đi thôi!
shrek010sky
22-07-2006, 12:12 AM
Ghét em lắm hết mưa rồi lại nắng
Để lòng anh ướt át lại nóng ran
Anh thèm thuồng hơi ấm ai nồng nàn
Thèm môi ngọt hoa nhoẻn cười tươi mát
Ghét em lắm tóc mây mềm như phấn
Phết mặt anh cho tan hết bụi đời
Anh bỗng chốc như biến thành con trẻ
Khát tình em như sữa ngọt chơi vơi
Ghét em lắm mắt nhung đen sao lấp lánh
Sao trên trời sao sưởi ấm tim anh
Lại ngọt thơm mềm mại bánh ích trần
Anh khao khát cho tim sai nhịp đập
Anh ghét lắm ghét lắm và ghét lắm
Bàn tay mềm thay đổi cả đời anh
Đổi nhịp tim, thay nhịp thở tuổi xuân xanh
Bằng má phấn, môi mềm, hương con gái!
....... ghét thế nhỉ .....
Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:14 AM
Người ta ghét ... mình yêu vậy
Yêu sao dáng nhỏ thân quen
Cùng người con gái ta quen hôm nào
hà hà
Băng Tước
22-07-2006, 12:14 AM
Ghét chi cái kẻ đa tình
Ghét chi cái kẻ tình tình tang tang
Thôi thì thương kẻ yêu mình
Thôi thì gạt bỏ mối tình chưa phai
màu kí ức
22-07-2006, 12:17 AM
Sao mà cứ ghét cứ yêu
Cho tình chếch vếch cho lòng thấy đau
Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:19 AM
Người ta yêu có đậm sâu
Cho nên mới ghét mới đau lòng mà
màu kí ức
22-07-2006, 12:29 AM
Thực ra tôi cũng ghét mà
Cũng yêu đấy chứ ....nhưng mà không .....????????
Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:32 AM
Tình yêu khổ lắm ai ơi
Yêu chi cho lắm ghét rồi làm sao?
màu kí ức
22-07-2006, 12:38 AM
Tình yêu sao lắm sầu bi
Cho người đau khổ cho tình bay cao !
Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:39 AM
Ghét người xin hỏi vì sao?
Làm sao không ghét bay cao cùng tình?
màu kí ức
22-07-2006, 12:44 AM
Vì sem thế thái nhân tình
Thì bạn thấy đấy ai sầu như ai
Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:46 AM
Vẫn mong được đến sơm mai
Cùng người yêu thủa trúc mai vẹn thề
Thienmy
23-07-2006, 08:10 PM
Cái thủa nhỏ quá dại khờ
Bạch huynh thương nhớ đợi chờ làm chi?
màu kí ức
23-07-2006, 08:17 PM
Sem ra huynh đó chờ tôi
lên đây đối đáp nhất thời là thơ
màu kí ức
23-07-2006, 08:17 PM
Sem ra huynh đó chờ tôi
lên đây đối đáp nhất thời là thơ
Thienmy
23-07-2006, 09:00 PM
Bạch huynh dáng vẻ ơ thờ
Việc công bận rộn nên thời ít onl
màu kí ức
23-07-2006, 09:04 PM
Sem ra ta cũng hao mòn
Hôm nao hết bận chắc thời gặp thui
Thienmy
23-07-2006, 09:30 PM
Bạch huynh luôn miệng cười vui
Làm thì hết dạ chơi vui hết mình!
màu kí ức
23-07-2006, 09:36 PM
Hiii NGựa đó trắng tinh
tui vừa có nc cũng mừng cũng vui
Thienmy
23-07-2006, 10:40 PM
Ngựa trắng phiêu bạt núi đồi
Tìm vui bè bạn một lời kết giao
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.