Xem đầy đủ chức năng : Khép lại -> rồi mở ra .
mây mơ êm
21-07-2006, 08:32 AM
Phải , phải hai từ :"the end" anh nói ;
Chuyện tình mình giống quá như chuyện phim .
Khép lại rồi rồi lại mở ra thêm ,
Và cứ thế chuyện tình được tiếp nối .
Thêm nữa nhé những tập dài phim ảnh
Mà nhân vật mãi là hai ta thôi .
Và tình yêu ta đựng trong chiếc nôi !
Được bảo vệ , chăm sóc như đứa trẻ .
Theo năm tháng , dẫu cuộc đời chuyển biến
Đã là phim thì mãi mãi là phim .
Như tình ta - ngự trị một góc tim
Sẽ mãi sống hoà chung cùng nhịp đập .
Lost.
23-07-2006, 06:32 AM
Ai khép rồi , tiếc nuối lại mở ra
Ai nhức nhối một vòng tròn vô nghĩa
Ai long đong giữa vũng sầu thác địa
Để nhủ hồn , giờ lại mở ra coi
Bản kịch câm với tiếng hát hiếm hoi
Ai chăm chú mà coi cho hết kiếp
Ai mộng mơ hơn thêm về hồ điệp
Để vườn tình thấp thoáng muốn dừng chân
Thì mở ra còn chăng để phân vân
Rồi coi nốt về những dòng sau cuối
Lỡ mai xa thì thôi không rượt đuổi
Tìm thấy chính mình lại lần nữa đau hơn
Sắc Thu Phong
23-07-2006, 09:36 AM
Anh chẳng có gì, ngoài ảo tưởng
Nên tặng em một lần mơ
Anh chẳng yêu gì thực tại
Nên tặng em tình thơ
Khép lại rồi, anh biết
Ai sống hoài trong mơ
Khép lại rồi ai tiếc
Vì tình là tình thơ
Một người giờ khép lại
Một người giờ mở ra
Anh em hay ai nhỉ
Thôi, giờ thì đã qua
mây mơ êm
24-07-2006, 08:37 AM
Từ lâu rồi , em biết
Anh thường hay làm thơ .
Những bài thơ anh viết ,
Chuyện tình anh trong mơ .
Thực đời anh chẳng yêu
Bởi gặp nhiều trớ trêu
Nên anh xây giấc mộng
Tìm người thơ để yêu .
Rồi thời gian dần trôi ,
Tình ơi ! lỡ yêu rồi .
Thực đời hay mơ mộng
Thôi thôi khép lại thôi .
Khép lại ư ?... không nở
Rồi lại mở ra ... ờ
Tình thơ - ta yêu quá !
Tình yêu kỳ diệu mà .
Mua Sao Bang
12-08-2006, 04:06 PM
Tôi khép lại tâm hồn trong ngục tối
Lỗi ghê người, chẳng dám gặp riêng ai
Dẫu đôi lúc thấy sao trời sao toả
Vẫn mong chờ năm tháng xóa tan mau
Những tưởng tâm hồn hết thương đau
Đem tâm tưởng mơ chân trời hạnh phút
Nhưng không! cái lẽ thường đời là vẫn thế
Lỡ mang rồi! ta khép lại mãi thôi ..!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.