PDA

Xem đầy đủ chức năng : tuoi hoc tro



ghet_hoa_hong
21-07-2006, 07:14 AM
Nhớ tự ngày xưa tuổi chín muời
Hồn thơ trong trắng lẫn vui tươi
Tung tăng dưới bóng cây phượng vĩ
Cô giáo nhìn xem mỉm miệng cười

Bao lần xuân đến lại xuân đi
Ve sầu nức nở gọi chia ly
Làm học trò với bao nhiêu mơ ước
Rốt cuộc rồi tôi chẳng có chi

Tình cũng ngơ mà bạn cũng ngơ
Tôi ôm đau khổ đến bao giờ
Thuyền không định bến bồng bềnh mãi
Gắn chặt tim tôi với vần thơ

Ôi vần thơ ấy tôi yêu dấu
Mà có lần tôi muốn lãng quên
Nét chữ ngày xưa ôi đẹp quá
Vẫn còn đây với kỷ niệm êm đểm

Chẳng biết người ta có nhớ khổng
Riêng tôi rạo rực mãi trong lòng
Thề non hẹn biển nguyền chung thủy
Chứng giám lòng tôi có dòng sông

Ngày mai pháo đỏ rượu hồng
Đôi ta đôi ngã thế là xong
Em đi với người em yêu dấu
Để lại mình tôi đứng ngóng trông
:bananawave: