PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hix!



Dã Quỳ
21-07-2006, 02:12 AM
Và có những lúc tôi cố quên thật nhìu
Chìm đắm trong những môi hôn dối lừa
Để trong lòng thêm đau
Vẫn biết trái tim ko thể quên

Đời có những lúc cũng oái ăm là vậy
Còn khiến cho tôi tối tăm mặt mày
Vì những lúc bên anh giờ xa
Để mình tôi - đi lạc lõng giữa cuộc đời

Tình là thế
Nào có ai hay
Một phút chốc đã chia xa vời vợi
Vì những lý do ko đáng gì
Thế nên mọi ng đừng như tôi
Để mãi mãi hoài nỗi đau

girl_sau_han
21-07-2006, 03:17 AM
Thêm một cô bé yêu hoa dã quỳ giống mìn ...híc híc ...chả mí ngừi bít hoa nài đâu ...nhưng đọc thơ bé cũng...mùi mẫn quá ...hình như cứ ai thít hoa DQ là đều thế ::sofunny: ...lèm wen nha :huglove:

màu kí ức
21-07-2006, 04:29 AM
Và có những lúc tôi cố quên thật nhìu
Chìm đắm trong những môi hôn dối lừa
Để trong lòng thêm đau
Vẫn biết trái tim ko thể quên

Đời có những lúc cũng oái ăm là vậy
Còn khiến cho tôi tối tăm mặt mày
Vì những lúc bên anh giờ xa
Để mình tôi - đi lạc lõng giữa cuộc đời

Tình là thế
Nào có ai hay
Một phút chốc đã chia xa vời vợi
Vì những lý do ko đáng gì
Thế nên mọi ng đừng như tôi
Để mãi mãi hoài nỗi đau
____________________________________

Thêm hoài niệm là thêm đau thương
Thêm nhớ nhung là thêm nỗi sầu
Thêm một tý cho lòng lại đau
Thêm lại thêm tý nữa...lòng sầu nhớ ai

Có loài hoa không tên không có sắc
Chắc trên đời chẳng có hoa ấy đâu
Vì mỗi hoa là mỗi sắc cuộc đời
Mỗi con người là mỗi sắc hoa tươi
Nếu yêu hoa yêu người ta vẫn sống
Yêu tình ngu

Dã Quỳ
23-07-2006, 09:43 AM
Thêm một cô bé yêu hoa dã quỳ giống mìn ...híc híc ...chả mí ngừi bít hoa nài đâu ...nhưng đọc thơ bé cũng...mùi mẫn quá ...hình như cứ ai thít hoa DQ là đều thế ::sofunny: ...lèm wen nha :huglove:
Có một loài hoa dại mang tên Dã Quỳ...loài hoa này mang trên mình một sức sống mạnh mẽ, luôn tự vươn lên thắp sáng và tỏa hương trên khắp miền đất lạnh....màu hoa của loài hoa Dã Quỳ vàng như nắng mật rực sáng trên những triền đồi phủ đầy tuyết trắng. Dã quỳ là loài hoa nắng của xứ mùa đông, hay là ngọn lửa của trái tim chứa đầy tình yêu mãnh liệt... "
Đã có một người tặng cho mình như thế và mình cũng muốn san sẻ với bạn vì bạn cũng như mình rất iu loài hoa DQ này đúng ko?
DQ chỉ là một loài hoa dại nhưng ở nó luôn trường tồn một sức sống mãnh liệt dù khắc nghiệt mấy vẫn tồn tại giống loài hoa xương rồng. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ. Hy vọng mình se là bạn tốt của nhau. OK?

màu kí ức
23-07-2006, 07:24 PM
Vi' quen bạn tôi biết tên hoa ấy
Bởi trước đây tôi chỉ gọi sương rồng
Loài hoa dại mà tôi đây thường thích
Cũng vun trồng cũng thích ngắm hoa chơi
Trông chậu nhỏ bên nhà vương chút nắng
Mùi thơm nhẹ thoảng qua theo làn gió
Tôi ước mình Sức sống như hoa đó
Vươn sức đời góp chút gió thế thôi !

Dã Quỳ
03-08-2006, 05:24 AM
Vi' quen bạn tôi biết tên hoa ấy
Bởi trước đây tôi chỉ gọi sương rồng
Loài hoa dại mà tôi đây thường thích
Cũng vun trồng cũng thích ngắm hoa chơi
Trông chậu nhỏ bên nhà vương chút nắng
Mùi thơm nhẹ thoảng qua theo làn gió
Tôi ước mình Sức sống như hoa đó
Vươn sức đời góp chút gió thế thôi !
COLOR="Blue"]"
Có một loài hoa dại mang tên Dã Quỳ...loài hoa này mang trên mình một sức sống mạnh mẽ, luôn tự vươn lên thắp sáng và tỏa hương trên khắp miền đất lạnh....màu hoa của loài hoa Dã Quỳ vàng như nắng mật rực sáng trên những triền đồi phủ đầy tuyết trắng. Dã quỳ là loài hoa nắng của xứ mùa đông, hay là ngọn lửa của trái tim chứa đầy tình yêu mãnh liệt... "
Ấy ơi đừng có mà nhầm
Chắc ấy chưa biết DQ là chi?
Thế nên đừng có nói bừa
Kẻo không có lúc kẻ chê....người cười....[/COLOR][/COLOR]

màu kí ức
03-08-2006, 06:51 AM
Chẳng qua tên gọi khác đi
Nếu mà không phải cũng thì đâu sao
Vì tôi chẳng biết thế lên mới hỏi
Nếu mà ấy thích cười à
Thì cười cho thoả..ấy à không sao ...

cô bé mắc nai
03-08-2006, 04:44 PM
Và có những lúc tôi cố quên thật nhìu
Chìm đắm trong những môi hôn dối lừa
Để trong lòng thêm đau
Vẫn biết trái tim ko thể quên

Đời có những lúc cũng oái ăm là vậy
Còn khiến cho tôi tối tăm mặt mày
Vì những lúc bên anh giờ xa
Để mình tôi - đi lạc lõng giữa cuộc đời

Tình là thế
Nào có ai hay
Một phút chốc đã chia xa vời vợi
Vì những lý do ko đáng gì
Thế nên mọi ng đừng như tôi
Để mãi mãi hoài nỗi đau

Tình là thế dù cố quên nhưng không thể
Nụ hôn nào vương vấn khúc tình xưa
Em cũng như anh đau khổ với mối tình
Dang dở tuy đẹp nhưng làm ta đau khổ

Nào hãy cố quên nhau đi em hỡi
Tình tan rồi hạnh phúc chẳng thể phai
Gió hôm nay không làm ta nhung nhớ
Nhưng ngọn gió hờ có lướt nhẹ qua

Một vài lần ta cố bảo tim ta
Thôi mong đợi tình yêu là như thế
Em vẫn là em com tim hiền như thỏ
Anh mãi là chó sói của rừng hoang

LLGL