bachloc
21-07-2006, 12:58 AM
Hồi phổ thông, trong lớp có một cô bạn rất dễ thương, vậy mà đến năm cuối cấp tui mới nhận ra. Bạn cùng lớp mấy năm trời nhưng khi muốn “thân hơn một chút” cũng khó thật. Bạn ấy là thủ quỹ, tôi là lớp phó, đó cũng là một thuận lợi nho nhỏ.
Ngày 8/3 năm đó, tôi và thằng bạn thân đã tặng hoa chúc mừng đến từng các bạn nữ trong lớp, những chùm hoa được chọn từ vườn nhà tôi.
Giờ giải lao, có một thỏa thuận nho nhỏ với thằng bạn, “Tao dãy bên này, mầy dãy bên kia, riêng Q.M. thì…”. Ngày hôm đó là ngày 8/3 đáng nhớ nhất với tui. Ba năm sau, một lần được xem lại cuốn lưu bút cuối cấp của cô bạn, thật bất ngờ khi trong ấy có ép cành hoa ngày 8/3 ấy… cuộc sống thật tuyệt vời…
Ngày 8/3 năm đó, tôi và thằng bạn thân đã tặng hoa chúc mừng đến từng các bạn nữ trong lớp, những chùm hoa được chọn từ vườn nhà tôi.
Giờ giải lao, có một thỏa thuận nho nhỏ với thằng bạn, “Tao dãy bên này, mầy dãy bên kia, riêng Q.M. thì…”. Ngày hôm đó là ngày 8/3 đáng nhớ nhất với tui. Ba năm sau, một lần được xem lại cuốn lưu bút cuối cấp của cô bạn, thật bất ngờ khi trong ấy có ép cành hoa ngày 8/3 ấy… cuộc sống thật tuyệt vời…