PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trở lại....



shrek010sky
21-07-2006, 12:55 AM
Vườn cải ơi lâu ngày trở lại
Vắng bạn bè vắng cả người thương...
Để hôm nay nỗi nhớ sầu vương
Tìm lại miền thương nhớ.... trao ai...

Câu thơ viết bỏ ngỏ ngày dài
Chờ người thương, đợi cả chiều phai
Xa người rồi dạ mãi vấn vương
Mong hôm sớm trở về ngày đấy...

Never_say_die
21-07-2006, 01:08 PM
Gió rít từng cơn buốt cõi lòng
Ai đi có biết kẻ chờ mong
Đêm dài thức trắng nghe mòn mỏi
Rớt lệ đêm thâu thấy mắt trong

Dõi nhìn hình bóng của ngày qua
Mà thấy trong ta rớt lệ nhoà
Hôm trước hôm nay ngày cách biệt
Còn đâu ngày tháng... mối tình xa...

Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:21 PM
Ngày trở lại cảnh đây người xa vắng
Biết timg đâu hạnh phúc mãi đợi chờ ...

shrek010sky
21-07-2006, 11:37 PM
Bạch mã ơi lâu ngày chung lá cải
Hôm nay đây cạn chén tâm tình
Gặp bạn rồi lòng mãi phân vân
Ngày xa vắng biết tôi , ai không thế?

Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:41 PM
"Đã là bạn luôn trọn đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy"
Tui biết bạn đã có những tháng ngày
Nên khẽ nhắc đừng làm đau ngọn gió!

shrek010sky
21-07-2006, 11:49 PM
Cảm ơn nhé, người bạn của tôi ơi
Nguyện một lòng câu hát đưa nôi
Với duyên tình trao riêng người đấy
Mãi hòa theo gió mát cuối trời...

Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:53 PM
Tui chẳng biết ai phiêu du nơi đó
Có nhớ chăng làm lỗi hẹn câu thề!!??

Nàng Tiên Cá
22-07-2006, 12:39 AM
thơ mấy anh chị hay quá à em hỏng bít làm thơ hix

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:43 AM
Hổng bik cũng hãy thử làm
Không hay thì sửa có ai nói gì?

celine_boy1080
22-07-2006, 03:15 AM
Người trở lại một buổi chiều cớm nắng
Tóc thôi bay ánh mắt nhạt buồn hơn
Tim thổn thức khi ùa về kí ức
Bóng người xưa nhạt trong nắng trở chiều...