PDA

Xem đầy đủ chức năng : ~*~*~ Nhầm Hạ Thành Đông ~*~*~



NguyetLinh
20-07-2006, 10:43 PM
Tôi đón gió hỏi mây trôi rất nhẹ
Có chỗ nào tôi gởi chút thơ rơi
Gởi nỗi buồn từ đâu về rất khẽ
Loang trắng tim như tuyết lạnh hiên chờ ..

Tôi đón tuyết khói dâng tràn hơi thở
Hỏi mùa Đông có phải sầu lắm không
Còn giận ai mà giá buốt vô bờ
Sao không ngủ .. cho Xuân về thắm mộng ?!?!

Tôi hỏi nắng có điều gì trông ngóng
Để Xuân lạc đường .. ngần ngại bước loanh quanh
Hoa cỏ lá .. đắm mình yên giấc lạnh
Trùm một màu buồn .. cõi vắng mênh mông ..

Tôi mở hồn .. nghe trầm luân gió lộng
Hỏi là mơ .. hay tình có như không ..
Thơ tôi viết .. đôi ba dòng lạc lõng ..
Gởi mây trời.. làm tuyết đổ chiều Đông!!!

đông lạnh
21-07-2006, 01:17 AM
con quỳ lạy chúa trên trời
cho con hỏi chút chuyện đời thế gian
làm sao thoát khỏi lầm than
làm sao thoát khỏi thế nhân tình đời

NguyetLinh
21-07-2006, 04:43 AM
Trong đêm mưa giăng
Đóa hồng nở muộn
Gói những muộn phiền
Gởi vào tịch nhiên ..

Từ trong vô miên
Tìm người giai ngẫu
Thắp nến đong sầu
Vụn vỡ đêm thâu

Mưa rơi .. rơi .. rơi
Mặt hồ tĩnh lặng
Giọt sầu tâm tưởng
Nhỏ xuống đời nhau

Vạn đóa hoa tươi
Ngỡ như đã tàn
Thuở yêu dại khờ...
Lòng mãi nghe đau

Anh ơi .. anh ơi ..
Hạ sao quá lạnh
Như Đông buốt giá ..
Nhầm .. Hạ thành Đông !!!

NguyetLinh
21-07-2006, 07:23 AM
Đông đã về chưa .. rét thế này
Áo không đủ ấm một bờ vai
Cay thế là mây giăng tầm mắt ???
Hay là mưa lạc bước về sai ..

Tôi đã từng yêu có phải không
Mà sao nhạt thếch ở trong lòng
Mà sao hờ hững khi nhìn thấy
Người cũ cùng ai đang đắm say ..?!?

Trăng rớt nửa vầng.. chìm xuống mắt
Tối mù một cõi hẹn hò xưa
Câu thơ lạc lõng không ai họa
Ngày tháng còn đây .. bỗng hóa thừa ..

Thề thốt đôi câu mình ngỡ thật
Gói ghém chôn sâu nhức nhối lòng
Quay quắt bốn mùa không hiểu nổi
Không còn ai nữa để mà tin..

Không thể phân biệt Đông hay Hạ !?!?
Mà mưa vẫn đổ tháng mười ba
Ta đứng nhập nhoè cây cô lẻ
Tiếc nuối làm sao.. chuyện đã nhòa ...

Tiếc một mùa Đông đan áo ấm
Người đi bỏ lại một trời mơ..
Ta góp dư hương về độc ẩm
Khờ dại vùi ta cõi đợi chờ...

Never_say_die
21-07-2006, 01:18 PM
Xuân tàn hè lại gió heo mây
Nắng dương sưởi ấm cảnh ban ngày
Cây xanh lay động đùa trong nắng
Cảnh trời kỳ diệu lắm đổi thay

Xuân đến vàng bông khắp đó đây
Hoa mai đua nở cảnh vui vầy
Ngàn cây cỏ lá mầm non mướt
Xuân về hoa nở sắc hương bay

Thu đến thu đi lá rụng đầy
Cây buồn trụi lá đứng nhìn mây
Cảnh thu xơ xác trời hiu quạnh
Lá vàng cành gẫy vẫn còn đây

Đông đến rồi đi cũng như mây
Tuyết đông rơi đọng phũ ngập đầy
Lấp che giấu kín mùa thu ấy
Cảnh trời giá lạnh mây trắng bay

Xuân xưa cảnh tượng còn vương vấn
Hè về nắng hạ khói mây bay
Thu đã tàn phai khỏi tầm tay
Đông về đêm lạnh cảnh đọa đày

NguyetLinh
21-07-2006, 08:17 PM
Ừ thôi nhé .. em quay về chốn cũ
Ôm lòng đêm bầu bạn với muôn sao
Nửa vầng trăng chểnh mảng hắt hiu sầu
Mặc kệ gió mơn mơn , đùa , cợt nhả

Mai có sáng, nắng có về xanh lá
Hay mưa buồn vắng héo nụ tầm xuân
Em có anh .. hay vĩnh viễn một lần
Tình cờ đến ... rồi chia xa vội vã ..

Em không biết .. vì đâu xao xuyến lạ
Ngày lập Đông !?! lá ngập bước chân qua
Đêm đến vội trùm một màu nghiệt ngã
Nghe đơn côi gặm nhấm mắt môi mềm ..

Lòng ngơ ngác .. hồn bỗng dưng bước lệch
Tim lỗi nhịp hụt hẫng điệu xót xa
Tình chưa đến đã nghe buồn chi lạ
Đông nỗi niềm .. trầm mặc hạt mưa sa ..

Ơ hay .. trời vàng nắng Hạ ..
Sao lòng .. lánh giá tựa Đông qua ...

giacat_tiensinh
21-07-2006, 08:56 PM
Đếm bước chân dưới hàng cây mùa hạ
Ôm cõi lòng băng giá những sầu lây
Tia nắng nung soi thấu dáng hao gầy
Bàn chân sải với tiếng hồn ờn lạnh

Giữa phồn hoa sao thấy còn trống vánh
Hạ đã về mà lạnh phủ hương hoa
Xua chi đây đôi đũa lệ ngân nhòa
Đành mặc bỏ với chiều tà nghiêng bóng

Gió hiu hiu thổi quanh đời cô đọng
Mưa tan dần ảo mộng một thời xuân
Bước trần ai ,,, sải mãi cũng xa
Hạ đã về,,,đông mấy phần lưu nữa

Làm sao vơi cõi sầu lây một thủa
Hai quãng đường chia nửa bụi giăng bay
Lá vẫn rơi, bông vẫn ngát qua ngày
Mưa vẫn chút,,,nắng vẫn về chung nẻo

NguyetLinh
21-07-2006, 09:24 PM
Em đong cả Hạ còn vương bóng Nguyệt
Sưởi mùa Đông đêm tuyết đẫm mi huyền
Anh xa quá .. tháng ngày trôi biền biệt
Em miên du .. khao khát lạnh môi chờ ..

Và cứ thế .. chỉ một chiều kỷ niệm
Làm hành trang gói trọn cuộc đăng trình
Anh cứ đi .. và quên là đã đến
Em suốt đời .. thuyền lạc bến lênh đênh

Và chỉ thế .. ngàn đêm hong ký ức
Vần đơn côi .. tha thiết .. chỉ riêng mình
Anh cứ đến vờ tình này đã tận
Em còn chờ.. hư thực bến ba sinh

Và cứ thế trọn đời không thức tỉnh
Bến Mê nào .. em lạc bước chênh vênh
Nước sông Lú nghiệt ngã màu định mệnh
Thuyền hồn em chao đảo giấc mơ tình

Và cứ thế .. ngàn đêm phơi ký ức
Nghe yêu thương .. từ sâu thẳm hồn .. buồn !!
Anh hứa hẹn từ biển đời giông tố
Cát mù sa .. chắn lối nhỏ tim về

Và cứ thế .. nửa đời qua là một
Đỉnh bình yên hay bóng lẻ nguyệt sầu
Quay lưng bước, khước từ duyên xa nợ
Mộng giã từ .. không dỗ vẫn hồi sinh ...!!!

Và .. bởi thế .. ta nhầm .. Hạ thành Đông ...
Và bởi thế.. ta nhầm Đông thành Hạ ...

Lost.
22-07-2006, 06:31 AM
Có lẽ muôn đời mùa đông thành lạ lẫm
Vì gió buồn ngược về phía không tên
Vố cớ thôi ai lạc cõi lạnh phiền
Trong khi nắng đã nhạt dần..... theo nắng

Có lẽ muôn đời giọt cà phê thôi đắng
Vì đêm dài hong lại thoáng hoàng hôn
Ấm đc không những buột lạnh tận hồn
Nhìn trăng cũ mà quên tình sâu đáy

Có lẽ rồi đây đông cứ hoài trôi chảy
Lại vô tình như muôn kiếp quen tên
Gió về đâu có nhắc tiếng lâu bền
Đông từ ấy đã nhuộm thành sắc khác

Không nhầm Đông thành những miền Hạ nhạc
Vẫn mãi Đông dài nhưng ....rồi đã khác ...đông
Có lẽ nhân tình - người có hiểu gì không ?
MÀ cũng sẽ cạn dần thôi .......hạ cũ ....

NguyetLinh
22-07-2006, 06:44 AM
Anh quẩn quanh đâu đó
Em mãi còn chờ đây
Hai đứa không ở đấy
Ga vắng bỗng buồn thay

Lỡ chuyến tàu tình ái
Lỡ cuộc hẹn tình yêu
Đoàn tàu đi bỏ lại
Tiếc nuối một trời chiều

Phải vì em đến trễ ?
Hay tại anh đi sớm ?
Mà con tàu tình cảm
Bỏ lại ta - đôi nơi ..

Có trễ lắm không anh
Một điệu luân vũ mới
Một câu thơ viết lại
Một cuộc hẹn của đời

Em biết làm sao nhỉ
Còn mãi lặng trông vời
Ơi chuyến tàu định mệnh
Mình lỡ chuyện nên đôi

Ừ mình mãi chạy quanh
Nên lỡ hoài hò hẹn
Ôi .. cuộc hẹn tình ái
Không có em và anh ..

Không có em và anh..
Nên Hạ nồng buốt lạnh...