Xem đầy đủ chức năng : ..::Tình xa::..
noibuon_mangten_quyen
20-07-2006, 10:30 PM
Mình quen nhau rồi vội vã xa nhau
Chưa kịp hiểu để rồi xa cách
Anh ở lại với quãng đời cắp sách
Em trở về chốn ấy rất xa xôi
Ở nơi này anh lặng lẽ đơn côi
Phố không em nên thành phố vắng
Người ta vui nhưng anh đành câm lặng
Bởi nơi này vắng bước chân em
Anh mãi kiếm tìm 1 ảo ảnh không tên
Mà có lẽ ở nơi này không có
Anh đành gửi cả hồn mình cho gió
Để cõi lòng tan nát giữa trời mây
Anh 1 mình cô độc ở nơi đây
Sự tồn tại của 1 phần thể xác
Bởi trai tim đã trao về nơi khác
Cho 1 người con gái chốn phương xa
http://gdty.net/gdty_ywwjy7b2/chtrinh2005/t102005/DauChonTinhBuon_NhomLoLem.wma
đông lạnh
20-07-2006, 10:43 PM
lá ơi xin đừng xa thân nữa
đi một mình lá sẽ rất cô đơn
đừng để gió chia lìa khi đông đến
ơ một mình thân sẽ lạnh nhiều hơn
***
em ơi em xin đừng xa anh nữa
lúc giận hờn sao anh dỗ được em !?
nói bao nhiêu câu thương nhớ cho vừa !?
nê em hãy đừng xa anh nhé
----==-----
xao xác heo may hương ảm đảm
đưa tiễn người tình xuống xe tang
giấc mơ buồn mãi trong hư ảo
chỉ còn mình ta với bóng nàng
noibuon_mangten_quyen
20-07-2006, 10:56 PM
Mộng dài chi lắm mộng thành không
Yêu thương chi lắm yêu trong lòn
Cho hỏi gió có về nơi đó
Nơi em tôi vĩnh viễn thành hư không
-----=-----
em ơi em nơi đâu
về bên anh xây lâu đài
cùng năm tháng dài thơ mộng
....
tận hưởng cuộc sống ngàn năm
Dã Quỳ
21-07-2006, 01:57 AM
Xa đi nhé - chuyện tình mình cỏ dại
Em và anh sẽ vẫn mãi chia hai
Nếu ngày đó em ...
Chắc chẳng bao giờ anh hận thế này đâu
Anh vẫn bảo
Yêu em là mãi mãi
Em ửng hồng với đôi má hây hây
Chỉ trách cho duyên phận quá bẽ bàng
Em không thể cùng anh chung bước
Nơi xa đó anh đừng hận em nữa
Vì tim em cũng nhức nhối
Vì anh...
Tình chúng mình da ko thể tròn đôi
Nhừng tình đầu mãi theo về anh mãi
NguyetLinh
21-07-2006, 06:40 AM
Ngọn gió Hạ buồn mênh mang thổi
Quê nhà khói tỏa ngút ngàn khơi ?
Bóng ai xa quá khung trời nhỏ
Thương anh .. biết nói mấy cho vừa ..
Đợi nhau qua bóng trăng vàng tỏa
Rót rượu vào trăng .. thơ bỗng say
Ngày mai - dài ? ngắn ? .. ngày mai muộn !
Đâu bóng ai qua .. ngát chốn này...
Tay bút run run.. vần thơ ngỏ
Tình này còn đó bóng nhạn lay
Ai đến ? Ai đi .. chiều gió bụi
Trăng nghiêng nhỏ lệ khóc đêm dài ..!
Còn chút bâng khuâng hoàng hôn đỏ
Mưa hay Nguyệt đổ giọt châu sa ?
Quá nửa canh giờ.. chờ tri kỷ
Buồn .. trông hoa lạnh rũ đôi cành !
Người đâu ???
Tình đâu ??
Rượu thơ đâu ???
Rưng rưng .. giấy bút ngẩn ngơ sầu ..
Hoàng hôn áo tím không người khoác
Chỉ riêng ta.. thắp ngọn nến tàn !!
Ơi !! Tình xa... Người xa .. Ảo mộng tan ...
đông lạnh
21-07-2006, 10:19 PM
em đi thời tiết lặng im
nắng ko ra nắng mưa chìm bóng mưa
khung trời cũng đã khác xưa
hệt như cô gái như chưa biết tình
em đi anh ở một mình
hồn như ngói lợp mái đình rong rêu
heo may thổi lạc bóng chiều
trăm câu thơ viết một điều vu vơ
NguyetLinh
22-07-2006, 09:20 AM
Mai xa cách, mình quay lưng , từ tạ
Bỏ lại em .. lạc lõng giữa dòng đời
Trăm vạn nhánh .. xẻ chia .. trăm vạn lối
Lời yêu thương .. mình đôi ngả .. người ơi !
Mai xa cách .. nhện buồn giăng ngàn mối
Mối duyên thừa .. mối lặng lẽ .. xót xa
Rối bòng bong .. con tim nhỏ .. thật thà
Giăng tơ xám bủa vây .. tràn mắt ngọc
Mai xa cách .. dã tràng ôm mặt khóc
Bất lực nhìn .. lầu cát vỡ tan hoang
Tỉ mỉ nhặt .. từng mảnh tàn dĩ vãng
Gởi sóng xô .. bao mộng ước dịu dàng
Mai xa cách.. tình trả anh ngày sáng
Để lại em .. đêm trắng ngập chờ mong
Trăng làm bạn .. thơ gói sầu .. ru mộng
Yêu thương không còn ...
... buồn lắm .. biết không .. ?!?!
Tình xa...!
noibuon_mangten_quyen
22-07-2006, 10:40 PM
em đi xa đến 1 nơi nào đó
để anh ôm vào lòng nỗi nhớ tình xa
có ai hiểu cho anh bao đêm vật vã
mơ về em cô bé ngày nao
chốn xa đó em , cuộc sống ra sao
anh nơi này bao lo toan chen lấn
không 1 lời anh là người thầm lặng
chốn thương trường đâu phải để chùn chân
bao đêm rồi anh đơn côi gối chiếc
biết làm sao, tìm em nơi chốn nào
ở nơi đó em có còn như hôm nao
hay sánh vai với chàng trai nào khác
đêm cô đơn lá vẫn rơi xào xạc
giờ cô đơn lạnh lẽo khác xưa
bên mái hiên khi xưa ta chung bước
chẳng còn chi ngoài đống kí ứu dâng tràn
...........
mong em quay vế bên anh như xưa
đông lạnh
23-07-2006, 12:45 AM
nếu một ngày thế gian này sụp đỗ
anh sẽ lần tìm kiếm mãi không thôi
cố gọi em cho lời gọi thấu trời
vì anh muốn cùng em chia niềm khổ
nếu một ngày thế giới thôi sầu khổ
anh cũng hoài lần kiếm gọi tên em
để cùng nhau chia hạnh phúc êm đềm
cùng chung bước vì anh chỉ có em
em anh ơi chia tay nhau ngày ấy
nhưng anh hoài vẫn thầm gọi cố nhân
anh tin rằng dù trong cỏi hư vô
em vẫn biết dù anh là hiện tại!
nhớ về em nỗi niềm vẫn tồn tại
xoá bao lần mà có xoá được đâu
tình đôi ta tình thắm chẳng phai màu
dù chia cách nhưng vẫn hoài nhung nhớ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.