PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện ....



h4lgtn_hoa
20-07-2006, 05:29 AM
Phải nói hắn là 1 người như thế nào nhỉ ?
Ga lăng ?
Hay đa tình ?
Lăng nhăng ư ?
1 boy tình cảm?
Chẳng rõ nữa.
Nhưng chỉ bít rằng, hắn đối xử với con gái khá tốt, biết cách làm họ vui, nở nụ cười tươi, và làm cho họ cảm động, xao xuyến .
Và trong những người con gái đó , có tui , nhưng thật buồn ... có cả con bạn thân .
Không bít từ lúc nào , đang là bạn thân, tui lại dành cái thứ tình cảm mà tui ko bao giờ nghĩ đến ấy, cho hắn .
Tình cảm ấy là gì ư ?
Có lẽ là tình yêu .
...
Học cùng nhau lâu như vậy, nhưng đến tận cuối năm lớp 12 , tui mới nhận ra điều ấy.
Có lẽ cũng bởi, là bạn thân, tui ko ngờ đến 1 ngày nào đó, tui sẽ thick hắn hay yêu hắn cả .
Nhưng bây giờ nghĩ lại, tui mới nhận ra, tình cảm ấy đã bắt đầu từ rất lâu rồi .
Ngay từ hồi lớp 11, tui đang iu 1 người, vậy mà lại hay nghĩ đến hắn , cảm thấy có 1 cái gì đó rất lạ mỗi khi hắn kể về người iu của hắn ( à quên , hắn có người iu từ hùi lớp 10), hay ..... khi hắn tỏ tình với kon bạn thân của mình .
...........
Lễ ra trường, lớp có buổi liên hoan chia tay, đập phá xong , say sưa ( ko có mình trong lũ say đó ) bỗng thấy con bạn thân ... Khóc ...
Trong lòng tui nhìu suy nghĩ, ko hỉu tại sao lại như vậy, vì sao nó lại khóc kia chứ .
Tuy trong đầu hỏi vậy, nhưng tui vẫn bít mấy cái lí do đó, mà không. cũng ko chắc nữa , bở lẽ, khi biết đc lí do mà nhỏ khóc , thì chính tôi cũng bật khóc .
Nó thương tui .
Thương đứa bạn thân đã iu 1 kẻ ...ko yêu mình, dù biết mình yêu hắn mà cứ thờ ơ, ko 1 lời nào giải thick .
Thương chính nó , vì nó cũng như tui , yêu hắn .
Và đến ngày hôm đó , tui mới dám chắc chắn là nó iu hắn .
Không hẳn là tui ko nhận ra điều đó , mà mỗi khi tui cảm thấy, thì tui đã tự dối lòng mình, để đỡ buồn hơn mà thôi ( có chắc ko , hay lại làm tui thêm nhói đau nhỉ ).
Sau cái ngày hôm ấy, tui gặp người iu của hắn , trên mạng ( cũng phải thui, vì đã gặp nhau ở ngoài bao giờ đâu ).
Hắn đã kể cho nó biết .
Nó bắt đầu dò hỏi tui về ngày hum wa , lại còn kể hết tất cả sự việc diễn ra nữa .
Tui bắt đầu thấy bất an .
Thế rùi ...
-Nó nói bà khóc vì 1 người.
-Thế à ? , Làm sao mà nó bít .
- Thui nào, thú nhận đi ...
-Cái gì chứ ?
- Bà iu nó.
- Ai cơ .
- Nào nào , bà đừng có chối nữa , tui bít cả rùi, từ ngày tui còn hay zoo 4rum cơ .
- .....
- Bắt đầu từ khi nào ?
- Cái gì ?
-Thì tình cảm đó .
-Không biết .
- Nó cũng bít rùi , từ lâu lắm rùi cơ .
-.................
Và nước mắt rơi .
Nước mắt của tôi .
Tim bỗng thấy nhói đau, bật khóc, dùc chẳng muốn chút nào ( vì đang ngồi hàng net ).
- 2 bà ko còn thân nhau như trước?
- Uhmmmm, Vẫn như trước mà .
( Dù vậy, nhwung tui vẫn bít , tình bạn của chúng tui bị rạn nứt, bởi 1 khoảng cách vô hình )
- Nó nói vậy, đã bít 2 bà iu nó , nhưng nó thấy khó xử, không biết làm thế nào nên nhờ tui giải quyết hộ .
- Vậy ư ?
-Ừ ! Mà tại sao 2 bà lại iu nó nhỉ ? Đẹp trai ? hắn đâu có đẹp đến nỗi vậy , hay vì sao ?
....
Nước mặt lại rơi nhìu hơn, lau mãi mà không hết....

-Vậy thì vì sao bà iu nó ? Khó trả lời lắm hả ?
- Ừm ! Nhưng tui cũng chỉ biết nói vậy thui...
- Có lẽ tui phải về .
-Khoan đã ...
- Gì nữa ?
- Nó nhắn , 2 đứa vẫn là bạn, bạn thân .
- Ừ, tui bít vậy mà , chỉ vậy đc thui mà .
- Đừng thế nữa. Tất nhin là tui không thể bảo hắn đáp lại tình cảm của bà.
- Tui bít , và tui cũng ko thể vui khi hắn đáp lại tình cảm của tui , khi ko có tình iu .
-Uhm !
- Thui bye !
.................................
Vậy đó .
Chưa hẳn kết thúc là như vậy .
Từ hôm ấy đến nay , tui cũng có gặp hắn vài lần , nhưng ... chỉ vì mấy việc vớ vỉn hăn nhờ , và cùng đến trường , cũng chỉ nói chuyện như trước , không hơn , không 1 lời biện minh cho cái điều mà hắn cho là " khó xử " ....
Cứ như vậy thui .
Thời gian trôi đi cũng khá nhanh .
Từ hôm đó, cái hôm mà những giọt nước lăn rất nhìu trên mắt tui, đến nay đã gần 2 tháng , hầu như ngày nào , hình ảnh của hắn cũng hiện lên trong tâm trí tui, dù ít hay nhiều.
Có lúc , tui tự hỏi, mình yêu hắn thật ko , hay chỉ vì thân, vì quá gần nhau, nên đến lúc xa như thế này , ko đc bên nhau mỗi ngày nữa thì tui mới thấy nhớ ?
Rối !
Không thể hiểu nổi .
Dù nhớ , dù buồn , nhửng vẫn chỉ như vậy thui .
.................................................. .................

Lời bài hát của Kani :" Bỗng 1 ngày hết yêu là hết yêu "
Khi nào ?
Ngày đó ơi ,đến nhanh đi , đừng để tui phải chờ đợi, hi vọng nữa, hãy mang đến cho tui 1 người con trai khác , iu tui ...., và ...... có thể quên đc hắn ( tất nhiên chỉ là ko còn iu hắn nữa , chứ vẫn là ... Bạn Thân )

rain_and_tear
20-07-2006, 05:31 AM
Truyên hay lắm đó.....viết có cảm xúc nhiều....cố lên nha...mà bạn là nhân vật chính trong đó àh....:D

ShadowSunset
20-07-2006, 06:14 PM
Hãy vững tin lên bạn nhe ! Còn rất nhiều người yêu quí bạn lắm ... Truyện thật ý nghĩa :)

h4lgtn_hoa
20-07-2006, 07:56 PM
Ừm !
Cám ơn nhá.
Tui là nhân vật chính đó mờ .
......................
Hì , đây là lần đầu tiên viết truyện dài như thế này đó .
Chắc sẽ viết thêm 1 câu chuyện nữa .

lilsis
22-07-2006, 04:24 AM
hay wá ban ơi....sao giông' hoan` canh cua minh wa'

thimaulenchua
26-07-2006, 06:27 AM
Hoa ơi , hay lắm đó. Có tài vậy mà cứ giấu bạn bè nhớ.Gớm thật

h4lgtn_hoa
31-07-2006, 07:18 AM
Hì hì.
CŨng chẳng bít nữa.
Nhìu lúc cảm xúc dâng trào , thì viết thế thui .

h4lgtn_loan
04-08-2006, 08:22 AM
Hoa ơi ! : cho dù sau nài có ra sao tao và mày vẫn mãi là đôi bạn thân
nhé !

h4lgtn_hoa
03-09-2006, 09:50 AM
Hix !
Nhìu lúc thấy bùn wa' ....
Chẳng bít là đã we^n đc nó chưa ...

mại dô bánh bò
08-10-2006, 11:40 PM
Ra Loan và Hoa là 2 nhân vật chính sao? Không sao đâu 2 chị,rùi tgian sẽ giúp 2 chị tìm được người thật sự là người-không-thể-thiếu của 2 chị thui.em tin 2 chị sẽ nhanh chóng ko còn cảm xúc về anh ta nữa nhưng kí ức đẹp về nhóm bạn thân 3 người sẽ vẫn còn mại

h4lgtn_hoa
14-10-2006, 12:15 AM
Ừm !
Cám ơn nhá.
Tình bạn của tui và Loan vẫn tốt.
À , nhưng vẫn thấy thế nào đó, hơi gượng thì phải.
............
Cách đây vài ngày , tui và hắn gặp nhau , tui rủ hắn đi sinh nhật đứa bạn cùng lớp.
Tui cảm thấy xa quá , khoảng cách giữa tui và hắn ngày càng xa....
Và cũng thấy rằng,có lẽ tui đang dần dần quên đc hắn.

thuyyen_love_thieulam_
14-10-2006, 04:46 AM
hì hì zậy mình phải học hỏi bạn về việc vít văn rùi:type:

lamnham
14-10-2006, 07:57 AM
Anh bạn đó xịn thiệt ! quá là xịn luôn ! câu chuyên ... umh .. dễ thương !

h4lgtn_hoa
29-10-2006, 08:53 AM
^_^
Và rùi....
Sau buổi gặp mặt đó, ko bít đến bao giờ mới có thể gặp nhau nữa ( dù khoảng cách giữa 2 đứa khá gần nhau )
Hiện giờ, dường như trong lòng không còn cảm giác gì nữa , không muốn iu ai, không muốn ai iu , và........ Không muốn nghĩ về hắn, về bất cứ điều gì liên quan đến Tình Yêu
Để tìm đc 1 người Yêu mình thật sự và mình cũng thật sự yêu người đó sao mà khó thế .

lamnham
02-11-2006, 12:07 PM
không tin đươc !
cốt chuyện đâu?????

Wildzebra
17-11-2007, 04:04 AM
Viết khá đấy chư..Em rất có khiếu viết văn

Easterly Wind
17-11-2007, 08:38 AM
ặc, truyện hay íh nhưng viết mới được có nhiu đó hử bạn T__T" hay lười post hay...^^"