Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình cãm của tình yêu



TheKingLãngTữ
20-07-2006, 12:53 AM
Chào các bạn đây là lần đầu tiên tui làm thơ mong các bạn cổ vũ và chỉ giáo cho tui

Một giây,một phút một giờ
Tình ơi sao nỡ nhẹ nhàng ra đi
Một giây nhớ mãi trong lòng
Người tình mong nhớ khi nào gặp đây
Hõi tình chẳng bao giờ
Hỏi nàng nàng nói phải mấy hôm

Nên nhớ: chờ mãi mãi đấy

đông lạnh
20-07-2006, 01:10 AM
chào !!!! mình là người ghé đầu tiên :clap: :clap: chúc bạn vui vẻ nhá !! mình cũng mới vào đây thôi có gì tụi mình giúp nhau !!

tôi tìm em , em tìm ai
đôi khi hai tiếng thở dài cùng chung
gần nhau mà chẳng yêu cùng
đơn phương tôi cứ thủy chung một mình
trái tim tôi vẫn để dành
cho người đã vốn vô tình với tôi
còn em lại đến với người
tôi ko ghen chỉ buồn thôi thật buồn
cái bông hoa nở giữa vườn
hương thơm ngào ngạt ít thường bay xa
em về với cả người yêu
thơ anh viết chỉ 1 điều vui vơ

TheKingLãngTữ
20-07-2006, 01:40 AM
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hay dó nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!