vecon_lonton02
05-06-2005, 05:01 AM
gió thoảng hương bách hợp
đêm trắng với varie,hàng dào chắn
ta vẫn thức để tìm...?
dưới đường xa ai đó tiếng bước chân
tàu hú vội soi mặt người lẫn cuối
một linh hồn vừa gieo suống đường zay
không hiểu sao mọi thứ lại chợt buồn?
giữa ồn ào của muôn vàn cái chết
sợi chỉ mỏng zanh giới còn và hết?
giũA bồn bề đời bạc nỗi cô đơn
đêm trắng với varie,hàng dào chắn
ta vẫn thức để tìm...?
dưới đường xa ai đó tiếng bước chân
tàu hú vội soi mặt người lẫn cuối
một linh hồn vừa gieo suống đường zay
không hiểu sao mọi thứ lại chợt buồn?
giữa ồn ào của muôn vàn cái chết
sợi chỉ mỏng zanh giới còn và hết?
giũA bồn bề đời bạc nỗi cô đơn