Xem đầy đủ chức năng : Suy nghĩ của bé!
cô_bé_hạt_điều
05-06-2005, 03:55 AM
Bé thấy thật ra ông thầy của bé, ổng cũng thương bé lắm chứ bộ!
Nên bây giờ bé đi là bé vô ơn bội nghĩa đó ,là bé phụ lòng ổng đó!Các zu nghĩ xem bé nghĩ như vậy có đúng hay là không ? :help:
storm_desert
05-06-2005, 05:33 AM
chả hỉu gì cả,thế nghiac lè seo:think: "đi" là nghĩa gì mà lại đặt ngang với phụ lòng dzị:think: ko lẽ thầy iu bé hả:D sorry nếu nói linh tinh hen:)
cô_bé_hạt_điều
10-06-2005, 11:11 PM
Hông, hông có phải như vậy đâu.Giữa bé và ổng hông có gì hết trơn đó!.Tin không?
Mà thật sự hiện nay bé thấy tội nghiệp cho ổng lắm đó!Ông đang gặp phải rất nhiều problem!Trời ơi! Tùm lum hết, Nhất là problem với ông Thầy của ổng đó!chắc kiểu này ổng die quá!
storm_desert
11-06-2005, 08:19 AM
chả hỉu kí rì cả ,càng đọc cang không hỉu ,đọc xong ngất lun khỏi hỉu:D
TÔi CŨng ChẲng HiỂu GÌ CẢ
ayumi1508
11-06-2005, 08:23 PM
truoc day ,thoi gian con di hoc co giao cung da dat niem tin vao minh rat nhieu nhung minh da phu lai co ay gio minh cam thay rat hoi han
cô_bé_hạt_điều
13-06-2005, 04:19 AM
Không hiểu thì thôi!Chứ hỏi làm cái gì!
Bé đang mắc suy nghĩ làm sao để giúp ông thầy của bé thoát nạn nè!:thinking:
storm_desert
13-06-2005, 08:04 PM
kekkeke,nói ra sd lèm quân sư quạt máy cho:D đẩm bảo hở điện giật tưng tưng ko chít ko lấy xiền:so_funny:
cô_bé_hạt_điều
14-06-2005, 05:16 AM
Thôi không nói nữa đâu!.Buồn thì thích nói mà nói ra thì chăc chắn sẽ có kẻ xấu lợi dụng .Kẻ xấu ở đây bé không có ý nói là SD hay AM nha!Kẻ khác kìa! :think:
storm_desert
14-06-2005, 08:09 AM
sd bít ,bé bít ,người thứ 3 ko bít thì lèm seo cóa kẻ xấu lợi dụng được:)
cô_bé_hạt_điều
16-06-2005, 04:36 AM
Trùiiiiiii! Nếu mà SD nói như vậy thì còn gì mà gọi là cuộc đờiiiiii! :oh:
Thì bởi ai cũng nghĩ như bé với SD thì mới sinh ra chiện đó!..
storm_desert
16-06-2005, 04:37 AM
kekekke,dzị thế nào mới là cuộc đời vậy bé:D
cô_bé_hạt_điều
16-06-2005, 04:40 AM
Hihihi!Bé chợt nhớ về một câu chuyện ,có một người đàn ông ,ông ta có nhiều nỗi buồn ,nhiều tâm sự không thể san sẻ được cùng ai.Cuối cùng ông ta phải đào một cái hố thiệt bự ở trong rừng sâu.Để hàng ngày trút tâm sự của mình vào đó!.:D
storm_desert
16-06-2005, 04:42 AM
ờ ,rùi cái hố nó mọc lên cái cây ,cái cây đó có bít nói nói hít ra mọi chiện chứ gì:D nhưng mờ sd ko cóa thần kì như thế:D
cô_bé_hạt_điều
16-06-2005, 04:50 AM
Hihihi!Tôn là ai vậy??? Ai mà còn nhớ đến bé vậy????
Nói nhớ mà có thiệt là nhớ hôn???? :blinking:
Thật không?
storm_desert
16-06-2005, 04:53 AM
sao lại ko nhỉ:) thế bé có dám tin ko:) :D
cô_bé_hạt_điều
17-06-2005, 03:45 AM
Trời !Tin làm gì?Ngu sao tin!!
Bé đang suy nghĩ làm sao để giúp cho ông thầy của bé giải quyết được các problem nè!.Trời ơi! Phải chi mà trước kia bé có cơ hội để hiểu nhiều, biết nhiều, về hệ thống một chút thì bây giờ bé sẽ cố gắng giúp đỡ cho ổng được chút nào hay chú đó!
Chứ đằng bây giờ bé thấy bé cũng chỉ là thuộc dạng cùi hủi thôi, như vậy thì làm sao mà giúp được cho ổng bây giờ??????:oh:
Trời ơi! Tội nghiệp cho ông thầy của bé quá mấy zu ơi! Làm sao để giúp ổng bây giờ ! Có cách nào khác nữa hay không? :jerry:
chang ngoc_cz
18-06-2005, 02:13 PM
Trời,thân bé bé còn lo chưa xong nói chi là lo dùm cho thầy của bé nữa:D
kinisawa
18-06-2005, 04:57 PM
sao la vay a`
cô_bé_hạt_điều
22-06-2005, 04:54 AM
:oh:Bé biết!.
ga-con-chay-lon-ton
22-06-2005, 08:54 AM
Tui cũng hỉu .... .. chết liền.. ^ ^
cô_bé_hạt_điều
30-06-2005, 05:44 AM
Buồn quá! Làm sao bây giờ?Hết cách rồi mấy zu ơi!Bây giờ đến thân bé của ,bé còn lo chưa xong nữa đó !
Nhưng mà dù sao thân của bé thì bé cũng không thấy lo lắm!.Có gì đâu mà lo , dù sao thì bé cũng thấy chán học ở cái trường đó lắm rồi!. Bé chỉ thấy lo là lo cho ông thầy của bé thôi hà!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.