PDA

Xem đầy đủ chức năng : màu kí ức



màu kí ức
19-07-2006, 07:28 PM
tôi ước thời gian
đừng trôi
tôi ước thời gian
dừng lại
con thuyền thời gian ơi
dừng lại một giây thôi
tôi nhắn lời từ giã
tôi nhắn lời yêu thương
màu kí ức thời gian
ở trong tôi trong bạn
ở trong cả mọi người

Lost.
19-07-2006, 07:53 PM
Liệu có giữ hoài sắc lưu ly
Liệu có phong rêu những thần kỳ
Và có tàn phai hương cỏ mới
Để ký ức kia chẳng chia lìa

màu kí ức
19-07-2006, 08:00 PM
có chứ tình tôi là thật mãi
thời gian kia cũng không thể xóa nhòa
Không đẹp như lưu ly
không được là thần kì
nhưng mà kí ức trong tôi lại lạ kì
như mới hôm qua như là mới
Trắng phau màu áo
Trắng không nhòa