PDA

Xem đầy đủ chức năng : -=-=- làm thơ cho ảnh -=-=-



me_luv_mit
19-07-2006, 05:30 PM
http://i41.photobucket.com/albums/e274/me_love_mit/timroilonton.jpg

bé Mít lụm đc cái ..hình nì ..dễ xương wa' hà .. ai có nhã hứng làm mí câu thơ cho hình này hem nà ? :clap: :clap: :clap: :clap:

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 07:38 PM
nhóc ui nhóc hứng gì đây
trái tim rơi rụng hứng đầy làm chi
đó là cái thứ bỏ đi
người ta đã bỏ cần gì hả em

*cao nguyen*
19-07-2006, 08:30 PM
nhớ anh ngả mũ hứng trái tim
nó đập nó rung, dạt dào tình
tim ơi rơi xuống đừng đi nhé
bé nguyện ôm tim trọn đời mình....

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 08:36 PM
ôm tim làm gì...nặng bụng em
trái tim đồ bỏ cóc ai thèm
nếu phải tay anh đem đi nấu
ăn vào bổ lắm cho mà xem

*cao nguyen*
19-07-2006, 11:32 PM
sáng ra chợ sớm kiếm thứ mua
ở chợ hôm nay cóc bán cua
thôi thì mang chậu đi mua trái
tim kia nấu mỡ hết cả nồi...

me_luv_mit
20-07-2006, 07:28 AM
wow..hai anh làm thơ zui wa' hà :D ... thanks nha nha.. bé Mít thích hết bốn bài kakak

nhóc ui nhóc hứng gì đây
trái tim rơi rụng hứng đầy làm chi
đó là cái thứ bỏ đi
người ta đã bỏ cần gì hả em

cái nì.. cute nhứt nà ..thanks giang sĩ :D < giang ho thi si > kakak

giang hồ_thi sĩ
20-07-2006, 07:36 AM
tim ui!tim rụng bị mít nào
mít đây không ngửi bởi vì sao?
cũng vì tim phổi hơi ngon đấy
nấu xong mời nhé tớ sẽ vào

me_luv_mit
20-07-2006, 08:36 PM
khen đc mí câu.. bài nì dở kakakak :huglove: j.k bro :D

Mèo Lười Cô Đơn
20-07-2006, 09:00 PM
Hứng chi thế hỡi hở người
Cho tôi chen lấn hứng rồi lấy luôn
Tim đó liệu có buồn phiền
Hứng về thay nhé tim phiền này đi ..

Funny_guy188
20-07-2006, 09:18 PM
Trái tim em hừng đỏ hồng ...
Nào rơi nào rụng ngồi trông suốt đời.
Ấy vậy vì chúa của trời ...
Sinh tình yêu đó người đời tránh sao ???

ahha_i_am_kaka9288
21-07-2006, 10:35 PM
Trái tim thơ dại lạc giữa đời
Lang thang tìm bạn tới đâu bi giờ
Vì ngây ngô và lại quá ngu ngơ
Ham chơi đến nỗi lạc vô bị người!!!
***Khuyến cáo đến những trái tim ngây ngô và thơ dại

Funny_guy188
22-07-2006, 08:56 PM
Hứng tim như là hứng bưởi ...
Chờ đi chờ lại phát lười quá đi !!!

Mr.Ngọc
23-07-2006, 12:06 AM
Bỏ xuống đi em mở cửa tim
Đừng mang xô đựng tìm êm đềm
Trái tim không phải dùng xô đựng
Hãy đón bằng tim thật chân tình

ahha_i_am_kaka9288
23-07-2006, 07:35 PM
Trái tim nhỏ rụng vào bị lớn
Có nguy không khi bị đã quá đầy
Chỉ bởi tại bị kia tham lấy
Muốn nhiều tim sở hữu của mình mình

***Tiếp tục khuyến cáo đến những tâm hồn non trẻ và khờ khạo
( Chẹp đâu có dám hoá sói thành cừu biến cáo thành mèo đâu ^^ Nhìn quả mít.... lắm gai thía kia là bít roài mà ^^ ) :chayle:

Mèo Lười Cô Đơn
23-07-2006, 09:03 PM
Hứng chi thế hỡi hở người
Cho tôi chen lấn hứng rồi lấy luôn
Tim đó liệu có buồn phiền
Hứng về thay nhé tim phiền này đi ..

Tim mèo đau quá tình si
Hứng đi hứng lại tim nì vui hơn
Nhưng mà chẳng hiểu tiếng phiền
Tim kia vẫn thế ..lên mèo bỏ thôi ..!!!

Xin lỗi làm thơ hơi dở ...mạn phép viết thêm bài nữa ...

đông lạnh
24-07-2006, 01:55 AM
thương thay cho quả tim kia
rơi vào bé mít đời lìa còn đâu
.......hic' họa cho zui

Funny_guy188
24-07-2006, 07:00 AM
Bao người đòi hứng được tim ...
Nếu mà sọt rách lặng im ... đi về :haha:

Funny_guy188
24-07-2006, 08:46 PM
He he !
Có ví ai như sọt rác đâu ?
Ai chả hứng tình bằng sọt đó ??? :haha:

Funny_guy188
26-07-2006, 06:28 AM
Thế bác khoái thơ hơn buôn chuyện...
Trổ tài một phát khỏi huyên thuyên.
Mọi người cùng xem cùng thán phục...
Thế mới oai thật là dân chuyên ....

vo_tri
26-07-2006, 07:56 AM
xinh xinh cái giỏ hai tiền
trái tim hai cắt cái duyên năm ngàn
mít ơi nếu lấy được nàng
tôi đây xin chẻ cho làng tôi ăn

ahha_i_am_kaka9288
26-07-2006, 09:14 AM
ọc sao xoá bài tui vậy
Tui viết thơ xong chú thíck cơ mà???? :andon:

đông lạnh
27-07-2006, 01:17 AM
người bé mà còn đi hứng nó
kẻo vào đầu rồi lại khóc bé ơi!!!!

toan khung
27-07-2006, 03:11 AM
tim ơi tim rụng túi này
để bà bỏ tui chứ bà không ăn
vì chàng bà chẳng muốn ăn
chàng ơi! chàng hỡi ! đi đâu hỡi chàng

tongnguyenhuy
27-07-2006, 08:30 PM
khi mit trên cây thấy mà thèm
đôi khi ta cũng muốn mon mem
ai ngờ mit rớt ngay chỗ đứng
làm cho thân xác ta nát mèm

me_luv_mit
29-07-2006, 07:08 PM
Người gì đứng dưới Mít chi ?
Ai bỉu đứng đó cho chừa tật ham
Ham Cầu ham bưởi hẻm ham
Ham thèm mít Mít .. Thiên Bình cũng chẳng tha < móa oy..lần đầu tiên làm thơ :D ..thun củm :D kaka>

ahha_i_am_kaka9288
30-07-2006, 05:44 AM
Quả mít nhỏ thơm thơm mùi chín
Muốn bóc ăn nhưng lại sợ nhiều gai
Nghĩ tới, nghĩ lui đều thấy ngại
Thôi đành nuốt hận đứng xa xem
***Hia hia khi viết mấy câu nài thì tui đang ngồi ăn mít ^^ ngon lém hia hia

me_luv_mit
04-08-2006, 06:31 PM
chài aii..lộn topic hem..topic nì đâu dìa.. Mít :so_funy:

melodylove8x
05-08-2006, 12:50 PM
Tim kia đã chót dại khờ
Đi yêu lầm lỡ để giờ khổ đau
Câu này hok viết đc do ko nhiều chữ cho lắm :D mong giúp đỡ
Hỏi thế gian sao chăng thể bên nhau

khanhhung
08-08-2006, 09:42 PM
Tim kia ai để rụng rơi
Để tui đứng hứng chơi vơi nổi sầu
Sầu kia có ai hiễu đâu
Tim rơi bao nhiu tui sầu bấy nhiu
Thương thay tim kia vội bỏ
Tiếc thay tình đầu ai cho vội vàng
------------người tiên-------------

son5011
09-08-2006, 03:00 AM
sao mà dơ? vậy
chẵng hay tý nào??????????

Funny_guy188
09-08-2006, 05:08 AM
Ngồi nhà ăn mít quá ngon,
Tội gì phải hứng cho mòn đầu ra ?
Bỏ tiền ra chợ đi nà...
Làm vài quả mít ăn là có ngay

Tội rì hứng mít cho lủng đầu. :D2

pigeon91
10-08-2006, 04:16 AM
thu đi để lại lá vàng
em đi để lại cho chàng thằng cu
mùa thu nối tiếp mùa thu
thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời !!!
em còn quấn tả nên hơi ngu mấy anh chị thông cảm nha ! :)

me_luv_mit
10-08-2006, 03:47 PM
hẻn ?.. liên wan dì.. đến cái hình của Mít nhỉ ? hizhiz..

aniwaizzz.. bài nì đầu fai? ss làm đâu phải hem ??