PDA

Xem đầy đủ chức năng : chó nhà em



giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 08:55 AM
anh đến nhà em lúc tối trời
vừa đi vừa hát rất yêu đời
ai ngờ con chó từ đâu tới
cắn nát mông anh rồi em ơi!!!!!:khocnhe:

Dumbledore
19-07-2006, 08:59 AM
Ai bảo bác đến lúc tối trời
Lại còn vừa hát rất yêu đời
Chắc chó nhà em ( ấy )ngủ vừa mới
Cắn nát mông bác cho đáng đời

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 09:03 AM
nếu em không nhốt chó vào nhà
khi anh đi đến nó lại ra
"đả cẩu bổng pháp"anh cứ chiến
lúc đó thì em cũng thành ma

*cao nguyen*
19-07-2006, 11:51 PM
đi tới nhà em, bước cổng sau
khỏi đi cửa trước kẻo bị đau
nhà em lắm chó...nuôi đem bán
chó dữ mươi cân bảy chục ngàn

giang hồ_thi sĩ
20-07-2006, 07:29 AM
lựa lúc buổi chưa mới đến thăm
ai ngờ ngoài cổng chó đang nằm
nhẹ nhàng dạo gót đi qua nó
tội gì đi mạnh để nó măm

Funny_guy188
20-07-2006, 09:22 PM
Đến nhà nàng đó lúc tối trời ...
Chân khua miệng hát thật lả lơi ...
Ai ngờ chó dữ chạy ra cắn ...
Thôi thì thịt cẩu cũng ăn chơi :D2 !!!

giang hồ_thi sĩ
21-07-2006, 10:17 PM
bố nàng là dữ lắm bác ơi
nếu bác giết chó mần thịt chơi
thì e ông lão mang cây kiếm
chém đi một nhát bác đi đời

laitiensinhvn
22-07-2006, 05:05 AM
Chẳng hay thịt chó ...chú đã xơi !
Hay là thịt chú mông nát rồi
Chó kia mến chú xin dăm lạng
Chú về ,nó mang rượu nhắm chơi .

tongnguyenhuy
22-07-2006, 07:01 AM
leo vào nhà em lúc tối trời
định bụng rồi đây sẽ rong chơi
ngờ đâu con chó kia lại tới
làm anh sứt mẻ chẳng còn hơi

[^_^]
22-07-2006, 08:15 AM
Ai biểu cứ tối anh đến chơi
Bị Ki nó cắn cũng đáng đời
Đỡ hơn anh bị ba em cắn
Khổ gấp vạn lần đấy anh ơi...

:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny::so_funny:

tongnguyenhuy
22-07-2006, 07:20 PM
là do em đó cứ gọi mời
làm anh xao xuyến phải tới nơi
ngờ đâu bác trai nuôi chó mới
làm cho coan rể... chẳng nên lời

Funny_guy188
22-07-2006, 08:52 PM
Phải đó nhà nàng nuôi chó dữ ...
Trong nhà nàng cứ giữ khư khư ...
Mối tính anh trao cho nàng đó ...
Bây giờ đến lấy khó thật ư ???

laitiensinhvn
22-07-2006, 11:32 PM
Bởi chó kia răng khểnh gầm gừ
Ngăn bàn tay xấu hại tiểu thư
Không cho tội phạm qua biên ải
Mau mau xách dép (chạy ) chớ chần chừ .

Mr.Ngọc
23-07-2006, 12:00 AM
Ba em chắc giống con ki
Nhìn chưa kịp sủa đã xơi vào đùi
Ki quen Ki bén lấy mùi
Ba em chắc cũng ngủ rùi phải hun ?

Bo Cau love
24-07-2006, 02:27 AM
Anh ơi thế là chết anh rồi
Ai biểu anh tối cứ đến chơi .
Lần sau đừng đi buổi tối
Kẻo mà chó cắn chẳng đường chui
( chết mài chưa cho mài chưà)

long_co_nương
24-07-2006, 02:44 AM
đã bảo đừng đi lúc tối trời
cả nhà đi ngủ anh đến chơi
biến thế thả thêm vài con chó
để cho mông anh nát đã đời

bibisieuquay
24-07-2006, 03:00 AM
Ngạo nghễ giữa trời chẳng sợ chi
Ngựa chiến, tay thương anh xông vào
Nào chó, nào ba cho tan xac
Khải hoàn cùng em vui wa' xá !

lepdzai
24-07-2006, 06:53 AM
Nào chó nào ba cùng xong tới
Bao vây tứ phía chẳng đường lui
Anh đây trao trả nàng công chúa
Xin hẹn lần sau ghé tới chơi.....

Bo Cau love
26-07-2006, 01:02 AM
Anh ơi thế là chết anh rồi
Ai biểu anh tối cứ đến chơi .
Lần sau đừng đi buổi tối
Kẻo mà chó cắn chẳng đường chui
( chết mài chưa cho mài chưà)
:yike2: :yike2: :yike2: