PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhận được thư em



giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 07:57 AM
nhận được thư em ôi!vui sao
bao ngày mong mỏi và ước ao
ai ngờ trong thư em lại viết
"anh đang hú hí với con nào?"
*********************
nhận được thư em ôi!chán ghê
tình anh son sắt chẳng ai chê
thế mà em nghĩ anh gian dối
đã thế anh đây cóc thèm về:bananawave: :come:

tongnguyenhuy
19-07-2006, 08:05 AM
nhận đc thư em thấy phát thèm
từ thì sai bét chữ tèm lem
chính tả em đây còn rất kém
anh mà bit dzậy đã hổng xem

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 08:15 AM
chữ xấu nhưng mà người nó xinh
mặc dù thư viết chữ linh tinh
chẳng lẽ ta lại đem đi đốt
như vậy kể ra cũng bạc tình

laitiensinhvn
19-07-2006, 08:18 AM
Nhận được thư em sốc quá chừng
Vỏ ngoài mùi tỏi ,ruột mùi gừng
Chữ em ngoáy tròn như quả trứng
Lần sau nhận được ....hổng dám mừng !

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 08:34 AM
người iu bác làm đầu bếp sao
sao thư gừng trứng cũng cho vào
thế thì may mắn cho bác quá
người iu như vậy tui ước ao

laitiensinhvn
19-07-2006, 08:40 AM
Uh đó ! gừng trứng hỏi đã sao
Thé mà khối kẻ vẫn ươc ao
Mỗi khi làm thơ ...nàng ngồi cạnh
Tiếp gừng,tiếp trứng ...để thơ vào !

Dumbledore
19-07-2006, 08:48 AM
Ờ thì gừng trứng cũng chẳng sao
Nhưng mà anh đọc bụng thét gào
Thơ em làm đó, gừng với trứng
Đọc rồi đói bụng ngồi ước ao

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 08:48 AM
làm thơ như bác ôi thích thay
khi thơ thấy đói được tiếp ngay
nhà thơ như thế là sung sướng
còn tui thấy đói suốt cả ngày

Dumbledore
19-07-2006, 08:55 AM
Ôi dào được vậy chắc gì hay
Thơ gì suốt ngày gừng với trứng
Khổ nỗi có ngày muốn ăn chay
Thì làm sao đây? Bác có hay?

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 08:57 AM
nhận được thư em ôi vui ghê
mong thư mòn mỏi mắt đỏ hoe
ai ngờ trong thư em lại viết
"ngày mai em cưới anh có về?"

laitiensinhvn
19-07-2006, 08:59 AM
Cũng vì nhà bac hổng chịu cày
Suôt ngày nhậu nhẹt dc cái say
Làm sao gừng mọc ,gà đẻ trứng
Muốn ăn ...đứng dậy ,vác cuốc ngay !

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 09:05 AM
nào ai có dám nhậu nhẹt đâu
nhưng vì nhớ em đến âu sầu
thế nên gừng trứng đâu thấy có
chắc phải tính nước đi bán trâu

laitiensinhvn
19-07-2006, 09:12 AM
Bán trâu ...mât nghiệp cơ đầu
Bán luôn cái giậu bầu giàn khỏi ăn
Từ nay cóc phải băn khoăn
Ăn ngon một bữa ...lăn ra chết liền .

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 09:17 AM
đừng nói như thế bạn hiền
nếu tui đi chết ruộng điền ai chăm
còn tính kiếm người nâng khăn
ấy rùi hẵng chết hết băn khoăn rồi

laitiensinhvn
19-07-2006, 09:28 AM
Vậy thì xoay hướng chuyển hồi
Từ nay chăm ruộng ,xong rồi chăm thơ
Vợ thì cũng chớ thờ ơ
Kẻo khi hắn giận là ...ngơ mặt liền !

Giờ tui hổng dám làm phièn
Mạn phép quý dị tui liền về đây
Kẻo vợ chăn chiếu đong đầy
Đợi tui hổng thấy ...hắn liền...khò ngay ( ặc ! tưởng chi ? chứ...chiện nhỏ !)

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 07:33 PM
tưởng gì,chăm vợ xong ngay
vợ em chăm bẵm cả ngay..lẫn đêm
thế nên nhà cửa ấm êm
hắn mà dám giận ...đấm mềm ruột ngay

Sắc Thu Phong
23-07-2006, 09:58 AM
Vợ em chăm thế thì gay
Cứ đà chăm thế có ngày lên..hương
Đêm về đứng ở đầu giường
Vợ chăm người khác.. thấy thương cho người.

laitiensinhvn
24-07-2006, 05:38 AM
Vợ em chăm thế thì gay
Cứ đà chăm thế có ngày lên..hương
Đêm về đứng ở đầu giường
Vợ chăm người khác.. thấy thương cho người.
Ai kia nói thật buồn cười
Đã thế chăm cả vợ người chứ sao
Việc gì chờ thức chờ thao
Vợ thì đi vắng ai nào biết đâu .?

Sắc Thu Phong
26-07-2006, 05:14 AM
Ai kia nói thật buồn cười
Đã thế chăm cả vợ người chứ sao
Việc gì chờ thức chờ thao
Vợ thì đi vắng ai nào biết đâu .?

Vợ người? chắc được chăm đâu!
Chỉ e chưa đặng thì đầu đã tuôn
Thế thì bác cũng đi luôn
Vậy thì ăn chắc đi buôn chuối rồi

laitiensinhvn
26-07-2006, 05:46 AM
Ơ hơ ! nói lạ vậy trời
Người ta tin chắc mới ngồi chăm lo
Như ai lúp cúp ,lo co !
Vừa chăm ,vừa ngó ...bò về thì hơn !

quainhankid_1412
26-07-2006, 07:58 PM
Tram hoa dua no ngan gio
Khong bang mot phut doi cho thu em
Em nhu mot doa hoa hong
Anh nhu ong bươm khong them roi hoa