PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng thích nhé.....



Never_say_die
19-07-2006, 07:45 AM
Đôi lúc tưởng như hạnh phúc đang tràn ngập... thế mà,,,, chỉ là cơn gió thoảng.... Phải chăng vì lòng mãi nhìn những áng mây hồng trên trời xanh mà quên đi màu đen xám xịt cũng bắt đầu từ đâu đó... có những lúc nhìn vào khoảng không mênh mang mà không biết vì lòng mình quá trống vắng...
Nhiều lúc tâm sự cùng ai đây... cảm thấy vui,,, rất vui.... và dường như một tình cảm nào đấy đã đi vào tâm trí.... phải chăng những buổi sáng thức dậy ta gặp người như đón nhận một niềm vui, niềm vui cho một ngày mới... quen rồi....
Vậy mà.... sao nỗi buồn cứ làm lòng như tê tái .... có ai biết ai buồn lắm không, lang thang nghĩ ngợi nhiều lắm, có phải chăng chỉ là một chút thoáng qua.... để giờ đây tiếc nuối....

Never_say_die
20-07-2006, 04:51 AM
Có phải không một tình cảm mà bấy lâu nay nó luôn dồn nén trong tim để rồi... không một lần được bộc bạch,,,, Biết rằng trong tim người đấy vẫn là một hình bóng nào đây.... một ai đấy..... thế mà.... người ta vẫn cứ nghĩ về những chuyện không của ngày hôm nay, không là của ngày mai mà chỉ là.... chuyện quá khứ..... đành rằng nó đẹp như cổ tích, trong sáng ... ngây thơ... vậy mà.... chỉ biết ngồi nghe, tiếc nuối.....

Dường như lòng muốn chạy trốn tất cả... tim ơi ta phải làm gì... ngươi ta có biết không, và khi biết rồi sẽ thế nào đây.... ừ.... chỉ càng buồn thêm mà thôi.......

Một mình lang thang... suy nghĩ.... miên man với những dòng tâm sự.... phải chăng hình bóng đấy... dù chưa một lần gặp gỡ, chưa một lần được ngắm nhìn.... nhưng đã khắc ghi rồi.....
Người buồn... có biết tim tôi nhưi dao cứa không.... từng lời kể, từng tâm sự của người về ... người ta .... ngồi nghe, chỉ vì không muốn cho người đau khổ... không muốn cho người mãi buồn, muốn chia sẽ..... muốn đưa người vào một dòng suy nghĩ nào đấy mà quên đi những chuyện đã qua.... thế mà..... tim tôi đau lắm.... có biết không ???
Biết không hề có một chổ nào trong tim mà sao lại cứ mãi .....
Có phải tôi trách người nhiều lắm không, ừ .... chưa một lần khen nhưng những lời nói yêu thương... ngọt ngào .... tim tôi muốn ngân lên lắm.....
Hôm nay đây.... và có thể những ngày tiếp theo .... sẽ ít gặp .... sẽ không còn những lời tâm sự nữa.... hãy hiểu nhé.......
Người ơi......
Nhớ lắm......

yomiko
20-07-2006, 05:49 PM
cảm ơn "never say die " bởi khi đọc những dòng chữ của bạn tôi thấy thật giống tôi ,có lẽ là giống 1 chút thôi :hắn đến làm lòng tôi sao xuyến nhưng hắn lại đi để lại lòng tôi nỗi bâng khuâng

Never_say_die
21-07-2006, 01:38 PM
Người ơi có biết những ngày qua tim tôi nhớ biết dường nào không.... không còn cùng người tâm sự.... cho dù đấy là những lwoif tâm sự làm tim tôi nhỏ máu... vậy mà.... vắng người , vắng những bộc bạch của người tôi như trống vắng.... người có biết lại đêm nau đây tôi ngồi .... và những kỷ niệm về người lại hiện diện trong trái tim tôi.....

Tôi biết ở một nơi xa nào đấy dù không còn bên tôi nhưng trong trái tim nhỏ bé của người.... vẫn có một chút xíu ... là cái gã..... dang ngồi viết những dòng này.... Phải chăng tôi làm người buồn..... nhưng người có biết tôi ... nhớ người biết chừng nào không,,,, tôi muốn người quên đi cái hình bóng mà đả làm cho bao đem người phải thức trắng, bao dòng lệ của người cũng vì người đấy... tại sao lại phải như thế, tại sao lại vì người đấy mà người phải khóc..... đã có lần tôi nói : Nếu là tôi tôi sẽ không làm người buồn, những giọt lệ kia sẽ không rơi trên khuôn mặt nhu mì, hiền hậu của người..... Ôi , nếu bên tôi thật thì có lẽ......
Vậy mà giờ đây, giữa một khoảng không yên lặng của màn đêm.... tôi như có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ,,,, nhưng... sao chỉ là người....


Chỉ là cơn gió thoảng qua
Mà sao lòng thấy xót xa trăm điều
Hoàng hôn bóng ngả liêu xiêu
Mây trôi lờ lững gọi chiều ngủ quên
Sáo diều ngân khúc không tên
Muốn quên lại càng nhớ thêm tình sầu
Gió ơi gió thổi về đâu
Cho ta gửi lại đôi câu nhớ người
Trên môi héo hắt nụ cười
Vậy mà thoáng đã đợi chờ nắng phai
Non cao biển rộng sông sâu
Cũng không ngăn nổi tình đầu trao ai...

Never_say_die
22-07-2006, 08:58 AM
Hôm nay thế là mình cũng đi chơi... không như mọi ngày.... đang làm thế mà thằng bạn lại nhắn tin hẹn đi uống chứ... chà,,,, mấy hôm nay Hà nội nóng thế này mà làm vài ly ... tuyệt biết bao.... Lòng vòng theo từng con phố... cũng tìm được một nơi phù hợp.... Tìm cho nó vài chổ ăn uống để dẫn một người bạn - mà phải nói đúng hơn là người chị tuần sau bay về chứ.... Có lẽ cái này phải.... nhờ mấy đứa bạn gái thôi.... không hiểu biết lắm... không sao... hai thằng vẫn vòng mấy vòng và ... mặc sức thưởng thức những món mới.... thế là giờ đây trong cái list của cái menu này được update bao nhiêu....

Chiều đi trượt pa-tanh ... ui trời... mặc sức cười.... cười cho quên đi tất cả......lâu nay vì sao mà ta phải buồn nhỉ... ừ.... giờ đây ngã, vậy mà cũng cười được...... đau ta cũng tha hồ mà cười.......
Một ngày vu... không nghĩ......

Never_say_die
24-07-2006, 08:36 AM
Những vết nhức của ngày cuối tuần vẫn còn.... vậy mà nỗi nhớ về người.... sao cứ mãi trào dâng thế này ??? Xa người,,,, không liên lạc..... buồn lắm. Nhưng còn buồn hơn khi nghĩ...... có phải mình quá nghĩ ngợi những điều,,,, không thể không nhỉ..... ừ đành rằng là thế.... thôi nói ra nhẹ nhỏm.... cho nỗi nhớ như được chia sẽ..... Những tâm tư này ai hiểu được chứ... có cần ta phải nặng tình không ??? nhưng không muốn nói dối..... đặc biệt là với mày.... TIM ơi!!!
Ta nhớ, nhớ về người.... Nhiều lắm!
Ngày mai.....

Never_say_die
26-07-2006, 07:24 AM
Rồi hôm nay tình cờ tôi lại nhận ra một điều gì đấy từ .... người ta... cũng chẳng hiểu được nữa..... có thể bây giờ nhiều thứ đã đổi thay ... con người và những cảm nhận.... nhanh quá đi thôi.... Đến và đi thoảng thốt thật tình cờ - một câu thơ mà dường như lúc này ta mới cảm nhận được từ chính bản thân mình.....
Có lẽ từ đây mọi chuyện không được như những ngày trước đây nữa.... và tôi biết .... tất cả rồi sẽ mãi là những kỷ niệm ... để mỗi lần nghĩ về lòng trào dâng nỗi nhớ....kỷ niệm ....

Lòng miên man..... đừng giận nhé người ơi khi biết trong tôi đã không như người nói.... tim tôi đã có hình bóng của người từ lúc nào rồi..... nhưng rồi tất cả chỉ là hư vô thôi.... biết là chẳng thể..... người đừng giận tôi .... và đừng nghĩ về những dòng tâm sự của tôi àm gì nhé... sẽ không như thế này nữa đâu....


Đêm vắng chỉ còn trăng với ta
La đà lả lướt mấy nhành hoa
Hiên nhà lạnh lẽo vài sợi bạc
Bàn đá thơ ơ mấy chén hà.
Nhìn lá buông mình trăng sà xuống
Trông hoa thả bước ánh vờn qua
Canh khuya đối ẩm cùng mây nước
Bốn bề hiu quạnh... chỉ mình ta...

Thơ ơi cũng từ đây tôi gặp người ... và giờ đây bên tôi chỉ còn lại mỗi mấy dòng tâm sự này thôi........
Thôi ..... càng nặng lòng mà thôi......

Never_say_die
27-07-2006, 07:13 AM
Thôi!!!
Từ nay tôi không như thế này nữa đâu... đã suy nghĩ nhiều lắm rồi. cũng phải có quyết định thôi. Chẳng sẽ là gì cả... chỉ là chuyện của ngày hôm qua mà thôi.... Mà đã có lần mình không muốn một ai đó cứ nghĩ mãi về cái ngày đã qua, cũng như những chuyện đã qua....

Trời lại nắng nữa rồi, thế mà hôm nay lại một ngày ngoài đường chứ.... vòng qua con đường mà có ngôi nhà.... :D buồn cười thật đấy ...... cứ nghĩ có một điều bất ngờ nào đấy chứ..... Nắng, chỉ ngồi uống nước với mấy thằng bạn mới ra học là thích thôi.... chà, rất phù hợp..... vui lên cho ta không còn nghĩ ngợi đến những chuyện riêng tư nào đấy....

Nhưng..... vẫn còn đấy..... vì sao chứ... tự nhiên lại Disconnection chứ..... chẳng lấy một dòng tin. Ừ biết làm sao, không thích Reply lại ..... mình đâu có gì đâu cơ chứ.....
Không có chuyện gì chắc giờ này vui đâu đấy trên 4rum rồi chứ đâu còn một mình lang thang thế này nữa chứ...
Hãy quên đi nhé! Hãy quên những dòng tâm sự ngày nào của tôi đi người nhé!
Tất cả chiwr là bọt bèo ??? Một lần đi chơi , đi ăn kem hay cùng dạo mưa....... vậy mà đã có lần mình nghĩ đến những chuyện như thế chứ.....
Lâu nay không vẽ vời gì .... vậy mà tự nhiên với cây bút chì.... một còn người .... Buồn cười thật - chẳng hiểu nhiều lúc mình lại như thế này.... đã có lần mình cười vào mũi thằng bạn chứ!
Ôi cái máy tính, cái ổ cứng!!! Nhiều lúc muốn xóa đi tất cả... những dòng tin, những hình ảnh.... vậy mà ...... không ...... xóa rồi thì vẫn còn ở đâu đấy.......



Hạ sắp qua rồi phải không em?
Sắc lá dần phai, lá rời cành
Gió hát đìu hiu chiều vương tím
Sợi nắng cuối mùa thoáng mỏng manh.

Hạ sắp qua rồi em thấy không?
Thời gian mải miết chảy xuôi dòng
Kéo bước hạ đi, gọi thu tới
Sắc vàng dần phủ, ai ngóng trông?

Hạ sắp qua rồi nuối tiếc chi?
Rung rinh cành lá với xanh rì
Làn mây nhẹ bước trôi thong thả
Cơn mưa chợt đến lại chợt đi...

Thời khắc giao mùa gần kề bên
Nắng xưa gay gắt chợt nghe hiền
Giọng ve rả rích dần tan biến
Hạ sắp qua rồi... đón thu sang ...


Rồi tất cả sẽ qua đi như mùa Hạ qua để cho một mùa mới lại đến .... nhưng rồi lại đến Hạ ..... và rồi những ngày nắng nóng,,,,, những cơn mưa cuối mùa..... cho ai đó lang thang, cho ai đó vơi đi nỗi buồn......... Cháy hết đi! Hạ nhé!

Never_say_die
28-07-2006, 10:16 AM
Ngày hạ vắng ngồi nghe mưa rả rích
Giọt tuôn rơi tí tách đậu lá mềm
Giọt âm thầm hòa làn nước dịu êm
Giọt vội vã rớt chen nơi thềm đá.

Mưa mùa hạ ko còn hơi lạnh giá
Vẫn rơi hoài cùng một chút sầu vương
Mưa lặng lẽ giăng trắng ướt mặt đường
Nghe buồn bã tựa niềm thương chất chứa.

Bước chân ai ngập ngừng trên đường nhỏ
Dưới làn mưa chậm rãi người về
Giữa khúc mưa người tìm kiếm điều chi
Còn hoài niệm về một thời dĩ vãng?

Trong tiếng mưa dường còn nghe khoảng lặng
Để hồn người chìm đắm những suy tư
Để ai ru tình khúc đã xa mờ
Tìm ký ức trong chiều mưa ngày ấy.

Mưa vẫn hát giọng u sầu, vẫn vậy
Biết bao ngày rả rích tiếng mưa sa....
Lòng ta ơi nắng lên cho ngày mới
Mưa hạ giăng ... chỉ là khúc giao mùa....


Không giầm mưa ... nhưng những kỷ niệm trong mưa .... của người khác... tự nhiên lại làm ta nghĩ ngợi chứ..... nhiều lúc nghĩ sao mình quá nặng lòng như thế..... Dù không quên đi thì cũng để vào đâu đấy .... ngũ ngoan đi!
Lại một tuần nữa trôi qua, lại một chuỗi ngày mới bắt đầu... hy vọng với một mùa mới bắt đầu.... những cảm nhận và những nghĩ suy sẽ theo nó mà thay đổi.... đẻ cho lòng không cón mãi những ngày buồn nữa.
Có lẽ rồi cũng chioa tay với người thôi.... My Diary ơi.... và rồi nếu có quay lại ,,, hy vọng sẽ là một người khác.... không là ta như ngày hôm nay....
Đã có nhiều lần muốn rời xa lắm,,, nhưng vì ai, vì trong lòng nghĩ ngợi điều gì..... để rồi lại hy vọng... Thôi thì ........ Hẹn gặp nhé,,,, vì ngày mai nhé..... vì những tâm tư mới ..... Ngũ đi nhé.... tất cả chỉ là ngày hôm qua mà thôi.... đã xa rồi, và người cũng đã xa thiệt rồi..... còn đâu......
Người ơi...... thật lòng không muốn phải viết lên những lời này,,,, vậy mà lại viết..... Không muốn xa lắm..... Có lẽ cũng biết vì sao......... Thế là hai tiếng vẫn thường gọi mỗi khi không thấy trả lời : .... ơi! Thế là chỉ có lể là ..... gọi cho riêng mình mà thôi!
Một lần nữa xin được gọi như thế nhé ..... ơi !
Đừng nghĩ gì về những dòng tâm tư này nhé... có lẽ vì lòng quá xúc động mà thôi.... sẽ không là gì nữa đâu... .............

fallingsnow
28-07-2006, 11:15 AM
Chắc là 1 chút thoang qua, nhiều khi chút thoáng qua để lại những ấn tượng ko bao giờ quên

Never_say_die
30-07-2006, 09:11 AM
Thế là một mùa mới lại bắt đầu..... thay đi cái nắng đến... vỡ đầu ..... trước sự thay đổi này lòng tự hỏi ..... rồi không biết mình sẽ thay đổi như thế nào.... nhiều lúc cũng quyết tâm lắm... nhưng lại..... còn đâu đấy... dù biết sẽ ..... CHẲNG - LÀ - GÌ - CẢ....
Tự nhiên lại làm mấy câu thơ chứ... mở máy và soạn tin..... thế mà không send đi chứ nhưng rồi..... không phải là người cùng tâm trạng .... nên....... save lại .......


Mưa cuối mùa sao nghe lòng khắc khoải
Phải chăng vì .... quá vội vã thu sang
Hạ đi qua sao lòng buồn đến thế
Để thu về lưu luyến mãi.... hạ ơi!

Những ngày cuối mùa mưa chứ... lâu nay mình cũng chẳng hề thích mưa chút nào.... quê mòng thì mưa giầm mưa dề.... mưa cho thối đất ..... chỉ mong cho trời sáng và nhìn thấy ánh nắng mặt trời..... trong khi trời nắng thì như thiêu như đốt........ Ừ , mưa chỉ làm cho mọi thứ trở nên ướt át... rồi lại ........ bẩn thêm mà thôi.... những tưỡng nó sẽ cuốn trôi đi tất cả... thế mà..... chỉ là từ nơi này đến nơi khác mà thôi............
Những gì của một mùa đã qua..... bây giờ cũng đã qua theo rồi..... nhưng có biết không vẫn còn đó... nó vẫn còn trong ký ức..........
....

Thu đã sang sao lòng còn mãi nhớ
Một hạ buồn, hạ man mác trong tim
Hạ, hạ ơi! Mùa sao đầy nỗi nhớ ?
Nỗi nhớ nào..... cho gia giết tim tôi !?


Muốn nói nhiều lắm ở cái khoảnh khắc giao mìa này, và cũng muốn được cùng người tâm sự nhiều lắm.... nhưng ... không. Hãy qua đi hạ nhé, Thu ơi đến đi, làm mát tất cả nhé.... đừng để ai kia còn mãi vương nỗi buồn nhé!
Thu ơi.... ta đợi ...... cho ngày mai....

@ Fall: ừ có lẽ chỉ là chút gió thoảng qua... nhưng mà nó để lại ... nhiều hương sắc quá!

Never_say_die
31-07-2006, 08:01 AM
Có những tâm trạng để giờ đây ngồi nghĩ lại ..... xa lắm... thế là cũng không còn những ngày đấy nữa rồi...
Tự nhiên cuối tuần về nhà người bà con... nghe các cụ nói chuyện tình yêu ... ngày xưa ... cũng muốn biến đi lắm.... chuồn thật xa... để không còn là gì cả....
Thôi hãy để cho nó như một dòng chảy của ký ức...... Ngũ về người mà thấy... hổ thẹn cho chính mình..
TẠO VÌ SAO TA - MÃI - THẾ - NÀY................. ĐỂ LÀM GÌ !???

Never_say_die
05-08-2006, 08:32 AM
Có lẽ " thời gian sẽ làm lành mọi vết thương " thật ! Kể cả đấy ;à vết thương lòng...... bây giờ ta mới hiểu và cảm nhận được một điều gì đấy mà bấy lâu nay ...... vẫn nghĩ....... Đã có lần trái tim như rục cháy ..... để rồi đau nhói, đã có lần ta hả hề cười đùa .... và rồi mắt như rướm nước vì ai đấy.......
Gửi tình cho đám mây bay
Ngờ đâu mưa xuống cho tình trôi đi.....
Nhiều lúc lòng muốn níu kéo nhưng lại..... có phải chăng ta quá hờ hững , hay chỉ vì duyên phận chỉ là thế mà thôi. Ừ, bây giờ thì mưa ơi hãy cuốn trôi đi nhé.... những ngày buồn cũng đã qua rồi, giờ đây khi nghĩ về tuy là ..... vẫn nhớ , chạn lòng lắm.... nhưng như đã biết rồi đúng không...... mưa to vào nhé....... hãy gom góp lại mây ơi, hãy là một trạn cuồng phong để ngày mai chỉ là quá khứ nhé!

Rơi chi hoài, giọt sầu mưa thu ấy???
Cho lá buồn nằng nặng nỗi niềm xa.
Thu trách hạ đi không lời từ giã
Nỗi nhớ nào khẽ gửi mưa bay
Cánh Bằng Lăng vẫn vẹn nguyên nét tím
Tím đượm buồn hoang sơ giữa hoàng hôn
Tím thủy chung, tím đợi chờ mong nhớ....
Nỗi niềm nào cuốn theo gió xa xôi....
Mưa vẫn bay, lòng ai hoài vẫn nhớ !!!
Mưa vẫn đổ, lòng ai hoài vẫn thương !!!
Mưa vẫn rơi, cánh Bằng Lăng vẫn tím....
Trong mưa anh tìm một dáng hình... vẫn xa.

Chỉ là lỷ niệm thôi đúng không ! Đừng tương tư nữa nhé.
Cười cho chính bản thân mình.....

Never_say_die
10-08-2006, 09:25 PM
Có những lúc muốn quay về với chính mình ..... như những ngày CHỈ - LÀ - MÌNH - TA ... thế mà những ký ức như đã hằn vào trong tim ta.....


Tôi về lại đây một buổi chiều
Nắng rơi đường vắng nắng cô liêu
Cỏ cây khô khéo thềm vương bụi
Chốn cũ còn đây nét tiêu điều.

Thời gian dường bỏ quên nơi ấy
Chẳng ngó ngàng trông chẳng vun vầy
Chỉ còn hơi gó lùa run rẩy
Khô khốc tiêu điều mấy hàng cây.

Nghẹn ngào họng đắng chẳng nên lời
Đạp xác lá khô thu bỏ rơi
Lẳng lặng trầm tư trong hoài niệm
Quặn lòng nhung nhớ chốn xa vời.

Gạt dòng ký ức tôi lại đi
Chốn ấy giờ đây có còn gì
Bụi vương trong nắng chiều hoang lạnh
Lặng tờ muôn vật chỉ vô tri...


Có được không... chỉ xin mượn lời.... nhắc đến chỉ làm lòng thêm trĩu nặng mà thôi...

Never_say_die
13-08-2006, 11:28 PM
Tôi lỡ dại đem tình yêu gửi nắng
Nắng vô tình nắng nhạt khi chiều sang
Tôi hoang mang đem tình yêu gửi gió
Gió lạnh lùng gió cuốn hoài về đâu

Tôi mơ hồ cứ tưởng tình yêu đẹp
Nào ngờ đâu vùi thân chốn buồn đau
Tình đôi ta tựa như hai giọt nước
Hòa với nhau thành dòng đắng lệ cay
Tình đôi ta tựa như hai giọt nước
Hòa trong mây để rồi vỡ thành mưa.



Đọc những dòng này có thể hiểu được một điều gì đấy.... buồn cười thật sao cái chủ đề này làm ta mãi suy nghĩ thế này không biết nữa. Mưa ư, chỉ thêm ướt át mà thôi. Đã có lần mình nói mình thích màu của nắng - ừ, không thích nắng... quá khô khan, nhiều lúc làm con người ta ngột ngạt đến khó thở..... màu nắng thì là như thế rồi còn màu của mưa thì sao? Kệ, quan tâm làm gì...... đừng nghĩ nhé, người làm tôi hiểu thêm vè tim tôi nhiều . Cảm ơn nhé!