PDA

Xem đầy đủ chức năng : ::::Ta đang ở đâu và làm gì::::



rain_and_tear
19-07-2006, 05:26 AM
Ngày....tháng....năm....

"Có những lúc giữa dòng đời tấp nập
Ta vô tình lướt vội qua nhau...."

Câu nói này là của ai nói với ta thế nhỉ....cũng không nhớ rõ nữa...nhưng dường như nó không hợp với ta lắm thì phải....Sáng nay ngồi ăn với thằng bạn...chợt có một cụ già đi ngang "Cháu ơi ! Cho già xin vài đồng...già đói quá...!" Quay sang nhìn cụ chợt thấy chạnh lòng...cụ già lắm, lưng đã còng, tóc đã bạc....vậy mà.....móc vội 5.000 đồng đưa cho cụ "Cụ cầm lấy mua xôi ăn tạm...cháu chỉ có bấy nhiêu thôi"....cụ đón lấy mà đôi tay run run....rồi đi...thằng bạn quay sang bảo "Sao mày cho nhiều thế ?"...lắc đầu "Tội nghiệp cụ....già rồi mà còn..."...rồi thầm nghĩ..."Con cháu cụ ở đâu mà sao lại để cụ thế này...."...chợt nghe có tiếng quát ở bàn bên cạnh "Đi mau không có tiền cho bà đâu !"....nghe mà thấy đau lòng....

Còn nhớ có một lần một người bác đã hỏi "Cháu sẽ định làm gì trong tương lai !"....mình đã tự tin trả lời "Cháu muốn được giống như bác !"...bác mỉm cười khẽ bảo "Cháu vẫn còn non dạ lắm, chưa thể một mình ra biển lớn được đâu..."....tự ái vì câu nói của bác....

Mùa tuyển sinh đã bắt đầu....những người được hỏi "Tại sao em chọn trường này ?" gần như phần lớn đều có câu trả lời gần giống nhau...nếu không là "vì em nghe theo ba mẹ" thì cũng là "chọn trường này ra trường để dễ kiếm việc làm"...ta chợt nhớ đến câu nói của một người "Thanh niên phải sống có lý tưởng...".......

Ta đã hỏi bác như thế này "Vậy làm thế nào để ra biển lớn, thưa bác ?" bác mỉm cười "Cần phải có cái tâm và cái trí. Cái tâm để giữ vững con tàu trong cơn sóng bão, cái trí để lèo lái con tàu vượt qua cơn sóng đó ..." ....ta đã khắc ghi lời nói của bác trong tận tâm trí ta .... nhưng cho đến bây giờ .... khi đã chuẩn bị ra biển lớn ....một lần nữa ta lại băn khoăn ....

Cuộc sống vốn dĩ bao giờ cũng có 2 mặt, xã hội càng phát triển thì càng dễ làm con người ta trở nên thực dụng hơn, con người càng dễ bị lôi kéo vào một vòng quay bất tận của lối sống thực dụng đó mà không cách chi có thể dừng lại được ... ngẫm lại .... dường như ta cũng vậy ....

"Có những lúc giữa dòng đời tấp nập
Ta vô tình lướt vội qua nhau...."

Câu nói này hình như không hợp với ta .... phải chăng là ta chưa tìm ra được cách sống cho riêng mình ...^^

Trăn trở và ưu tư trước cửa biển ....

*cao nguyen*
19-07-2006, 07:16 PM
Ronaldo đang đi bóng! nguy hiểm quá, anh sút, SÚ ..U..t . KO. Ko sút rồi. MẤt bóng mất rồi, anh đã ko quyết đoán trong pha đi bóng của mình.
bạn thấy đấy, làm cái gì cũng cần phải có sự quyết đoán, hãy quyết đoán đi.
phải biết chấp nhận thành công hoặc thất bại.
"Thanh niên phải sống có lý tưởng...".......
bạn ko quyết đoán thì bạn sẽ ko có được cả thành công lẫn thất bại.
điều đó sẽ dẫn đến một cuộc sống vô vị lắm, sẽ khiến tâm hồn bạn nặng trĩu mà ko hiẻu mình nặng vì sao nữa.

Rêu Phố
19-07-2006, 07:27 PM
...................................:rain:.....im lặng không có nghĩa là im lặng ...

Thích Hải Hồng
28-07-2006, 03:35 AM
Bạn hãy tự tin vào bản thân mình, không ai có thể quyết định cho mình được cả. Sao bạn biết rằng xã hội luôn có hai mặt mà lại không chịu chấp nhận nó, một chuyện cũng có hai mặt nhưng tuy theo ta nghĩ như thế nào và ta quyết định như thế nào, bạn hãy quyết định đi, tất cả tương lai đang ở trong tay bạn, bạn chỉ có thể vượt qua biển hi bạn đã có trong mình sự tự tin, những định hướng và cả lòng tin nữa, ban ạ !

Ban hãy tin vào chính mình, bạn nhé !