PDA

Xem đầy đủ chức năng : có ai ghét ông HUY thì vô



koconnuakeolac
19-07-2006, 03:20 AM
tui ghét lão Huy
kiêu căng phách lối
cứ tưởng mình giỏi
toàn bắt nạt tôi
suốt ngày online
tối sáng trưa chiều
học hành không hiểu
vào lúc nào đây
tui ghét lão này
làm thơ sao hay
bụng sao tốt vậy
tôi buồn biết ngay
nói thực lòng nha
tui đâu ghét lão
chỉ cực ghét hà
tui ghét lão quá

tongnguyenhuy
19-07-2006, 07:52 AM
mấy em đừng có tám
anh đây còn hông dám
mod thấy là đi đám
xoá bài anh hổng ham

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 08:12 AM
vậy bé thích anh không?
anh đây rất thật lòng
chẳng bao giờ gian dối
yêu một lần rồi xong

tongnguyenhuy
19-07-2006, 08:15 AM
anh hoh dám ra uy
cái này cũng còn tuỳ
mod tia tui dữ lắm
thấy xoá bài thì nguy

Mèo Lười Cô Đơn
19-07-2006, 08:33 AM
Ôi kìa pic nhé ghét huy
Mèo ta vào góp một vài ý thơ
Ghét ông cứ mãi vẩn vơ
Đi chơi vui thế đâu hề lo chi

Để cho nhóm nhé còn chi
Nay lo về sớm roài là tính đi
chứ còn cứ mãi quền uy
Bao nhiêu câu nói ấm ờ huy ơi !!!

laitiensinhvn
19-07-2006, 08:52 AM
Tui đây cũng có một lời
Lão này ghê lắm ...chơi bời triền miên
Lắm lúc túi chẳng còn tiền
Lão đi lượm rác lấy tiền để chơi !

Hic ! nói vậy ông đưng có căt chưc tui nghen !

S!lver [halo]
19-07-2006, 08:56 AM
Huy huynh sao lắm kẻ thù
Kẻ trì người triết người hù
Ai bảo ẩn sĩ giang hồ
Rong chơi khắp chốn bỏ bồ...làm chi :haha:

laitiensinhvn
19-07-2006, 09:08 AM
Nói hắn cũng hổng ich chi
Cái tính lão vậy ko đi sao đành
Được mỗi một cái tính lành
Đó là uống tới bụng phành ...đếch say !

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 09:11 AM
vậy tui phải vái thầy ngay
kung-fu uống rượu là hay quá trời
hôm nào rảnh rỗi sẽ mời
nguyên huy uống rượu hết đời ổng đi

laitiensinhvn
19-07-2006, 09:15 AM
Vậy thì cứ liệu khoản "chi "
Nhà bác đã đói ,lấy gì mà ăn
Huống chi Huy đêch băn khoăn
Ăn mà không hết ...lấy khăn ...gói về!

Suy nghĩ cho kĩ nhé!

Mèo Lười Cô Đơn
19-07-2006, 09:15 AM
Ôi trời ghét quá đi thôi
Sao ai cứ bảo ai hoài ham chơi
Ai kia cũng thế mà thôi
Sao nay cãi vã thật là làm sao ..???

Vạch áo cho người xem lưng hả trời ..........

laitiensinhvn
19-07-2006, 09:23 AM
Ai vạch cho người xem lưng !
Chứ tui đây vạch...vẫn còn áo trong
Mèo kia chớ có vội ...mong
Tui mặc vài chiếc...hết mong chờ ..nhìn !

Hic ! lại đăc thêm một tội nữa rùi ! thiện tai..thiện ..tai ...!

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 07:55 PM
lưng huynh cóc ai thèm nhìn
xù xì toàn ghẻ khìn khìn ...hơi kinh

tongnguyenhuy
19-07-2006, 09:58 PM
thui hông nói xấu phe mình
tuy là nói ghét nhưng tình thiết tha
ta thì luôn tốt nhất nhà
dù ai có ghét cũng là yêu thui

phonglantim
19-07-2006, 10:48 PM
anh hoh dám ra uy
cái này cũng còn tuỳ
mod tia tui dữ lắm
thấy xoá bài thì nguy
Oan quá ai kia ơi :khocnhe:
Cớ sao ....nói 1 lời :khocnhe:
Tăm tia ...nào đâu dám :gian:
Chỉ làm đúng nội quy :ham: :ham:

tongnguyenhuy
20-07-2006, 02:03 AM
mod này tia tui lắm
xoá bài tui lẳm khẳm
cứ nhìn tui chằm chằm
sơ hở tí là...măm

saygoodbye
20-07-2006, 02:13 AM
ai chi mà ghét ông huy
sao mà thấy giống như tui vậy nì
ông này bản tính rất lì
như ngày xưa ấy khi mà kua tui

laitiensinhvn
20-07-2006, 09:23 AM
Giờ bà đã bị chết rùi
Nói chi tới chuyện ..kua hùi ngày xưa !
Nếu bà "vẫn sống" ,còn chưa ....!
Thì tui đây đã đưa Huy lên trời .

Xuân Huy
20-07-2006, 11:58 AM
Tên tôi vân la huy
van song rat that
chi khong choi games
va yeu dai kho

Thienmy
20-07-2006, 08:26 PM
mod này tia tui lắm
xoá bài tui lẳm khẳm
cứ nhìn tui chằm chằm
sơ hở tí là...măm


Tính ông cứ ... loi choi
Nên mới bị săm soi
Tui ngoài cuộc nên nói
Không tin cứ chờ coi!

koconnuakeolac
21-07-2006, 04:25 AM
vậy bé thích anh không?
anh đây rất thật lòng
chẳng bao giờ gian dối
yêu một lần rồi xong
giang hồ thi sĩ
thích vào là nguy
yêu chàng là đi
thi sĩ chàng nhỉ
=====================================
laitiensinh - võ trạng nguyên
nghe ghê gớm nghe chẳng hiền
cái tên này tui cũng ghét
dám thách thức đòi chém tui
úi giời ơi hắn mơ chắc
nên biết rằng tongnguyenhuy
còn chẳng sợ huống chi lão thị vệ quèn

tongnguyenhuy
21-07-2006, 06:39 AM
bit rằng bà hổng sợ thằng tui
nhưng chẳng có " hắn " bà chẳng vui
thiên hạ bao nhiêu trang nam tử
liệu có một ai ghét suốt đời

laitiensinhvn
21-07-2006, 06:43 AM
Bà Lạc ngông ngáo kia ơi !
Có ngày bị chém tơi bời cho coi
Nếu bà còn muốn thach tôi
Kiếm đây mài sẵn ,sắc rồi đó nha !

Cứ liệu mà chạy dần đi là vừa !

Thienmy
21-07-2006, 07:44 PM
Ừm hừm ....
Tiêu kiếm mặt dữ làm chi
Pic này để ... ghét Nguyên Huy cơ mà
Muội nay xin một chén trà
Để huynh và Lạc giảng hòa đó nghen!

màu kí ức
21-07-2006, 07:49 PM
Ơ hay Nguyên Huy a há ai nào
Cho sem cái mặt xin vào pots thơ
Ờ hờ sem cũng lắm thơ
Đều viết cho nó xin chờ có tui
______________________________
cho mình xin lõi nha! nếu mạo phạm anh nào đóa....hiiiiiii

Thienmy
21-07-2006, 07:54 PM
Không sao, đáng mặt anh hào!
Nguyên huy cũng chẳng dám ... bao giờ phiền
Chuyện gì cũng có căn nguyên
Bạn không nên nghĩ đã phiền tới ai!

màu kí ức
21-07-2006, 07:58 PM
tôi đây mem mới ấy mà
vô nhiều web lắm ,web này nhiều thơ
viết bài tôi chẳng là bao
nhưng vô tôi đọc ấy vào làm quen

Thienmy
21-07-2006, 08:08 PM
Thiên Bình lập đã bao phen
Luôn chào đón bạn làm quen pic này
Thơ làm có thể chưa hay
Bạn xem nếu được chỉ bày mình nghen!

saygoodbye
21-07-2006, 08:35 PM
Huy kia trốn đâu mất rồi
không vào mà đối đôi câu cùng người
Huy cười rất giống đười ươi
vậy mà cứ khoái nhe răng cười người

màu kí ức
21-07-2006, 08:56 PM
Quá khen bạn đã quá lời
Tôi đây phải học chắc thời còn lâu
Thơ tôi đâu được bạn ơi !
Mong bạn làm trước cho tôi câu bài

Thienmy
21-07-2006, 09:20 PM
Nguyên Huy chắc phải đến chiều
Giờ này còn bận tiêu diêu phương nào
Thời gian tui có là bao?
Hẹn Huy không biết giờ nào gặp đây?

giang hồ_thi sĩ
21-07-2006, 10:22 PM
[QUOTE=koconnuakeolac]giang hồ thi sĩ
thích vào là nguy
yêu chàng là đi
thi sĩ chàng nhỉ
:cungly:
úi chà!bé lạc ui
iu tớ là rất vui
ai bảo đi kia chứ
làm tớ đây ngậm ngùi

Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:15 PM
Nghe danh Huy đã rất lâu
Hôm nay tìm gặp Huy đâu mất rồi
Thiên My cũng chẳng ghé chơi
Pic thơ vắng vẻ ai mời mình đâu
Vắng Mèo tình thấy âu sầu
Thui đành quay gót ở đâu lại về (đó)

Thienmy
21-07-2006, 11:27 PM
Bạch huynh dám trốn lần này
Thiên My đóng cửa đứng ngoài đó nghe

Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:29 PM
Muội nói huynh dám không nghe?
Tìm My mấy bận mấy phen nhọc nhằn

màu kí ức
21-07-2006, 11:50 PM
Hảo hảo ý chung nhân
Hôm nay gặp mặt xa gần mới quen
Hôm nào chỉ chỗ pm
Cho tôi gặp tý xin mời thứ cho

Hoàng Tử Bạch Mã
21-07-2006, 11:55 PM
Gặp tui? gặp để làm gì?
Tính tui thô lỗ làm chi thứ gì?

màu kí ức
21-07-2006, 11:57 PM
Tính tình là của con người
Quen nhau để biết xin thời chớ lo
Tính tôi cũng chẳng ra gì
Bạn mà nói thế ...thì là tôi sai

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:00 AM
Gặp nhau mà nói đúng sai
Cùng nhau làm bạn có sai đâu mà

màu kí ức
22-07-2006, 12:05 AM
Ra là bạn cũng như tôi
Vậy quen nhau chứ còn chờ gì nữa đây
Hôm nay gặp bạn vơi đầy
Không có chén rượu
Nhưng mà cũng vui
___________________________________
PM: [email protected]

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:10 AM
Không rượu ta sẽ dùng trà (pic này nhi nữ lập đâu có rượu)
Cùng nhau đối ẩm la đà cùng vui!

Bây giờ không mở nc thui
Nc tui ban add cùng vui chuyện trò!

nc tui là trongthiendaica, bây giờ tui chưa mở đc nc, bạn cứ add trc nhé, chúng ta sẽ nói chuyện sau

màu kí ức
22-07-2006, 12:13 AM
Vậy ra ta hãy dùng trà
Thay là rượu đắng đượm đà tình thâm
Ngồi vui đối ẩm dăm câu
Cho thêm sắc thắm cho tình không phai

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:17 AM
Nâng ly cho thắm men nồng (cứ như rượu ý nhỉ)
Cho say chẳng biết đất trời là chi

màu kí ức
22-07-2006, 12:20 AM
Nâng ly cụm một chén trà
Cho mình quen biết ấy là vui hơn
Nâng ly ta hãy cụm nào
Trong trà vị mát lòng này thấy ngon....

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:22 AM
Trà ngon lại có bạn hiền
Ngước trời thử hỏi chư tiên nào bằng!

màu kí ức
22-07-2006, 12:26 AM
Sao mà ví với chư tiên
Tình bạn : ta hãy chân tình mà thôi
Nào đâu dám sánh cùng ai
Sao bì ...sao dám đối bì với tiên ....hiiii

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:29 AM
Hì hì ... ta sướng hơn tiên
Vì ta lắm bạn chẳng phiền điều chi
Làm tiên mặt khó như gì
Làm chi cũng phải tuân y luật trời!

màu kí ức
22-07-2006, 12:33 AM
Luật trời cũng có cái hay
Cũng có mặt tốt cũng là thế thôi
Làm tiên cũng khổ cũng vui
làm người cũng lắm buồn vui cũng là

Hoàng Tử Bạch Mã
22-07-2006, 12:38 AM
Biết vui chẳng thể lân la
Hẹn người hôm khác la cà lâu hơn
Làm tiên chỉ biết rong chơi
Còn tui làm việc chẳng ngời hôm nào

laitiensinhvn
22-07-2006, 03:50 AM
Vậy nên lương lậu mới cao
Kiếm vô nhiều vậy nhưng nào thấy ra
Tui mong có dịp chúng ta
Quên đi vật chất ,la cà một phen .

Bạch huynh thấy thế nào ?

giang hồ_thi sĩ
22-07-2006, 04:21 AM
cho vui với nhé mấy huynh
càng đông ắt sẽ chúng mình thấy vui

tongnguyenhuy
22-07-2006, 04:22 AM
trà ngon chỉ một ngụm thôi
bạn là tri kỉ vài lời cũng xong
nhiều ngày đêm thoã ước mong
đôi vài ba phút trong lòng cũng vui

koconnuakeolac
23-07-2006, 02:40 AM
[QUOTE=koconnuakeolac]giang hồ thi sĩ
thích vào là nguy
yêu chàng là đi
thi sĩ chàng nhỉ
:cungly:
úi chà!bé lạc ui
iu tớ là rất vui
ai bảo đi kia chứ
làm tớ đây ngậm ngùi

thi sĩ mà ai tin
yêu vào như thuyền chìm
tớ đây hổng biết bơi
sợ chết lắm trời ơi

tiffani_P_stubborn
23-07-2006, 02:43 AM
ko biết thằng huy là ai nên ko biết nói sao ! haha

koconnuakeolac
23-07-2006, 02:50 AM
bit rằng bà hổng sợ thằng tui
nhưng chẳng có " hắn " bà chẳng vui
thiên hạ bao nhiêu trang nam tử
liệu có một ai ghét suốt đời

"hắn" đừng có mà tưởng mình cao
chẳng hắn tui cũng chẳng làm sao
tất nhiên có hắn vẫn thật tốt
nhưng mà không hắn thật buồn sao


Bà Lạc ngông ngáo kia ơi !
Có ngày bị chém tơi bời cho coi
Nếu bà còn muốn thach tôi
Kiếm đây mài sẵn ,sắc rồi đó nha !

Cứ liệu mà chạy dần đi là vừa !

ông nghĩ ông là ai
đồ thị vệ mang tên họ lại
kiếm khách là tui mà ông dám
đe nẹt có ngày ông chết ngay

Thienmy
23-07-2006, 07:52 PM
Lâu rồi không gặp Vương Huy
Hôm nay quyết chí tìm Huy lên đài
Bạn bè huynh đệ gần xa
Chuẩn bị ... vũ khí lên đài ... mổ (xẻ) Huy!

màu kí ức
23-07-2006, 07:54 PM
Hà hà lận đận mấy phen
Hôm nay lại gặp Xin mời cứ pheng
Sem HUy là ấy người nào
Cho lên sem mặt cho thời làm quen

Thienmy
23-07-2006, 08:00 PM
Nguyên Huy lắm lúc nhiều phen
Xuất hiện - onl lắm - làm quen khá nhiều
Nhưng mà đôi lúc liêu xiêu
Giả đò mất tích - Vì yêu kiếm tìm

màu kí ức
23-07-2006, 08:05 PM
Hóa hắn cũng phiêu du
Lãng tử sách kiếm đi tìm bóng ai

Thienmy
23-07-2006, 08:09 PM
Lãng tử mang tiếng đào hoa
Hắn mà xách kiếm? ôi chao chít liền! (hắn có võ công đâu - hihi)

màu kí ức
23-07-2006, 08:14 PM
Hiiii hắn tên tiêu kiếm
Nhưng mà kiếm danh
Trông thời chắc hắn cũng lành
Chỉ giỏi thơ phú thì giành hào hoa

Thienmy
23-07-2006, 09:14 PM
Có lẽ bạn chút nhầm người
Nguyên Huy đâu phải khách người kiếm danh
Tiêu Kiếm hiệp khách đã đành
Huy là vương tử mang danh một thời

Tống Nguyên Huy khách Tiêu Kiếm - laitiênsinh bạn à

màu kí ức
23-07-2006, 09:32 PM
hà hà' tui đã gặp qua
Yêu thơ ông đó vẫn giò ngó nghiêng
Chẳng qua chỉ tiện chút lên
Cho vần cho khớp hợp duyên gọi mời

Thienmy
23-07-2006, 09:38 PM
Tiêu kiếm mắt sẽ sáng ngời
Biết nơi đây có đôi lời ngợi khen
Còn Huy lận đận bao phen
Để màu kí ức đi lên kiếm hoài

màu kí ức
23-07-2006, 09:43 PM
đâu gì đâu dám bon chen
Chẳng qua gặp bạn mới lên cơ này
Nếu không thì có cả ngày
Cả ngày tôi cứ mở ra tắt hoài

Thienmy
23-07-2006, 09:47 PM
Pic thơ vẫn đón người ngoài
Tần ngần bạn hỡi đứng ngoài làm chi
Không riêng mình có Thiên My
Còn bao người nữa chuyện gì buồn đâu

màu kí ức
23-07-2006, 09:56 PM
Là tôi nói bạn tâm đầu
Chứ đâu nói đến ta hầu ta vui
Pic thơ tôi thấy ngọn lừ
Nhưng mà Vẫn quý vẫn trao một người

Thienmy
23-07-2006, 10:06 PM
Thì ra ý bạn khen My
Thiên My đâu có tài gì hơn ai
Chỉ là mỗi buổi sớm mai
Châm trà đối ẩm mời ai cùng cười

màu kí ức
23-07-2006, 10:08 PM
Vậy là đã quá đủ rồi
Còn chi hơn nữa còn gì hơn đây
Thiên MY cũng giỏi nhất đây
Cũng vui cũng khóc cũng vì ý thơ

Thienmy
23-07-2006, 10:17 PM
Sao người lại quá mộng mơ
Nói chi My giỏi hơn thơ mọi người!
Chắc là một phút nhất thời
Thiên My đâu dám là người nhất đâu

màu kí ức
23-07-2006, 10:19 PM
Hà hà bạn hãy đứng đầu
Trong tôi một chút là nào bận ai
Họa ra là mấy câu hài
Còn ai nhất chí xin thời mặc ai !

Thienmy
23-07-2006, 10:22 PM
Cạnh My còn có người tài
Làm sao My dám tranh ngai đứng đầu
Cuộc đời vẫn lắm âu sầu
My luôn vui vẻ có đâu phiền gì

00 : 00 AM
23-07-2006, 10:23 PM
Huy này là Huy nào
sao lại ghet Huy

màu kí ức
23-07-2006, 10:24 PM
Thui thì cứ kệ gió đi
Cho ta tìm gặp duyên thì đối thơ
Vần thơ còn đó xin chờ
Ai ơi xin đối ! ầu ơ yêu người

Thienmy
23-07-2006, 10:27 PM
Huy này là của Thiên Bình
Ghét Huy cũng để giữ tình bền lâu
Vần thơ còn lạc nơi đâu
Ầu ơ cùng đối đôi câu gọi mời

laitiensinhvn
24-07-2006, 02:52 AM
Huy kia hoàng đế thiên bình
Các hạ chưa biết tình hình hay sao
Vậy thì mau đảo mắt vào
Nhà tôi mở cửa đón chào khách xa .

Còn tui Tiêu Kiếm thiết tha
Khách nào rớ rẩn ...ấy là ...chém luôn !

koconnuakeolac
24-07-2006, 02:56 AM
tiêu kiếm là cái thớ gì
tiêu kiếm cũng chỉ đàn em Lạc này
tiêu kiếm ở đâu về ngay
thử tài cao thấp xem ngay ai tài

laitiensinhvn
24-07-2006, 02:58 AM
Lạc kia vốn ở ruộng ngoài
Cớ chi vác rượu nài nhài vô đây
Bây chừ có việc đi ngay
Hen Lạc khi khác ......chọn ngày đi nghen

Thienmy
24-07-2006, 03:02 AM
Trùi ui hai kẻ hôm nay
Bực mình ai thế hẹn ngày là sao
Việc chi hẹn đến hôm nào
Hôm nay quyết chiến cớ sao lại dời

laitiensinhvn
24-07-2006, 05:52 AM
Có chi đâu mà tức hả trời
Tại vì đang đói chẳng gì xơi
Kêu Lạc kia mau làm đồ nhắm
Hắn biểu mệt ,muốn cứ vậy ...chơi !

Chẳng chấp Lạc muội ,cũng ừ rùi
Vậy mà muội ấy lại nài tui
"Hay là huyn lui sang hum khác !
Hum nay sức mụi chắc thua thui ! "

tongnguyenhuy
24-07-2006, 06:30 AM
ta hông phải kẻ hôn quân
mà sao có lắm quần thần ghét ta
quả nhân phận mỏng xót xa
muốn tìm thêm ả gọi là quí phi
ai vào đăng kí mau đi
ta còn xem xét ... tức thì là xong

laitiensinhvn
24-07-2006, 06:39 AM
Vua kia chớ có vội mong
Có ta canh gác ....đừng hòng gọi Phi
Mà Vua kiếm lắm làm chi
Hậu kia bỏ đấy làm gì hở Vua ?

Thienmy
24-07-2006, 09:29 PM
Vua tưởng mình số đào hoa
Nhìn đâu cũng tưởng người ta theo mình
Tiêu Kiếm đứng quản ... Bộ Hình
Ai mà rớ sớ ... vô tình ... chém ngay!

laitiensinhvn
25-07-2006, 02:45 AM
Có muội ủng hộ quá hay
Từ giờ gác chặt cả ngày lẫn đêm
Vua kia cứ đợi ...ấm êm
Coi chừng ăn chưởng chắc mềm lòng ngay .

Mèo Lười Cô Đơn
25-07-2006, 03:08 AM
Ôi trời nói quá nghê thay
Huynh kia sao nỡ đoạ đầy nhà vua
Bao nhiêu nỗi khổ có thừa
Sao mà cứ thể nói bừa như trên ...!!!

Thienmy
25-07-2006, 03:24 AM
Là vua mà chẳng nêu gương
Suốt ngày tửu sắc bốn phương chẳng về
Thần dân đã nói: Ghét ghê
Vua còn không sửa thì về làm sao?

bebadboy87
25-07-2006, 05:33 AM
Tình hình là rất tình hình. Thấy cái topic này lâu rồi nhưng giờ mới kick vào thì mới biết mình chính là người cuối cùng post bài ở cái topic này.
Kết thúc một ông Huy. 10 trang đợi Mods vô close !

laitiensinhvn
25-07-2006, 05:45 AM
Đúng rồi ! Làm Vua thì phải nêu gương
Suốt ngày uống rượu ,nằm giường là sao
Bây giờ lại kén Phi vào
Cứ đà như vậy ai nào phục đây ?