PDA

Xem đầy đủ chức năng : TUYEN TAP THO....of...tb



oclocst158
19-07-2006, 01:41 AM
-----------------------------Ko ----Quen-----------------------------------------------

Hình bóng em yêu!
Anh sẽ mang theo suốt cuộc đời,
hình bóng em yêu.
Cho đến khi tàn hơi tắt thở, dù mai sau đời có biến đổi thăng trầm
Dù cho anh vĩnh viễn lặng câm cùng với đất
Thì trong sâu thẳm lòng mình không bao giờ anh đánh mất
"Hình bóng em yêu"......


Tim anh chỉ còn 1 nửa thôi
Một nửa kia có bé lấy đi rồi
Anh nhớ thương em, mong đứt ruột
Hoàn cảnh làm cho không thể gặp nhau.

----------------------------------------------------------
----------Kỷ ------niệm------------

Ngày xưa ấy chừng 1 năm về trước
Nghĩa tình yêu em chưa hiểu chi đâu
Tuổi học trò lên áo em màu trắng
Trông ngây thơ duyên dáng đến lạ lùng.

Anh về quê nhà Anh hôm đó
Bỗng gặp em cô con gái ngoan hiền
Và bóng dáng đó con tim trắc ẩn
Với lời nguyền yêu cô bé ngàn năm.

Cô bé đó tóc Duôi gà da bánh rán
Miệng em cười đằm thắm hoa lan
Ký ức đó mãi sẽ là kỷ niệm
Em tôi giờ vẫn áo trắng thần tiên.

Tình yêu đó không sao anh thổ lộ
Biết lấy gì đong đếm để em tin
Thôi đành thế nhờ trang thơ anh viết
Gửi đến em cùng muôn vàn nhớ thương.

Đất "SU THANH" đêm nay mất ngủ
Nỗi tâm tình biết nhủ cùng ai
Mình anh thức với canh dài
Nhớ người con gái....Nhớ hoài "H" ơi.
-----------*---------------*---------------------*------------------*------------------
Quá khứ
Tôi trót yêu rồi mãi mà thôi
yêu cô gái đó tên nàng "H"
Trông em không hẳn là xinh
Nhưng tim tôi lại đắm say yêu nàng


Còn tôi hoàn cảnh xa nhà
Con tim sỏi đá chuyện tình buôn ba

Quá khứ đó không lấy gì tốt đẹp
Ham chơi bời, bê bối, lang thang
Yêu em đấy lấy gì '' H " tin tưởng
Bởi một thời ham chơi bời thâu dêm

Anh cũng biết anh đây thời nông nổi
Nay qua rồi quá khứ đó em ơi
Của một thời anh đam mê sành điệu
Trả lợi gì ? nay lại mất người yêu

" H" hỡi anh xin người cơ hội
Bỏ qua đi nào dĩ vãng đắng cay
Nay anh hứa, anh đây không ham muốn
Mọi thứ gì ngoài nguồn sống riêng em.

Anh đang sống trong lòng không tin tưởng
Mất quá nhiều bạn hữu và người thân
" H " hỡi anh xin người cơ hội
Lần cuối cùng gắng đợi để em tin.

Tôi biết thân tôi chẳng ra gì
Ngày thơ bé ăn chơi chả xá chi
Nay khôn lớn ra đi trong hối hận
Tình yêu trao người "H" nhận không em.........
Đêm cô đơn nhớ em

chàng ngốc xứ thanh

-------------------------------------------------
-------------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------

Một năm qua sao dài như thế kỷ
Anh đã chờ hoài cho đến hôm nay
Để được nói bên em lời ân ái
Rồi lại đợi chờ câu nói: "Anh yêu"


Thênh thang anh đứng giữa 2 dòng nước
Hai con đường, biết chọn bước sao đây
Anh không đi tương lai anh sẽ mất
Ra đi rồi ôi vương vấn nhớ thương
---------------------------------------
*********************
%%%%%%%%%%%%

tình đơn phương là tình yêu buồn nhất
khi người ấy chẳng yêu ta
lòng người ấy đã hướng về người khác
buồn thật buồn nhưng vẫn phải vui lên
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*************

Thiên thụ tự cổ yêu là khổ
Tự cổ thiên thu khổ vẫn yêu^^



Có những phút làm nên lịch sử
có cái chết trở thành bất tử
có những lời hay hơn cả bài ca
có những người do vô ý sinh ra ===========
----------------
***
Cô gái nhà ai trông xinh ghê
thoạt nhìn tôi đã thấy mê mê
miệng cười duyên dáng ôi xinh thế
Ngớ ngẩn anh quên cả lối về
Cho anh hỏi đường vào nhà bé
nếu đến Phương Công rẽ lối nào
Em làm ơn chỉ giùm anh với
Anh sẽ đền em ánh trăng rằm
Anh sẽ đền em 1 chuỗi thơ
Một khu vườn xinh bóng trăng thề
Nếu không anh sẽ đền em nhé
với ánh trăng dêm rằm tháng 8....
::::::::::::::::::::::::::::::
<<<<*>>>>
Tim tôi thổn thức dã dời
Bởi yêu cô bé đang thời học sinh
Dáng em người nhỏ xinh xinh
Em đi trong ánh bình minh rọi về.

Nhớ em trong cả cơn mê
Chờ em năm tháng lê thê ngày dài
Sáng đi học, tối làm bài
Anh chơ vơ đứng tiếc hoài thời gian

Lầm than anh mãi thành quen
Yêu em yêu mãi anh ghen sự đời
Thời gian ngày tháng xoay vần
Yêu em anh mãi tần ngần đợi mong

Đợi chờ em học cho xong
Đợi em tin tưởng trong con tim này
Tình yêu anh mãi còn đây
Đợi em đồng ý xây lên cuộc tình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~-------------------------------*****I***LOVE*****YOU***------------------------------------

Anh muốn nói ngàn lần muốn nói
Hai tiếng yêu em ấp ủ từ lâu
Sao muốn nói, ngại ngùng không giám nói
Đắn đo nhiều em có hiểu được không

Đã bao lần quyết tâm rất nhiều
Đã bao năm anh khổ âm thầm
Và anh vẫn 1 lời không giám nói
Sợ rất nhiều, nói em hiểu cùng anh:

+ Anh rất sợ 1 mai anh đánh mất
Cái ngây thơ trong trắng hồn nhiên
Và trong em cái thanh tao thánh thiện
Thế thay nhiều bằng cay đắng âu lo

+ Này " H " hỡi! em ơi anh đã hiểu
bản thân anh sự nghiệp chưa thành
Và anh sợ tay anh không đủ vững
Mất em rồi thêm tan nát lòng anh

+ Anh cũng sợ nếu như anh không nói
Những suy tư, thao thức lòng mình
Thì nếu lỡ 1 mai em chung bước
Với 1 người nào đó nói trước anh..... :15-8

QUÁ KHỨ XA XÔI



Màu Hoa phưọng

Tuổi học trò lang thang nơi đâu
để một mình tôi với nhành hoa phượng
Nhành hoa đầu mùa lung linh sắc thắm
Giữa mây trời in dấu môi hôn.


Hãy kể đi em kỷ niệm thời học sinh
Em ríu rít cho lòng tôi mở rộng
Mùa hè của em dễ hờn dễ giận
Mùa hè tôi nắng chói với trời xanh.


Những mùa hè trôi qua thật nhanh
Nụ cưòi em sao duyên thế nhỉ
Thoáng quyến rũ
Thoáng ngây thơ
Thoáng màu phượng vĩ
Thuở ban đầu tôi có thể nào quên.


Bàn chân tôi dù di khắp trăm miền
Dù tôi gặp bao điều quen hay lạ
Nụ cưòi em vẫn thoáng ngời sau vòm lá
Là đốm phượng đầu mùa
Là dốm lửa trong tim

Làm sao quên được em

Làm sao quên được em
Tóc buông dài vắt vẻo
Mắt đen tròn nũng nịu
Tôi nói bâng quơ cũng cười
Tôi nói dùa cũng khóc


Làm sao quên cái dêm
Mưa còn dầm vạt cỏ
Run như là tiếng dế
Mình ngồi sát bên mà tim thì hoảng hốt
Sao tôi làm ứot áo em




Làm sao quên được nhau
Tháng năm dù di mãi
Nước dù không chảy lại
Em vẫn trong tôi như lần mới gặp
Tóc buông dài và mắt trong veo.

Quán cũ


(em đi hết chiều dài đường phố
nhưng chưa biết chiều sâu những túp lều trang)
Anh dắt em đi trên phố cũ
tìm về mộit nỗi đau thương
túp lều con ôm tuổi thơ vất vưởng
năm tháng dè xiêu dáng u sầu



Nụ cưòi chợt tắt trên môi em trầm mặc
Tìm dáng anh xưa trong qúan cũ cô đơn
Tấm liếp mỏng năm nào che anh đó
Đâu dấu chân anh một lối mòn


Gió chẳng nói hộ em một lời an ủi
Phút lặng yên sao lắm đắng cay
Anh không hiểu, anh làm sao hiểu nổi
Tình yêu nhen từ quán nát này...

Hai bến tàu

Hai bến tàu như hai bến sông
Cách một cánh đồng
Em vẫn thấy bức tường xây dở
Thấy nắng nhuộm hồng ô cửasổ
Và giảng đường màu xanh

Mặt trời mọc ở bên anh
Anh gửi theo chuyến tàu đầu tiên niềm vui nho nhỏ
chắc trong tiếng chuông tàu hớn hở
Em sẽ nhận ra 1 tiếng cưòi quen

Phòng của em sao vẫn sáng dèn
Có phải dêm học khuya em quên không tắt
Trước mỗi giờ lên lớp
Anh vẫn tìm dáng em mà chẳng thấy bao giờ
chỉ có hai bến hai bờ
Tàu điện chỉ đò ngang cần mẫn

Mặt trời chiều về thăm bến em
nhuộm óng tiếng cười trong bể nước
Em gửi cho anh ứoc mơ sau giờ học
theo tiếng chuông tàu rộn rã nhớ mong

Hôm nay anh học Điện hay Quang
anh có thấy thế giới lạ kỳ trong giờ thí nghiệm
Anh thích nghe thơ nhưng em không ưa học Điện
khi gặp nhau anh vẫn trách hoài
Em cứ cười : Bay tới sao Mai
Đâu chỉ có những nhà vật lý
Anh nói dỗi ngưòi sao bướng thế
Hoá ra hai đứa hai đường!...
Hai bến tàu như hai bến sông
anh có biết, trăm sông đều về Biển Ước
Hai bến hai bờ nhưng cùng dòng nước

Rồi mai đây
Sẽ có ngày bức tưòng dở xây xong
Giảng đường có thể không còn màu xanh nữa
cánh đồng sẽ mọc lên ngút ngàn phố xá
Tàu điện chỉ còn trong những chuyện xưa

Thì mãi trong em
Vẫn bức tường xây dở
giảng đường màu xanh
Cánh đồng -dòng sông
Và những chuyến tàu nối bờ thương bờ nhớ...

Hai Sắc Hoa TiGon

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dãi đường xa vút bóng chiều phong ,
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài những lúc thấy tôi vui
Bảo rằng : ''hoa, dáng như tim vỡ ,
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi! ''

Thuở đó, nào tôi có biết gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp'' màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy ''

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá !tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Từ đấy ,thu rồi ,thu ,lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết ,từng thu chết
Vẫn dấu trong tim bóng một người

Buồn quá ! hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đã như màu máu thắm pha!

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi...
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu ,hoa đỏ rụng ,chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ,người ấy có buồn không?
Có còn nghĩ đến loaì hoa vỡ
Tựa trái tim phai tựa máu hồng?

Biển và Sóng
Có 1

Có 1 thời biển và sóng yêu nhau
Người ta noi , biển là mối tình đầu của song
Sóng vỗ về ôm bờ cat trưa nóng bỏng
Biển dạt dào , hát mãi khúc tình ca

Rồi 1 ngày sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển
Biển cứ ngỡ sóng ko về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn cùng vầng trăng

Sóng trở về thế là biển ăn năn
Biển ngọai tình , biển xanh mang tội
Sóng thét gào chẳng thể tha thứ lỗi
Và ra đi kể từ đó ko về

Có một lần anh đã nói em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Nên tình yêu thề hẹn cũng mong manh



Sóng bạc đầu kể từ đó phải không Anh ?
Có ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
Không phải đâu em biển chẳng hề chung thủy
Chỉ có sóng bạc đầu mà vẫn thủy chung

Anh đặt Em giua biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải tình đầu Em trong trắng
Chi mong Anh một lòng với cổ tích biển ngày xưa !



[email protected]
NHOOO........................you !

bé xinh bé mắt nai
19-07-2006, 01:58 AM
bóc tem nha, thơ anh làm hay sưu tầm mà hay quá dị

bé xinh bé mắt nai
19-07-2006, 02:03 AM
trời ơi hôm nay gặp cao nhân ko thơ hay dễ sợ

oclocst158
19-07-2006, 02:20 AM
trời ơi hôm nay gặp cao nhân ko thơ hay dễ sợ


Minh chi COPY nhung bai tho co chut tam su y nhu minh thoi ma ....cam on da khen nha

HOI THE GIAN TINH LA CHI
DE CHO TOI PHAI KHO VI TINH
ohohohohoh

**sabrina**
20-07-2006, 11:21 AM
ZO`I AH` ! tHế gIan Xuất hiện thêm 1 con ma dòng họ thơ.U có nghĩ nên zoi` đô qua vườn thơ cho nhộn nhịp kô ^_^