PDA

Xem đầy đủ chức năng : miên man tình buồn



oclocst158
19-07-2006, 12:48 AM
--------------------------------------------------------------------------------

TRO GOI TRONG DEM

:sleepi: Giật mình trở gối giấc đêm
Mới hay tình lạc cánh chim cuối trời
Biết rằng cũng chỉ tình hời
Cớ chi ta lại rối bời tâm tư

Người đi :byebye: quên tiếng tạ từ
Đêm đông rải mộng những dư âm buồn
Giáo đường xa vọng tiếng chuông
Âm vang siêu thoát gọi hồn ta bay

Thì thôi chẳng tiếc chốn này
Dấu chân còn giẫm tháng ngày phôi pha :jerry:

-:Zin Suichi:-
19-07-2006, 12:51 AM
nhầm box roài bạn ui :nop

oclocst158
19-07-2006, 12:57 AM
Đành Xa Nhau Thôi
Tôi không thể cho em khung trời rộng
Để em bay thoả chí kiếp phiêu bồng
Bởi đời tôi định mệnh cứ xoay vòng
Lay hoay mãi cũng lối cùng ngõ hẹp

Tôi vẫn biết em ươm nhiều mộng đẹp
Như hoa xuân hương ngát giữa trời chiều
Bóng cây tôi gom lại chẳng có nhiều
Sao che được dáng em hờn trong nắng

Chắc em hiểu vì sao tôi im lặng
Thế giới ta đâu nối được bằng lời
Đại lộ em đi tràn ngập những tiếng cười
Con hẻm nhỏ tôi về trong hoang phế

Đành xa nhau thôi, dù rằng không dễ
Trả lại em những ngày tháng chưa buồn
Và cho tôi chút yên tĩnh trong hồn
Khi nhắm mắt cõi lòng còn thanh thản

online_love75
31-07-2006, 02:53 AM
mình ghét thơ lắm nè nhìn đã hoa mắt:think:

votinh15
31-07-2006, 06:35 AM
thơ nhìn là phát chán

Xấu Mà Chảnh
31-07-2006, 08:16 AM
mèn .........:khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:

.:*~Tawny~*:.
31-07-2006, 11:14 AM
hic, chài ạ, votinh15 & online_love75 vui lòng lịch sự giùm tớ cái nhé!
nhầm box rồi oclosct158 ui, Tawny chuyển wa bên box thơ cho bạn nha!