Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tủ thơ tình ở đây này !!!!



Be Way
18-07-2006, 08:52 PM
Yêu hoa em cấm vào bình
Yêu anh em cấm anh đừng yêu ai
Đời anh có kẻ thứ hai
Làm trai chó đẻ mới yêu nhiều người!!

Nhớ làm chi khi tình đã chết
Nhớ làm gì cho vướng bận tâm tư
Tình đã chết đâu còn tồn tại nữa
Mất hết rồi những ngày tháng yêu nhau....

Trời thường bảo lòng người hay thay đổi
Đổi người tình như đổi áo đi mưa
Đổi làm sao cho thích hợp bốn mùa
Nhưng người đó không tìm ra hạnh phúc....

Có một kẻ làm ta đau khổ
còn hơn đời chẳng vấn vương ai
Lũ lụt tình em xin chịu hết
Chớ để lòng như suối cạn hoài !!!!

Cay đắng sự đời nuôi em lớn
Bạc bẽo tình đời dạy em khôn !!!!

Tôi quen anh ngày tôi còn nhỏ
Ngày trưởng thành tôi sẽ nói yêu anh..

Nếu một ngày anh thuộc về kẻ khác
Em gục đầu bảo định mậng phải không anh...

Như con thiu thân lao vào ngọn lửa
Em dại khờ gõ cửa trái tim anh


Trách chàng sao quá vô tình
Biết chăng có kẻ đang rình ngoài hiên
Chàng sao thích tạo truân chuyên
Xua đi lũ cẩu cách duyên chúng mình
Ước gì em hóa bướm xinh
Vượt đầy lang sói vào dinh gặp chàng
Ai dè chàng hóa đại bàng
Mổ em tơi tả thôi tàn đời hoa !!!

Gió cuốn đi tháng ngày dài đăng đẳng
Tình vẩn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trởi xanh vô tình nhắm mắt
Chẳng chịu nghe,chịu hỏi,chịu trông
Mặc giông tố cuốn đi tất cả
Chỉ còn ta đau khổ cả cuộc đời

Đứt tay một chút chả đau
Rủ nàng đi shop như dao cắt lòng
Nàng đi nàng sắm một vòng
Lương sáng một tháng chi con 200..


Hoa không đẹp nhưng đầy hương nhụy
Lá không xanh nhưng chung thủy với cành

Hoa sắc thắm cành hồng đang nở
Ép vào lòng hai tiếng "yêu anh"

Em ráng học để trở thành bác sĩ
Giải phẩu anh ra xem có mấy nẽo đường tình

Vắng anh rồi an đường cũng đắng
Gặp anh rồi ăn muối cũng ngon

Khóc một mình trong sầu bi bóng tối
Trách ông trời sao bac bẽo thế kia
Sinh tôi ra rồi lại bắt tôi yêu
Bắt tôi yêu rồi lại bắt tôi khổ

Trên đời này có muôn ngàn trai đẹp
Anh tưởng rằng anh đẹp lắm sao
Cớ như anh tôi đá lọt xuống ao
Chưa hả giận lôi lên đá tiếp

Cúi xuống nhặc cành hoa cúc dại
Tình chỉ buồn như cúc dại mà thôi
Tình yeu6 ơi ta mong mi đừng đến
Nếu có đến ta xin mi đừng đi

Ngày xưa tôi đi tìm thượng đế
Đểxin người giải nghĩa chữ "yêu đương"
Ngày nay tôi lại tìm thượng đế
Để xin người chiếc bình đựng đau thương

Say men rượu tuy cay mà ngọt
Say men tình tuy ngọt mà cay
Say men rượu ngày mai sẽ hết
Say men tình chết vẫn còn say

Tình yêu em trao cho anh không mang dối gian....Mà sao anh lại nỡ xua tan hỡi người???

*[£iµ £i€]*
18-07-2006, 09:02 PM
ơ ơ đây là thư tình mà hok phãi là thơ tình âu nhầm box Mod ơi move đi

Be Way
19-07-2006, 08:43 AM
Em muốn nói em "yêu"anh lắm
Nhưng đời này em không thể nói ra
Bởi vì em vẫn là con gái
Là con gái thì đợi anh nói trước

Em yêu anh bằng cả trái tim này
Nhỡ ghét rồi em ghét đến ngàn thu
Nếu hận tình xin anh đừng năn nỉ
Trái tim em sẽ dứt khoác nói "NO"

LUC_QUADEN
29-07-2006, 08:58 PM
cuộc đời sao lắm lạ kì
có những tháng năm đi qua
mà chẳng thành nỗi nhớ
nhiều khi nhưng chỉ một lần gặp gỡ
một thoáng nhìn cũng trăng trỡ mãi trong nhau