harpielady86
18-07-2006, 04:00 PM
Vẫn là em, đôi mắt sáng trong veo
Mái tóc mềm buông hờ trên vai nhỏ
Vẫn là em, ném cái nhìn phía đó
Nơi không anh.... lơ đãng lúc giận hờn !
Vẫn là em, vành môi mộng hoang - đơn
Nhoẽn nụ cười ẩn hiện buồn muôn thủa
Vẫn là em, để đời sau vướng nợ
Người trả lời bằng cả trái tim yêu !
Vẫn là em, vầng trán rộng kênh - kiêu
Nhất điểm chấm trên làn da bên má
Vẫn là em, mong chờ ai hết dạ
Thương phu thêm, trích lệ mấy đoạn đành !
Vẫn là em, chiếc mũi thẳng thanh thanh
Nghiêng lá liễu chân mày cong đôi nhánh
Vẫn là em, tâm hồn thêm rét lạnh
Cho nhân gian bạc phận một bóng hồng !
Mái tóc mềm buông hờ trên vai nhỏ
Vẫn là em, ném cái nhìn phía đó
Nơi không anh.... lơ đãng lúc giận hờn !
Vẫn là em, vành môi mộng hoang - đơn
Nhoẽn nụ cười ẩn hiện buồn muôn thủa
Vẫn là em, để đời sau vướng nợ
Người trả lời bằng cả trái tim yêu !
Vẫn là em, vầng trán rộng kênh - kiêu
Nhất điểm chấm trên làn da bên má
Vẫn là em, mong chờ ai hết dạ
Thương phu thêm, trích lệ mấy đoạn đành !
Vẫn là em, chiếc mũi thẳng thanh thanh
Nghiêng lá liễu chân mày cong đôi nhánh
Vẫn là em, tâm hồn thêm rét lạnh
Cho nhân gian bạc phận một bóng hồng !