Phong Linh
18-07-2006, 09:49 AM
Nghe giọt đêm tàn
Mưa rơi cung đàn
Nghe tiếng thở than
Cõi lòng bất an…
Mưa trên phím ngà
Người xa vời xa
Cung đàn thiết tha
Ngân nga...ngân nga
Nghe bước em về
Chợt tỉnh cơn mê
Nghe những ê chề
Cõi lòng tái tê...
Em bước ưu phiền
Lắng đượm cô miên
Hắt hiu nỗi niềm
Dở dang tình duyên
Nghe mộng lỡ làng
Thôi đã muộn màng
Nghe mưa phụ phàng...
Nước mắt thời gian
Giấc mộng vô thường
Mưa rơi buồn vương
Đàn ngân cung thương
Ngàn năm yêu đương...
Nghe khúc thu sầu
Ai oán niềm đau
Nghe vỡ nhịp cầu
Chỉ còn mưa ngâu.
Mưa rơi cung đàn
Nghe tiếng thở than
Cõi lòng bất an…
Mưa trên phím ngà
Người xa vời xa
Cung đàn thiết tha
Ngân nga...ngân nga
Nghe bước em về
Chợt tỉnh cơn mê
Nghe những ê chề
Cõi lòng tái tê...
Em bước ưu phiền
Lắng đượm cô miên
Hắt hiu nỗi niềm
Dở dang tình duyên
Nghe mộng lỡ làng
Thôi đã muộn màng
Nghe mưa phụ phàng...
Nước mắt thời gian
Giấc mộng vô thường
Mưa rơi buồn vương
Đàn ngân cung thương
Ngàn năm yêu đương...
Nghe khúc thu sầu
Ai oán niềm đau
Nghe vỡ nhịp cầu
Chỉ còn mưa ngâu.