Xem đầy đủ chức năng : Anh với tôi
Khoangtroirieng
04-06-2005, 09:24 PM
Anh với tôi hai cảnh đời xa lạ
Anh giàu sang còn tôi quá nghèo nàn
Sống trang hoàng trong kiếp vàng son
Anh sung sướng với những gì đang có
motconnguoi128
05-06-2005, 01:50 AM
Thế nào là sung thế nào là sướng
Thế nào là kiếp sống vàng son
Sông hết mình, chảng chút lo buồn
Ta vỗ ngực đời ta sung sướng
shrek010sky
05-06-2005, 02:10 AM
Sống như ta suốt đời mản nguyện
Chuyện vợ con như Muổi bay qua tai
Duyên bụi trần không hề vướng víu
Để mai đây ta ..đảo chúa vẩy vùng
Khoangtroirieng
05-06-2005, 05:30 PM
Em xin nhận lại phần mình
Tất cả giọt đời chát mặn
Nụ cười chan đầy nước mắt
Hãy xin dành lại cho Em.
maituyettrinh
05-06-2005, 07:21 PM
thứ 7 trôi qua thứ 7 buồn
càng nhìn thư7 lệ càng tuôn
có ai hiểu thấu niêm tâm sự
cho ke cô đơn bớt nỗi sầu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.