PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật Kí Online - Topic 37 :: Nhớ Về Tuổi Thơ Tôi ::



It's Never Too Late
18-07-2006, 05:25 AM
Bật chợt tìm thấy một bài thơ ... :)

Tuổi thơ tôi
Tiếng chuông nhà thờ
Tiếng chuông chùa nhuộm tím hoàng hôn

Tuổi thơ tôi
Tiếng ếch kêu đêm
Đom đóm xanh, bài tập đọc

Tuổi thơ tôi
Cây bàng sân trường
Tôi trở về sau ngày chiến thắng
Em đã sang sông
Còn tôi thì trống vắng
Đứng đợi đò, thổn thức, nao nao.

Với những kỉ niệm thân thương , nhắc lại một thời thơ ấu ... Tuổi thơ , là một đứa trẻ vô tư , tinh nghịch ... Tuổi thơ với biết bao kỉ niệm thân thương , bên lời mẹ ru : À ơi ..Trong vòng tay âu yếm của cha , bên những câu chuyện kể của Bà , trong lời dậy của Ông ... trên bóng tre đầu làng , bên con đê vững trãi .. Nhìn lại tất cả sao thấy thân thương ...

http://img.photobucket.com/albums/v178/gialac/60506_skjb-webjong.jpg

Tuổi thơ tôi
Tuổi thơ ở đâu?
Tôi giữ mãi tiếng sáo diều, đêm hạ
Xin tặng em, tặng tất cả
Tuổi thơ tôi.

Ngày hôm nay , khi đã lớn khôn .. Nhớ về những dòng kỉ niệm , những khoảng thời gian thơ ấu .. Bỗng thấy yêu cuộc sống biết bao ... Yêu về tuổi thơ , yêu sự đùm bọc của gia đình ... để hôm nay khôn lớn , trưởng thành ...
Một tương lai tươi đẹp đang rộng mở , một cảnh cửa của cuộc đời .. Bước trên con đường dài kia , là lạnh lẽo cô đơn ... là hạnh phúc ấm áp ... là những hoài bão ước mơ . Hãy dâng cho đời .. hãy sống vì tất cả ... vì gia đình bạn bè , vì ước mơ ... và vì một tuổi thơ không bao giờ quên được ... :huglove:

_7:30_PM_
18-07-2006, 07:24 AM
Chả biết tuần này đến lượt ai open NK mới ... màh thấy 9 pages lên Lock vả lại TA lại làm sẵn luôn cái này nên Dán lên luôn ... có ai đó bị cướp mất fần thì Sry nhé :huglove: ...
****************
Tính Dán lên rồi biến luôn mờ TA lại kéo áo vô :hihi: ...
Hôm nay giỗ cố màh chả bik dzì ... ngủ tới hơn 8h Má lên thổ cho fát mới bik ... lọ mọ dzậy oánh răng rầu chở nội về ...
Thằng Bờm hôm nay ở nhà mình cả ngày ... trêu nó đến là mắc cười :D ...
Màh hồi nãy View Hồ Sơ ai đó ... lại thấy change lại cái ngày đó ... hì ^^ ... cũng thây vui vui :) ... ít nhất là nhận ra mình vẫn còn chỗ đứng :gladd: ...
Chả type nữa đâu ... lại lan man mất thâu :chayle: ...

Hà hoàn thành nhiệm vụ rầu nhé Bé :huglove: ... Bé đã change nó ... Hà mừng đấy :gladd: ...

_7:30_PM_
18-07-2006, 07:33 AM
Giờ thì mình hiểu :haha: ... hiểu nó là dzì :haha: ... sau khi tình cờ Click vào 1 cái dzì đó :haha: ... tóm lại thì những dzì bấy lâu nay mình nghĩ vẫn là đúng :haha: ... sau những gì cố biện minh :haha: ... sau những dzì mình gắng gượng để có thể theo 1 chiều hướng tốt hơn :haha: ...
Đểu !...

tea_young
18-07-2006, 07:01 PM
Oài _ mấy bà đưa đẩy nhau tính kéo tôi vào luôn hảh :mecry:
Một topic khá ý nghĩa _ ít khi có những khoảnh khắc ta nhớ về tuổi thơ
Ngày ấy đâu rồi _ Ngày ấy đâu rồi _ Cho tôi tìm lại _ một ngày ấu thơ ^^..
Chà _ Sao sáng nay mình lãng đãng quá >.<

=====

Mệt fết _ Mắc u nó bịnh , dzỡ bỏ cả kế hoạch đi Thái , angrrrrrrrrrrrrrrrrrr ..:sleepwell:

Mệt xừ đi được _ Hôm nọ mah ko ngã thì rồi cũng được đi , zời ơi là zời _ khổ quá ..:sleepwell: Thứ 7 tuần này ông dzà đi , có lẽ hông thay đổi đc dzì . Bệnh với tật , die quách đi đỡ fiền . U nó chứ .. Mắc dzịz .:sleepwell:

Nóng ơi là nóng _ Nóng kinh hoàng lên được , gió to muh như cái lò lửa . Zời ạ, rõ hâm . Angrrrrrrrrrr .:sleepwell: Cái pc fiền lại dzở chứng , mới sửa đc bây giờ lại thế . Khùng !

Hqua War 1 giặc _ hôm nay lại thêm 1 giặc nữa _ sống mah fải bắt bẻ nhau nhiều thế .. :sleepwell:

Nỗi nhớ _ Telephone ^^ Đúng là Nhóm Wỉ :sleepwell: Hễ post nhạc là hay ^^ Lãng quên đi một khoảnh khắc . Lòng lại chợt có chút jì đó hối tiếc _ Lời nói như bát nước hắt đi . ..:sleepwell:

N_27/12
18-07-2006, 07:48 PM
Hum qua, sau một ngày đi vác đồ cho ông anh chuyển nhà, giờ 2tay mình ... không còn khả năng nhấc lên nữa, mỏi quá ...

Muồn , rất muốn gọi điện cho một người, nhưng ko gọi, cứ có cái gì đó trong mình nói là : không, không được gọi, chẳng hiểu sao nữa

tiểu thư lang thang
19-07-2006, 12:49 AM
Tuổi thơ ? Xa lắm rồi...
Có một lần bác nói :"Tuổi thơ bao giờ cũng là quãng thời gian đẹp nhất,sáng lung linh nhất trong cuộc đời" uhm,bác dậy văn cho nên con cháu được nghe những câu bay bay như vậy là chuyện bình thường :hihi:
Hồi bé,ko sống với ba mẹ nhiều như ông.Ba mẹ có những bận rộn của riêng mình,con bé lúc nào cũng chỉ bám lấy ông...rời xa một bước là cảm giác có điều gì ko ổn rồi.Ông giữ từ ngoài đền ... Mà đền thì ko phải là nơi mà 1 đứa trẻ có thể vào,nhất lại là con gái.Nó e ngại mọi điều,lúc nào cũng chỉ biết đến ông...Trong khi lũ bạn trong xóm chạy nhảy no đùa thì nó chỉ thui thủi trong nhà thôi.Ông cũng ko thích nó đi đâu chơi cả.Thế là trong xóm,mọi người cứ thấy mặt nó là gọi "công chúa cấm cung",nghe mà thật buồn cười, nhút nhát wa',sao mọi người chỉ làm cho nó sợ nhỉ ? Rồi lớn một chút,học mẫu giáo,cùng lớp với Bé, 2 đứa suốt ngày chơi với nhau ở trường,cả khi về nhà nữa,bắt đầu biết trốn ngủ trưa để chạy đi chơi cùng bọn bạn ...Ông biết thì rất giận ,nhưng ông chẳng mắng bao giờ nữa là cho ăn roi :P Trong nhà ,con bé khá ngoan nên chẳng bị ai mắng bao giờ. Và lỡ như nó có hư chăng nữa...bất kể ai mắng nó ngoài ông nội cũng sẽ...bị ông giận ,woai,yêu ông ghê gớm :D Có 1 lần hình như ba hơi nặng lời với nó ,nó chẳng dỗi ba,nó dỗi...ông nội ^^ Thế là ông cũng ... mắng ba để "dỗ dành" nó : )) Hì, 1 sự thiên vị rõ rệt ,thì nó bé nhất nhà mà ^^ Đến khi có mấy đứa em, nó vẫn được thiên vị một cách ...ko tưởng tượng được : )) Không phải ông dễ tính,ông cực kỳ nghiêm là đàng khác, lại ít nói nữa . Nhưng mà với con cháu ,chắc ông phải yêu lắm cho nên mới ... chiều vậy.Tuy nhiên chiều cũng là trong khuôn khổ,thử léng phéng với ông xem có tiêu ko :P Có lần BKB ăn tranh cái kẹo socola của con bé ,nó bị ông mắng cho một trận : )) Dù thằng này là em và còn kém con bé ...3t =)) Con bé học lớp 3,4 rồi, còn nó mới chỉ bước vào lớp 1 vậy mà đã phải nhường chị ^^ Có lẽ đó cũng là 1 thói quen tốt để cho đến bây giờ nó vẫn chỉ nhất chị ,nhì cũng chị luôn ^^ "Chơi cờ ko hoãn" "Thế sao lúc nãy chị hoãn được mà ko cho em đi lại" " Because i'm a girl,nếu chưa đủ thì vì ta là chị mi =)) "

Lớn rồi nhỉ ? Uh huh,lớn ...Nhưng tuổi thơ thì ko làm sao quên được ^^ Yêu lắm ngày xưa ...

It's Never Too Late
19-07-2006, 07:48 AM
Thứ 6 đi học rồi .. Nhanh thật , mới đấy mà đã hết kì nghỉ Hè ... điểm lại những gì mình đã làm , thấy còn nhiều thiếu sót ... >.<
Vài tuần nữa , chắc mình sẽ phải " chạy " suốt ngày mất .... Học sáng , học chiều , tối về trông thằng bé ... :dien: Còn phải làm BT , năm nay nhất quyết phải học tốt hơn nữa , phải tốt và chăm chỉ hơn trước , gần thi tốt nghiệp rùi chứ bộ .. :gladd:
Nói là gần nhưng cũng phải 2 năm nữa ... :D ...

Còn nửa quyển nữa phải làm xong , mà thời gian chỉ còn vài ngày .. Dzậy mà vẫn lười ... :D

Chắc mấy tuần nữa , mình phải xin nghỉ phép .. đến khi nào sắp xếp xong mọi việc ... Chắc chắn là sẽ bận lắm đây .. >.<

++++++++


Hà cười gì mà ghê vậy ..... Ai đểu chế ... :hihi:
Nhỏ :: Cảm ơn Nhỏ , bây giờ , có lẽ chúng ta đang sống cùng một thế giới .. và sẽ luôn tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp .. Đúng không .. :huglove:
Thư : Bé cảm ơn Thư .. Bé sẽ không ngại nữa ... Mà Thư cũng là Công chúa cấm cung nhe ... :hihi:
Mor : Chỉ vì một câu nói thôi , Mo thích bé nào tên KHi Bạn Có Niềm Tin cơ...^^ ... Nhưng quả thực KBCNT rất vui ... :huglove:


.............

tea_young
19-07-2006, 08:14 PM
Khiếp :wavey: Mới sáng ra bắt đèo đi mua pánh mỳ _ chờ mất 20' _ lấy được 2 ổ :wavey: Còn đến 7 ổ nữa _ Ối zời ơi :wavey:

Eh _ :wavey: Sao nhìn con Icons này muh muốn oánh quá :wavey: ... Lắc lắc oánh gãy cổ bây giờ .. :wavey: ..

Bé :: Sao cũng đc ^^

tea_young
20-07-2006, 08:22 PM
Lúc đêm _

10 r~ out rồi mah bên FC lại kéo vào họp :so_funny: ... Đến 11 r mới out đc _ Có người rủ đi ăn đêm , ừh thì đi ... Khổ nỗi , chả cá đêm đúng là dzở , ăn về đau bụng nữa mới káu chứ .. :so_funny: ..

3h mới lọ mọ về nhà :so_funny: ... Hư quá ..

Sáng dzậy sớm đi học ... T bảo " Em nói ít ít 1 tẹo ... Anh sắp đi luôn cái màng nhĩ :so_funny: "

Ku Tân thân yêu ... Nói là 1 nghệ thuật _ Người nói ( speaker ) là một người nghệ sỹ :so_funny:

Bë|\|h|M†X|tA
20-07-2006, 09:40 PM
Còn đúng 9 ngày nữa thôi

Điều mình mong chờ sẽ đến.
Thấy vui kinh khủng :D Vừa mong thời gian nhanh trôi để đến cuối tuần , nhưng có lúc mình lại muốn nó trôi chậm thôi :P. < Vớ vẩn >

Tối qua mình chọc Nó. Chỉ tại lúc ý Nó không nói gì nên mình mới thế.
Cứ nghĩ câu đó cũng chỉ làm Nó phì kừi thôi. Nhưng lại ngược lại. Sặc....phản tác dụng đây muh.

Lúc đầu mình cảm thấy có tội.

Định xin lỗi Nó , nhưng thấy cái thái độ của Nó ghét quá >.<
Nên làm mình tự ái........mình cũng dỗi luôn. Hic.....
Con Hà bảo mình và Nó đúng là 2 đứa trẻ kon >"<.
Đâu coá chứ , chỉ có Nó là trẻ con thôi.
Thằng đầu bư

Ghét Nó quá.
Ghét Nó làm mình tối qua phải ấm ức.
Ghét Nó làm mình hôm qua ngủ không yên.
Ghét nó làm hôm qua mình về gắt gỏng lên với cả nhà.
Ghét Nó chả chịu hiểu mình.
Ghét nó hôm qua không chú ý đến mình mà làm cái chiện dở hơi gì ấy.
Ghét.....Ghét Nó làm mình giận Nó.
Và cũng Ghét Nó làm giờ mình nhớ Nó chết được........

Tối nay ol gặp nhau Nó mà không vào chào mình trước thì mình cũng bơ luôn . Xí . Thử xem ai gan hơn nhá .
-----------------
Dang gia^n nhau

PlanetVN
21-07-2006, 05:01 AM
Một lần nữa thôi, một lần nữa thôi... :plz: Xin Chúa... Hôm nay nữa thôi, một lần nữa thôi... Con sẽ từ bỏ tất cả... Hình như đêm hôm qua Con đã khóc... Con có tội... :mecry: Vĩnh biệt Nhật Ký Online của những năm tháng đầy kỷ niệm... :(

_7:30_PM_
21-07-2006, 05:21 AM
Bụng hôm wa giờ vẫn thế ... khỉ khô nó chả bớt xíu nào ...
Hay thật ... hôm nay lại có hứng type NK kơ đấy ...
Mưa rồi ... nhưng cũng sắp tạnh rồi :so_funny: ... sao nó kô mưa lâu thêm tí nữa ...
Hồi hôm nghĩ thiệt nhiều ... muốn như thế :so_funny: ... chưa kịp nói dzì thì lại thế :so_funny: ...
Thiệt bụng mình có cười hay kô ... đành cười trừ cho qua chuyện :D ...
Nhiều lúc đang buồn cũng chả ai bik :D ... đang chán chường cũng chả ai hay :D ... thế cũng tốt :D ...
Ai cũng bảo mình kô biết buồn bao giờ kơ màh :haha: ...

It's Never Too Late
21-07-2006, 08:33 AM
Tạm biệt , P ... Hẹn gặp lại ... :rain:

Không muốn nhìn thấy cãi cọ , không muốn rơi những giọt nước mắt xót xa .. Mà vẫn cứ giận , cứ rơi ... Hãy bay đi , hãy bốc hơi đi .. tất cả những giận hờn thù ghét , những đau thương trải dài ...

Xin tất cả , hãy dừng lại nơi đây ... :rain: ...

I Hate Angry ... :(

Bë|\|h|M†X|tA
21-07-2006, 08:40 AM
Lại thế.

Mình biết ra mạng gặp Nó rùi sẽ lại thế này mà .
Bơ nhau .

Hay nhỉ ...

RÙi chọc tức nhau qua cái status .Hừ cứ thế đi .

Mình sẽ chẳng chịu xuống nước đâu ,mình không có lỗi cơ mà .Ai bảo Nó không hiểu mình , lại còn thái độ giận mình chứ .

Đáng ghét .

-----------------------
Vẫn giận nhau

tiểu thư lang thang
21-07-2006, 08:59 AM
Đừng có đùa như thế chứ ,chết luôn đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cố quá thành quá cố có biết ko ?!
Mà tớ thì trách được gì ấy chứ ... Thực ra thì tớ chẳng ghét ai bao giờ,con trai thì tớ có thể ,nhưng con gái thì ko ... Ấy biết là tớ vẫn dành một sự thiên vị ko tưởng cho con gái mà... Ko bao giờ tớ giận ấy hết, dù hơn 1 lần ấy làm tớ suýt đứng tim mà chết vì những cái tin tức ấy đem lại cho tớ rồi ...
Tớ chẳng đòi hỏi ấy phải hiểu tớ,dù chỉ 1 chút chút, chưa bao giờ cả.Bọn mình chỉ là bạn bè bình thường xã giao,không hề thân với nhau cho nên tớ chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở ấy ! Cho nên giận cũng ko X àh ... Tớ đóng blog đâu phải vì ấy,đừng nghĩ ngợi gì hết ...Tớ ko dám nói yêu quý ấy nhưng mà chắc chắn là ko ghét !
Tiếp tục nói chuyện với Hưng nhé, tớ rút khỏi câu chuyện của mọi người đây, bye ...

Đi gặp CK ...

Băng Nhi
21-07-2006, 10:47 AM
Gửi Nhóc
Cám ơn Nhóc nhé.
Chị biết hôm nay Nhóc đã cố làm cho chị vui .
Iu Nhóc nhiều lắm .
Phát hiện ra là Nhóc ngốc lắm nhé , ngốc kinh khủng luôn ^^ .
Thích gọi là Nhóc cơ, gọi thế nghe dễ thương mà .
Ngủ ngon nha cưng, không được khóc nhè đâu nha :hihi:
Nhớ là lúc đang ngủ là không được xem tivi đâu đấy :lelele:

Bë|\|h|M†X|tA
22-07-2006, 08:01 AM
Giận Dỗi .......

Đã 3 ngày
Mệt mỏi vì thế này lắm rồi .

Lên mạng thấy nick Nó sáng chưng như thế mà chả nói với nhau câu nào .
Nếu Nó không ol mình còn thấy đỡ . Chứ thấy nick Nó , cứ đập vào mắt mình thế ... thì làm sao mà chịu được .
AAAA..Đáng ghét .

Mình ghét phải giận dỗi thế này lắm rồi .Nhưng mình không chịu nhượng bộ trước đâu .
Kệ. Đến đâu thì đến.
Chết thì chôn....
-------------------------
Vẫn đang giận nhau

tea_young
22-07-2006, 08:14 PM
Định type cái jì đó.. :wavey: _ Định hối tiếc ... :wavey: ..

tiểu thư lang thang
23-07-2006, 12:13 AM
Mình vừa đi xì pam bài xong... tội lỗi wa' :rain: Học hành chẳng vô gì cả ...ngủ cũng hông ngủ đc luôn ... Ko muốn chiều bị ăn mắng nhưng mà...sao chẳng muốn học thế này ?!

Lâu lắm mình mới ghé lại room TGLT ấy ... hơi thất vọng.Những lời nói thẳng nói thật rất khó nghe cho nên thôi,chẳng quay lại nữa.Hầu hết các câu chuyện viết ra đều nhàm...và cách trình bày thì...hình như ko coi trọng Tiếng Việt lắm thì phải.Mà yêu cầu 1 điều gì hơn thế ở cái lứa tuổi ấy,rất khó...Đôi khi đọc những bài trên báo mà mình vẫn còn rất khó tính nữa là ...

Mình mới nghĩ ra cái thể loại thơ...vắt dòng nọ qua dòng kia ...nó gây cho mình 1 chút tò mò và muốn thử ... Thơ chỉ gieo một vần từng thử làm rồi,cũng ko đến nỗi khó khăn lắm,và chủ yếu người ta gieo vần ở những thanh bằng... Dù sao thì mình vẫn cứ thích hơn cái thể loại thơ tự do,ngắt nhịp cũng tự do,chẳng cần vần cần điệu gì hết ...

tea_young
23-07-2006, 06:54 PM
A.Tân bảo 15 này ra _ Cứ cười ,màh bụng thì chẳng muốn cười ...

PhamVuBinhNguyen
24-07-2006, 05:15 AM
Hai của mình vẫn giận mình nè, sao không online vậy Hai, không cho bé cơ hội giải thích nữa sao Hai.

Phong Linh
24-07-2006, 05:17 AM
Dzã man wa' ,ko thể chậm hơn được nữa ... Con rùa,con sên cũng phải gọi bằng sư phụ mất >.< Ngồi chờ nó cop xong,chắc mình ngủ gật đc mất...Trông qua cửa sổ là hồ, romantiQ kinh khủng >.< Nhìn tháy cả trường của mình nữa.Ôi,nhớ !!! Hôm nọ đi qua, thấy ở cổng phụ đề tấm biển "Bãi trông xe Thụy-An" mà cảm thấy buồn muốn chết >.< Cả cái trường lớn như vậy mà sao nông nỗi ấy ,bôi bác ko chịu đc >.<
Cám ơn anh nhiều nhiều,kiên nhẫn ngồi với cái máy của em từ sáng đến chiều tối,trong khi em thì chán nản đến sắp bỏ cuộc... May mà có anh nhỉ ,quen đc anh,ko bao giờ hối tiếc ^.<

chuonggio
24-07-2006, 07:53 AM
gần 2 tuần rồi ko nói chuyện với nhau,1 phần vì da ngăm đang giận,1 phần vì cái máy vi tính của da ngăm tự nhiên bị hư bàn phím,làm mình chẳng nói chuyện được gì hết.Mấy bữa nay ko hiểu sao cứ nằm mơ gặp hoài,lại toàn những giấc mơ đẹp,muốn gặp để kể wá đi mà ko được.Mà mấy bữa nay ko hiểu tại sao đêm nào cũng mất ngủ,toàn gần 1h sáng mới bắt đầu lim dim,nằm đếm sao đếm cừu mãi mà vẫn ko ngủ được.Mấy bữa nay tự nhiên nằm nhớ về hồi còn bé wá,nghĩ lại vui ghê,đúng là tuổi thơ,bây giờ ao ước cũng ko thể nào có được,bao nhiêu là kỷ niệm vui wá đi :)

Mèo Lười Cô Đơn
24-07-2006, 09:18 PM
Nhớ quá cái ngày xưa ....dỗi hờn vui vẻ .yêu quá cái tuổi thơ nô đùa ..thương quá những kỉ niệm đã xa .......
Và giờ đây biết làm gì cho tương lai ...cuộc đời nhiều vụn vỡ quá ....biết làm gì khi ta chẳng thế là ta của ngày xưa .......

_7:30_PM_
24-07-2006, 10:05 PM
Mèng ơi cái răng :khocnhe: ...

Hôm nay dzậy sớm OL nhá ^^ ... chưa ăn rì đói kinh khủng ...
Hồi hôm mấy đứa em ở đây nó đèo ra biển chơi ... mát ghê kơ ^^ ... hok ngờ biển đêm ở đây đẹp thế ...
Mét sáu tư bốn bảy kí lô có đứa kiu béo :haha: ... úi dzời ơi ... chế màh hùi bữa có người bảo mình lên năm tư nó mới lẹp :haha: ... năm tư có hoá xe lu mất rầu còn âu :haha: ...
Đói rầu ... hok type nữa :D ... đi ăn :D ...

PhamVuBinhNguyen
25-07-2006, 12:21 AM
Ôi, không thể tin được, bữa nay thi hết môn mà ta thì bỏ không thi. Hai của ta thì vẫn giận ta nữa chứ, không chịu online để nói chuyện với ta cho ta bớt nỗi cô đơn. Vậy là ta đã đc nghĩ hè, ngày 1-8 ta đi mùa hè xanh, có lẽ điều đó sẽ làm cho cuộc sống cuả ta đỡ buồn tẻ và có ý nghĩa hơn. Hằng ơi, mày cố lên nha, bệnh tật không thể đánh bại mày được phải không, tao sẽ luôn đồng bước với mày, tao chưa chia sẽ nỗi buồn của mày với ai. Hôm nhận được thư của mày thì Hai của tao đã giận tao rồi, vậy là tao không còn ai tin tưởng để chia sẽ hết, tao cũng buồn như mày vậy thôi, đọc thư mày tao đã khóc, có lẽ mày sẽ tin tao khóc ha. Mong cho mày mau khỏi bệnh và vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời mày đang gặp phải nha, tao vượt cùng mày, nhưng là những thử thách của tao gặp phải, cố lên Hằng- Uyển ơi.

PhamVuBinhNguyen
25-07-2006, 11:17 PM
MỪng ghê, Hai ko giận mình nữa, vậy mà mình tưởng Hai không chịu nói chuyện với mình nữa chứ. Vậy là mình có thể tâm sự với Hai chuyện của nhỏ bạn rồi ,phù đỡ mệt óc biết mấy, không biết có nên nói cho Hai nghe không nữa, hình như Hai bị bệnh sao ấy....

Meodzo
26-07-2006, 01:40 AM
Yeah hhh ... Cuối cùng cũng ... tạm ổn !
Có điều dzòm hơi xấu chút ... Có ai có sẹo màh đẹp chưa nhỉ ? :so_funny:
Tệ thật ! Lúc nào cũng có chuyện xảy ra ... không đầu không cuối ... tai bay vạ gió :so_funny:

Chỉ có mình mới giúp mình tự vượt wa cơn khủng hoảng mah thôi ...
Tinh thần suy sụp ghê gớm ...
Giữ im lặng cũng là một cách hiệu quả đấy chứ _ ít ra thì trong khoảng thời gian vừa rồi ...
Cảm giác thua kém và thất bại đánh gục mình còn nhanh hơn cả nỗi đau thể xác ...
Tình cảm con người đôi khi giống như con dao hai lưỡi ...

Nực cười cho một thứ gọi là Tình Yêu :so_funny:

_7:30_PM_
26-07-2006, 04:21 AM
Hiện tại thì là 5h21'32'' :khocnhe: ...
Tình hình này chả bik sống sót nổi hok :khocnhe: ... Reo ới là Reo :khocnhe: ... thiệt cái tình là chị sợ mày lắm lắm :khocnhe: ...

:khocnhe: ... mày màh lại như năm ngoái thì thiệt là chị vắt chân lên cổ chạy mất :khocnhe: ...

PhamVuBinhNguyen
26-07-2006, 07:37 AM
Ôi , sao ta nhức đầu quá nè trời, nhà ta lại không có ai ở nhà .. huhuhuhu....

Meodzo
26-07-2006, 08:32 AM
Tong ngài hôm lay nhậng ược 4 cái Thư Ái Mộ gòy áh
Ứa lào móc lốp bà đấy :rain: Bà màh bik bà vặn cổ lòi xương nhá
Nàm bà cứ tưởng anh iu bà nhén tin choa bà cơ chá :so_funny:

Nà ná na ... Cuộc đời dzẫn đẹp sao :3nhay: Xình iu dzẫng đẹp sao :3nhay:
Sáng gặm pánh mỳ chay :3nhay:
Trưa chả ai bán pánh mỳ :3nhay:
Tối gặm bánh mỳ chay :3nhay:

Nghèo chi màh nghèo kinh khủng :3nhay:

tiểu thư lang thang
26-07-2006, 10:30 AM
Nhìn cái ck của mèo lại nhớ anh Quân Hạo :hihi: Hôm nay xem được 4 tập,pò lăn pò lộn ra cười ,cái đoạn chới với dưới biển và cãi nhau trước cổng khác sạn hay kinh áh :hihi: H đang xem cái đoạn 2 người ngã xuống Thảo nguyên ma quỷ :rain: Bà mẹ của Thiên Du vui tính thê’ ko bik ,xem mà cứ bò ra cười vì 3 mẹ con họ ,nhất là đoạn thằng em kiếm vải vá khinh khí :so_funny:



Chiều hôm nay đi đến khu chung cư ấy chơi,công nhận xây đẹp thật,không gian cũng thoáng đãng.Nhưng mà dù sao thì cũng ko thích lắm, cách xa trung tâm wa’,đường phố mới mở,rất ít cây xanh.Sống quen như mình rồi,nếu thiếu cây cảm giác sẽ chết ngộp mất .Bây giờ thấy yêu hơn cái câu hát “ Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn,một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương…” Người ta nói người HN rất khó mà thay đổi thói quen” như thế có đúng ko nhỉ ? Đã quen rồi,chỉ uống 1 quán cf ko chịu rời đi chỗ khác… Mình, Bi và Giang,3 đứa hâm hâm chỉ chịu uống HT ở PCT, lúc nào đàn đúm nhau,chỉ có HCT thôi ^^ Đi chơi bao giờ cũng hẹn nhau ở NHL, hết xiền vẫn thích đi chơi nhưng hông xem film nữa,dzạo lòng vòng qua các con phố,chán không khí ngột ngạt thì lại ra đê hít thở khí trời, muốn hóng gió thì chạy xe wa cầu Chương Dương … Thích thật !!!

Uhm,ko hẳn mình là con người bảo thủ nhưng mà cũng khó lòng mà thay đổi những thói quen cho được… THV đã đóng cửa từ lâu,nhưng mà sao thỉnh thoảng mình cứ đi xe ra đấy một cách vô thức thế nhỉ ? Nhìn khu vườn và đồi cỏ bây giờ trở nên um tùm vì ko còn ai chăm sóc, nhìn cánh cửa lúc nào cũng khép chặt vào cài cái khoá đã hoen rỉ vì những cơn mưa…Cũng gần 1 năm rồi,chẳng biết đến bao giờ THV mới lại trở về như trước kia ? Mấy năm trước,khi cái xích đu bị sét đánh bật và người ta ko sửa lại nó nữa, mình tưởng mình đã hết yêu nơi đây vì lý do mình đến,bao giờ cũng chỉ vì cái …xích đu.Nhưng khi ko có nó nữa ,mình vẫn đến.Trong suy nghĩ của mình,đây vẫn là nơi đáng đặt chân đến nhất trong tất cả các quán xá của HN.

Chiều ,Bống đi học về,hỏi mình 2 câu thơ “ Từ thuở mang gươm đi mở cõi- Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long” là của ai ,nghe mà hơi nản >.< Có quá nhiều điều mình mong nó biết mà nó ko biết .Uh huh,kiên nhẫn ,kiên nhẫn … “Rút gọn đoạn văn này đi, 10 câu thôi, 20 câu nhiều quá đấy ” “Em đã thay hết tất cả các dấu chấm bằng dấu phẩy rồi chị ạh” Hic, kiên nhẫn,kiên nhẫn …

Mình để chế độ hình nền là cái ảnh con miu đang mút kem,mum trông thấy mà…hoảng hồn :so_funny: “Tại sao lại đem cả cái kem cho nó thế,mày với mèo ăn chung với nhau 1 cái kem àh, từ hôm nay xuống xưởng ở luôn đi,đừng lên nhà nữa” Hức, tự ái đầy mình >.<

Lâu lắm mới xem lại film “Cô tiểu thư nông dân”,lần đầu tiên xem là năm học lớp 7, bao nhiêu năm đã qua rồi nhỉ ? Sao ngày xưa mình thấy film bay bổng lãng mạn thật nhiều,bây giờ cảm xúc ko nguyên vẹn như trước nữa.Nhưng ko bao giờ mình quên đc bộ film này ^^ Có cho mình đọc lại truyện lần thứ 4 nữa,mình vẫn đọc.

Oai,có mỗi 2 ngày ko vào đc HHT mà thấy như là xa lâu thế,nhớ hơn người iu .Hức,lại cái điệp khúc này,lúc nào khi so sánh mấy cái cảm xúc cũng lấy thước đo là như thế. Nghĩ lại,sự tò mò bao giờ cũng hại người ta >.< cup cua 1 buổi tiếng anh rồi, hư ko chịu đc >.< Chóng thích chóng chán !!! Mình là đồ tồi !!!

tiểu thư lang thang
26-07-2006, 10:11 PM
Chẳng bao giờ dùng đến cái Flash Get ,bây giờ dl film,thấy iu nó wa’ :x Chắc đi ngủ 1 giấc dậy là có film coi >.< Cuộc sống của mình đang xoay quanh việc đưa mấy đứa nhóc đi học,học cho chính mình,chơi với mấy đứa bạn và film . Hết xem online rồi dl về rồi mượn đĩa về >.< 7% ,hic 10’ rồi mà được mỗi vậy >.< Chắc 2 tiếng nữa nó dl xong wa’ .Mạng vnn ko mở được ephim,chẳng lẽ lại pò sang nhà Giang xem hichic :rain:

Meodzo
27-07-2006, 01:36 AM
Chán chít :rain: Mấy cái link film chết toi :rain:
Serch mệt nghỉ cũng không ra :khocnhe:

Gặp mấy cái thứ đu dzây cáp màh fát mệt :sleepwell: Cãi chày cãi cối chuối bỏ xừ màh cũng xí xớn :sleepwell:

H ui , xem HTE đến đâu rùi :hihi: Nhộn khiếp , nhỉ :haha:

tea_young
27-07-2006, 02:00 AM
Nóng quá .. Ngồi rên trưa giờ mah ko giảm tẹo nóng.. :banghead:

Ăn kum chưa ?
Hỏi ai ?
Chơ a đang nói với mẹ a huh ?
Chưa . Chán .
Thất tình ? Đau ? Ốm ? Nghỉ sinh ?
Thích chi cũng ok .
Zỡn :D Lúc mô tập trung ?
Mùng 1 .
B thích đi học chưa .
Chưa .
Răng chưa ?
Nhác dzậy sớm .
Răng nhác ?
Lắm mồm .
Dzẻo mỏ chứ .:D2
Thôi bai b đi ngủ .
Ok bai .

Hihi , nói chuyện nghe muốn sảng , nhìn zô tưởng 2 đứa hâm , chọi rầm rầm . Hihi , nói đỡ đói pụng .

Oài , xuống nhét dzì vào mồm rồi hẵng type tiếp . Đói qớ .

Có ai có bài Luv Snow hông … Pờ li cho em cái link :schmoll:

U ló chứ cái Add Up nhạc , ngồi chờ zài cổ mất thôi :schmoll:

_7:30_PM_
27-07-2006, 06:36 AM
Ăn gian quá đi :mecry: ... sao đi in ra toàn của mình hết cả dzị chời :khocnhe: ... có đc mấy cái là của tụi nó hok àh :khocnhe: ...
Kơ màh ông bảo mày lên hình ăn ảnh chế :haha: ... vừa tắng lại vừa tòn :haha: ... tòn mô màh tòn ... ốm tong teo thì có :haha: ...
Có cái hôm nọ chụp chung với má ... hức ... cái gia đình mình chụp chú T chụp sao lên search lại chả thấy ... tiếc ...
Mấy đứa kiu đợt này mình hời ... hời cái khỉ chứ hời ... toàn mấy đứa chuyên gia chụp lén :gian: ... thằng em nó còn dzoạ up lên fát tán hết nữa mới khổ chớ :khocnhe: ...

Phong Linh
27-07-2006, 06:53 AM
DL & bất hạnh >.<

Muốn tìm cái tập TYT ném đá vào đầu Ngũ a ka,nghĩ là khoảng ~ tập 20 ,đang DL T17 thì thằng nhóc Việt xí xọn mở game chơi, x luôn ra khỏi chương trình trong khi đó mới chỉ dl đc 1/2 film >.< Tức mình load típ tập 20, chờ từ chìu đến tối >.< Mở ra thì lại là film ấn độ nào đó,nhầm link :khocnhe::khocnhe: Hôm nay vác luôn 6 đĩa HTE về xem cho bõ tức >.<

Cup cua buổi này là thứ 2 rùi, hư kinh, từ sáng đưa Bống đi học,đón Việt, đón Bống ,chiều lại đưa Bống đi học,đón nó về >.< Thổi cơm sáng,thổi cơm chiều ,ngồi 1 tí là cái máy điện thoại lại kêu như nổ nhà >.< Mệt người !!! Thằng nhóc Việt còn chí choé bên tai đòi máy >.< "Em sang máy kia mà dùng ,chị đang bận" "Máy này thích hơn,chị đi đón chị Bống đi "

hic hic, ở nhà với mấy đứa nhóc kia thật là khổ ,xem film cũng ko yên với bọn nó >.<

Có ghé qua chỗ ý ,thấy mấy đứa dở hơi ,tí tuổi đầu mà đã thế rồi thì sau này thế nào ko biết :rain:

Đi trả đĩa rùi mượn típ ,sao ngày hôm nay nóng nực vậy nhỉ :rain: Mong đêm nay mưa một trận đã đời đi !!!

Buổi thứ 2 cup cua,chung quy cũng chỉ vì lười,ko thể đổ tại hoàn cảnh được, là lười thôi :rain:

Phong Linh
28-07-2006, 07:42 AM
Mong mưa,có mưa luôn ,mưa dầm dề ,ngồi nhà coi film là sướng nhất ^^ Mạng chậm ko thể tưởng :rain: Mai là thứ 7, 1 ngày thứ bẩy buồn bã với mưa

:rain (http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/ha_noi_yeu/DSC04840.jpg)

Tự dưng nhớ ra một nơi mà mình đã ghé đến ,cũng trong một ngày hơi mưa mưa ,thấy nó thú vị vì đã cho mình một giấc mơ thật "đẹp" trong đêm :rain:

>.< (http://img100.imageshack.us/img100/9233/dsc04737we2.jpg)

Hic,hết trò làm rồi có khác,mưa,lười đi mượn đĩa,chẳng còn gì để xem cả

Bë|\|h|M†X|tA
29-07-2006, 02:48 AM
Hết giận nhau mấy ngày rùi . Nhưng lười chả type vô đây :)
Vui vẻ quá .
Hoà bình trở lại rùi mùh :D

Thế là lại phải chờ đợi Him thêm mấy ngày nữa .
Cầu trời .
Con xin người cho mấy hôm nữa điều con đang chờ đợi đây sẽ thành sự thật.
COn mệt mỏi lắm rùi.
Con koh muốn phải hi vọng nữa .
Cứ chờ đợi .
Cực hình .
Điều tồi tệ và ghét nhất.

Anh dễ thương quá :X . Nói chuyện iu chết được :huglove:
Hôm qua chọc mình , làm mắc kừi dã man ý :D .
Nói chuyện vui ơi là vui.
Làm tối mất ngủ .
Cứ nghĩ ... Rồi cười một mình :)

Cứ thế này vui vẻ tốt biết bao nhiu . Mấy hôm giận dỗi buồn chết được =((.....Mãi thế này thui Him nhé ... sống thật vui ... thật lâu....thật hạnh phúc :X:X:X

N_27/12
29-07-2006, 03:26 AM
Lâu lắm rồi, hình như phải hơn một tuần rồi mình mới vào, có nhiều chuyện muốn viết nhưng bận quá...
Một bất ngờ đến với mình, liệu mình có nên tin anh ko.? có nên tin một người luôn nhớ đến mình trong suốt thời gian đó... liệu mình có nên...???
Niềm tin của mình đã bị tổn thương sau ngày ấy, liệu mình có đủ cứng rắn để chịu đựng được một lần nữa, mình sợ , sợ lắm.., mà nếu có tiếp tục thì anh và mình, quá khác nhau, liệu mai này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp , liệu mình đủ can đảm???
Thực sự chưa bao giờ mình như thế này cả, hình như N đã thay đổi... ai nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào???

Phong Linh
29-07-2006, 05:02 AM
Ngốc ,ngốc ,ngốc vô cùng :khocnhe: Mấy ngày hôm nay cứ chấp nhận cái tốc độ DL như con rùa mà ko biết dùng IDM :rain:
Trời cứ mưa hoài àh, ôm cái comp xem chục bộ film ,ko học hành gì hết ,đồ lười !!! Lười đến nỗi đi chơi cũng ... ngại >.<
Đêm wa vì anh QH mà 2h đêm chưa đi ngủ được :mecry: Xem cái cảnh TD khóc om sòm trong bệnh viện,phải cố lắm mình mới ko lăn ra cười :haha:
Trời mưa ,mưa mưa hoài ...

tea_young
29-07-2006, 08:50 PM
Hix hix , mới hôm nọ PM , tưởng được cái PM lại , hông ngờ làm 1 album Yêu Em , vô topic mah fát hoảng , sặc thật .. But nói chung cũng thx pagman ,chu đáo quá chời . :hihi:

Oi ui là oi , nóng kinh .. Lại còn sách dzí vở , rõ hâm , trời nắng chang chang muh fải đứng wait lấy vở ,.. Hix , số đen ..

Đêm qua mơ kì thiệt , hic hic , sơn gai óc , chời ạ , hun nhau nữa cơ .. Ối zời ơi là zời , trước mặt mình mah dzám .. hic hic ..

Hẹn đi , but ko thích đi . ^^ ô hô , mai có Show Rock . chả bik đi đc ko ..

Akite_for_you
29-07-2006, 09:01 PM
Hị hị! Trốn nhà đi tắm mưa dzô hàng net ngùi :so_funny: Tạnh mưa gòi, out há :so_funny: Ai nhớ tớ thì đi ngủ đi, có khi mình gặpnhau trong mơ á :so_funny:

tea_young
29-07-2006, 09:18 PM
Hixx hixx ... Cảm lạnh ... :cry: ..

Xì Ke với Mèo giao ước j` mah cả 2 cứ Hị Hị hoài chế :cry:

Jully
29-07-2006, 09:49 PM
mới ra hà nội mà gặp trúng ngày mưa :) chán phèo :) đường đi đâu cũng đụng phải nước bẩn hết váy
lần đầu mới được ăn món gì là lạ á nghe cũng ngon ghê ^^ tên gì mà mướp xào gìgi` đó ko nhớ dắng nghét àh , ăn ko được thui vào ngồi ăn gói phở (món mà mình thích nhất ở hà nội )

Băng Nhi
29-07-2006, 11:26 PM
1 tháng trôi qua nhanh kinh khủng !!!
Thấm thía cái cảnh học trong 1 tháng, ôn thi trong 1 đêm và thi trong ...20 phút
Buổi tối cuối cùng trước ngày thi, cả lũ đi ăn cơm về, lôi con Nguyệt ra thực hành băng bó. Băng đầy đầu, tay, chân, vai nó, rồi cho nó ...múa hát, ngồi hết quay phim rồi chụp ảnh vô ĐT của Như. Cả lũ bò lăn ra cười, đến mức tối hôm đó còn cảm thấy khó thở vì ...cười nhiều quá ^^.
Đến 7.00 mới giật mình : " Chết, mai thi rồi, sao mà học kịp bài bi giờ"
Cái Như đề nghị : " Tối nay họ bắt 10 giờ tắt đèn đi ngủ thì 11 giờ mình mò ra ngoài học bài.Bảo vệ hỏi thì bảo là em ...dậy sớm ^^ "
1lucs sau thì nghe họ thông báo: Đúng 10 giờ các em phải tắt đèn đi ngủ. Ai muốn học bài thì 4.00 các em dậy học ....Kế hoạch không thành công ..
Hic..4.00.. còn học gì nữa trời ...
Sáng kiến mới : Đi mua nến về thắp ^^
10.00 , chuông reo , tắt đèn ...lên ..nến
4 cây nến được thắp lên, 7 đứa chúi đầu vào học. Chưa đầy 16 phút sau, 1 thằng bên trực ban qua nhắc : " Các bạn tắt nến đi, không các thầy bắt được sẽ trừ điểm. Cứ 1 cây trừ ...2 điểm " .....bó tay ...
Thế là tắt nốt nến
Nguyệt, Như, Trang, Huyền đi ngủ, bảo nó hẹn chuông đồng hồ 12.00 sẽ dậy học tiếp. Cuối cùng còn lại 3 đứa: Mình, Tươi với Thắm . 3 đứa chung nhau 1 cây nến. Thắp nến lên, chùm chăn lại để tránh bảo vệ nhìn thấy ánh nến qua cửa sổ ( Hic ....học bài mà cứ lén lút như đi ăn trộm !!! )
1 lúc sau, nóng quá, chịu không nổi (:lelele:) , tung chăn ra, nhìn lên trần nhà mới phát hiện 2 phòng 2 bên cũng đang ...thắp nến giống như mình :haha:
Thế là có đồng mình, khỏi cần che đậy gì nữa ...:haha:
Cả ngày hôm đó được ngủ có 1.5 tiếng . sáng thi chính trị, chiều thi quân sự nên trưa chẳng dám ngủ ...Mệt gần chết .
Đáng đời cái tội hồi học thì cứ chơi cho đã, sát hôm thi mới mò mò sách ra học.
Nói vậy chứ nếu có lần sau nữa thì cũng chỉ đến thế thôi, chẳng rút ra được miếng kinh nghiệm nào cả :haha:
Còn 1 đống phim lưu trong ĐT của Như, mỗi khi lôi ra xem lại lại không nhịn được cười ...

1 tháng ...chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua nhanh như thế
Hôm kia chia tay, đứa nào cũng buồn ....
Sẽ nhớ mãi những buổi sáng , 4.30 dậy đánh răng rồi .....lên giường ngủ tiếp để 5.30 chuông reo là chạy đi thể dục luôn, đỡ phải chen lấn để đánh răng ..
Nhớ mãi những buổi trưa đi học về, lật đật chạy đi ăn trưa thật nhanh để đỡ phải chen lấn mua cơm
Những buổi chiều học xong cũng vội vội vàng vàng chạy về ôm lấy cái chậu để chạy đi tắm đầu tiên, để đỡ phải đợi chờ...
Nhanh thật đấy ......

Hẹn nhau: " Này, đi Mùa Hè Xanh nhé !"
-Uh, đi chứ, nhất định phải đi
Đây là ước mơ của mình từ hồi học cấp 3 cơ. Hồi đó ngồi học cũng con Thủy, 2 đứa đã mơ màng: "Khi nào tao vào Đại học, nhất định tao phải đi Mùa Hè Xanh , thích lắm "
UH, thích lắm. Nghe các anh chị đi trước kể lại thấy ham ghê lắm. Nhưng năm nay thì không thể rồi. Hè năm sau ....phải ôn thi rồi. Mà không biết xin anh chị , anh chị có cho đi không nữa. Hôm trước vừa nói với chị, chị đã bảo:" Đi là mệt lắm"
Biết là mệt, mà sao vẫn cứ ham, vẫn cứ mong sẽ được đi. Mà đã đi là đi xa cơ, chứ vòng vòng quanh thành phố thì chẳng thích ^^
Lần trước còn nghe cô giáo bảo đã có chị còn bật khóc vì đăng ký đi mà không được. Nên các em muốn đi thì phải đăng ký thật sớm ...
Hè năm sau nhé ...hi vọng ...

Bë|\|h|M†X|tA
30-07-2006, 03:02 AM
Huhu........tối qua anh bận
Koh ol với mình được.
Buồn quá cơ ý .
Làm mình nhớ anh chết được ...

_7:30_PM_
30-07-2006, 08:41 PM
Méo mặt rồi :khocnhe: ... chỉ vì cái khỉ khô đó :khocnhe: ...
Mờ là tại mình chứ ai :khocnhe: ... ai bảo cứ click nó hoài mần chi :khocnhe: ...
Hức hức ... :sosad: ...

.::Milos::.
30-07-2006, 08:55 PM
Lâu rùi hoh có gặp Băng Nhi , lúc đầu thấy xa lạ quá , ai ngờ là Susu123 cơ chứ :huglove: nhớ Su su nhìu hen !

...

Mở lại hòm mail create từ hồi lớp 10 chắc từ năm 2000 mất ,bất chợt nhận đc những dòng tin nhắn của 1 người đã cũ , vẫn hỏi han như thế ,và vãn như thế ... :rain:

LẠi nhớ về 1 người đã lâu lắm rùi ... vẫn hơi bồi hồi 1 chút , đúng là kỷ niệm thì chẳng bao giờ quên nổi , mặc dù đã cố chôn chặt nó đi rùi ...

Đã định hoh vào chat nhưng rùi vẫn ... thử send tin nhắn , và người đó lại cũng đang ol~ , ấy dza ... chẳng nhớ nổi chuyện gì nữa ,nhưng lại dc nghe n kia tâm sự , mình đã bùn sẵn rùi nghe mà ... lại càng bùn hơn ...

Và rồi 1 đêm nữa lại mất ngủ ...

Ngày mai thôi 1 ngừi ban nữa lại bay sang bên kia rùi ... tự nhiên thấy hơi trống vắng ...

:rain: cuối cùng chỉ còn mõi mình mình mà thôi .... :rain:

_7:30_PM_
31-07-2006, 06:29 AM
24 tập :khocnhe: ... dl hết thì có màh nghểnh cổ àh :khocnhe: ...
Màh đi mua thì có màh chết xiền đĩa àh dzời :khocnhe: ... khổ ơi là khổ :khocnhe: ...
Má mì hép mi :khocnhe: ...

luusquare
31-07-2006, 10:27 AM
:)Được mấy bài post đầu là chất lượng! Nhớ về tuổi thơ gì mà lạ thế? Cũng phải thôi, có người không thích ghi ở topic NK riêng, thích ghi ở NK chung kìa, mặc kệ cái chủ đề, đá văng nó xuống sông :gian:
Và đây là đôi điều về một người:" Con gái gì mà vô lý hết sức, vô lý thì cũng vừa phải thôi, làm như vậy là thiếu tôn trọng...Nếu còn coi trọng nhau thì sau một thời gian đủ lâu để nghĩ suy, cũng nên trân trọng tình cảm của người ấy! Nếu mà sau này gặp vài người nữa như thế, chắc "ở vậy" quá à! Thôi, hôm nay đã là ngày thứ 2 chờ đợi tin, chờ thêm vài ngày nữa cũng không có sao, nhưng không thể kéo dài thế này được. Là người lớn cả rồi, nên học cách cư xử cho có lễ một chút, đừng như đứa trẻ lên 3, chơi trò ú tim, không hợp đâu".

Ngày nào cũng buồn và..., sự thực ta là gì ở một nơi không cần ta? Thôi thì hãy ra đi, cho người ta thanh thản, tha hồ thoải mái khỏi sợ làm phiền, ra đi vĩnh viễn, không còn hợp với ta nữa rồi. Dù người có liên lạc hay không, ta phải có sự tin tưởng vào bản thân, vào con người, vẫn luôn tự nhủ như vậy, điều gì cần thiết nên giữ lấy, nếu thực sự không vui thì nên bỏ. Thế thôi! Hôm nay chỉ quay trở lại để nói lời "Vĩnh biệt nơi này! Cảm ơn vì đã đối xử tốt với tôi! "

.::Milos::.
31-07-2006, 12:29 PM
Hôm nay là hết mưa ở Hà Nội rùi ... ngày mai hy vọng trời sẽ nắng !

Mấy ngày hôm nay toàn ngồi 1 mình , và nghĩ miên man ... rùi hem bít nghĩ cái gì hết
cũng tại có 1 số chuyẹn sẽ xảy ra ... uh` nhưng rùi cũng sẽ phải chấp nhận với những hiện thực mà thôi , rùi thì chuyện gì phải đến cũng đến :rain: ....

Tại sao lại cứ khơi gợi quá khứ nhỉ ?
Uh` vì hoh có quá khứ thì đơn giản sẽ hoh có hiền tại ... và thỉnh thoảng nhìn lại để tự sửa chữa mình ...

tất cả !!!


@ Lú sẽ xa HHT thật ah` ? uhm chúc vui nhé !!!

tea_young
01-08-2006, 01:59 AM
Ô hô , lại một nạn nhân si tình màu Silver của Si Bà :so_funny:

Hời , cuối cùng thì cũng xài được , đâu có khó ^^ Nhỏ mah gọn , chất dzị là đc òi ^^

tiểu thư lang thang
01-08-2006, 02:22 AM
Đói ,đói chết mất !!! Hết Harry đến ngôi nhà ma,hoa cúc dại, Elizabeth town , the DaVinci code …Ko no được !!! Xem đi xem lại anh QH,vui thì vui nhưng mà cũng ko no được :mecry:

Chưa bao giờ mình nghe rock hết, mọi khi chỉ nghe thể loại nhẹ nhàng như giao hưởng , hôm wa cop cái đĩa của Giang,hôm nay đau hết cả đầu vì nhạc.Mở cái gì nghe cũng ko no đc :rain:

Đang đói,lượn lờ mấy trang web, hết bánh flan đến kem ,đói càng đói,nhìn mấy cái hình cũng ko no đc :khocnhe:

Bao giờ thì chấm dứt những ngày tuyệt thực này nhỉ ? Đói thì đói,có chết cũng ko nấu cơm !!! NEVER !!!

It's Never Too Late
01-08-2006, 05:24 AM
.. Không bàn cãi gì hết ,, chỉ là hông hợp ý nhau .. Vậy thôi .. tâm trạng TA đang không ổn .. làm nhiều việc kì lạ đến mức chả hiểu nổi mình nữa ... :think:

Trời ơi ... hôm nay không mưa ... Mà mưa để làm gì , để lại điên thêm à ... Mình tự đi khuyên mình , rồi lại tự nhận của mình ... rồi .. rồi ... :rain:

Chấm dứt nó đi ... :rain:

_Winter_
02-08-2006, 03:33 AM
KBCNT :: Vượt qua những khó khăn của ngững thử thách đó đi TA .. 13 tuổi , cái lứa tuổi ẩm ương trẻ con nhất trong tuổi học trò , suy nghĩ nhiều , để làm gì ... ??? :huglove:

+++

Lâu không vào NK .. không có nghĩa là không theo dõi từng bước , và từng tiếng nói của NK ... Tự nhiên lại ao ước được lập một NK .. để thử thách bản thân ... Cũng thật thích thú lắm chứ , khi mà nội dung mình đưa ra được mọi người đón nhận .. Và sẽ cảm thấy thế nào , khi mình mất bao công sức ... mọi người lại lạnh lùng đến vậy ... :rain: ...

NK ơi , sôi động lên , vui vẻ lên .. Hãy là một NK thân quen đầy kỉ niệm với HHT ... :)

Hôm nay , mình sao vậy .. ??? :hun: ...

_7:30_PM_
02-08-2006, 07:07 AM
Hôm nay có nhiều chuyện vui :D ... OL tính chui dzô san sẻ niềm dzui miếng :D ...
Enter 1:: hình như máy mình khìn :D ...
Enter 2:: hức ... chả thèm trả nhời ...
Cụt hứng ... out luôn cái Y!M :khocnhe: ...
Giờ cũng cụt luôn cái hứng vui rầu :sosad: ...
Lọ mọ mãi lết dzô đc cái P.Bucket ...
Ờ ờ màh quái :D ... ai có quà kìa :haha: ...

Phong Linh
02-08-2006, 10:13 AM
Cả chiều nay đi lang thang ở phố sách ... Chẳng biết từ bao giờ mình ko dám đi một mình lên hiệu sách gác II nữa :rain: Vẫn còn nhiều cửa hành khác mà ,chọn được 1 cuốn ,thể loại giả tưởng ,"Cô bé phù thuỷ" của Celia Rees.Vì xem film nhiều nên đọc truyện phải bớt đi, 1 tuần chọn 1 quyển vậy,thế là đêm nay có việc để làm rồi ,dl và đọc truyện.Chiêu mai có 1 buổi học,chẳng biết sáng sẽ như thế nào nhỉ ? Chắc ngồi ở nhà tụng bài wa' >.< Not film !!! Nhưng đó là việc của sáng mai,với lại chắc gì mình đã đc yên thân ! Hic,học cũng ko được yên thì còn gì nữa chứ ,có nhưng lúc gđ ko còn là chỗ dựa,chỉ muốn bỏ đi thật xa,thật xa đến 1 nơi nào đó.Nhưng bỏ đi rồi cũng phải quay về,thôi thì chỉ đi cho gọi là khuây khoả vậy.ước gì mình chịu nhượng bộ 1 chút,bớt cứng đầu 1 chút thì mọi chuyện đã ... Ko ,nếu như thế thì đã ko phải là mình nữa !

Phong Linh
02-08-2006, 08:03 PM
3 lần mới đăng nhập được :rain: Cái đầu mình đang bị chập chập wa' >.< Một sự nhầm lẫn tai hại,hôm qua ko phải mang về 1 quyển truyện giả tưởng gì hết mà là... 1 truyện cực kỳ khó đọc ,khó đọc y hệt như cuốn Terre des Hommes của S.Exupéry >.< hic hic, tôn giáo? Tân thế giới? Đọc được hơn trăm trang đã thấy đầu lùng bà lùng bùng rồi >.< Có lẽ mình đã lựa chọn sai lầm vì cuốn truyện đó hoàn toàn ko hợp với mình.Tất cả những gì nắm bắt được chỉ là 1 cô bé trong cuộc hành trình vượt qua những tôn giáo mù quáng và những cổ hủ xã hội để vươn đến với tự do ,nhiều chi tiết trong câu chuyện cũng khá cảm động và chân thực ,nhưng bây giờ ,với mình sự chân thực là tàn nhẫn ! Khi đọc sách mà ko thấy được đam mê,ko thấy trong lòng ấm lên thì... hoặc là mình đã ko còn thích đọc như trước ,hoặc là câu chuyện lựa chọn ko phù hợp. Lý do nào đây?

Meodzo
02-08-2006, 10:41 PM
Vui nổ trời ... Lâu lắm mới có lại cái cảm giác như thế ...

10 giờ đêm 1 - 8 party với mấy nhóc và bà ^^ ... Cái bánh có chữ "Chị Hai" to tướng ... hihihi ... bọn nhóc thiệt dzễ thương ... Bà ngủ gật ! Mấy nhỏ cũng ngủ gật :lelele:
Ấm áp quá ... Bé Vịt , bé Còi , bé Ba , bé Cháu , ku Bảo , bé Uyên , bé Út ... hihihi ...
Rồi mai đây , không biết những tháng ngày như thế sẽ sớm rời xa bọn nhóc hay không ? Cuộc sống có quá nhiều bất hạnh , quá nhiều toan tính lọc lừa ... nhóc sẽ vẫn trưởng thành theo ngày tháng chứ , đúng không nào ?
Chị 2 vừa xem Mối Tình của Cậu Ấm đấy , film kể về cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi ... cảm động lắm ... Mấy nhóc fải ngoan nhé , không được ba mẹ dzạy dzỗ , nuôi nấng quả là một nỗi đau quá lớn , nhưng 2 luôn mong mấy nhóc cố gắng sống tốt , thật tốt ...

Chiều 2 -8 !
Về đến nhà thấy Hoàng ngồi chèo weo trong fòng .
Nó mới vô . Gặp lại vui quá trời , vì không ngờ nó vẫn còn nhớ ... hihih , ngỡ nó quên rồi chứ :fi:
"Em dzòm khác quá "
"Em con mắt mày , đục fù mỏ bây giờ :D"
"Nhỏ tuổi hơn không làm em chẳng lẽ mày muốn làm bà nậu tao"
" Há há há ... "
Vẫn tếu táo như dzạo nào ... 23 rồi chứ ít dzì trời >.<

Tối 2 - 8 !
Gặp Hồng , bị trách quá trời vì không mời nó ... Hì ... nhìn ánh mắt kà biết nó giận dzữ lắm ... Xin lỗi mày nhé ... lu bu quá nên tao bỏ quên mày ... :( Màh nói thật là tao cũng không thick gặp lại M đâu ...

Không khí chùng xuống vì có ai đó nhắc đến T ... Hiihih... không sao , uống say vào là không nhớ dzì nữa cả , đúng không ? ... Không nhắc đến nữa _ nghĩa là cảm giác đã rời xa , không nên nhớ nữa _ đúng không ?

2 SN có T _ đã quá quen rồi ...
2 SN vắng T _ cũng không còn lạ lẫm dzì nữa đâu ...
Chia đều những khoảnh khắc , sao vẫn còn số dzư mang tên Kỷ Niệm ?
Chính chỗ này đây , ngay góc đường này đây ... Chiếc xe đó ... Nụ cuời đó , ánh mắt đó ... Ahhhhhhhhhhh

Gặp em trai T.
Ghẹo nó ( xỉn màh ) , rồi hả họng cười ngon ơ :lol:
"Bà quậy quá nghen chị 2"
"Cú xù đầu mày bây giờ chứ 2 dzới 3"
"Tui dzìa méc má"
"Ừh , rồi tao cũng méc má mày có bồ héng"
"Huề"
"Tạm chấp nhận dzậy đi" ...
Kakaka ... Nếu màh có T , trước sau dzì nó cũng bị chửi te tua vì cái tội ... hỗn dzới mình :P


Gần 12 giờ về tới nhà ... Gặp An đầu hẻm ,
"Xin lỗi bà , dzợ tui bị nhức răng"
"Kịa pà mày chứ nói tao chi"
"Nó còn nằm trỏng áh , bà dzô dzỗ nó đi"
"Biến mày"
"Giận tui hở"
"Biến"
.....
Thằng nhỏ mất máu rồ ga biến thẳng :haha:

Sáng sớm mở mắt ra đã thấy 2 đứa nó rúc rích . Quái cái thằng An nó xuống khi mô màh mình không bik thế này >.< Ghét nhất là đang ngủ màh bị kéo mền gọi dzậy , màh hình như thằng ni nó có cái tật như dzị hay sao áh :khocnhe: Nhức đầu bà cố màh nó không cho ngủ chút nữa ... Chán ốm !
Từ ngày có bồ rồi nó vứt xó mình _ thế mới đau chứ :khocnhe:
Chưa oánh răng xong màh hai đứa nó đã dzắt nhau đi ăn sáng không thèm rủ mình rồi ... hức hức ...

Không thấy buồn sao ?
Không !
Không thấy trống trải sao ?
Không !

Sao không fải là bài hát khác ? (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=148079)

Chờ lời chúc mừng từ một người ... màh có lẽ người đã quên ta rồi cũng nên !

Không mong một món quà thật lớn đâu , không mong một bó hoa thật đẹp đâu ... Vô tình hay Cố ý làm đau ta đây ? ...

Phong Linh
03-08-2006, 12:14 AM
wang lee hom ??? Giống khủng khiếp !!! Bi mà xem thì có 2 khả năng xảy ra,hoặc là nó hét toáng lên ,hoặc là nó sẽ cười vào mũi cái con khù khù khờ khờ như mình,chẳng phân biệt nổi ai vào ai >.<

Sau khi đọc thêm khoảng chục trang thì mình thay đổi nhận định 1 chút, viết theo lối tả chân, cảm tưởng giống như là cuốn hồi ký hơn là sáng tác,chân thực đến thế cơ mà. Một chút những điều bí ẩn không sao giải thích được ,cuộc đấu tranh ko mệt mỏi của Mary để phủ định tôn giáo mù quáng,tìm lại bản ngã chính mình…một niềm tin ko ngừng nghỉ…Đâu mới là sức hấp dẫn của câu chuyện ? Ko,mình vẫn ko tìm ra bởi vì thực sự thì nó ko hấp dẫn với mình ! Tuần sau trước khi lấy sách phải lựa cẩn thận hơn mới được.Nhưng dù sao đọc sách cũng làm cho mình ngẫm ngợi ra đc 1 số điều,ko bao giờ là vô ích hết! Đi hết gần 2/3 chặng đường rồi , cố đọc nốt,đừng bỏ cuộc,biết đâu sẽ hiểu thêm được một vài điều nữa …

Toán … ko hẳn là ác mộng nhưng mà ,thực sự thì mình ko hứng thú lắm. Giờ ngồi tìm cách mà so sánh mấy cái phân số ngớ ngẩn,hết trị tuyệt đối đến nghịch đảo,phần bù,p/s trung gian …ặc ,die mất !!! Có em thật là đáng ghét ! Ngày xưa có ai bảo bài cho mình đâu cơ chứ,sao bây giờ phải bảo bài cho nó ,sao ko tự suy nghĩ, 4 bài hỏi mình cả 4.Mà chị nó thì biết được mấy về toán đâu cơ chứ >.< Lại còn văn nữa, viết về Văn miếu Quốc tử giám,nó bảo chẳng biết gì cả,lại ngồi giảng giải cho nó 1 thôi hồi về miếu thờ Khổng Tử,về Lê Thánh Tông,CVA, rồi cả cái Khuê Văn Các nữa ,hic hic… Học cho nó hay là học cho mình đây !!! Nhưng dù sao thì cũng đâu trách nó được,đây là 1 đề văn khó,nếu ko phải 1 ng` hiểu về HN,yêu HN và những truyền thống cổ xưa,làm sao có cảm xúc gì mà viết! Thầy Thọ dzã man thật khi giao cho bọn h/s cái đề này >.< Nhưng mà đã là gì so với bác,ngày xưa,bắt con cháu viết về cảm xúc khi đọc 2 câu thơ của HVN làm cho mình gặm suýt hỏng cái bút mà chẳng nổi nửa chữ .Thế mới biết ngày xưa mình cũng khá chăm chỉ, chẳng như bây giờ…Lên ĐH rồi mà có làm được cái gì ra hồn đâu ,ham chơi hơn ,ham vui hơn ,ngu ngốc hơn và không còn nhiều nhiệt tình với những đam mê như ngày trước nữa …

Meodzo
03-08-2006, 12:14 AM
Hôm nay không có mưa để em lại rong ruổi ...

Tối hôm kia đã có gió lốc , ảnh hưởng cơn bão số 3 đây màh ...
Những cơn gió giật mạnh như thế khiến lòng em chùng hẳn xuống ... Cảm giác đó lại ùa về ... Khoảnh khắc đó bỗng chốc hiện lên thân wen quá đỗi ...
"Mưa đầu mùa , bệnh đấy"
"Kệ "


Nhìn người ta nép mình đi bên nhau , em chạnh lòng !
Nhưng em không cho fép mình nép vào ai _ kể cả khi anh có xuất hiện ngay lúc này ...
Nếu không , em sẽ quỵ mất , sẽ gục vào ai đó mất ... Em không thể ngã vào lúc này ... không thể ...

Tháng 8 ... em yêu Mùa Thu và cũng rất ghét Mùa Thu ...
Em đã từng có những Mùa Thu ấm áp , và cũng từng đi wa những Mùa Thu lạnh buốt ...

Chiều Tím
03-08-2006, 06:51 AM
lâu lắm rồi mình ko vào nơi đây ,nk ơi ta chỉ tạt vào thăm mi tý xíu thôi ,ko có tâm sự gì chia sẻ với mi đâu ,ta ko muốn làm phiền tới mi nữa rồi ,tâm sự ừ thì cứ để trong lòng ,ấp ủ và để nó làm bạn với ta

Meodzo
03-08-2006, 08:36 AM
Suốt 2 năm nay , chưa khi nào có người làm cho nó uất ức đến phát khóc như thế này
Chân tay nó run lên , chạy ra đường rồi màh vẫn còn run ... khóc không thành tiếng ...
Suốt 2 năm nay , chưa một ai có thể chạm tự ái và làm nó trong tình trạng này , người nó nóng run lên ... đập bàn ... chạy ra ngoài ...
Vũ lấy xe chạy theo ...

Ngay cả khi ngồi type những dzòng này đây , tay nó vẫn còn run lắm ...

Suốt quãng đưòng , nó không mở miệng nói lấy một tiếng , mặc cho Vũ cố gợi chuyện ... chỉ biết gục mặt lên vai Vũ mah ấm ức khóc không thành tiếng ...
"Chị ôm em lại"
"Hử ?"
"Ôm chắc lại"
... ... ...
Chỉ có chạy xe mới giúp cho tâm hồn khuây khoả lúc này ... Cảm giác giống như cái quá khứ đen tối trước kia ... Vũ bỏ không đua xe từ cái lần tai nạn cách đây 2 năm , vậy màh giờ lại trở thành nó của ngày đó ...
Một chiếc xe qua đường ...
Thắng gấp !
Tiếng rít của bánh xe xuống lòng đường làm Nó sợ ... sợ lắm cái khoảnh khắc đó ...
Trong gang tấc ... thêm một lần nữa suýt chết !

"Một vòng nữa nha chị 2 "
...
"Vứt bỏ hết bực bội đi "
...
"2 khóc dzai quá"
...
" 2 mít ướt"
...

Giá được say như ngày hôm wa thì tốt biết mấy ... Cảm giác ngột ngạt khó chịu , tựa như bị ai đó ức hiếp đến muốn nổ tung ...
Giận uh ? Không hẳn !
Úât ức và fẫn nộ thì đúng hơn !
Xin lỗi uh ? Tôi cần lời xin lỗi của các người àh ? Tôi nhổ toẹt vào đó ! Khinh !

Có fải ngủ một giấc , khi thức dzậy mọi chuyện sẽ tốt hơn không ?
Hay cảm giác sẽ nặng nề hơn ?

Bất giác muốn chửi thề ! Ngạo nghễ với Đời và với Người :so_funny:

Tại sao chưa bao giờ có được một xíu niềm vui trọn vẹn ?
Chưa kịp định hình đã vụn vỡ ...

Quasimodo
03-08-2006, 08:49 AM
Hình như ranh giới giữa buồn rất mong manh... Ngày mai mình buồn hay vui nhỉ? ,chẳng biết được....chỉ là hôm nay...

tea_young
03-08-2006, 06:42 PM
Hic , cả ngày đong đẩy trong cái chỗ có mùi khó chịu ở Bệnh Viện đã kết thúc , đọc xong kết quả là chực xỉu , zời ạ...

Thiên Thần Bay
03-08-2006, 06:50 PM
Đêm qua ngồi dl game......đang chat thì tiếc cả 2 nhưng mà lỡ hẹn thằng bạn nên phải chơi cùng nó.......ngồi bắn GB với nghịch audition mà cũng đến gần sáng....dạo này hay thức đêm mặt mũi nhìn chẳng giống ai nữa rồi....:mecry:...tầm này tưởng vẫn còn ol cơ mà chẳng thấy ai....lại ngồi nghe nhạc....chán ơj là chán...đi kiếm 1 cái gì ăn đã rồi đi ngủ....:chayle:

_7:30_PM_
03-08-2006, 09:33 PM
Hôm wa đi đạp vịt chọc mấy ông mấy bà bị ăn chửi no nê :haha: ...
Ơ ai bảo làm bậy bạ giữa nơi công cộng chi :haha: ..
Rồi chơi đánh bài hôn ... tụi nó rượt mình chạy quanh :haha: ...
Thề hồi nào giờ hôn có 1 lần ... nghĩ màh ớn :haha: ... thấy nó kinh kinh kỉu dzí :haha: ...
May áo rồi ... khổ ... sắp đi học rồi :sleepwell: ...
Hồi nãy bảo má đạp xe ra bơm ... nhịn cười kô nổi với cái dáng đạp xe của má :haha: ...
Té thôi ... bả rượt cho thì khổ :D ...

Meodzo
03-08-2006, 09:51 PM
Hình như ranh giới giữa buồn rất mong manh... Ngày mai mình buồn hay vui nhỉ? ,chẳng biết được....chỉ là hôm nay...

Không còn ai "Gom nhặt ký ức" như dzạo nào nữa rồi ... Dường như càng trưởng thành , người ta càng nói ít hơn ( không biết có viết ít hơn không nữa :fi: ) ... Lo toan bộn bề mưu sinh lấn át hết cả ...

Lâu lâu vào bỏ lửng một câu không chủ không vị ...

Hết film rồi truyện
Hết truyện ngắn rồi truyện tranh
Có khi đọc cả tiểu thuyết cũng nên ...

Tâm trạng khá hơn chút nào chưa ?
Nhức mắt quá ...

Phong Linh
04-08-2006, 12:48 AM
3 lần hẹn,2 lần ko giữ lời,còn lần này thì sao ? Tự dzưng buồn ngủ wa',thôi thì fa cafe rồi đi chứ, thất hẹn thêm 1 lần nữa chắc bị nghỉ chơi luôn mất ...out thôi,luyến tiếc gì nữa ... Sáng, đi qua phố 2 hàng cây,phố nhà quan,phố bằng lăng,phố hoa sữa ,đi mãi để rồi phát hiện ra mình đã lạc đường...HN nhỏ xíu như vậy mà đi mãi cũng ko hết,nhớ mãi ko ra mình đang ở đâu và cần đi về đâu...
_Nhưng mà ko nhớ đường đâu
_Đi với B rồi,không phải lo đâu

Có thật ko ? Ko phải lo thật chứ ? uh huh, nếu tớ lạc đường, ấy phải đưa tớ trở lại đúng con đường tớ cần đi nhé ! Lần này tớ sẽ ko sai hẹn nữa đâu !

_7:30_PM_
04-08-2006, 07:01 AM
Hôm nay bị hành đến tội nghiệp ... 3 tiếng đồng hồ cuốc bộ :sleepwell: ...
Hôm nay thứ 6 fải hok nhờ :think: ... Ol xíu chúc tắm rầu lên nghe Radio :hihi: ... hôm nay có Q & S mờ :hihi: ...
Ờ thì tự dzưng hôm nay bắt gặp lại bài BTTTN :D ... nghe cũng hay :hihi: ...
"...Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ..." :D


211176r 11121 01121113 7761 707 13137 1112127 :so_funny: ...

tea_young
04-08-2006, 07:23 AM
Hic , đau đầu --dzữ ... U n-ó cá-i com-p ... Uyn-hs từng nào- type thêm từng đo-s- -ky-s- tự- -.. -C--hoi- oi- - -.-.--

Phong Linh
04-08-2006, 09:53 AM
Chơi gì mà ác dzã man,anh suốt ngày mở nhạc thì em làm sao mà mở được chứ !!! Nghe 2 cái loa nó choảng nhau àh >.< Mà thế vẫn chưa đáng gọi là dzã man,nhưng mà...anh suốt ngày mở Đan Trường, có biết là em đang cai ko hả !!! Wa' đáng >.< Nếu em mà nghiện trở lại ,hic hic ...

Vô ảnh kiếm ,bắt đền 30 k đây !!! Dzám quảng cáo linh ta linh tinh,nào thì hoàng tử ,nào thì tình yêu âm thầm sau 14 năm hội ngộ,sao ko nói luôn là có vài cảnh chém nhau đứt đầu ,đâm nhau đến nhắm cả 2 mắt vào vẫn thấy kinh hoàng đi !!!Film gì mà nghĩ lại chỉ thấy mấy cảnh đâm nhau,chẳng lãng mạn gì cả, 1 chút cũng ko,trừ phi mấy cái cảnh rơi đầu đc coi là lãng mạn >.< Khổ thân Bé ,mình thì ko sao,nhưng nó thì yếu bóng vứa lắm,chẳng biết đêm nay có ngủ đc ko nữa >.< Chỉ vui nhất cái cảnh ngồi mút kem ở NHL và tám với nhau trên trời dưới biển thôi. Hôm nào đi chợ đêm chơi đi,tha hồ mà dzui ^^ Bé kể xem film Căn nhà ma,cái cảnh con gà đứt đầu đuổi theo người ,nhắm mắt lại ko dám xem :hihi: Hì,ma mình chẳng sợ,nhưng gà thì có ,nghĩ lại cũng hơi rợn rợn .Rút kinh nghiệm từ cái vụ Vô ảnh kiếm hâm hâm hấp hấp chập chập này, thề từ sau ko xem mấy cái kiếm kiếc linh tinh của bọn HQ nữa !!! Oai,chết chìm trong film mất !!! Còn dzị nhân chưa có xem,xem nốt film này thôi mà :P Cái thể loại này phải ra rạp coi cho nó hoành tráng , mai rủ Bi : )) Lười nốt mấy ngày nữa chắc chả chết đâu ,ở nhà chán fèo. Mà từ khi xích mích với ... ,chẳng thiết tha làm gì nữa ! Đi suốt ngày,chơi quên giờ giấc ...

N_27/12
04-08-2006, 06:42 PM
Thật ko thể hiểu nổi anh làm sao???
Khi nó vui nhất, nó báo cho anh cái tin nó có thể nói chuyện thoải mái với anh, thì anh nói... anh k online được...
Hôm qua nó đã nói ra 3 tư ấy nhưng k phải với anh , nó chỉ thú nhận với một người bạn của anh mà thôi, chẳng hiểu anh có biết ko, có lẽ anh cũng nên biệt Thực ra nó cũng còn rất nhiều điều để lo lắng cho tương lai, có thể nó sẽ chẳng đi đến đâu vì... anh với nó khác nhau xa quá , giá như nó ko phải là con của một gia đình như thế này, và anh...
Tốt nhất là ko nghĩ gì quá xa cả, thực sự nó ko hiểu được nó lần này, nó làm thế là vì cái gì chứ, hay là k vì cái gì cả???
Chẳng hiểu nó kéo dài được bao lâu, nó thấy ko có chút tương lai nào, nhưng nó vẫn muốn thử, và nó ko muốn làm anh tổn thương, thế đấy, chính nó cũng ko hiểu nổi mình, nó chị sợ đến lúc nó chán... nó sợ lắm.
Nó mong vào một tương lai thật tốt đẹp ở cả 2 người, nó sẽ cố gắng, nó hứa đấy!

At home alone - lần đầu tiên nó ở nhà một mình , cảm giác thật thú vị, chẳng biết nó sẽ làm gì bây giờ, anh ko online, chán , cólẽ nó sẽ vào HHT và chăm chút cho hsvn , có khi nó sắp bị cách chức ở HHT cũng nên :((
Hãy hi vọng !!!

_7:30_PM_
05-08-2006, 06:57 AM
Hôm nay khìn khìn ... quành xe đi từa lưa chỗ ... có làm dzì đâu ... ghẹo người ta thâu :haha: ...
Lòng vòng thế nào lại chui vào chỗ bà Thảo ... ờ ha ... lâu chả gặp ... cứ tưởng bà chuyển chỗ trọ ... ai dè vẫn còn ở đó ...
Ngồi nói lung tung hồi bà lại bảo ...
_Chị quen mày cũng lâu rồi Hà nhỉ ...
_Ừh màh sao ...
_Cũng biết khá nhiều chuyện về mày, cả tốt cả xấu ...
_Xời ... xấu tất, có dzì tốt đẹp đâu ...
_Mày cứ nói thế ...
_Ờ màh sao ... vòng vo mãi ...
_Chị nhận xét mày 1 câu nhá ...
_Ừh ...
_Viên kim cương giữa sa mạc ...
_Kon lại bà ... bà chuyển khoa đi ... sp Hoá màh triết lý củ su ... nói toẹt ra đi ... úp úp mở mở ...
_Mày kô hiểu hay giả vờ kô hiểu đấy ...
_Thề hiểu die now ...
_Ừhm ... kệ mày ...
_Pà má ...
_Mày biết kô ... đôi lúc tao lại muốn như mày đấy ...
_Như em ? Là sao ...
_Trong chuyện tình cảm tao đc 1 góc như mày thì tốt quá ...
_Cái gì màh như em ...
_Mày áh ... cứ như đá ... tao màh cứng rắn kô lung lay đc như mày thì tốt ...
_Tưởng dzì ... bà dzễ cua chết đi đc ...
_Thì thế tao mới muốn như mày ...
_Ờ ha ! ...
_Có nghe bé Mưa kể chuyện của mày ...
_Lại nhỏ nhắm chịn ...
_Thấy mày kiên định nhỉ ...
_Kiên với định gì ...
_Ừh thì thằng R ... thằng TA ... vẫn đứng sừng sững đấy thôi ...
_R_đừng nhắc nó nữa đi bà ... xời ... kô đứng chẳng nhẽ lại đổ ... dzễ dzì cua nổi kon nài :hihi: ...
.........
..........
_Thôi về đây ...
_Ừh ... năm nai tao ra trường ... xong chắc về Nghệ An xin việc ...
_Ờ ... khi nào đi nói tiếng ra tiễn ...
_Ừh ... mày nhớ câu của chị nhé ... Viên kim cương giữa sa mạc ... ai vớ đc mày có phúc lắm ... chả ai dzại buông mày ra đâu ... nhỉ ...
_Sao ai cũng nói câu đó ... cho kô chả ai thèm vác vào chứ phúc với phận ...
_Ơ thế chị kím cho mày nhá ...
_May mắn chế ... về hớ ...
Giời ạh :haha: ... Kim cương giữa sa mạc :haha: ... thiệt tình nghe màh sản :haha: ... giờ thì hỉu nó là cái dzì rầu :haha: ...

N_27/12
06-08-2006, 10:31 PM
Mình bi lừa, môt lần nữa, thật sao :(( , có thật anh như thế ko , mình đã tự nhủ ko được tin rồi, mà sao giờ lại thành thế này, đào hồng nga, mình biết mà, tại sao mình còn cứ tin, tại sao?

cỏ gai
07-08-2006, 08:52 PM
Mấy ngày hôm nay mưa suốt,chiều qua được một trận tắm mưa đã đời.Ai ra mưa lo ốm mặc kệ người ta, mình biết chứ, mưa và mình là bạn,chả bao giờ phiền phức nhau đâu.

Không được nghĩ ngợi nhiều,chẳng hiểu sao mà mắt mũi nhạy cảm với thời tiết thế nhỉ ...Trời ẩm ướt,khó thở hơn.Hôm qua là giỗ ông nội , mình tự cho fép được khóc nhiều hơn 1 chút,ai ngờ ,người ta nói đúng chứ chẳng gạt mình , mắt sưng lên như hết thấy nổi ...

Phải kiêng kem nhiều thứ, online cũng thế, cafe' cũng thế, ra mưa cũng ko được ra ,ko được nghĩ đến những gì nhạy cảm wa' và khi buồn thì cũng đừng có mà khóc. hic, tuần trước còn tung tăng đi hết chỗ này đến chỗ khác, nghịch nghịch phá phá, sao bây giờ bi đát vậy nhỉ ...

Ghét mấy cái câu hỏi :"Thế nào ,có sao ko, ốm ah` ..." hay đại loại là những câu hỏi về mình, vì mình sẽ chẳng biết trả lời sao đâu ...Ko biết nên đừng hỏi !!!

Mắt díp lại,giá như có thể ngủ nhỉ ? Thôi,tắt máy, ko đc dùng máy mấy ngày này mà,mẹ về mà thấy thì lại mắng cho ... Oai,nhìn trời mưa buồn thật ...

tea_young
07-08-2006, 09:19 PM
Tạm Biệt nhé , Em đi đây !

Xí Xọn Pà Pà
08-08-2006, 12:44 AM
Sea ya :gladd: ... Take care :huglove:

I'll be here waiting 4 u , little gur :gladd:
Best wish !

_7:30_PM_
08-08-2006, 05:58 AM
15-7_Lễ Vu Lang ... chán phèo :D ... Trêu hoài cũng ngán ...
Tối qua lượn 1 vòng cũng thuộc dzạng rảnh thôi :D ...
12 thằng tống khứ hết 6 két ... nhìn màh ngán ngẩm nên chạy trước ...
Đang lên chỗ con M gặp ngay nó đi xuống ... vừa đi SG về ...
Ra bờ sông ngồi ... ngồi tí thì chả hiểu nó lôi đâu ra thằng Q ... khỉ thật ... ngồi ngay cạnh mình ... cũng đành cười vậy ...
Cả lũ ngồi thế nào lại hứng hát ... Q hát bài 1 trái tim 1 tình yêu ... cũng hay ... nhớ hồi trc' hát trong fone bài Anh Vẫn Yêu Em ...
Hát chán chê quay sang bắt mình hát ... ờ thì tự dzưng lại hát bài đó ... bỏ lâu rồi màh ... hát giữa chừng thấy nghẹn nghẹn ... lại thôi ... ra bờ sông ngồi 1 mình...
Cũng ra theo ... ngồi im hồi ... nó lại thế ...
_Bắt đầu lại đi em !...
_Muộn rồi ...
_Ừh !
Im lặng_Thấy ghét cái cảm giác lúc này quá ... Nặng nề thật !
_Thế người đó tốt với em chứ ?...
_Tốt_Ừh, tốt chứ ...
_Vậy thì ổn rồi ...
_Ừh ...
Tốt ... tốt ưh :haha: ... Nghĩ gì màh lúc đó lại ừh một cách kô cần suy nghĩ đến như thế :haha: ... chả ai là tốt với mình cả :haha: ... LD nhau cả thôi :haha: ...
OL tí cũng biến đi cho đỡ cái đời :D ...
Màh nhà mình sắp có chiện dzui kơ :hihi: ...

tiểu thư lang thang
08-08-2006, 10:02 PM
_"Té giếng" là sao hả mày,tao ko hỉu
_TG là bị khìn khìn đó ,thế mà cũng ko biết, mày lại bị đứa nào xỏ hả

:rain: Bây giờ mình mới biết TG=K2 :rain: Tại sao bây giờ mới biết ! Ngu xuẩn !!

Sau bao nhiêu ngày mưa dầm dề, trời lại nắng...1 tuần nghỉ học,bài vở chất chồng lên đến nỗi muốn...té giếng luôn .Mắt ơi khỏi nhanh lên ,còn bao nhiu bài ta chưa làm và cuối tuần còn có hẹn với Bi nữa chứ !!! Đến nhà Thầy Hưng và cô Phi vui lắm, ko đi thì phí ,với lại sau bao lâu mới gặp cô Phi,chẳng hiểu cô còn nhớ con nhỏ ngồi bàn đầu lúc nào cũng "Em thích XD" rồi thì XD thế này ,XD thế nọ ko nhỉ ? Cái con nhỏ lười biếng đi học mà chẳng bao giờ chịu soạn bài, thế mà vẫn qua được những cuộc kiểm tra của cô ( bằng cách nào thì :hihi: ) ước gì được quay trở lại 3 năm trước... càng lớn lên ,càng thấy tiếc những ngày xưa ...

Băng Nhi
08-08-2006, 11:35 PM
Không ngờ "bạn" ấy cũng viết NK cơ đấy :hihi:

_7:30_PM_
09-08-2006, 05:02 AM
Một ngày tồi tệ !...

_7:30_PM_
09-08-2006, 07:16 AM
Con bé vừa trêu mình :bay: ... nhí nhảnh ghê :bay: ... nhìn nó iu thật đấy :D ... hôm nay lại nịnh mình mới kinh :hihi: ...

**************
9 pages rầu :bay: ...
:bay: ... Close Nhật Ký 37 này lại thôi nào :bay: ...
Nhiệm vụ ai đó Open Topic thì Open lẹ lẹ nào :bay: ...


Hức ^^ ... bài này sau bài của Mor hửh dzời ^^ ...