Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : anh ngày xưa



tongnguyenhuy
18-07-2006, 03:02 AM
ko ai tắm hai lần một dòng chảy
như con người rồi cũng sẽ đổi thay
anh ko còn là anh như thuở ấy
cớ sao lòng em cứ rứt ray

em muốn tìm về ngày xưa ấy
khi lòng anh vẫn còn rất thơ ngây
em ko cần thằng anh bây giờ nữa
làm sao anh tìm gặp được anh đây

saygoodbye
18-07-2006, 03:18 AM
anh ơi ngày xưa tuy thơ ngây
nhưng em cảm thấy mình hạnh phúc
giờ đây khi anh ngày khôi phục
vương quyền chẳng phút nào nhìn em

xin anh tìm lại bóng hình em
từ trong sâu thẳm con tim ấy
cái ngày đôi ta còn ngây dại
để thấy hạnh phúc sắp qua tay

tongnguyenhuy
18-07-2006, 03:22 AM
nhưng làm sao anh quay ngược thời gian
làm sao tìm anh là dĩ vãng
làm sao anh còn như trước nữa
em ơi em chớ có quá rõ ràng

saygoodbye
18-07-2006, 03:29 AM
Thời gian rồi cũng đã trôi qua
em biết mình không là tất cả
cuộc tình ngày xưa quá hổi hả
giờ thì trong em câm lặng quá
đành ngồi nhìn anh với người ta

tongnguyenhuy
18-07-2006, 03:34 AM
thôi đừng nhìn anh với người ta
tim anh còn đủ cho em mà
tâm thất tâm nhĩ thì đủ bốn
còn dư hai chỗ ai vào nha

koconnuakeolac
18-07-2006, 03:35 AM
anh ngày xưa dịu dàng với tay gầy
dắt em đi trong chiều thu nhạt nắng
anh cười rằng em có thích hoa trắng
anh xin tặng lòng mình trắng tựa hoa
nhưng bây giờ thì anh đã đi xa
bàn tay gầy nhuốm bùn đen cuộc sống
tâm hồn kia chẳng còn chút trắng trong
em tìm đâu bóng anh những ngày xưa

saygoodbye
18-07-2006, 03:39 AM
em biết tình yêu kia nhiều khi
chỉ vì làm vương anh phải ký
như một hiệp định cuả pari
nên vì tình yêu em kiên trì
yêu anh yêu mãi chẳng thể li (tan)

tongnguyenhuy
18-07-2006, 03:47 AM
thơ con cóc hả hh

anh của ngày xưa thật diệu kì
nhưng đã xa rồi dáng người đi
nhưng đã nhạt rồi trong tâm trí
ko tìm lại được thoảng chút gì

koconnuakeolac
18-07-2006, 03:56 AM
anh ngày xưa là thằng qué nào
em chẳng cần em tự biết làm sao
sống cho tốt đẹp mới có ích
ai thèm nhớ tới kẻ làm cao

saygoodbye
18-07-2006, 04:04 AM
cóc huì nào áh đâu thơ con ểnh ương hì hì

Hoá ra em đây luôn ảo mộng
rằng vì vương triều anh mới yêu (mấy nhỏ phi)
ngờ đâu là anh luôn tỉ mỉ
để kẻ phòng hờ lỡ em đi

tongnguyenhuy
18-07-2006, 06:40 AM
đừng nói 1 câu lỡ em đi
đừng nói tình ta chẳng còn gì
đửng nói rằng ta cần li dị
đừng bắt ta đây tìm thêm phi

saygoodbye
18-07-2006, 06:54 AM
nói một lời thôi hỡi người yêu
anh còn yêu em ít hay nhiều
dù cho vường triều kia có đổ
anh chọn tình yêu hay ngai vàng

tongnguyenhuy
18-07-2006, 07:00 AM
ngai vàng mà có ra đi
thì người còn đó hay phi nơi nào
thế gian tìm kiếm anh hào
hay về phố cũ tơ đào với anh

saygoodbye
18-07-2006, 07:05 AM
phố cũ dù chỉ nhà tranh
còn hơn tường lớn bao quanh đôi mình
em thì chỉ muốn yên bình
tình yêu này sẽ giúp mình tiến lên

tongnguyenhuy
19-07-2006, 10:03 PM
em này cú thích tiến lên
bài ko bit đánh nên cơm cháo gì
tiền bạc theo đố mà đi
cho chừa cái tật anh nì tiến lên

saygoodbye
20-07-2006, 02:16 AM
ghét gì ghét muốn trốn đi
sao mà cứ nói thế nì thế kia
dù gì cũng nghiã phu thê
mặc ai khen chê nhưng ông thì đừng