Xem đầy đủ chức năng : dường như ta đã
saygoodbye
17-07-2006, 09:27 PM
dường như ta đã không còn
cái thời nhỏ bé rong chơi nô đuà
gió luà ào ạt vào sân
em chợt giật mình vì biết mất anh
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 09:32 PM
Ô kìa trời vẫn biếc xanh
Mây kia hờ hững nhưng lòng vẫn vui
Ai ơi chớ vội buông xuôi
Cười lên đợi nhé nhé rồi như mong .
Thienmy
17-07-2006, 10:10 PM
Dường như ta đã xa rùi
Một thời lặng lẽ trầm tư thủa nào
Vì Anh em sẽ dành trao
Tâm tư rung động xôn xao lạ thường!
Lost.
17-07-2006, 10:22 PM
Và chắc lẽ chuyện tình buồn như đã
Quá mệt nhoài nên cạn lắng cơn đau
Dường như là mãi chẳng thể của nhau
Và hương cũ đã thẫn thờ theo gió
Chắc lẽ là chén sầu còn bỏ ngỏ
Bởi ân tình dường như đã ngất ngây
Chén cay nào đã rời rã trên tay
Dường như chết một điều gì .........cay mắt
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 10:53 PM
Dường như ta đã xa ngàn
Thời thơ ấu nhỏ mây ngàn núi xa
Dường như chẳng có tình ca
Bao nhiêu nước mắt mặn mà lòng yêu
Bao nhiêu những sớm trưa chiều
Yêu thương trao gửi bây giờ hết đi
Dường như ta đã khổ bi
Làm sao sao thế bây giờ ly tan !!!
tongnguyenhuy
17-07-2006, 11:32 PM
dường như ta đã yêu rồi
dường như ta đã bồi hồi vì ai
dường như ta đã nhạt phai
dường như ta đã chia hai cõi lòng
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 11:34 PM
Dường như huy vẫn còn mong
Ai ơi đến nhé chung lòng sắc son
Huy kia có vợ có con
Sao huy còn nói nói rằng dường như ..???
saygoodbye
18-07-2006, 01:25 AM
con đường nay sao hiu quạnh
dường như ta đã mất bóng hình anh
cuộc tình này quá mong manh
dường như chỉ có khi mình online
Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 01:31 AM
Ôi sao tâm trạng u hoài
Dường như thật chán ấy là hậu ơi
Vui lên cuộc sống muôn nơi
Không mang sắc khổ không mầu ly tan ..
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
18-07-2006, 03:32 AM
em bỏ anh rồi tiếc làm chỉ
giờ em nói thế thì nghĩa gì
giờ mình 2 đứa đã xa lạ
tình yêu ko có chẳng còn gì
saygoodbye
18-07-2006, 03:36 AM
tình yêu không có tiếc làm chi
nhưng em vẫn muốn ta làm tri kỷ
vì dường như ta đã có khi
hiểu được từ nhau một điều gì
tongnguyenhuy
18-07-2006, 03:44 AM
hiểu được lòng nhau có được gì
khi người vui vẻ cứ bước đi
ta buồn phận ta là thi sĩ
chẳng giúp cho người đc cái chi
koconnuakeolac
18-07-2006, 03:49 AM
dường như ta đã đổi thay
dường như ta đã hết ngày buồn âu
người kia dù chẳng bên nhau
ta đây chẳng tiếc chẳng rầu làm chi
saygoodbye
18-07-2006, 03:50 AM
rõ ràng anh chẳng giúp cái chi
chỉ biết nói yêu cười hì hì
nhiều khi em thấy anh muốn phi
cho vài cú đá cho bớt phì
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
18-07-2006, 03:54 AM
bởi vì em phì lên anh chán
giờ nhìn thấy em anh phát ngán
ngày xưa yêu nhau em đâu vậy
còn giờ nhìn này ôi giống mán!
tongnguyenhuy
18-07-2006, 03:55 AM
em thích thì em cứ việc phi
anh đây đủ sức chẳng cần tùy
dù cho có uống say tuý luý
thì anh vẫn cứ là nam nhi
saygoodbye
18-07-2006, 03:59 AM
anh suốt đời sẽ là nam nhi
còn em vẩn là phận nhi nữ
giá một ngày anh ra đi bất từ
em xin buông rèm chấp chính từ phi (là từ chức phi đd63 lên chức vua ah)
tongnguyenhuy
18-07-2006, 04:03 AM
ai cho bà làm mà chanh chua
tui mà có chết cũng ko vừa
quyết chôn bà theo cho vui vẻ
thôi đừng ảo mộng đc làm vua
saygoodbye
18-07-2006, 04:08 AM
Giá như anh đừng làm ông Vua
để ta mãi chỉ ở quê muà
cùng nhau vui vẻ đêm đạm bạc
ngồi cảnh giàu sang nước mắt chua
nguoitoiyeu_chuaheyeutoi
18-07-2006, 04:10 AM
vợ chồng sao lại cãi nhau vậy
như thế gọi là chồng mất dạy
vợ chồng thì phải thương yêu nhau
cãi nhau như thế là ko hay
Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 04:13 AM
Chỉ là cãi lộn cho dzui
Tình sâu vẫn thế nghĩa là chẳng phai
Ai ơi chớ vội thở dài
Dường như huy vẫn yêu hoài một cô (là hòng hậu đó )
saygoodbye
18-07-2006, 04:14 AM
đây nào là có cải nhau
chỉ là một chút buồn rầu khi yêu
tình yêu vua có rất nhiều
nên em chỉ muốn được chiều hơn thôi
Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 04:17 AM
Thôi mà chớ có nghĩ suy
Huy kia tính thế so bì thiệt hơn
Thôi ta cứ việc coi thường
Bao nhiêu cung nữ đâu (đẹp) dường như ta (hoàng hậu)
tokyo
18-07-2006, 05:10 AM
Dường như anh đã yêu rồi
Biết làm sao hỡi em ơi giúp giùm
Giúp anh cao quả em cầm
Vì anh đã bận phải cầm trầu khai....
thanlongcodon
18-07-2006, 05:14 AM
anh ơi xin chớ nói vậy
vì em đã có chồng từ lâu
muốn giúp anh lắm nhưng lại sợ
vì chồng của em có tính hay ghen
saygoodbye
18-07-2006, 06:28 AM
nghe Mèo nói hậu thấy vui
nhưng lời mèo nói có như ý chàng (huy)
huy nao có nói câu chi
làm cho mèo phải giải sầu cùng tui
tongnguyenhuy
18-07-2006, 06:38 AM
sao ko muốn tui bước vô chùa
cạo đầu trọc lóc bà đùa cho vui
ăn chay kinh tụng tới lui
đến khi trăng khuyết lại xui với bà
Lost.
18-07-2006, 06:41 AM
Dường như lại sắp 8 rồi
Vài lời nhắc nhở mọi người kìm phanh
Không nghe sẽ chuyện chẳng lành
Thì là dọa dẫm cho thành bài thơ
( đừng ai 8 bằng thơ nha, nói khẽ nhau nghe)
saygoodbye
18-07-2006, 06:44 AM
dường như ta đã rất hay
tám bằng thơ mới là tài chứ hen
nhưng vì nể mặt người quen
ta lại về với chủ đề hen anh
tongnguyenhuy
18-07-2006, 06:54 AM
dường như ta đã quá tay
dường như ta đã đắm say 8 roài
dường như ta đã chịu thôi
dường như ta đã làm thơ tầm phào
saygoodbye
18-07-2006, 06:57 AM
đường như đã có một chiều
anh diều em đến hàng cây bên đường
khắc rằng anh sẽ rất thương
tên người anh viết lên trên cây tường
Thienmy
20-07-2006, 08:56 PM
Dường như ta quá lạnh lùng
Trái tim sao mãi ngập ngừng chẳng yêu
Hay vì tại chuyện tình yêu
Đã từng tan vỡ trong chiều nhớ thương
NguyetLinh
20-07-2006, 09:07 PM
Dường như ta đã xa rồi
Bao lâu anh nhỉ .. Trăng vời trông ai
Dường như tình đã phôi phai
Bến Tương sương lạnh đẫm vai đợi chờ
Dường như thơ lạc vần thơ
Chỉ còn xa xót ngẩn ngơ thi từ
Dường như .. ừ nhỉ .. dường như
Hồn sa chân bước.. ta từ ngày vui
À ơi con sáo ngủ vùi
Dậy đi sáo hỡi ngậm ngùi vì đâu..
À ơi.. tí tách mưa ngâu
Cầu Ô Thước gãy .. mất nhau thật rồi !
Lost.
20-07-2006, 09:18 PM
Đêm dài lắm mộng lại dường như...
Có bóng trăng trơ giữa ngặt ngừ
Có hình nhân ảo trong tâm thức
Gọi gió cho đêm mệt rã nhừ
Ai vui hoa lệ chốn mùa sang
Cho những hư hao quá muộn màng
Dường như không thể đành vơi lấp
Lại cố mà ngân phím lỡ làng
Dường cũng chỉ những hoài công
Khi cố với tay giấc mộng hồng
Bật cười cay đắng bờ môi nóng
Xa lắc.....dường như.......có trăng lồng..........
Thienmy
20-07-2006, 09:46 PM
Dường như cơn gió vô tình
Đưa ta đến với bóng hình ảo xa
Nhưng hình lại của người ta!
Bóng ta chỉ lại riêng ta một mình!
Lost.
20-07-2006, 09:50 PM
Ủi an sưởi trái tim mình
Dưới cơn mơ có bòng hình ai kia
Ủi an sau phút chia lìa
Sót đây hơi ấm quẩn về đôi tay
Thienmy
20-07-2006, 09:55 PM
Nước trôi cảnh vẫn vô tình
Vì sao chẳng để cho mình về ta
Bóng chim nhạn vẫn la đà
Ước mơ, mơ ước mãi là ước mơ
Lost.
20-07-2006, 09:59 PM
Nghe hồn đôi lúc cạn khô
Cười ngang mộng ước huyền hồ bấy lâu
Xé ngang tim một đoạn tầu
Đẩy xô cơn giấc mộng đầu xa tay
Cố chen trong những tháng ngày
Tim nghe cằn cối đến nay đã già
Thienmy
20-07-2006, 10:21 PM
Đêm khuya cảnh vắng như tờ
Bóng người thao thức giấc mơ chẳng tìm
Chỉ vì hình cũ trong tim
Còn luôn trăn trở chẳng im lặng buồn
Lost.
20-07-2006, 10:26 PM
Đến bao giờ sẽ trọn vẹn giấc mơ
Niềm vui cũ có nhớ đường quay bước
Vẫn biết nghe cơn gió chiều thôi ngược
Mà chẳng đành lòng tìm một chốn náu nương
Chỉ loanh quanh giữa cái chốn vô thường
Tự ruồng rẫy những nặng nề chân mỏi
Giọt lệ kia đã đến ngày lả đói
Cho cạn dòng một thoáng ức mù xa
Thienmy
20-07-2006, 10:36 PM
Bên ngoài trời đã lệ tuôn
Đệm vô khung cảnh thêm buồn bi thương
Tình xưa sao cứ vẩn vương
Một thời xa vắng tình thương nhạt nhòa ...
Lost.
20-07-2006, 10:57 PM
Ai chới với tìm gì trên dòng nước
Trong nắng trong mưa trong những dại khờ
Dường như con đường đã hoá một thoáng mơ
Hương hoa nắng cũng chỉ hoài hư cõi
Ai tìm gì trên những lời dối mỏi
Buốt tận hồn nhưng học cách thứ tha
Không trách nhau trên duyên kiếp mặn mà
THôi vẹn bước thì cũng đành ....quay bước
NguyetLinh
20-07-2006, 11:02 PM
Thôi em bước .. mưa về nhoè con nắng
Tim yếu mềm .. tràn trăn trở chênh vênh
Ta cúi mặt buồn lênh đênh bờ bến
Có tình nào.. giữa mãi được êm đềm ..
Thienmy
20-07-2006, 11:36 PM
Còn chi lưu chuyện đã qua
Bóng người đã khuất đã xa thật rồi
Không còn mơ chuyện nên đôi
Với người không thật chung đôi nghĩa tình...
Dumbledore
21-07-2006, 02:40 AM
Sao em cứ mãi lặng thinh
Cho tình xa cách cho mình cách xa
Cho dù tình cũ đã qua
Nhưng hình bóng vẫn nhạt nhòa trong tim
NguyetLinh
21-07-2006, 07:56 AM
Ai đến mang tình trong áo bay
Ai tô hồng năm tháng tròn đầy
Ai cấy nụ tình gieo nhung nhớ
Ai dạo đường tơ hoa bướm say
Ai thắp sao đêm khều ánh nguyệt
Ai trải vần thơ theo áng mây
Ai gom kỷ niệm về bên ấy ..
Giữ hết hồn tôi .. suốt kiếp này ..
Dường như ta đã ... nguyện thề .. yêu ai ..
Thienmy
21-07-2006, 07:20 PM
Dường như ta đã đổi thay
Chẳng còn nhớ đến người hay thay lòng
Trái tim thôi chẳng chờ mong
Tìm người tri kỉ mà trong tâm chờ ...
màu kí ức
21-07-2006, 07:33 PM
dường như ta đã yêu thơ
Yêu người quân tử đến giờ chưa nguôi
Yêu sao một trái tim này
Một ngày không đến chắc là buồn lâu
Yêu thơ từ nhỏ đến giờ
Bây giờ đã lớn vẫn khờ chưa yêu
Yêu thơ thì vẫn yêu nhiều
Nên đây góp chút xin khờ yêu thơ
Thienmy
21-07-2006, 08:34 PM
Cuộc đời vốn chẳng như mơ
Chẳng còn ước muốn mộng mơ tháng ngày
Tâm tư chẳng muốn thế này
Dường như yêu thích ngày nay hững hờ
saygoodbye
21-07-2006, 08:39 PM
dường như nay đã thêm sầu
muôn ngàn đau nhói con tim khô quằn
dường như đau chẳng bao nhiều
vì đau đau quá nên giờ xin thôi
màu kí ức
21-07-2006, 08:45 PM
Yêu thơ thì chẳng hững hờ
Yêu thơ tôi viết đến giờ chưa thôi
Nói sao cho tỏ tâm này
tình yêu thơ đó không giờ nào nguôi
Thienmy
21-07-2006, 09:17 PM
Tình yêu vẫn mãi dạt dào
Qua thơ xin tỏ ngọt ngào tâm tư
Những vần thơ ấy riêng tư
Cùng ai chia xẻ bây giừ được đây?
Đa Tình
21-07-2006, 09:23 PM
Dường như ta đã
Yêu ai thật rồi
Sao nghe trong tôi
Chút men ngọt lắm
Và như âm ấm
Như là bên em
Nay đây em xem
Tim anh còn đó
Một bóng hình nhỏ
Đúng là của em
Dường như ấm êm
Ta đã iu rồi
Thienmy
21-07-2006, 09:30 PM
Dường như ta đã để đâu
Thói quen đỏ mặt những câu bông đùa?
Nếu giờ về lại ngày xưa
Biết đâu ta lại ... đong đưa ... mắt tình !!!!??
màu kí ức
22-07-2006, 01:49 AM
Mắt nhìn bài ấy thơ tình
Ghét mình không hiểu duyên tình thế tan
Thienmy
23-07-2006, 08:07 PM
Thế gian ai hiểu tình yêu?
Không theo duyên số yêu nhiều ... cũng tan!
màu kí ức
23-07-2006, 08:20 PM
Tình yêu hư ảo chót trao
Gió Đông thổi tới tan vào hư không
Thienmy
23-07-2006, 08:38 PM
Cuộc đời khi có khi không
Tình yêu cũng vậy nên không mong chờ!
màu kí ức
23-07-2006, 08:40 PM
Dường như ta đã yêu em
Ta trao ta nhận chỉ là chút thơ
Thienmy
23-07-2006, 08:42 PM
Cuộc đời chẳng phải là mơ
Tình yêu đâu phải chút thơ đối mời
màu kí ức
23-07-2006, 08:44 PM
Đúng là đúng thế bạn ơi
Tôi đâu mộng tưởng chút đầu đối thơ
Thienmy
23-07-2006, 08:55 PM
Hôm nay trao đổi vần thơ
Cuộc đời thêm đẹp nên thơ diệu kì
màu kí ức
23-07-2006, 09:48 PM
UHm' unm' tôi thấy diệu kì
Vần thơ của bạn rất vần ý tôi
Gặp nhau đâu biết bao giờ
Tui đây bận chút xin chờ hồi hôm
Thienmy
23-07-2006, 10:50 PM
Không sao bạn chớ nghĩ gì
Việc riêng giải quyết bận chi đợi chờ
Thienmy
23-07-2006, 11:41 PM
Dường như cuộc sống bây giờ
Như là viết vội vần thơ mong chờ
kiep lieu trai
24-07-2006, 12:00 AM
Vần thơ nghe nói chẳng ngờ
Chỉ hai câu ghép hững hờ vậy sao ?
Thực đời mới ngán làm sao?
Yêu thơ mến bạn cớ sao vậy người?
Thienmy
24-07-2006, 01:34 AM
Dường như mãi chẳng quen người
Vần thơ đối chữ hai người thân thương
Bao giờ tình khỏi vẩn vương
Thì tui sẽ lại lên đường tìm vui!!!!!!!!
màu kí ức
24-07-2006, 02:00 AM
dường như khách nhỏ đã quen
tìm nhau hơi vội trao nhau cũng bùi
Sem ra bạn sắp lên đường
Thì tui cũng dặm đôi đường chia tay
Thienmy
24-07-2006, 02:25 AM
Tui chưa có bước lên đường
Người tui nói đến là Trường Sơn cơ
Gặp nhau đối những vần thơ
Cùng nhau chia sẻ bất ngờ cùng vui
koconnuakeolac
24-07-2006, 02:46 AM
dường như mình đã thất tình
dường như mình vẫn giật mình mỗi đêm
dường như ai đó ngoài thềm
đã không chờ bước đã quên mình rồi
dường như đến lúc thay đổi
nắng kia đã rực sao trời đã xa
người ta thì mặc người ta
mình đẫy vẫn thích được là trẻ con
Thienmy
24-07-2006, 03:18 AM
Dường như lỗi với bạn hiền
Đôi câu chưa đối cho liền bài thơ
Dạo này sao cứ ngẩn ngơ
Đôi câu vế đối bơ vơ chẳng vần
Lost.
24-07-2006, 04:04 AM
Hình như ai đã quên ai
Và hình như nắng đã phai mầu rôi
Hình như son nhạt trên môi
VÀ câu hát đứng..... bên đồi xa xăm
Thienmy
24-07-2006, 04:10 AM
Thời gian vẫn mãi dần trôi
Dường như ta đã quen đôi lần chờ
Cuộc đời lại chẳng như mơ
Mà sao ai vẫn bơ vơ đợi chờ
langtukiem87
24-07-2006, 04:26 AM
dường như nay thời gian đang ngừng lại
để chon ta vẫn chỉ biết đợi chờ
dường như trong con tim ta đang khóc
vì tình đời sao lại trái ngang thay
tongnguyenhuy
24-07-2006, 06:34 AM
dường như ai vẫn còn đây???
như là giọng hát ... đong đầy xót xa
thôi đừng lừa dối thân ta
bây giờ nàng đã xe hoa cùng người
S!lver [halo]
24-07-2006, 06:56 AM
Dường như ta đã mất nàng
Khóc làm chi khi tình dang dở
Còn gì ngoài nỗi buồn để nhớ
Mai này ta biết đi đâu bây giờ ?!!!!
Mèo Lười Cô Đơn
24-07-2006, 08:29 PM
Dường như ta đã thả thê
Ôm câu nghĩa nặng tình thề trôi mau
Dường như những sớm phai mầu
Câu yêu cũng hết tình sầu đã xa ..!!!
Dường như định bỏ câu ca
Nhưng sao lòng lại muốn về cố hương ..
Thienmy
24-07-2006, 09:52 PM
Dường như ... sao cứ dường như
Cuộc đời thay đổi ... dường như ... vô tình!
Đến ta chẳng hiểu chính mình
Dùng câu chua xót ... vô tình ... hình như!
Lost.
26-07-2006, 08:46 PM
Dường như.....thôi nhé chiêm bao
Lối về thấp thỏm mưa vào mái hiên
Dường như....ngủ nhé tư phiền
Cho đếm ấp ám tìm quên một lần
saygoodbye
26-07-2006, 08:53 PM
dường như ...thôi nhé anh yêu
tình yêu còn đó nhưng giờ xa xôi
bóng hình nào đã phai phôi
lấp vào ai khác còn tôi riêng mình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.