PDA

Xem đầy đủ chức năng : thiên bình dzô chơi nhớ ..(cả nhóm ơi nhớ quá nì ..)



Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 09:03 PM
Trang thơ đã khép rồi kìa
Mèo sao thấy nhớ mấy người quá đi:khocnhe:
Ai ơi nếu ở nhóm nì:hhh:
Vào đây chơi chút mèo hì hỏi thăm

Vào đây hết nhé bạn thân
Hoàng huy ơi hỡi tống tình vào đây
Hoàng hậu ơi hỡi vào ngay
Thêm bao tiêu quỷ vào là hết đi

Vào đây mèo bảo chút nì
Vào đây rôm rả họp nì được không
Vào đây ta góp thơ ..chung ..
Vào đây uống nước thơm nồng ấy nha ..

Hay là nhóm mình làm thơ có chữ thiên bình nhớ .............

Thienmy
17-07-2006, 09:06 PM
Dần dần không là trang điểm danh nữa rồi .
MÀ đến những trang 2 !!!!!!!!!!!!

Trang này đâu hẳn đã điểm danh
Bạn vô không đón dạ sao đành
Thiên Bình với bạn không ân oán
Tạo chỗ vui chơi biệt nỗi sầu!

saygoodbye
17-07-2006, 09:20 PM
trời đất từ thuở mới sinh ra
đã có Thiên Bình giữ nước nhà
bằng vần thơ ca sao tao nhã
xâm lăng quỵ ngã ở sa trường

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 09:34 PM
Hoàng hậu ghé tới rùi nì
Vua sao chẳng thấy ôi kì mất tăm
Lại thêm mấy đứa lăng xăng
Vào đây chơi với mèo ..hì được không

Thiên bình nhóm rất là đông
Sao ko tụ họp một mâm rượu chè

Thienmy
17-07-2006, 09:49 PM
Lâu lắm tụ hội bạn bè
Cùng nhau nâng chén ... rượu chè ... rồi say!

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 10:47 PM
Là khách chẳng phải thành viên
Không biết thế nào ... tui biết ... vào? ... ra?

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 10:49 PM
Mèo nay gọi khản cổ ra
Chẳng ai vô đối huynh vào cho dzui
Mèo tui tiếp nước mời rồi
Huynh ơi ở lại cho hoài đông thêm !!!

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 10:54 PM
Vậy là huynh cũng có công
Bước vô nâng chén bõ công mèo mời
Vậy mà ... huynh cứ ngó lơi ...
... Thiên My không thấy ... Mèo mời ra đi

(Hì hì, xin lỗi Mèo, thực ra ... huynh vô đây thăm muội một phần ... một phần huynh tìm Thiên My ... muội đừng có chọc huynh nha)

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 10:58 PM
À há ta biết rồi nha
Huynh kia tìm kiếm ơi là tỷ my
Bây giờ tỷ đã ra đi
Mèo mời huynh định đi ra hay vào ..???

Huynh kia nói rõ xem nào
Sao mà cứ định đi vào hay ra
Nói đi muội giúp tiếng à
Vào đây muội bảo roài là giúp nha ..

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:06 PM
Muội giúp huynh chuyện thế nào
Người ta không (chịu) hiểu làm sao được mà

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 11:15 PM
Thế giờ huynh định làm chi
Đi ra đi nhé một nì đi luôn
Để huynh chẳng có bạn thêm
Mèo thôi cũng kệ huynh nig tính chi ..???

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:22 PM
Mèo ơi nói chuyện dễ thương
Huynh đây nhờ muội tình vương rối rùi
Mèo giúp huynh cũng thấy vui
Giúp huynh chuyện đó muốn chi được mà

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 11:25 PM
Ôi nghe huynh nịnh chít liền
Mèo nay vui lắm thui đành nối duyên
Cho huynh với tỷ my liền
Cho duyên thêm thắm cho vườn tươi xinh ..

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:29 PM
Muội nói thật hợp ý huynh
Rất mong Mèo giúp duyên tình bền lâu

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 11:32 PM
NHưng mà chuyện đã đến đâu
Làm sao để giúp âu sầu mặt ra
Nhận rồi thất hứa người ta
Mèo nay cũng ngán ấy là rút lui ..

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:38 PM
Ấy đừng muội chớ có lui
Huynh đây không biết thế thui ... nhờ Mèo

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 11:43 PM
Nhờ rùi, nhớ đó nhé ngươi
Mang cau trầu quả cùng hoài gì đây
Roài là rượu uống lo say
Mèo ta mới tính, .. kế cày nàng my ..

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 11:54 PM
Được rùi hãy tính chi li
Mai mốt cả lãi huynh chi đẹp mà

Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 12:00 AM
Mèo ta đang tính đây nì
Xem chừng sẽ được ngay nì tỷ my
Huynh ơi chớ vội lo nghi
Muội nay hết sưa ắt là thành công ..

Hoàng Tử Bạch Mã
18-07-2006, 12:04 AM
chuyện này nói nhỏ muội nghen
Nếu ai mà biết một phen ... rối mù (Thiên My á)

Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 12:07 AM
Chuyện này phải nói to nghê
Cho thiên bình biết ấy là họ vui
Chứ sao lại để lòng thôi
Ôi chào huynh lạ đến là kì nghê ..

Hoàng Tử Bạch Mã
18-07-2006, 12:14 AM
Thiên My tính sẵn thế nào
Muội còn chưa hiểu huynh sao dám làm ?

saygoodbye
18-07-2006, 01:29 AM
Thiên Bình tụ họp một nơi
rất mừng khi thấy nhiều người ghé chơi
nhưng mà đừng tám tơi bời
kẻo không dân chúng loạn nơi phương nào

anh hùng hào kiệt nay đâu
mỹ nhân cuả chốn Thiên Bình ra sao
ngày nay chẳng thấy ai vaò
hay là đang có chỗ nào đáng vui

Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 01:35 AM
THiên bình ơi hỡi bạn tôi
Vào đây tụ họp cho người hát cả
Vào đây nhé hỡi bạn ta
Trà nay đã rót bạn à vào đi

Hậu ơi chớ vội nghĩ suy
bạn ơi chớ vội rầu rì đấy nha
Vẫn còn đây nhé mèo ta
Thiên bình vẫn thế rất là vui tươi ...

tongnguyenhuy
18-07-2006, 02:39 AM
người xưa chốn cũ quay về
cố nhân còn đó ... say mê phương nào
những mong tụ hợp anh hào
nâng ly cạn chén ngọt ngào năm xưa

laitiensinhvn
18-07-2006, 02:52 AM
Thị Vệ nay vốn đã say
Nghe tiếng mèo gọi về ngay đây nè !
Chẳng hay còn rượu còn chè?
Mỗ làm một chán.... è.. è ....đỡ say !

Mèo đâu mau rot đi chớ ! mỏi tay quá ..hic !

tongnguyenhuy
18-07-2006, 02:56 AM
tui có sẵn nước lạnh đây
nếu ông chưa tỉnh nhúng ngay mặt vào
tinh thần cảnh giác đề cao
ko thì bọn trộm nhà lao cướp tù

koconnuakeolac
18-07-2006, 03:13 AM
bạn bè hội tụ nơi đây
vui sao vui quá vào ngay kẻo buồn
xin chào cô bạn mèo lười
chào tỉ thienmy muội cười xinh tươi

saygoodbye
18-07-2006, 03:23 AM
Thiên Bình thị vệ kia ơi
Hoàng cung luôn cấm rượu chè bê tha
thế mà ngươi cũng chẳng tha
lỡ đâu có đưá vào nhà giết ta

tongnguyenhuy
18-07-2006, 03:29 AM
giết bà thì có lo gì
giết tui mới sợ là đi sơn hà
coi chừng mấy ả nữ ma
nó vào nó dzụ là ta đi đời

saygoodbye
18-07-2006, 03:34 AM
sợ quá cái lủ quỹ ma
yêu nữ không biết đâu ra hả trời
cũng chỉ bởi tội lo chơi
bây giờ còn nói trách than ông trời

tongnguyenhuy
18-07-2006, 03:40 AM
cái này trời cho sao hông chơi
bà đà ko giữ lại lắm lời
lầu hồng nhiều kẻ hay lui tới
mong bà đừng có vội buông lơi

saygoodbye
18-07-2006, 03:44 AM
đã có bao giờ em buông lơi
thân phận nữ nhi cuả ông trời
nhiều khi đau khổ không thể nói
vậy mà anh nỡ nào dối em

tongnguyenhuy
18-07-2006, 03:52 AM
anh hoh một lời nào nói dối
bị lừa anh nói bị lừa thui
sao mà nhìn em đây tăm tối
phải chăng em mún giết anh rồi

Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 04:12 AM
Ôi trời ngó xuống dùm tôi
Vào đây xem nhé huy là ham chơi
Hậu kia ghen quá đi thôi
Cãi nhau chỉ ở nơi đầy các khanh ..

về nhà mà cãi nhau nhớ ...............

laitiensinhvn
18-07-2006, 05:40 AM
Ôi trời !
Tưởng về nghỉ giấc tới mai
Ai dè quân báo ở ngoài biên cương
Mỗ tui tức tốc lên đường
Chưa chào ai cả ,Vua thương hiểu dùm !


tui có sẵn nước lạnh đây
nếu ông chưa tỉnh nhúng ngay mặt vào
tinh thần cảnh giác đề cao
ko thì bọn trộm nhà lao cướp tù

Ui trùi !nươc thật là ngon ..(tỉnh rùi )
Tên nào cướp ngục ăn đòn chết ngay
Cảnh giác mỗ vẫn để đây (mất sao dc mà vua lo .....)
Uống thêm chút rượu để ....say Túy Quyền !

Yên tâm chưa ?

cherry90
18-07-2006, 10:24 PM
muội đây tái xuất giang hồ
lâu nay thoái ẩn lui vào GB
mong rằng các tỷ các huynh
tha cho muội tội lâu nay trốn nhà
lâu ngày vào nhóm Thiên Bình
ôi thôi muội thấy....ồn ào lắm thay
Huy huynh cùng với tỷ Tâm
suốt ngày đấu khẩu hỏi thiệt "mệt hông"?

laitiensinhvn
19-07-2006, 02:50 AM
Muội muội thiệt giống ca ca
Lúc ẩn lúc hiện cả nhà không hay
Nhưng giờ cúng đã về đây
Cùng nhau hội họp dựng xây thiên bình.

baby_Iloveyou
19-07-2006, 03:29 AM
hay..........hay.............

Mèo Lười Cô Đơn
19-07-2006, 08:35 AM
Hay chi mấy việc chẳng lành
Cãi nhau như trẻ có rành việc chi
Về nhóm nhé cứ rượu bia
Có ngày mất chức vì là ham chơi ..

laitiensinhvn
19-07-2006, 08:47 AM
Ai thèm rượu với ham chơi
Chẳng qua công vụ khắp nơi báo về
Nhiệm vụ chẳng thể chậm chề
Vấn nhớ tới nhóm ...vội về post thơ !

Mèo Lười Cô Đơn
19-07-2006, 08:52 AM
Vội về như thế chàng kia
Biết đâu nhóm nhỏ bộn bề vì ai
Từ nay cấm nhé dong dài
Rượu bia ít chứ lo hoài việc công (lên mặt tý )

S!lver [halo]
19-07-2006, 08:52 AM
Gần đây ẩn dật ít làm thơ
Việc nhà bận ko thể làm ngơ
Thôi em thu xếp việc nhà
Ngày lên 1 buổi cùng chị làm thơ ...ha ^^

Mèo Lười Cô Đơn
19-07-2006, 09:00 AM
Ừa nay thôi chẳng dài dòng
Ai ơi ghé lại đừng hòng đi đâu
Mèo ta bắt nhé ...rồi gồng
Không cho chạy nữa đừng hòng mà đi ..(ở nhà làm thơ nhớ )

laitiensinhvn
19-07-2006, 09:04 AM
Ai nào dám bỏ đi đâu
Chẳng qua buồn ngủ ,lâu lâu lại vào
Những khi cú ngáp cao trào
Ngồi đây ngủ gật ...chứ..nào..đi..đâu ! ...ớ...ờ ...khò ..!

Mèo Lười Cô Đơn
19-07-2006, 09:13 AM
Thị Vệ nay vốn đã say
Nghe tiếng mèo gọi về ngay đây nè !
Chẳng hay còn rượu còn chè?
Mỗ làm một chán.... è.. è ....đỡ say !

Mèo đâu mau rot đi chớ ! mỏi tay quá ..hic !

Này này chớ nhé cãi phay
Đi đâu lại chẳng suốt ngày đó thôi
Nay kia thú tội nhận rồi
Sao nay lại nói nói hồi là oan ..:ham:

giang hồ_thi sĩ
19-07-2006, 09:14 AM
ớ...hờ...tớ cũng gật đầu
ngáp lên ngáp xuống biết đâu mèo lười

laitiensinhvn
19-07-2006, 09:20 AM
Măt nhắm cứ tưởng mèo cười
Ai ngờ mở mắt...mèo lười nhe răng
Cái dép tui đã vứt phăng
Vậy mà hổng chạy (được ,bởi :) lăng nhăng cài quần !
Hic ! tha cho lần này nghen !

Mèo Lười Cô Đơn
19-07-2006, 09:30 AM
Ông kia cứ thế mà mơ
Tôi nay ác quỷ đâu hề hiền ngoan
Dép nay ta đã tính toan
Mang đi bán đỡ chút tiền roài tiêu

laitiensinhvn
19-07-2006, 09:34 AM
Này này chớ có làm liều
Cái dép đó đã sớm chiều cùng tôi
Nếu bà muốn bán...1 thôi
Cái kia để lại ...cho tôi còn dùng !

MỘt cũng dc ...có còn hơn ko !

Mèo Lười Cô Đơn
19-07-2006, 09:38 AM
Bán chi một chiếc người ơi
THôi cho tôi hết bán rồi tính sau
Nay ta đã tính hết rầu ^^
Đừng hòng xin nhé âu sầu mặt ra ..

laitiensinhvn
20-07-2006, 02:59 AM
Tình hình gay quá chà..chà ..!
Nhưng mà dép đứt ...ai là người mua ?
Vốn dĩ nó đã te tua
Đâu còn hình dép mà.. mua hỡi người !
Hà hà ! Dép tui đi đánh giặc gần 10 năm rùi đó !

S!lver [halo]
20-07-2006, 08:15 AM
Tình hình mình toi đôi giày
Đá lên đá xuống mòn luôn đây này
Tính mình rầt thích bay nhảy
Ko giày ko dép chắc gãy chân ngay....
(Cầu xin mẹ cho con tiền mua giày mới ...ko sáng mai con toi :plz: )

Thienmy
20-07-2006, 08:14 PM
Chân gãy rùi lại sẽ lành
Còn hơn để dép tan tành khói mây
Tiền ấy (mua dép) thì hãy đưa đây
Tui mua hoa quả chọn ngày tới thăm!

laitiensinhvn
21-07-2006, 06:38 AM
Muội muội nói cũng thật là .......
Chẳng nhẽ chân đât ăn quà hay sao ! ( thấy kì quá nhỉ !)
Nếu muội còn chút thương nào
Hãy mua cả dép ,lẫn quà thăm huynh .

Như thế chắc huynh cảm động tới cứng chân mất !

Thienmy
21-07-2006, 07:27 PM
Chân đất thì có làm sao?
Đi đâu phải tạo dáng cao cùng người?
Trí trai đo tới ngang giời
Bớt vài phân dép thành người thấp hơn (hì hì)

màu kí ức
21-07-2006, 07:38 PM
Sang đây tôi tạo một đôi
Tặng người quân tử dép hài vừa xong
Tôi mong bạn hãy bằng lòng
Hãy nhận đôi dép cho lòng tôi vui

Thienmy
21-07-2006, 07:49 PM
Bạn ơi xin chớ chiều người
Chiều người ta quá sinh ... lười đó nghen
Cuộc sống bắt phải bon chen
Cái gì dễ đến càng xem thường mà !

màu kí ức
21-07-2006, 07:53 PM
Sem ra tui bạn cũng là
Cùng một tâm trạng thích mà tặng thui
Cuộc sống phải có chút danh
Tôi đây quân tử há đành bỏ qua
Đi qua thì thấy ấy mà
Sẵn đây luôn tiện tặng là tặng thôi

Thienmy
21-07-2006, 07:58 PM
Cuộc sống chẳng dễ dàng gì
Với mình chẳng có chuyện chi bận lòng
Thiên hạ vẫn thích đường vòng
Càng gian nan mới càng mong luyện rèn!

màu kí ức
21-07-2006, 08:04 PM
Rõ ràng cuộc sống bon chen
Nhưng lòng bền vững há là lung lay
Chi trai là trí lập thành
Từ trong tâm ấy vững vàng bền xây

Thienmy
21-07-2006, 08:10 PM
Lời nói đi với việc làm
Đã bao người nói có làm được đâu
Trí trai tỏa sáng làm đầu
Tâm vững cùng tiến việc đâu ngại ngần!

màu kí ức
21-07-2006, 08:33 PM
Trí trai bình địa dựng xây
không như thời trước nhưng mình vẫn xây
Tâm thời có chút từng ngày vẫn mong
Không đươch thì được tấm lòng
Lo gì mất mát trí này sẽ xuôi

Thienmy
21-07-2006, 08:37 PM
Lâu rồi mới gặp tri ân
Cùng người tao ngộ ân cần đối thơ
Pic thơ đã quá hững hờ
Cùng nhau góp sức đợi chờ đổi thay!

màu kí ức
21-07-2006, 08:48 PM
Một ngày không được vô đây
Sem ra tôi cũng cả ngày không cơm
Nói thì hơi quá chút thôi
Nhưng mà thật đó ta cùng dựng xây

Thienmy
21-07-2006, 09:00 PM
Cám ơn bạn đã nhận lời
Cùng nhau xây đắp vườn thơ đẹp màu
Tài tui vốn chỉ ít nhiều
Có chi thông cảm kẻo phiền về sau ( hì hì )

Mèo Lười Cô Đơn
21-07-2006, 09:01 PM
Hôm nay mèo ghé lại đây
Xem chừng rôm hả thật là đến hay
Mong rằng pic sẽ đẹp thay
Lời thơ ý đẹp dựng xây Thiên Bình

màu kí ức
21-07-2006, 09:05 PM
có gì mà lại ít nhiều
Có tâm có thích thơ này vẫn say
Một ngày nào đóa lên đây
lại mong tìm gặp viết bài đối nghe!

Thienmy
21-07-2006, 09:11 PM
Tất nhiên là phải thế rồi
Một lời xin hẹn cho đôi bạn này
Dù sau "đi gió về mây"
Ghé xin tìm nick ngồi đây đối bài

màu kí ức
22-07-2006, 01:52 AM
hôm nay gặp mặt tâm giao
Hẹn hôm nào đó ta cùng chung vui
vui thơ thì cũng từ từ
Cho mình nồng đượm cho tình thêm say

laitiensinhvn
22-07-2006, 04:02 AM
Mọi người cũng thật là hay !
Mải đi đối đáp cả ngày ...quên tôi
Bây giờ dép đã mất rồi
Chân đất cơ cực thân tôi ................thế này !

Nghe được cho dép mừng thay
Vậy mà đợi .....tái mặt mày ....vẫn không !
Biêt người nói để cho xong
Nhưng vì túng bấn ...vẫn mong chờ hoài ........!

tongnguyenhuy
22-07-2006, 06:51 AM
ông laitiensinh có cái chữ kí dzì lạ vậy trời

laitiensinhvn
22-07-2006, 07:04 PM
Làm thân Thị Vệ làm chi
Hay bị sai vặt,có gì hay đâu
Đổi thành Tiêu Kiếm cho ngầu
Tên nào rớ rẩn ........rơi đầu đó nghen !

màu kí ức
22-07-2006, 11:31 PM
Mọi người cũng thật là hay !
Mải đi đối đáp cả ngày ...quên tôi
Bây giờ dép đã mất rồi
Chân đất cơ cực thân tôi ................thế này !

Nghe được cho dép mừng thay
Vậy mà đợi .....tái mặt mày ....vẫn không !
Biêt người nói để cho xong
Nhưng vì túng bấn ...vẫn mong chờ hoài ........!


_____________________
Ah' ha' hóa ra anh hai
Đợi em lâu chửa ...xin thưa là rằng
Rằng em vì bận chút công
Không lên đây được để mà ai mong

Còn về dép ấy thực lòng
Em cho anh đã ...nhận đâu mà chân không
Úi trời ! anh lại nói ngông
Sao mà túng thế mà trông phải chờ

laitiensinhvn
22-07-2006, 11:47 PM
Tiểu đệ thật khéo giả vờ
Khi trước nói có .....bây giờ lại không
Uổng phí ka đợi Ka mong
Bây giờ đệ có .....cũng không thèm nè....

Mẹ mua cho rùi ! Đợi các đệ các muội mua cho chắc chân ca ca mòn ........chỉ còn xương ......hic !

màu kí ức
23-07-2006, 12:55 AM
Sem ra anh cũng hoa hoè
Chỉ xin cái cớ nên vè đôi câu
Bây giờ tá hỏa đổ đầu
Lại không thèm nữa lại sầu mẹ mua!!!!!

Mẹ mua cho hả ;;;;vậy anh hai bao tuổi vậy tiểu đệ sinh năm 82 nè.....không mè nheo như huynh .......đại ka tha thứ nha! nếu mạo phạm ....hiiiii

S!lver [halo]
23-07-2006, 02:29 AM
Ta đây cũng mẹ mua giày
Miễn là xõ dc ai mua chẳng xài
Huống gì là của mẹ mình
Càng thêm tình nghĩa ,già rồi thì sao

koconnuakeolac
23-07-2006, 02:34 AM
Làm thân Thị Vệ làm chi
Hay bị sai vặt,có gì hay đâu
Đổi thành Tiêu Kiếm cho ngầu
Tên nào rớ rẩn ........rơi đầu đó nghen !

laitiensinh cái tên kia
thấy Lạc ta kiếm khách
bụng tức anh ách
ngồi đổi tiêu kiếm
lại còn to mồm
thật chẳng khiêm nhường

S!lver [halo]
23-07-2006, 02:35 AM
laitiensinhvn đại ka ,đã là tiên sinh lại bít võ chi bằng đổi tên thành Diệu thủ thư sinh cho hay :D (1 sát thủ lại rất hào hoa văn vẻ )

koconnuakeolac
23-07-2006, 03:44 AM
cái tên họ Lại
người cao met hai
nếu ngồi online
là mạng lag dài

Thienmy
23-07-2006, 07:35 PM
Kẹo lạc sao lại quá lời
Tiêu Kiếm cũng vậy nên nhời hơi ngông
Cậy tài có lắm kẻ trông
Nếu thành Diệu Thủ ... đừng mong ... buông lời!

màu kí ức
23-07-2006, 08:25 PM
HÓa ra kẹo lac quá lời
Vậy theo MY nói chắc thời bênh chăng
Hai người chắc gió chắc trăng
Sao mà bênh giữ ....hay là chót thương..????

Thienmy
23-07-2006, 08:30 PM
Thiên My luôn muốn Thiên Bình
Một lòng đoàn kết nghĩa tình không phai!

màu kí ức
23-07-2006, 08:35 PM
Hóa ra vì chữ Thiên Bình
Thực ra tui cũng thiệt tình hỏi thôi
Nếu mờ như vậy thì thôi
Tôi thật xin lỗi nếu là có sai
_________hiiiii...cảm ơn bạn ...

Thienmy
23-07-2006, 08:39 PM
Nghĩa tình huynh đệ còn vương
Tình yêu đâu phải tình thương bạn bè

màu kí ức
23-07-2006, 08:42 PM
Tình huynh ,huynh đệ đậm đà
Vương tôi một chút nắng phai không mờ

Thienmy
23-07-2006, 08:45 PM
Thiên Bình đẹp mãi vần thơ
Nghĩa tình huynh muội ... ngẩn ngơ trao lời....

màu kí ức
23-07-2006, 08:49 PM
hôm nay mới mục tận nơi
Mới biết nghĩa ấy duyên thời cái duyên

Thienmy
23-07-2006, 08:57 PM
Thiên Bình vui vẻ đón mời
Bạn bè muôn ngả đôi nơi tìm về

màu kí ức
23-07-2006, 09:08 PM
Sem ra tôi được cái duyên
Đã vô gặp được muội này trốn đây

Thienmy
23-07-2006, 09:17 PM
Cũng may gặp được nơi đây
Bởi My muôn chốn ngày ngày ghé thăm

màu kí ức
23-07-2006, 09:37 PM
hà hà có bạn tâm đầu
Ta chung cùng bước cùng hầu đối nghe

Thienmy
23-07-2006, 09:41 PM
Hôm nay vui vẻ châm trà
Mời người lữ khách phương xa đối lời

màu kí ức
23-07-2006, 09:44 PM
Họa ra tôi có mấy lời
Mời người dùng trước đến tôi cũng là...

Thienmy
23-07-2006, 09:50 PM
Hôm nay gặp gỡ duyên xa
Bạn bè vui vẻ như là ... tiền duyên!

màu kí ức
23-07-2006, 09:52 PM
Gặp nhau ắt hẳn có duyên
Gặp nhau không lý không lên câu vè

Thienmy
23-07-2006, 09:54 PM
Gặp nhau nên nghĩa bạn bè
Cần chi theo gió se se phai tàn

màu kí ức
23-07-2006, 09:57 PM
Tàn phai một chút nắng phai
Nhưng tình bạn đó ngày ngày khắc ghi

Thienmy
23-07-2006, 10:02 PM
Cuộc đời theo gió phiêu du
Nghĩa tình bền chặt cho dù gió mưa

màu kí ức
23-07-2006, 10:04 PM
Gió mưa là chuyện gió mưa
Tình bạn ta mãi khắc xưa trong này

Thienmy
23-07-2006, 10:08 PM
Dù cho bão tố muôn ngày
Vững tin sẽ đợi một ngày nắng lên

màu kí ức
23-07-2006, 10:09 PM
Dù cho sấm chớp xóa tên
Lòng ta khắc giữ ghi tên bạn vàng

Thienmy
23-07-2006, 10:12 PM
Nhắc người chớ quá mơ màng
Cuộc đời không đẹp như nàng thơ đâu

màu kí ức
23-07-2006, 10:14 PM
thật ngỡ thật ngàng khi ta tỉnh mộng
Cuộc đời đâu thấy bạn vàng nay đâu

Thienmy
23-07-2006, 10:20 PM
Trong cuộc sống với muôn vàn toan tính
Giữ riêng ta góc nhỏ bạn bè thân

màu kí ức
23-07-2006, 10:21 PM
Ngày ngày tôi vẫn ân cần
Giữ tình bạn đó chuyên cần dựng xây

Thienmy
23-07-2006, 10:25 PM
Vậy thì My sẽ nơi đây
Mang niềm vui đến ngày ngày đẹp hơn