Xem đầy đủ chức năng : HHT ngày xưa ơi .....
opal258
17-07-2006, 10:30 AM
vừa chat với sis chuot_kho xong, bỗng nhiên nhớ mọi người trong HHT cũ quá, lúc đó vui biết bao ...
opal đến với hht thật tình cờ, hôm đó đang buồn vào quán net ngồi chơi, chưa biết vào web nào nên nhấn bừa 1 chữ cái để xem cái list nó hiện ra có trang nào hay không, và ngẫu nhiên sao bấm chữ H, và ngẫu nhiên sao trang Hoahoctro lại ở đầu tiên ...
đầu tiên là post bài chào hỏi trong "Chào đón thành viên mới", hùi đó anh Kat và sis Butbi làm mod ở đó, opal được anh kat vào chào đầu tiên nè, rùi sau 1 thời gian cũng thân với sis butbi vì sis hơn opal có 1 tuổi, hùi đó ở HHT toàn ... "người lớn" ko á :lelele: cho nên có 1 sis hơn opal 1 tuổi là của "quý hiếm" rùi .... nói đến sis BB em lại nhớ đến panda_boy, ko biết sis thấy thế nào chứ em thấy vui lắm á , PB ngộ thiệt, giả trai hoài muh ko ai phát hiện ra :blow:
tiếp sau opal post bài "Muốn chia sẻ cùng các bạn ..." - hùi đó lớp mới, bạn mới bùn ghê lắm á, với lại lúc đó cũng trẻ con lắm nữa , nhưng may có mọi người trong HHT giúp opal vui lên nhiều .... :flower:
rồi opal cũng theo đuôi mọi người tuyển "chồng" á ... hùi đó có mấy anh trong HHT thấy bài tuyển chồng nào cũng vào đều đặn, buồn cười lém ... rùi cuối cùng opal lại có "chồng" BBBB là 1 người ko hề vào topic của opal nhờ có dây tơ hồng của "ông mối" ACD ("ông mối" này lại là 1 trong những người xung phong làm chồng của opal đầu tiên á ... cứ lộn tùng phèo lên :lelele: ... nhưng vui lắm). Được cái ông mối mát tay nên ko lâu sau opal và chồng ... li dị :lelele: , nhưng anh BBBB cũng là 1 trong số ít người opal giữ liên lạc cho đến giờ
sau đó "chiến công" lưng lẫy nhất của opal là "Hội chợ nô lệ" :hhh: tất cả boys làm "nô lệ" để cho chị em buôn bán :birthday: nhưng cũng có "nô lệ" bị bán rùi còn bỏ trốn làm opal bị người ta "đòi nợ" quá trời :( (hình như là opal bị sis Caheo đòi lại cái "nhẫn kim cương" ^_^ )
..... hơ .... muộn quá rồi ... đành phải viết theo kiểu "tiểu thuyết chương hồi" vậy .... bao giờ có dịp opal sẽ "hồi tưởng tiếp :) ....
THANH THAT
17-07-2006, 10:40 AM
ChỊ NÓi HỒi ĐÓ ThẾ ChỊ ĐÃ Bao NhiÊu TuỔi RỒi ĐỂ Tt CÒn BiẾt ĐƯỜng MÀ GỌi, LỠ GỌi KhÔng ĐÚng ThÌ ChẾt MẤt. Nghe Opal KỂ Tt ThẤy CŨng MuỐn KỂ Cho MỌi NgƯỜi Nghe NhƯng KhÔng BiẾt BẰt ĐẦu TỪ ĐÂu NỮa? ThẾ ThÌ CỨ TỪ TỪ MÀ Suy NghĨ VẬy
butbi*
13-12-2006, 09:39 PM
úi, đọc bài này thấy bồi hồi ghê vậy, bé Opal đâu rồi nhỉ? Lâu lắm rồii chị k thấy em trên yahoo... Ừm, hồi xưa thôi, còn bi giờ, hết Mod rùi, ta làm Vip thôi... nhưng được sống trong nhà mình cũg vui rồi, em nhỉ?
hoh biết giờ này, em học trường nào? còn nhớ lúc xưa, 2 chị em hay 8.9 đủ chiuyện, từ khối thi cho đến... <những chuyện k tên trong HHT> , nhìn em lại nhớ đến anh 4B, ừm, hồi đó có mở sổ đăng ký tuyển chồng bên em mừ...
nhắc đến panda mới nhớ, kỉ niệm cũng vui đấy chứ... hôm qua, chị mới chát chít với nó cùng bé PP nè <em còn nhớ him k? > thú vị lắm, lại còn tra tấn tụi nó giọng hát ,,, hơi bị... khủng bố của chị nữa nè...
bài viết cũg lâu rồi nhỉ? hôm nay tình cờ tìm bài viết của em, nên chị mới vào đọc thía này, đọc xong, hứng quá, lại viết tiếp luôn. ừa, em nói đúng, cái này phải viết theo từng chương hồi mới được, nhiều quá hoh biết kể sao cho hết...
Còn anh Kat thì hình như... <?>... hoh vô HHT nữa thì phải, hồi xưa, chị cứ "ngộ" với "nị" với anh ta k hà....
Ừm mà em có bất ngờ k, khi chị đổi nik thía nì, hả Opal?... Lâu rồi em hoh vô HHT ha?
me_luv_mit
14-12-2006, 11:38 AM
í í..phải opla là ốp la hông ta??>......
kem dâu mút
14-12-2006, 11:19 PM
Opal à, còn nhớ chị hông nè? Nhìn thấy cái topic của em là chị chỉ muốn đọc ngay thôi. Nhiều kỷ niệm thật nhỉ !
HHT là nhà mình, HHT là kỷ niệm, HHT cũng là người yêu của mình nữa... :hihi:
Bây giờ thì....dù không như xưa nhưng chị cũng còn tìm được nhiều niềm vui khác khi login nó mỗi ngày. Nhắc tới tên mọi người, cứ thấy có cảm giác thiếu hụt một cái gì đó :( Có ngồi gõ mãi cũng không hết được những cái tên mà đã từng quen biết, vui chơi, hẹn hò, bạn bè, chat chit ở đây đâu :hug:
Ừm, mỗi ngày thì mỗi đổi mới mà, đâu có thể chỉ đứng dậm chân tại một chỗ bé nhỉ! HHT cũng thế thôi.Nhớ bé lắm!
Ah mà Opal giờ này chắc cũng vừa bước chân vào ĐH rồi nhỉ, lớn hơn hồi xưa rồi, chẳng còn bé tí như xưa nữa, hihi... Còn nhớ có lần chị bảo khi nào ra HN, bé dẫn chị đi chơi hông nè? :think:
papagei
15-12-2006, 09:49 AM
hht ngày xưa sao k ai nhớ mình vậy nhỉ :((
kem dâu mút
15-12-2006, 10:00 AM
Ai bảo là ko nhớ, tại người ta ko nhắc mờ :hihi:
PP, khỏe ko nờ??? :anhPha:
butbi*
15-12-2006, 07:01 PM
í chài, PP, em lọt vô đây hùi nào zi? he he he... mí nghe nhóc hát xog, bữa nào hát lại nhen, chị nghe hoh được kí lắm... nhưng hay đó nhỉ? (^_^)
PP ngày xưa là 1 nhóc cực kỳ quậy, trò chơi nào cũng tham gia, lại còn "theo" sis BBL nữa mí ghê chứ...
nhoc_lua_dao
16-12-2006, 07:01 PM
kekeke , có người vẫn nhớ Panda sao??? chậc chậc , chắc tại dễ xương wa ko nhớ đâu có được :D lúc trước chơi vui dã man , h bà con chạy trốn đâu hết roài , nhìn đi nhìn lại thấy toàn mem mới <<< buồn hai giây rùi vui tiếp... :D
nhớ sis opla , sis kem , sis bbl... choy lúc đó nhảy vô hht lấy nick Panda_Boy ko ngờ đắt khách dễ sợ. bà con thân thiện , dễ chơi. lúc đó toàn chọc mấy sis con gái và về phe tên pp. Keke , vợ BB iu wi , sao em nỡ bỏ rơi anh chạy theo tên xấu trai nào rùi hở??? :D làm cho anh bơ vơ ko ai nấu cơm cho ăn , nhà ko ai rửa bát hút bụi.... ( nhạc sến ).... sao em nỡ đành quên những ngày....( ngày gì bb tự hỉu ).... sao em nỡ đành wen kỉ niệm nào ta đã trao..... hix hix...em ơi..." trả nợ tình xa đi em "
Lúc đó tán bà xã vui dễ sợ hehehe.
Seafoam
16-12-2006, 07:54 PM
Mọi người đông vui quá , cho TTV ghé một chân dc không?
Hồi đó ũng quen với BB nè , PP cũng có nghe qua nhung ko thân lám , lúc đó quen Speaker, Haff344...Angel cover devil.Gur sanh điệu,Hạnh Nhi ,Cher,Lang thang buồn,Tuổi Hồng Cho Anh .Dragon Coi..........một số người ko thấy online nhiều nữa ,chắc cũng đã đến lúc lo việc gia đình...
Nhớ lại thây vui quá...
Cafe Không Đường
16-12-2006, 08:13 PM
kekeke , có người vẫn nhớ Panda sao??? chậc chậc , chắc tại dễ xương wa ko nhớ đâu có được :D lúc trước chơi vui dã man , h bà con chạy trốn đâu hết roài , nhìn đi nhìn lại thấy toàn mem mới <<< buồn hai giây rùi vui tiếp... :D
nhớ sis opla , sis kem , sis bbl... choy lúc đó nhảy vô hht lấy nick Panda_Boy ko ngờ đắt khách dễ sợ. bà con thân thiện , dễ chơi. lúc đó toàn chọc mấy sis con gái và về phe tên pp. Keke , vợ BB iu wi , sao em nỡ bỏ rơi anh chạy theo tên xấu trai nào rùi hở??? :D làm cho anh bơ vơ ko ai nấu cơm cho ăn , nhà ko ai rửa bát hút bụi.... ( nhạc sến ).... sao em nỡ đành quên những ngày....( ngày gì bb tự hỉu ).... sao em nỡ đành wen kỉ niệm nào ta đã trao..... hix hix...em ơi..." trả nợ tình xa đi em "
Lúc đó tán bà xã vui dễ sợ hehehe.
sis opla ah ặc ặc :so_funny: opla qua Thái Lan đổi giới tính hồi nào thế
hht ngày xưa giờ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi, một thời ta rãnh rỗi vào hht 8 cùng mọi người hát cùng mọi người, một thời ta rất vui vẻ, nay còn đâu, những kỷ niệm ấy giờ cũng nhạt nhòa...giờ chỉ còn là khoảng trống hư vô...
nhoc_lua_dao
17-12-2006, 03:00 AM
ý trời , spell tên sis sai rùi sís opal , pb ko co quen với opla :D sorry bro opla , bị cafe đắng nói xấu là bê đê :D <<< cái này là ý của hắn ko phải của tui :D có muốn giết người trả thù thì tìm cafe đi :D
hey , sis blue là ttv hả????? choy đổi tên làm ko biết lun :D
butbi*
17-12-2006, 04:50 AM
trùi, nhóc panda nì... nói làm sis nhớ lại chiện lúc xưa... chủ nhật nào 9.00 AM mình cũng gặp nhau nhỉ? nhớ hoh? chỉ toàn shock nhau thôi, có tên PP cùng tham gia cùng nữa...
ừm, còn a4 (haff344) nữa, thi đua post bài mơi ghia, lúc nào cũng nói bị mình ăn hiếp, đi đâu cũng "vạch áo cho người xem lưng" hết...
BB cũng có tiếp xúc mấy lần vói chị Tuổi hồng, cả anh LTB nữa, bây giờ lắm lúc gặp trên net, nhưng ai cũng bận thì fai...
to Blue: gọi là TTV vẫn quen hơn nhỉ... (^_^), lúc này khoẻ hoh? hoh nhờ chị Kem nói, chắc BB cũng k biết Blue là TTV đâu...
ừm, giờ đây cũng chỉ là gặp gỡ trên net, hú hét nhau nghe thoai... bùn...
kem dâu mút
17-12-2006, 07:55 AM
HHT- lắm kỷ niệm vui và có nhiều kỷ niệm buồn. Có những cái nên xảy ra và có những cái không nên xảy ra. Có những cái đến bây giờ hối hận vì đã... Có những cái nên nhớ và có những cái không nên nhớ làm gì. Ừm, kỷ niệm thì biết kể bao nhiêu cho vừa... Mà sao ngày xưa mình không 8 nhiều như mấy cái đứa kia nhở :think: Ờ, giá như... cái ngày xưa ấy quay trở lại, có khi mình sẽ làm những điều nên làm, sẽ gạch bỏ những điều không nên...
P/S : Chết thật, mọi người 8 hỏi thăm nhau thế này làm loãng hết cả cái trang lưu bút or nhật ký gì đó của opal mất rùi. Biết nhau mạnh khoẻ và vui tươi là được òi, còn muốn 8 thì...ra ngoài cửa ngồi hé, K ra trước chờ mọi người ngoài đó :chayle:
Seafoam
18-12-2006, 06:12 PM
Dù biết kỉ niệm mãi chỉ là kỉ niệm , nhưng đôi khi giở lại những trang của nó vẫn cảm thấy thật vui !Chỉ mong trong cuộc sống hiện tại ai cũng được thật hạnh phúc trong tổ ấm của mình , được thế là tốt lắm rồi !
Hãy coi những gì đã qua là một niềm vui nhỏ ,hay mang nó ra xem mỗi khi buồn !
papagei
19-12-2006, 05:52 PM
hht ơi nhớ mãi k bao giờ quên... nhớ lúc đó papagei là 1 cậu bé 13t mới chân ướt chân ráo đặt chân trên dất nước áo... bạn bè k có... tiếng đức ngoài câu chào ra thì k còn biết gì hơn....lúc đấy niềm động lực lớn nhất đối với papagei là hht... sau những buổi học là mún phóng vọt về nhà ôm cái comp để vào forum đua post bài , tám dóc... thậm chí có khi ngồi trong lớp học còn nghĩ đễ nội dung của 1 topic nhí nhảnh nào đó rồi ngồi cười 1 mình :D... đặc biệt nữa là hht có khá nhiều anh chị lớn tuổi nếu chỉ qua cách nói chuyện mà k có tiếp xúc gần gũi hơn chắc khó ai mà biết dc papagei là 1 đứa bé 13t...chắc cũng vì cách nói chuyện già dặn nên papagei có thể hợp gu với những anh chị đi trước dc như zậy...cho đến khi nói ra tuổi thật thì k ai tin :D....
pandaboy , butbi , gur , kem , speaker,xitrai,chuot(gì đó wen rồi)....và còn nhiều ng nhưng trong 1 lúc papagei k thể nhớ hết dc... cũng đã 3 năm rồi còn gì... nhớ lúc đo... ngày nào cũng ngồi buôn chuyện trên chời dươi biển với panda như 2 ng đàn ông với nhau... vì lúc đó nghĩ panda là boy 21t... sau khi bét là girl thì quê gần chết...bi khai thác hết bí mật mà...
butbi... sis lúc nào cũng sẵn sàng 8 và lun lun vui vẻ khi chat với pp... pp đi đâu chơi giới thiệu sis đều vào và đóng góp tích cực hết..... lâu nay tuy ít liên lạc...nhưng cứ gặp dươc là 8 , là nổ banh cả room yahoo...
gur và kem... gur thì em tiếp xúc nhiều vì nhipssongonline...còn kem thì em k tiếp xúc nhiều lắm nhưng nghe mọi ng nói thì kem cũng khá là nice.... còn tật xấu thì chưa biết có lẽ phải điều tra sau haha
speaker... haha ông anh chuyên gia ngồi thảo luận về IT, virus với mình... thời gian gần đây nhất là 2 anh em thảo luận về gunbound haha :D
xitrrai..với ông anh tâm sự khá là nhiều... nào là về hoàn cảnh sống ở ngoại quốc ra sao...nhớ vn thế nào... và chuyện yêu đương này kia...haha
có lẽ mai mốt dù cho có đi làm vùi đầu vào với công việc... nhưng những lúc pause có free time là sẽ vẫn nhớ về hht , nhớ những lúc tung hoành nổ cùng mọi người...Cũng có lúc papagei luyến tiếc hht ngày xưa...có thể nếu như hht mãi k thay đổi thì bây giờ papagei vẫn là 1 thành viên tích cực trong đây... nhưng suy nghĩ lại thì hht đâu có thay đồi... cái thay đổi chính là mọi người... bây giờ ai cũng lo công ăn việc làm và gia đình... time đâu nữa mà onl... cái gì là kỉ niệm thì cứ để nó trong lòng vậy... hi vọng tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ :flower:
nói hơi nhiêu.. ngại quá...:cr:
butbi*
19-12-2006, 07:39 PM
về HHT ngày xưa ư? Nhìu cái để kể lắm...
panda(boy) : để hồi tưởng xem nhé, lúc đầu nhắn tin qua lại thoai, cũng k hiểu như thía nào mà mình cùng panda... đươc. Lắm lúc khi chat chit, mình có cảm tưởng Panda là con gái cơ... nhưng lần nào nói ra cũng chối... Chẹp, vô rum thì chỉ toàn shock nhau, nhất là khi có tên PP xuất hiện, là 2 tên này lại về hùa "ăn hiếp" mình, nhưng có lần nào thành công đâu nà... <== ghê nhỉ?
panda(girl) : lúc panda nói sự thật í, mình cũng đoán được nên cũng k bị shock lắm, chỉ tội cho tên PP, còn bảo bé nì đùa him nữa <ai bảo thân qua, thổ lộ hết làm gì... nhưng nhờ vậy cũng thân hơn nhỉ?>. Mà thích nhất giọng nói của bé... giọng người HN đặc thù ghê vậy, nghe êm êm, thích nhạc Trịnh cũng hay đó, mình thì chỉ nghe mấy bài của nhạc sĩ này thôi...
papagei : ừm, với mình, lúc nào tên này cũng là 1 tên nhóc vui tính... dù him có lớn hơn trước 2 tuổi đi nữa <fai hoh PP?>. Tuần trước có nghe nhỏ panda nói là PP hát hay lắm, mình đang luyến tiếc... vì k biết được đến bao giờ mới được nghe thử ... vì lúc này lên có trùng giờ nhau đâu, muốn gặp đủ được cả 3 thì cực cho nhỏ panda nhất, toàn là 11 or 12.00 đêm bên đó mà... Nhỏ nhất trong 3 người mà dám xưng "đại ca" với 2 em mới ghê, lại còn cười "haha" nữa chứ... Mặc dù hum bữa, mình hoh nghe rõ "giọng oanh vàng" của nhân này nhưng qua chất giọng thì ok, tuyệt đó chứ...
hongbiet: mình biết chị qua anh Kat, lúc đầu chỉ chọc HB với Kat thôi, Kat thì cứ than thở : "BB đừng chọc ngộ nữa", HB thì cười nói: "Kat nói BB ghê lắm, coi chừng BB!". ừm... nhắc lại thì còn bao nhiêu là khoảng trắng nữa. Mình gặp chị được... 3 lần hà <dịp trung thu 04, Haloween 04, 1 chiều nào đó bên trường mình>. nhưng qua thư thì nhìu... trao đổi những suy nghĩ về các nhân trong HHT khi xưa... vui chứ chị nhỉ? Với mình, chị Ty đáng yêu lắm, lắm lúc thì hay buồn, người nhiều suy tư... nhưng vui tính lắm...Qua chị, em nhìn thấy được chữ anh Kat rùi nha... còn đọ coi chữ ai đẹp hơn mới ghê há ! (^_^)
haff344 : anh 4 mình í mà... lúc đầu, toàn thi đua post bài với nhau thôi, chát chít thì shock, shock and shock...Nhờ anh mà mình biết ACD <hình như qua 1 cái hình cùng tên với mình ở trang ngoài...>, sau này mình kết tình "anh, em", nhớ khi mình sắp thi, nhờ him tư vấn cũng nhìu, nhất là những bài hoá... Mình từng nói với chị HB, "a4 là thần tượng mà mình hâm mộ thứ nhì... sau "ai đó" ", chị Ty nghe xong chỉ bật cười thôi... Mình từng hát cho Haff nghe bài 3 ngọn nến lung linh, và k ngờ đó cũng là bài hát mà anh thích nhất... <cũng phải thôi, giai điệu nó ngọt ngào đến thế cơ mà...>
Kem_dau_mut : chị Mai í mà, thời gian trong HHT, mình k tiếp xúc nhiều với chị, chỉ ở những dịp sau này thôi, khi chị qua trường mình cùng chị Vy, nhớ lần nhắn tin nói qua, chị Kem hỏi mình có nhớ mặt hoh, thật ra thì lằn off. 04, mình thấy chị Vy nhìu hơn, chơi trò vòng tròn mà ,nên ấn tượng với her hơn, chị Kem nghe xong " khóc hix hix như con nít" (^_^). Nếu k đọc bài trong nhật kí của chị, chắc mình cũng k biết vì cứ tưởng chị hồn nhiên, chưa vướng bận gì... (^_^). Nhưng nhí nhố lắm, nhớ mấy hình chụp bên BigC lắm
anh Bo,chị capu,anh Boyvuive (mình từng đặt biệt danh là Bị Vợ Vứt...)anh Kat, anh XT, anh LTB, anh SP, chị BBL, bé Linh, bé Opal... kể sao cho hết nhỉ? Có lẽ tên PP nói đúng, HHT k thay đổi, chỉ là thay đổi lớn, mấy anh chị ra đi hết nên mình hơi bị shock, thích ứng k kịp nên cho rằng như vậy...Nói gì nữa nhỉ? "ta iu mi lắm, HHT ạ!" còn bây giờ thì chạy đi thôi, liệu mình có oah tạc quá k nhỉ /
hongbiet
20-12-2006, 06:16 AM
Ui, nhờ Bi send cho sis cái link nên sis mới đc tham ja vào ko khí hht of ngày xưa ! Lâu lắm òy hoh gặp, opal có khoẻ hoh? cứ nghe nói là sẽ zào SG chơi mà sao chưa thấy động tĩnh jì hết hà, if sis nhớ hoh lầm thì anh Bo đã hứa là sẽ làm tình nguyện viên free cho opal mờ, cũng fải òy, ox opal mờ hihi dzậy chừng nào lên kế hoạch cụ thể thì hú sis biết xí zới nhen ^.^
Topic này of opal làm mọi người ai cũng hoài niệm, hoài niệm về hht of ngày xưa, dđ đầu tiên, tuy là lúc đó còn ít mem but ko khí thì ấm cúng, đông zui như 1 gđ zị áh. HB đến với hht là do Kat, wen Kat từ rất lâu rùi Kat mới rủ zô hht chơi, nick hongbiet này cũng do Kat làm, ngày xưa còn bỡ ngỡ & trầm lặng lắm, có post bài nào ở đâu cũng toàn do Kat dẫn đường, biết HB nhút nhát nên Kat hay vào mấy bài post post fụ hihi riết rụi tự nhiên nhiều người ghẹo HB với Kat là 1 cặp, mà cũng nhờ dzậy HB mới có thêm nhiều bạn mới như haff, opal, anh Tom, chị Trang, mưathu, killer, hoatrungnguyen, anh poppet...rồi có thêm 1 cô em gái dễ xương là butbi nè, rồi đc làm wen với nhóm TB: chị Phương ( daituongquan ), chị Mai ( kemdaumut ), chị Vy( cappucino ), chị My( gurrsanhdieu), anh Bo( bibabibo), anh Long( longthieugia ), anh Châu (boyvuive), Hân ( babysweet)....ui còn nhiều nhiều nữa. Gắn bó với mấy anh chị cũng hơn 4 năm rồi, tình cảm thân thiết cứ như ruột thịt...dư ở đâu dzậy đó hihihi Bởi dzậy muốn nói cám ơn Kat_người bạn thân mà HB iu quý nhất ! Với hongbiet_cái nick này như 1 kỷ niệm đẹp mãi mãi ko bao jờ quên, dù có bận rộn đến đâu but thỉnh thoảng vẫn cứ xẹt ngang hht_ngôi nhà chung có những ngườn mà HB mãi iu thương !
kem dâu mút
20-12-2006, 09:42 AM
Làm thế nào đây, kem chẳng còn nhớ gì nữa hết :mecry: :mecry: :mecry:
Mà nhớ để làm gì bi giờ, để nhớ hơn chứ có được gì đâu. Hix... :( Vậy mà cứ mỗi lần gặp nhau chỉ có mỗi HHT là được lôi ra nói nhiều nhất, kể nhiều nhất và tám nhiều nhất. Nhớ...ráng nhớ....và cố nhớ....
Ah mà có ai bít ngày xưa mình quen ai đầu tiên ko nhỉ? hị hị.... :hihi: là Kat đó , hehe...
nhoc_lua_dao
21-12-2006, 11:58 PM
... kỉ niệm với hht... vui nhất lúc cưới bb? khiêu chiến với haff, với phieudu???....hình như là lúc pandaboy viết bài đầu tiền giới thiệu trong room chào đón tv mới :D đó là niềm vui đầu tiên. người đầu tiên vào trả lời bài là ai nhỉ?? sis kem?? nấm??? bb?? ko nhớ rõ nữa, là ai cũng được... người đó là người mang kỉ niệm đầu tiên của pb với hht.
niềm vui thứ hai là khi nhắn tin nói chuyện với pp :D chẳng biết sao lúc đó lại chọn tên này để nhắn tin kết bạn :D nhắn một tin rất oách , "tui với ông làm bạn thân đi " vậy là kết bạn với pp. cũng ngộ thật , một tin nhắn bắt đầu tình bạn :) hôm trước chat với hắn đã nói , chắc tui với ông có duyên trời định phải làm bạn :D , tại trong forum hht cả trăm người mà tui lại chọn con vẹt khùng này để gửi tin nhắn. lúc đó chơi với pp rất vui , hợp tác móc lò bb với mấy bà trong hht , lúc đó theo phe con trai ủng hộ mấy boy. ko biết tại sao lúc đó có rất nhiều chuyện để nói. toàn những chuyện trời mây thế mà chat ko biết chán. ngộ thật.
vào forum hht , lúc nào cũng thấy tán dóc móc lò nhau khắp mọi nơi. ai cũng tham gia , ai cũng tếu cả , xử dụng ngôn ngữ lạ hoắc , ông , tui với bà. <<< lúc đầu đọc chẳng hiểu mô tê gì sất , ngôn ngữ miền nam đặc mà , về sau thì tui cũng bị nhiễm lúc nào ko rõ.
quen biết với hầu hết mọi người trong hht nhưng chỉ là tán dóc trong forum thôi còn chat với mọi người thì ít lắm. lúc trước thì thỉnh thoảng mới gặp sis kem , nấm , opal , ca heo , sp... còn h thì hình như cả năm trời ko gặp , mọi người hình như tạo nick mới hết trơn , mà gặp hình như cũng ko biết nói chuyện gì. lúc trước còn có một thứ chung đó là diễn đàn hht , còn h thì hình như ko có gì common hết :) mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
haff , ko nhớ bắt đầu chat với haff lúc nào. nhớ là lúc haff nói tên thì thấy có một chút thú vị vì ông trùng tên với bố tui :D lúc đầu hình như ko ưa haff lắm còn về sau thì rất mến haff , còn khiêu chiến với haff nữa mà hehe lúc đó câu bài nặng , post rõ là nhiều bài tán dóc. bây h thì lười rồi , ko thèm post nữa keke<<< í , điệu cười này học của haff <<< điệu cười của ma. thỉnh thoảng có lúc nhận được tin nhắn cho haff vào trong nick của pb << tại nick tui với nick ổng hơi giống một chút xíu hehe
sis hb... cảm nhận đầu tiên , người gì hiền quá ta hehe cũng nhờ hht mà biết sis hb... rồi sis hb thân với sis bb. vậy là pb cũng chơi luôn với sis hb... có lúc chat voice với sis hb , giọng miền nam nghe dẽ thương lạ. ko biết sao pb rất thích nghe giọng con gái miền nam <<< chắc tại thấy giọng ngọt quá , thích nghe giọng hò của người miền trung mà năn nỉ phiêu du gẫy lưỡi cũng ko chịu hát cho nghe <<< người gì keo kiệt quá. liên miên một hồi qua đến giọng nói , nói chuyện với phiêu du qua điện thoại chúc mừng năm mới mà nghe ổng nói ko hiểu được chút gi :(
bibabibo : trong hht lúc đầu ko thân với chuối lắm , rồi ko biết làm sao lại chat với ổng... lúc đầu cảm thấy chuối là người trầm lặng nhưng cũng hài hước lắm. đến lúc nào đó thì cảm thấy tin tưởng chuối kì lạ , tại chuối thường lắng nghe tui nói. lúc bực bội và buồn thì nhớ tới ông. nói thế nào nhỉ , ông là người mà tui có thể tâm sự rất nhiều điều , nếu có thể là em gái ông thì tuyệt lắm. tui làm phiền chuối nhiều nhỉ , cũng cảm thấy có lỗi vì trút bực bội của tui vào ông. sorry ông và cũng muốn cảm ơn ông nhiều.
hht là cây cầu nối pb tới nhiều người bạn tốt , cảm ơn hht nhiều.
katsumiya
26-12-2006, 06:11 AM
kem dâu mút Làm thế nào đây, kem chẳng còn nhớ gì nữa hết
Mà nhớ để làm gì bi giờ, để nhớ hơn chứ có được gì đâu. Hix... Vậy mà cứ mỗi lần gặp nhau chỉ có mỗi HHT là được lôi ra nói nhiều nhất, kể nhiều nhất và tám nhiều nhất. Nhớ...ráng nhớ....và cố nhớ....
Ah mà có ai bít ngày xưa mình quen ai đầu tiên ko nhỉ? hị hị.... là Kat đó , hehe...
=> Lâu rồi mới thấy bài post of những mem cũ nên em cũng lọt tọt zô post " dzùm " Hoàng luôn ^.^ Mà sao em thấy Kat có nhiều duyên nợ zới mem cũ ghê, Hoàng gắn bó với hht cũng lâu, hồi ở VN lớp 12 bận bịu như dzậy but cũng thực hiện tốt vai trò of mình, đến khi theo mẹ wa đó thì là mất tích luôn, hông còn t/g zô hht nữa but vẫn nhờ em check dzùm nick, ùi hổng biết chừng nào mới zô lấy đây nữa, em nghi chắc còn dzữ dzài dzài luôn wá hà, but sao mỗi lần vào nick of H thì chợt nhớ lại nhiều kỷ niệm với H, với hht...
Nấm Lùn Di Động
26-12-2006, 06:18 AM
khì khì, không biết mọi người nhớ HHT, thì có ai nhớ tới Nấm Lùn Di Động này không nhỉ??!!:D:D
"Hê nô" mọi người, mong mọi người dù đi đâu, làm gì, thì hãy luôn nhớ về HHT, nhớ về những người bạn, và nhớ về những kỷ niệm gắn bó cùng HHT nhé...
Luôn nhớ, yêu và mong mọi người quay trở lại xum họp như xưa...:huglove:
kem dâu mút
26-12-2006, 07:49 AM
Nấm là Nấm độc, mà đã ngộ độc thì không thể nào quên được hết :hihi: Mọi người đã dần xum họp rồi đấy thôi.
Mấy đứa không biết, cái hôm ngồi dưới sân trường ĐH CN rồi kể về những chuyện ngày xửa ngày xưa ấy, thiệt tình ss vui không thể tả. Cứ như lâu ngày không được nói đến HHT bằng một niềm tự hào như thế vậy. Được kể về những kỉ niệm của ngày đầu đăng kí và đăng nhập, được kể về những người bạn dù quen hay không quen, dù thân hay không thân nhưng cứ thấy như thân thuộc từ lâu lắm. Cứ như thể HHT đã ăn vào máu, vào thịt mà không thể nào từ bỏ được. Đôi lúc ss tự hỏi :"hông bít HHT có bỏ bùa mình ko? :think:" :anhPha:
opal258
02-01-2007, 03:57 PM
opal ko định spam kiểu này đâu, nhg diễn đàn ko cho dùng hơn 8 cái mặt cười trong 1 bài nên đành làm thế này vậy, mod thông cảm nhé :)
uầy ... hôm nay mới vào đây, giật mình thấy mọi người tụ tập đông đủ :timup: lúc opal viết cái bài đầu tiên ý, có rất n` ng`, n` điều hiện ra trong đầu nhưng ko viết hết ra được, sau đó thì opal bận ... tìm chồng quá nên ko có thời gian viết tiếp :mpl:
hôm nay thấy mọi ng` tụ tập đông đủ ở đây, opal vui lắm :hun: dù gì thì cũng là diễn đàn đầu tiên opal tham gia muh, hồi đó còn chưa biết lấy link ảnh thế nào cơ, sau được mọi người chỉ dạy nên bây giờ opal đã biết.... lấy link ảnh rồi nhé, kinh ko :nhi:
các bro, các sis, các bạn, các em dạo này thế nào rồi, thông báo tình hình cho mọi người đi :ahah:
opal258
02-01-2007, 03:58 PM
hum qua ngồi chat với panda_BOY :cr: sau 1 thời gian dài ko gặp nhau thế mà "anh" panda toàn vào gây lộn với mình, mà kiêu lắm nhé, xin cái ảnh cũng ko cho :nooo: :mpl:
to sis hongbiet & các bro sis khác trong Sì Gùn: hùi hè opal có vào SG thật nhưng gấp gáp quá với lại ko có xe cộ gì hết á nên ko đi chơi với mọi người được :timvo: ko biết bao giờ mới có cơ hội vào lại đây, mọi người đợi lúc opal thành... tỉ phú rồi opal vào chơi hàng tuần hén :nhi:
opal258
02-01-2007, 04:01 PM
để xem nào, opal nhớ ngày xưa sis Gur xinh xắn "gấu" lém nà :cr: lại còn hay làm khổ các anh nữa, ko biết sis có bao nhiêu chồng tất cả, ko biết bây giờ đang là anh nào nữa :5: nhắc đến sis Gur, lại nhớ hùi sis Kem tung tin là sis Gur bị tai nạn xe máy mất rồi :nong: xạo ko chịu được á :xao: sis làm em hùi đó đến lớp tự nhiên ngồi khóc làm bạn bè ra dỗ quá trời luôn :loccoc: hôm sau lên mạng thấy nick sis Gur sáng, vội vàng nhảy vào, sis bảo sis khoẻ mạnh bình thg` :buctoc: em mà ở SG thì sis sẽ biết thế nào là đau khổ :cuane: nghĩ lại vẫn còn ức chứ :cry:
opal258
02-01-2007, 04:09 PM
to sis Cappu: em nhớ sis Cappu cũng nằm trong bộ ba với sis Kem và sis Gur nè, nhưng mà sis hiền lành nhân hậu <hoặc là có vẻ hiền lành nhân hậu :mpl:> chứ ko như 2 sis kia :5: (chắc tại cái avatar của sis làm ko ai dám nhắc tới sis hết đấy :mpl:)
ngoài ra còn Grey nữa nè, Grey là người duy nhất trong HHT gặp opal rồi, nhưng cũng lâu lắm rồi ko nói chuyện với em. Hùi đó gặp opal xong, Grey cứ khen opal hiền thế, uh opal hiền mà, hiền lắm, hiền cực :nhi:
còn sis Bạch Vân nữa, sis này đổi rất nhiều nick trong HHT nhg hùi opal ở HHT thì nick là Bạch Vân. Sis này học chuyên Lý nhé, ngưỡng mộ lém ý :timup: sis lại hiền hậu dễ xương <giống em> nữa chứ :5: cũng lâu rồi ko gặp sis, ko biết sis giờ thế nào rồi
phù mệt rồi, opal còn chưa nhắc ai nữa thì... xem tiếp hồi sau sẽ rõ ha :mpl: hoặc là mọi người giúp opal đi :birthday:
opal258
02-01-2007, 04:15 PM
Opal à, còn nhớ chị hông nè? Nhìn thấy cái topic của em là chị chỉ muốn đọc ngay thôi. Nhiều kỷ niệm thật nhỉ !
Ừm, mỗi ngày thì mỗi đổi mới mà, đâu có thể chỉ đứng dậm chân tại một chỗ bé nhỉ! HHT cũng thế thôi. Nhớ bé lắm!
Ah mà Opal giờ này chắc cũng vừa bước chân vào ĐH rồi nhỉ, lớn hơn hồi xưa rồi, chẳng còn bé tí như xưa nữa, hihi... Còn nhớ có lần chị bảo khi nào ra HN, bé dẫn chị đi chơi hông nè? :think:
opal đang học ĐH năm nhất rồi sis ạ, lớn chưa :nhi: :mpl: mà opal đợi mãi có thấy sis ra HN để dẫn đi chơi đâu :mpl:
kekeke , có người vẫn nhớ Panda sao??? chậc chậc , chắc tại dễ xương wa ko nhớ đâu có được :D
nhớ sis opla , sis kem , sis bbl...
tui nói thật bà đừng buồn, nhg mà bà bị mắc bệnh hoang tưởng trầm trọng rồi đấy, tui e rằng y học cũng bó tay thôi :nooo: ko những thế trí nhớ cũng có vấn đề nữa chứ (hay là khả năng đọc có vấn đề nhỉ, nick tui hay thế mà viết sai được ah :cr:
nhoc_lua_dao
02-01-2007, 06:24 PM
keke cố tình viết sai mà cứ tưởng bở :D hay bà chuyển thành opla đi keke <<< tui khoái ăn trứng ốp la :D
hix hix , trong nì ko được tám , nhưng mừ nói chiện với bà con cũ hog tám thì làm sao ôn lại kỉ niệm nè :(
papagei
04-01-2007, 11:50 AM
tính vào đọc thôi... mà nhìn thấy chữ ký của anh pb... làm em sock quá....
em cũng iu anh nhiều :))...cảm ơn cái card của anh... em nhận dc rồi... em sẽ đọc nó hàng ngày trước khi em đi ngủ...:))
nếu bà con đã có lòng vậy...
có khi nên họp nhau ngoài yahoo 1 tháng 1 lần buôn chuyện trên trời dưới biển cho vui :D
Đã lâu rồi không vào lại HHT, giờ thấy nhóc Opal nhắc lại những kỉ niệm xưa sao thấy thời gian trôi đi rất nhanh, mới đó cũng gần 3 năm, không riêng gì Opal mà tất cả những thành viên xưa chắc sẽ không bao giờ quên được những kỉ niệm buồn vui ở nơi đây (vui nhiều hơn buồn á!), xin dành mấy dòng này để nhắc lại những thành viên xưa, những người đã mãi mãi là 1 phần của HHT và là 1 phần của thế hệ HHT một thời
cảm ơn Haff, sis Trang, sis vân, sis TY, các anh kiến, opal, kem, HN, Butbi, capuchi(?), Cher, Bach Vân, Gur, Giotle, Nam ... và nhiều nữa!
vừa chat với sis chuot_kho xong, bỗng nhiên nhớ mọi người trong HHT cũ quá, lúc đó vui biết bao ...
opal đến với hht thật tình cờ, hôm đó đang buồn vào quán net ngồi chơi, chưa biết vào web nào nên nhấn bừa 1 chữ cái để xem cái list nó hiện ra có trang nào hay không, và ngẫu nhiên sao bấm chữ H, và ngẫu nhiên sao trang Hoahoctro lại ở đầu tiên ...
đầu tiên là post bài chào hỏi trong "Chào đón thành viên mới", hùi đó anh Kat và sis Butbi làm mod ở đó, opal được anh kat vào chào đầu tiên nè, rùi sau 1 thời gian cũng thân với sis butbi vì sis hơn opal có 1 tuổi, hùi đó ở HHT toàn ... "người lớn" ko á :lelele: cho nên có 1 sis hơn opal 1 tuổi là của "quý hiếm" rùi .... nói đến sis BB em lại nhớ đến panda_boy, ko biết sis thấy thế nào chứ em thấy vui lắm á , PB ngộ thiệt, giả trai hoài muh ko ai phát hiện ra :blow:
tiếp sau opal post bài "Muốn chia sẻ cùng các bạn ..." - hùi đó lớp mới, bạn mới bùn ghê lắm á, với lại lúc đó cũng trẻ con lắm nữa , nhưng may có mọi người trong HHT giúp opal vui lên nhiều .... :flower:
rồi opal cũng theo đuôi mọi người tuyển "chồng" á ... hùi đó có mấy anh trong HHT thấy bài tuyển chồng nào cũng vào đều đặn, buồn cười lém ... rùi cuối cùng opal lại có "chồng" BBBB là 1 người ko hề vào topic của opal nhờ có dây tơ hồng của "ông mối" ACD ("ông mối" này lại là 1 trong những người xung phong làm chồng của opal đầu tiên á ... cứ lộn tùng phèo lên :lelele: ... nhưng vui lắm). Được cái ông mối mát tay nên ko lâu sau opal và chồng ... li dị :lelele: , nhưng anh BBBB cũng là 1 trong số ít người opal giữ liên lạc cho đến giờ
sau đó "chiến công" lưng lẫy nhất của opal là "Hội chợ nô lệ" :hhh: tất cả boys làm "nô lệ" để cho chị em buôn bán :birthday: nhưng cũng có "nô lệ" bị bán rùi còn bỏ trốn làm opal bị người ta "đòi nợ" quá trời :( (hình như là opal bị sis Cá Voi đòi lại cái "nhẫn kim cương" ^_^ )
..... hơ .... muộn quá rồi ... đành phải viết theo kiểu "tiểu thuyết chương hồi" vậy .... bao giờ có dịp opal sẽ "hồi tưởng tiếp :) ....
kem dâu mút
06-01-2007, 09:44 AM
ILM? Là ai thế? Sao lại...???????? :1_question:
Seafoam
07-01-2007, 06:24 AM
Là ai thì chắc chắn ko phải là một người xa lạ..cảm ơn nhưng lời chúc tốt đẹp !Chúc năm mới tốt lành ,nhiều thành công và hạnh phúc...too :D
Vô Thường
27-01-2007, 09:56 PM
ai cũng nhắc người này người kia mà quên đi 1 nhân dzặt baby của HHT kỷ niệm xưa àh...
là ai nhở..:hihi: là Cô Bé Liên Xô nhà nhà mình ...tôi kg thể quên những trò quậy of nhóc này được...quậy đến nỗi bà chằn TY phải hạ bệ luôn mà :haha:dù sau này cô bé change nick Nụ Cười Dzê rồi nào là Lạc Thiên thì tôi vẫn nhận ra cô bé ...và nhân vật tôi muốn nhắc nữa là ss Phương ( Đại Tướng Quân )....
Thời gian ....từng khắc..từng khắc...trôi qua ..mới đó mà giờ đã là Ngày xưa ...cái ngày của những niềm vui....những giờ phút chờ nhau để shock và chỉ để toét miệng ra cười ...í dza ...nhắc làm ji` ...để mình cũng nhớ theo luôn rồi nè ...đã từ lâu tự bảo rằng ...cố quên...đừng nhớ...đừng nhắc....vậy mà bi giờ tự mình cũng tham gia vào :cry:
nh0cc0n_l0nt0n
28-01-2007, 03:54 AM
hEhE....Nhóc cŨng nhƯ oPal thUi...HHT....cÁi nƠi đỂ nHóc cHia sẼ nhỮng nIềm vUi...nỖi bUồn...vÀo đÂy....thẤy mÌnh nhỚn hƠn nhÙi....làm wen ha :flower:
opal258
30-01-2007, 12:55 AM
ai cũng nhắc người này người kia mà quên đi 1 nhân dzặt baby của HHT kỷ niệm xưa àh...
là ai nhở..:hihi: là Cô Bé Liên Xô nhà nhà mình ...tôi kg thể quên những trò quậy of nhóc này được...quậy đến nỗi bà chằn TY phải hạ bệ luôn mà :haha:dù sau này cô bé change nick Nụ Cười Dzê rồi nào là Lạc Thiên thì tôi vẫn nhận ra cô bé ...và nhân vật tôi muốn nhắc nữa là ss Phương ( Đại Tướng Quân )....
Thời gian ....từng khắc..từng khắc...trôi qua ..mới đó mà giờ đã là Ngày xưa ...cái ngày của những niềm vui....những giờ phút chờ nhau để shock và chỉ để toét miệng ra cười ...í dza ...nhắc làm ji` ...để mình cũng nhớ theo luôn rồi nè ...đã từ lâu tự bảo rằng ...cố quên...đừng nhớ...đừng nhắc....vậy mà bi giờ tự mình cũng tham gia vào :cry:
hihi... opal cũng bỏ sót mất 1 số người (nhiều quá nhớ ra ko kịp :mpl:)
muh Vô Thường là ai ngày xưa vậy nhỉ, opal có biết ko?
mấy hôm trước opal nhớ ra cả anh Rồng Còi và ss Quỳnh Trâm nữa. anh RC "lớn" lắm wúa :cr: ko tính anh Fá thí chắc anh RC cũng vào dạng anh cả của HHT, lâu lắm goài hum gặp anh, ko biết dạo này thế nào. còn ss Trâm thì opal nhớ vì... ngày xưa là bx của anh RC :hihi: ss Trâm hiền nè, dễ thương nè, nói chuyện với opal toàn khen anh RC nè :mpl:
đang nói đến "đôi", opal lại nhớ ra thêm cả anh ACD và ss Lovemoon, ss TY và anh.... (hơ... anh gì nhỉ :thatall: ), hình như anh David. nói đến ss Lovemoon, opal nhớ nhất là việc ss ăn nói rất sắc sảo, bt opal thì vừa bướng vừa ngang, các anh chị trong HHT toàn nhường opal thôi, muh ss Lovemoon thì opal nói câu nào là bị "bật" lại câu đấy, ss dã man lắm ý :mecry:
Opal nhắc lại người ta, giờ Acd cũng nhắc lại con bé Opal ngày xưa nha, để nhớ coi ...uhm... hùi đó opal mới lên cấp 3, cũng có 1 chút nghịch ngợm thì phải, suốt ngày chỉ lo sợ thôi, lo lắng về trường mới bạn mới hoài, à mà thực ra ko phải opal lo về bạn bè mới, mà opal vấn vương bạn bè cũ, tại thấy mỗi đứa mỗi phương nên opal nhà ta cảm thấy buồn lắm, mọi người phải khuyên mãi thôi, trấn an opal hoài, sau đó vào học opal hình như khá lên rất nhiều, còn nhớ hình như hùi đó hình như opal khoái môn tiếng anh thì phải, ái chà hùi đó bao nhiêu người khuyên Opal ta, hình như có Haff nữa nè, anh Rồng còi, hình như cả HST (hoa sen trang) nữa ...
newlasvegas
03-02-2007, 01:25 PM
thua boys mà làm nô lệ đem ra bán ! :gian: :ham: :madsung:
Angel in love
03-02-2007, 09:33 PM
Nhắc đến kỷ niệm ngày xưa của HHt thì nhiều ko kể xiết, ko biết còn ai nhớ sis Trang nữa ko nè ^.* NHớ hồi mới vào HHt người mà gây ấn tượng sâu sắc nhất với sis và cũng cãi lộn khá là nhiều là ACD, sau này cũng nhờ bài viết của lovemoon mà sis và ACd trở nên vô cùng thân thiết, sis nhớ cưng nhiều lắm có biết ko ACD ( hay bây giờ là ILM cũng vẫn ko thay đổi), Sau đó là Haff, rồi đến HST, bốn chị em chúng mình đã là một gia đình rất vui vẻ đúng ko các cưng, tiếc là bây giờ ko còn gặp được HST nữa, chỉ có Haff và ACd thì vẫn luôn nhớ sis phải ko nè.
Sau đó T còn quen thêm bao nhiêu là bạn bè, anh Xi Trai, ông anh hai nhiều tâm sự nhất nè, TTV cô bé đa sầu đa cảm, nhóm Trau Bò của Mai, Vy, Gur, anh Tommy, anh Còi, Lãng mạn, lão SP heo quay, sis Nắng hoàng hôn, bé Hạnh Nhi, Cher, Tình yêu, Phieu du,anh Tùng lão hac, bé Mưa thu, Hổng biết, Bé Bell, Hoa Cẩm trướng, Little trouble, Hoa Trung Nguyên, bé Grey, Babylove, KGMV, KMB, Tuổi Hồng, LTB,...Ôi nhiều quá mà viết ra chắc hết một trang giấy ko hết những người bạn thân thương của T với HHT mất, nhớ mọi người nhiều và cầu chúc mọi người dù ở đâu, làm ji` cũng luôn vui vẻ , Hạnh phúc, và sẽ nhớ mãi về HHT và những kỷ niệm thân thương mà chúng ta đã có ở đây.
ACD : uh, lâu rồi sis cũng chưa có chat với haff, cách đây mấy hôm haff có nhắn tin cho sis nói him hồi này học hành busy, đang thi học kỳ nên it online, cũng hỏi thăm cưng nữa, hẹn hôm nào him thi xong lên thì mình hẹn nhau chat tập thể cho vui, cũng lâu rồi 3 chị em mình ko nói chuyện, sis có nhiều chuyện muốn kể cho các cưng nghe lắm.
opal258
04-02-2007, 02:09 PM
thua boys mà làm nô lệ đem ra bán !
sao lại thua nhỉ :bicycle: en nói lung tung, bán luôn cả newlasvegas đi bây giờ :cr:
Opal nhắc lại người ta, giờ Acd cũng nhắc lại con bé Opal ngày xưa nha, để nhớ coi ...uhm... hùi đó opal mới lên cấp 3, cũng có 1 chút nghịch ngợm thì phải, suốt ngày chỉ lo sợ thôi, lo lắng về trường mới bạn mới hoài, à mà thực ra ko phải opal lo về bạn bè mới, mà opal vấn vương bạn bè cũ, tại thấy mỗi đứa mỗi phương nên opal nhà ta cảm thấy buồn lắm, mọi người phải khuyên mãi thôi, trấn an opal hoài, sau đó vào học opal hình như khá lên rất nhiều, còn nhớ hình như hùi đó hình như opal khoái môn tiếng anh thì phải, ái chà hùi đó bao nhiêu người khuyên Opal ta, hình như có Haff nữa nè, anh Rồng còi, hình như cả HST (hoa sen trang) nữa ...
hóa ra hồi đấy opal lo lắng nhiều thế cơ ah, opal cũng hông nhớ nữa :mpl:
mà bây giờ opal lại đang trg` mới, bạn bè mới nữa này :( hình như cứ mỗi lần chuyển sang 1 trg` mới opal lại lên HHT :thatall: chắc opal có vấn đề quá :timvo:
@ss Trang: có phải ngày xưa ss là Trang82 ko nhỉ? em cũng ko biết nhiều về ss lắm, nhg mà em vẫn nhớ ss nè, nhớ là em có ấn tượng ss Trang hiền hiền :huglove:
opal258
04-02-2007, 02:10 PM
mọi người nhắc opal mới nhớ ra, opal quên chưa nhắc đến 2 "nhân vật quan trọng" nữa là anh Haff và ss HST :timup: nhớ hùi đó opal thích xem wc anh Haff :cr: hông hỉu là tại sao nữa, chỉ thấy xem wc anh Haff hay hay :D lâu lắm rồi hum được gặp anh Haff :mpl: ngày xưa suốt ngày nói là bao giờ em vào Huế thì anh H phải dẫn đi chơi, thế mà đã có dịp nào vào đó đâu :( nhưng mà.... nếu hè này em vào anh vẫn phải dẫn em đi chơi đấy :D
ss HST yêu dấu :timup: hùi đó nói chuyện với ss HST cũng khá nhiều, ss nói nhiều về gia đinh, rồi chuyện tình cảm, ss dễ thương lém, yêu ss :hun: nhớ có lần ss bật wc cho em xem, lúc đấy em đang ngồi ngoài hàng net, cái anh ngồi bên cạnh cứ ngó sang máy em nhìn wc ss :hihi:
chỉ tiếc là có 1 lần ss ra HN, ss gửi off cho em nhg hôm đó em lại ko lên mạng, thế là ko gặp ss được :timvo:
newlasvegas
04-02-2007, 02:13 PM
sao lại thua nhỉ :bicycle: en nói lung tung, bán luôn cả newlasvegas đi bây giờ :cr:
ơ opal này cũng liều nhở ! dzám bán cả newlasvegas này à ! if u can ! :ham: opal này kô biết ăn gan báo hay sao ấy chứ !:rang:
Giọt Sương
12-02-2007, 04:13 PM
hht khi xưa vui vậy ! :D mấy Mod có nhiều kỷ niệm vui quá :D
Vậy Opal có biết ss là ai ko nào :5: ?.. Opal đoán thử xem coi có đúng ko há :fi:
opal258
08-03-2007, 01:18 PM
đây là ss......... Lizy đúng ko nè :cr:
phải là ss Gur ko dzạ???
nhoc_lua_dao
09-03-2007, 02:50 AM
hehe, lâu rùi ko vào topic này , mọi người vào tụ họp đông đủ quá mà h hông thấy mấy ai onl vào hht tám hết :D mấy người đều thành người già hết rùi , ko thích buôn dưa lê nữa :D lúc nãy mới gặp sis cạp cạp với bút bi , ai cũng bận rộn hết , chúc mọi người 8/3 vui vẻ. mai weekend, hav fun nha
XiTrai
09-03-2007, 09:21 AM
Chẳng biết nói sao nữa đối với xitrai nhiều kỉ niệm quá , :slider: xitrai ước gì mọi người xưa đều quay lại chắc là vui lắm , lúc ý mọi người vui vẻ thiệt , 5 bà vợ 11 đứa em gái giờ mất tiêu còn đúng mấy đứa em gái còn lại hix
angel in love em gái bị nghe tâm sự của anh nhiều nhất
Hoacamchuong em gái bị mật nhất ko chịu cho xem mẹt
còn cappu gur kem còn nhiều quá.
.March
09-03-2007, 11:18 PM
HHT làm sao rồi ấy :(:(
Cầu mong những bài viết cũko bị mất đi :(:(
Cỏ xanh
09-03-2007, 11:36 PM
Vô trong topic này gặp được bao nhiêu là người quen :hug:. HHT luôn và mãi là một kỉ niệm đẹp :).
XiTrai
10-03-2007, 04:24 AM
Xitrai lâu lắm mới thấy tát cả những người wen cũ vào lại đây , thật sự là rất vui. bao nhiêu kỉ niệm từ trước đến nay , hình như cũng 4 năm bao nhiêu lần tụ họp chát yahoo. tiếc là giờ chẳng có thời gian chát yahoo như trước nữa rồi
>::::Bomb::::<
10-03-2007, 04:29 AM
Không gì là mãi mãi....!!! mới đến cũ đi...Cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà ^^ chỉ có kỉ niệm là còn mãi ko sao xóa nhòa được....!!! bạn bè ơi...
butbi*
11-03-2007, 12:04 AM
lâu rùi, BB mới mò mẫm lại bài này ^.^ Đọc lại những gì đã được viết, ngẫm rất nhiều, miệng thì cứ tủm tỉm, bởi cái gọi là kỉ niệm thì bao la. Vô đây như được sống lại chuỗi ngày ấy ^^
Opal à, k chỉ mình em thích ngắm haff qua wc đâu, BB cũng thía nì, lần nào ngó anh H, cũng thấy nét "fong trần" của him (cái này là BB tự đặt, nhớ 1 chiều nào đó, ngồi trong ánh nắng chiều hoàng hôn, tóc haff bay bay... thía là BB đặt cho haff cai từ fong trần ấy ^.^). Có lần hongbiet kể với BB, anh H đi thực tập, ngó cây bưởi nhà người ta làm sao ấy, lại "cụng đầu" vơi những 2 trái bưởi to đùng, làm mỗi bên "được" mọc thêm 1 cái sừng to ơi là to... Đem đi chọc Haff thì chỉ bảo "hongbiet nói xấu anh, đợi đấy" ^.^ Rồi cả việc máy haff hết tk, Cappu bảo BB về nhá, he he he, nhá 1 fi'a, cho haff tức chơi... Ùi, vui ơi là vui...
mấy hôm trước, có cùng Panda (gọi thía quen rùi, bé Hạnh ui) 8.9, 2 chị em ngồi chat chit, lát sau thấy nhỏ này làm nguyên 1 bài viết về "đồng chí cappu". Không biết chị V đọc chưa, đọc rùi thì mình fai chạy gấp, kẻo bị sis nì zi' chạy vòng vòng...
Hôm 8/3, anh Bo có nhắn tin, mà BB chỉ có số cũ, số thời xa xưa, bên 095... ấy, lại đi nhắn hỏi lai là ai, anh này chỉ còn nước kiu "trời ơi, buồn quá...". Nhắc lại từ trời này, lại nhớ tiếng kiu thất thần của haff "giời ơi". Chẳng là, tết rùi, Kem có làm chuyến xuyên Việt, BB có gửi cho haff món mà học sinh miền Nam mình mê mẩn nhất í - bánh tráng muối. Lúc bật mí nho nhỏ món nì, Haff còn bảo, "để anh đi mua bánh tráng, về chấm muối... ớt, coi có ngon như món bánh em nói k, chứ đợi tới khi nó ra đây, chắc nước miếng anh chảy thành sống mất"... Ấy, lại nói xấu haff rùi ^ ^
BB biết mấy anh chị lâu lắm rùi, nhưng chỉ có dạo gân đây, mới đươc gặp nhìu đến thế,lại con bàn trước, nào là đi thả diều, đi câu cá, đi Bà Rịa... ùi ùi... nhà chị Ty, khi nào BB mới có cơ hội ghé đây????
định stop ở đây, nhưng đọc lại, thấy bài của anh Toàn, để BB nhớ coi, hình như BB cũng được vô trong danh sách những cô em gái thì fai, lại còn đẩy đưa, hình như sau Bell thì fai ^ ^ Đsung hoh ta, hay BB già rùi, nên lẩm cẩm ^ ^
casper
12-03-2007, 04:03 AM
5 năm , ngày đầu tiên gặp 2 con mắm vi , mai nhờ chiến trên room chat , người xưa bảo , hok đánh hok quen cũng đúng thật , ah mà thật ra mình ấn tượng với 2 con nhỏ quăng miểng tùm lum trên room chat nên mới làm quen ,còn chiến thì sau này.........:5:
2 ngày sau con mắm mai nó dắt mình vào chiến trường tiếp theo : HOA HỌC TRÒ
Lần đâu tiên cũng nghĩ là web của báo hht , vì nhìn nó cũng tương tự , vào rùi mới bít , trong này........ yêu quái quá nhìu ( nhất học trò ,nhì ma , thứ 3 mới là quỷ )
2 năm , ra sức post , ra sức 8 , cuối cùng cũng kím được 1 số vốn kha khá :
ACD : bạn thân nhất , bạn chiến đấu , cùng cạnh tranh tán gái , mà sao mình lun thua , sau này nhờ tuyệt chiêu nhận vơ nhận đại , mình mới vượt him về số lượng... có những lúc cãi nhau về bất đồng , nhưng vẫn mãi là bạn tốt , nhờ ông mà tui có gia đình , có sis , có em gái , có cả em trai : là ông sau 1 trận cá độ bóng đá ai thắng làm anh , mặc dù ông nhỏ tuổi hơn tui... đồ khìn , lúc đó nếu tui thua thì còn khuya mới nhận ông làm anh heheheh.......
lovemoon : vợ bạn , bạn thân nhất bis , có những lúc her khóc , có những lúc her cười , tất cả cũng vì thằng bạn khìn của mình....... giờ chỉ còn lại nỗi đau.......... mãi......mãi........
sis trang : giờ sis cũng cóa gia đình rùi , sis luôn là người chị cả của bọn em , dù chưa từng nói thank sis , nhưng em thật sự cảm ơn sis nhìu lắm , 1 người chị em luôn mong có , sis mẹ tròn con vuông hen , để em lên chức nữa đó ( cho bật mí tin mừng cho bà con chút hen ^^)
sis tuoihong : em nhớ sis là em bùn cười vì cái hình ku sp biến sis thành thuyền trưởng hook trong truyện peterpan.Lãng mạn , thích chuyện cổ tích....... bi giờ chắc sis đang hanh phúc hên huynh ltb ^^
muathu : vợ hờ hờ hờ hờ , cố lên , ko gì cóa thể đánh gục em cả ^^ , anh tin vậy , vì em là mưa thu mờ
con mắm mai : bạn chở wa sông rùi nhấn mình chết chìm ===> nhờ thế hht mới cóa con ma haff nì , nhớ những ngày buôn lê , buôn lựu với mày , giờ mày bận quá chả buôn gì được , ahhhhhhhhhhhhhh , còn nữa , send bánh tráng muối cho tao mày
co mắm vi : mày hù dọa sẽ nói xấu tao , mày còn nhớ cái hồi mày đi buôn đạn , tao buôn hỏa tiễn ko , mày với tao đấu nhau chưa bít mèo nào cắn mỉu nào đâu , hãy đợi đấy. nhưng tao bít mày đâu cóa nói xấu tao đâu , bạn hìn hé
con mắm phương : ít 8 với mày , nhưng mày là người tao very hâm mộ , ấn tượng với cái tên đại tướng quân ( thông củm , lúc đầu cử tưởng mày là b :so_funny:)
cả 3 con mắm , tao hâm mộ hết 3 tụi mày , hâm mộ bọn mày luôn là người xung phong làm công tác xã hội đó :D
gur :sành điệu ,cái nick mầy nói tất cả... dù bây giờ ko còn như xưa nhưng tao vẫn luôn mong bọn mày trở lại như ngày xưa đó
gấu : sau này tao gửi con tao cho mày đó , cố gắng cho nó nhìu điểm cao ý :D
but bi :mod thành viên mới , lúc nào cũng lon ton chậy dzô làm wen đầu tiên , lần đàu vào cứ tưởng là tiền bối lân la làm quen lấy tiếng hehehe sau thành đứa em gái ngoan , dù mình lun bảo nó shock mình ,nhưng nó toàn khen mình thui , dù đôi khi dành ăn , dù đôi khi nhường ăn nhưng nhường đồ tẩm thuốc xổ , bi giờ gửi mình bánh tráng , tiếc là ko nhận được , nếu nhận được cũng phải kiểm tra trước cho an toàn heheheh , còn nữa , em hát hay lắm đó , nếu làm ca sĩ cho anh làm fan đầu tiên hen :5:
bé thảo : làm thơ , làm văn cái gì cũng okie , hát càng hay , mấy hum trước con gửi mình bản thu âm , ui , ngất ngây con gà tây , em gái mình ai cũng thật đa tài hehehe
hongbit : sợ ma ,làm nũng hehehe ( chưa làm nũng với mình bao vờ, nghe khoe hay làm nũng với parent thui hehehe ), dược sĩ ko thuộc bài.......nhưng dễ thương vô cùng
opal : con nhỏ nì...........nhìu chuyện , lập cái room làm nhớ bao kỉ niệm :D nhớ có lần anh post bài , còn em thì mess cho anh : anh viết sai chính tả rùi hix :bicycle:....ấn tượng khó phai , opal , lúc nào anh cũng thua em cả , bó chíu. com
panda : chiến nhìu nhất từ lần đâu bả lon ton vào hht , bi giờ vẫn chiến , cóa 1 ngày nào đó tui với bà sẽ kí vào hiệp ước hòa bình hen , đến lúc đó nhớ hát tui nghe bài "hạ trắng" :D
chuối :bibabibo (nghe như con nít tập nói :so_funny: ) chuối lúc nào tui cũng gọi thế , còn ông toàn gọi tui ma , giờ thig hok bít ông ở nơi nào nữa
phiu du : heheh , lúc nào ông cũng hỏi nhà tui , rùi có 1 ngày đi nhậu gặp nhau sẽ bít mờ hơ hơ hơ
vân : lúc nào cũng bùn, bùn , một ngày nào đó ,bà tìm được hạnh phúc tui luốn muốn thấy bà cười thật tươi ko còn thấy vẻ buồn trong nụ vười đó nữa
babylove : vợ bắt được trong 1 cuộc thi người đàn ông đẹp chai nhất hht , dzo chình mình tổ chức và mình nhận giải :so_funny: , bản lãnh và....tui nể bà ^^
nấm : admin dễ xương nhất đời , luôn luốn lắng nghe , luôn luôn thấu hỉu , lâu lâu mới 8
xí trai : xa tít mù , phong trần nhất những người tui từng gặp ^^
cher , nhi : hai vợ chồng nhà nì tình củm lãng mạn làm tui thèm như 2 người qué kekekeke
speak : thằng ku hiệp sĩ lợn này luôn luôn vui vẻ ^^ , người đầu tiên công nhận khả năng nổ to của mình
anh còi : lớn đầu , già cả , vẫn very teen ,hok bít quán chè nhà anh ý sao rùi :D
nhìu , còn quá nhìu những bạn cũ , nhưng tất cả đều là những người bạn chân thành , cảm ơn , cảm ơn tất cả....
bạn mới : con gái ngaytho, nò ,chắt fan , em gái mashi ,,,dù mới wen nhưng thật thân thiết
hht , dù ko có mái , ko có 4 bức tường , nhưng lại là căn nhà thứ 2 dù mỗi lần vào hht những kỉ niêm buồn luôn tràn về , nhưng ai bít rằng ........ càng xa càng nhớ
XiTrai
13-03-2007, 11:09 AM
xí trai : xa tít mù , phong trần nhất những người tui từng gặp ^^
cái này là oan nha:so_funny: xitrai đâu có phong trần đâu mà mọi người kể tội hoài:guoc: đánh fun máu giờ:so_funny:
nhoc_lua_dao
14-03-2007, 02:02 AM
lâu quá ko thấy mặt xt :D mà tui quên mặt ông mất tiêu roài , phải ông là tên bán chiếu trong hht ko nhỉ :D
hongbiet
14-03-2007, 04:45 AM
haff : ùi ùi, HB làm nũng hồi nào? mà cũng có khoe hồi nào đâu chớ? dzám nói xấu HB nhen, còn nữa sao biết HB ko thuộc bài chớ? chưa " đc " thử tay nghề bắt mạch of HB lần nào mà dzám fán là HB hoh thuộc bài òy ha, ngon wá ha ! but mà bù lại, rất là chấp nhận 4 chữ : dễ thương vô cùng...xie xie haff hihihi
chị Vy : tự nhiên đọc bài of chị với haff làm em nhớ hht of ngày xưa ghê, nhớ zề nhiều kỷ niệm, nhờ hht em mới wen đc chị, chị Phương, chị Kem, anh Long, anh Bo, bé Bi, haff...là những người mà em luôn luôn iu thương, lúc nãy lài bài ktra hoh đc + tâm trạng đang mệt mỏi, chán nản, but khi gặp chị rùi nghe chị nói chuẩn bị off ở BR, thấy zui làm sao, em đã lỡ hẹn mấy lần rùi, bi jờ em ở tuốt ngoài Q9, bài ktra thì túi bụi, lịch học thì nhức đầu nên if cò tổ chức off ở đây, chắc là em lại hoh đi đc nữa, but về BR_nhà em thì ok, wá hay luôn ! But mà cũng chưa chắc chắn, để em nt hỏi chị Kem với bé Bi, hy zọng 30/4 này nhà mình sẽ có 1 buổi off tưng bừng, để way lại những kỷ niệm hoa bằng lăng, cô dâu chú rễ trên đèo nước ngọt chứ chị ha ! Em thèm đc cái cảm giác đó lắm rồi, chứ bữa jờ toàn là cây với thuốc hoh, em chóng mặt, mệt mỏi lắm òy, dù là dân biển but sao thèm đc tắm biển wá ^.^
Bé Bi : bữa Bi nt cho sis là sis đang học bài,sis có đọc tin nhắn, định học xong rùi nhắn lại, ai dè way wa way lại rùi wên hết trơn, đến bữa nay thì no money, bận wá nên sis cũng chưa đi nạp card nữa, sis khoẻ rùi, bệnh hơn cả tuần mà chưa khoẻ thì wá dzã man, Bi nhỉ hihi, mà chán wá Bi iu ! Bài ktra TV này of sis out òy, an ủi sis miếng i ^.^
Bé Hạnh : lâu lắm hoh gặp bé, khoẻ hoh kưng? ngày xưa còn t/g chị em mình còn nhỏ to tân sự, 8 đủ chuyện trên trời dưới đất, bi jờ thì người người ai cũng nhiều ziệc hết trơn, chẳng còn t/g nữa bé nhỉ ! Àh, có bữa nào Bi hẹn sis onl để tụi mình 8, khi sis đọc đc mess đó thì đã wa ngày hẹn đó mất tiêu òy, chẳng biết sao nữa, thông cảm, đừng buồn sis nha bé !
XiTrai
14-03-2007, 07:40 AM
lâu quá ko thấy mặt xt :D mà tui quên mặt ông mất tiêu roài , phải ông là tên bán chiếu trong hht ko nhỉ :D
bán chiếu chết liền đó nhóc mún xem vào 360 yahoo di xem dươc liền đó :so_funny:
thấy cappu lại nhớ đến chuyện XT kể với mình
...Vì cappu nên XT đã nghiện....
anh hai Xitrai: xí trai nhưng hông xí tính...hề hề... nhưng hơi ghét anh xíu vì nói dối như cuội.
mẹ ơi anh hai nói dối thiệt nhưng với em thật thà lắm muh sao em còn nói anh 2 thế huh. ghét em gái 015152041485 có gì sms cho anh ha
hê hê hê XT có nước… phong xù chứ phong trần cái giề hê hê hê hê
heheh cái này hoh biết à nghe kể tội tôi hoài vậy trời về việt nam cưới bà cho chit hit cuộc đời giờ
nhoc_lua_dao
14-03-2007, 06:34 PM
kaka , bà con reply nhanh thiệt :D
mưa thu khìn : cái gì mà cay?? :oh: , uống miếng nước hạ hỏa mưa ơi :D ( mưa mà bị bốc cháy chắc thành khói quá :D )
to cappu : em đã nói sis rồi , tội sis nhiều lắm , viết hết quyển sách cũng hog đủ mà còn ở đó than thở là sao vậy ta??? :D
kem dâu mút
15-03-2007, 03:34 AM
con mắm mai : bạn chở wa sông rùi nhấn mình chết chìm ===> nhờ thế hht mới cóa con ma haff nì , nhớ những ngày buôn lê , buôn lựu với mày , giờ mày bận quá chả buôn gì được , ahhhhhhhhhhhhhh , còn nữa , send bánh tráng muối cho tao mày
Ê Haff già: cái vụ ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa mà mày cũng nhớ cho được hả :think: Bây giờ đâu chỉ mình tao bận đâu mà ai ai cũng bận, nhà nhà đều bận muh :sr: Mà nói thiệt, chưa coi wc của mèy bao giờ nhưng coi hình con Vy cho mà tao ác mộng hoài à :sr:
Bánh tráng muối tômmmmm............ , tao ăn hết roài, ai biểu đt mày hư làm chi, có trách thì trách ông Trời hay trách cái cục gạch của mèy đi á! :D
Ừm kể ra, vào HHT biết bao lâu, cứ người cũ đi, ngưòi mới tới, được dịp quen biết kèm gặp gỡ được nhiều người. Vậy thì còn ai dám nói mạng là ảo nữa. Nhớ...nhớ...và nhớ tất cả mọi người, muốn nhắc nhưng nhiều quá, có nói cũng không gõ hết trong 1 buổi được.
Nói túm lại, HHT nói riêng và mạng nói chung đem đến cho mình nhiều niềm vui, nhiều nỗi buồn (có người còn mang cả nỗi đau nữa kia) :( HHT đem đến những người bạn (anh, chị, em) tốt, những người bạn đáng yêu và cả những người không đáng là bạn. Và rồi mình lớn lên, trong cái diễn đàn nhỏ...
Love all :D :huglove:
XiTrai
15-03-2007, 04:03 AM
em có bảo anh nói dối em đâu...he he... nhưng mà em chưa có kiểm chứng lại áh :D
mà số phone của anh là của T Mobile hả? của em là 015152279398
heheh kiểm chứng sao nổi , nói với em lúc nào cũng thật lắm :so_funny: em toan cho anh leo cay hoài à:dien:
ack ack..... cp sống lành mạnh lắm, đâu có hút chích gì đâu..... sao lại nỡ gieo tiếng ác cho cp?????? là sao???? là sao????? là sao????? hả????
cappu ko hút chích nhưng làm nguoiwf khác mê mẩn lên ngươi ta giống nghiện thôi à :so_funny: :timvo:
kem dâu mút
15-03-2007, 04:05 AM
XT: ghê ghê, vậy tui bít rùi nhe, ông này ghê lắm... có nhìu vợ nhưng cũng hay tăm tia lắm lắm :sr:
XiTrai
15-03-2007, 04:23 AM
XT: ghê ghê, vậy tui bít rùi nhe, ông này ghê lắm... có nhìu vợ nhưng cũng hay tăm tia lắm lắm :sr:
heheh bà wen cappu là bà 2 của tui hả :so_funny: :so_funny: thế đấy :so_funny:
casper
15-03-2007, 06:10 AM
heheh , đúng là cái pic của con capu tao thấy con kinh nữa là :so_funny:
khi nào chat tao gửi wc cho mày , ok?
kem dâu mút
15-03-2007, 05:57 PM
tao ko nói cái pic của nó kinh, tao nói cái pic nó chụp wc của mèy đưa cho tao coi, tao gặp ác mộng mấy hôm liền
casper
16-03-2007, 03:52 AM
^^. than thở đi , cóa anh nghe mừ
anh nhớ hồi xưa anh thành chồng em vì nghe nói em nấu ăn số 1 , toàn dzuk dzụ anh bằng mấy pic đồ ăn , thành chồng mới bit..hình như em hok bít......nấu ăn hix
casper
16-03-2007, 07:18 AM
thì thành chồng em vì cái quan tâm đóa đóa :huglove: , em có lòng nấu thì anh cóa bụng ăn , cùng lắm thì vài viên thuốc đau bụng là cùng :so_funny:
XiTrai
16-03-2007, 10:44 AM
Những lần nói chuyện phone với anh Toàn, chuyện toàn xung quanh HHT...mà sao nói mãi không hết thế trời ơi... mami kiểm tra lại hóa đơn thấy tá hỏa... mà mình dấu kỹ rồi lại còn xơ hở được mới lạ :think: ...chắc anh Toàn cũng bị bà chị la...hờ hờ huề nhau...^_^
hix hồi trước gọi điện cho em toàn gọi card ah , lâu lâu ko gọi được gọi máy nhà nhưng rẻ lắm à , tại vì anh có tật gọi điện về việt nam :so_funny: hàng tháng có lúc lên 30€ 1 cuộc đến cuối tháng:so_funny: gò lưng ra làm mà trả:so_funny: hix.
nhưng vẫn nhớ những cuộc nói chuyện với em gái lắm à
thật ra xitrai nhớ nhiều lắm
Chuột khờ bà xã cả cũng là người làm cho xitrai nhớ nhiều nhất , đã tâm sự , chỉ tội 2 đứa xa nhau wa vì thế chẳng noi gì được hơn ( người yêu đàu tiên chỉ tội CK ko yêu xitrai)
Cappu : bà xã 2 có nhiều tâm sự nhất , hay buồn nhất nhưng cũng là người hay wan tâm đến bạn bè nhiều nhất.:timvo: Xitrai cũng tưng yeu cappu ( thật lòng nhất) đa tình wa hay sao
Nấm Lùn ( Mây Phiêu Lãng ) bà 3 ( già nhất trong các bà) người xitrai hay ghẹo nhất , hoh hiểu bà ý còn nhớ đến mình ko
Còn 2 bà nữa ko hay vào HHT xitrai hoh nhắc nữa
Thương nhất là em gái Trang82(angel Inlove) cô em gái này là em gái đầu tiên cũng là người hay khóc cho cuộc tình của mình. và người rất nhiều tình cảm , nghe tâm sự của xitrai hoài chắc chán was cưới chồng cho rảnh nợ nếu ko :so_funny: ( nghe đến điếc tai):so_funny:
Còn em gái thứ hai là HoaCamChuong mặc dù anh em mình ko nói chuyện nhiều nhưng anh cũng hiểu cuộc sống của em con người của em wa trang
Nhất Linh : cô nhóc đa sầu đa cảm bị thằng chít tiệt Mưa ( changtrailangman) phá mất sự ngây thơ làm cô bé biết thế nào là yeu:timvo:
bell cô bé cận thị dễ thương ngoan nhất trong các em gái mà anh cảm thấy. cũng hay bị anh chụp trộm nhiều nhất nữa
còn nhiều em gái nữa tự nhiên lòi đâu ra Trangthanhvan nè , thanhtam nè.... nhiều wa
còn bạn bè ư
rắc rồi nhất là Gursanhdieu bà 8 này làm phiền xitrrai nhiều nhất , nhưng cũng là bạn thân nhất của xitrrai trong HHT
babylove83 , người bạn chưa biết mạt nhưng là bạn làm thơ cũng là người cùng làm mod thơ với xitrrai , nhiều lúc BBL tình cảm lắm , xitrai rất wi và yêu ( yêu kiểu bạn bè nha) cái này dễ bị hiểu nhầm
Mua( chàng trai lãng mạn ) kẻ thù cũng là bạn đã giúp xitrrai rất nhiều và cũng 8 rất nhiều
Cher : tên này thì suốt ngày chát với gái nhưng với xitrrai tên này ko thật thà lắm :so_funny:
haff con ma lắm chuyện hay nghi ngờ xitrrai nhất , nhưng giờ lại là em rể xitrai ( em gái mưa thu nói vậy nha)
Con heo SP chuyen gia 8 trong HHT , hồi trước còn cùng hội cùng thuyền giờ chẳng biết thế nào rồi ta
Kem chưa chát nhiều nhưng tên này hay soi mói móc xitrrai ra phết.
Nhóc Lừa đảo : ko wen được kém tuổi xitrai mà kêu tên xitrrai hoài còn giả trai nữa.
còn nhiều wa về sau nói tiếp
Angel in love
16-03-2007, 12:33 PM
Lâu rồi ko vô topic này hôm nay ông anh XT của mình gửi lại cho cái link bài viết này lại mò vô đọc đi đọc lại tâm sự của mọi người nhớ ơi là nhớ, hic, hic. Buồn cười thật, thế mà cũng gần 4 năm rồi nhỉ, lâu vậy mà đến tận bây giờ vẫn có thể gặp lại và lại được nghe mọi người kể lại những kỷ niệm xưa kia thấy được an ủi nhiều quá.Nhớ hồi mới vào HHT, khẩu chiến đã đời với ACD, tâm sự thật nhiều với anh XT, rồi lập đại gia đình với haff, ACD, HST, rồi cả gia đình với anh XT, các em gái và những bà vợ của XT nữa chứ, sao mà nhí nhố và vui thế ko biết nữa. Chẳng hiểu duyên nợ thế nào mà nhỏ TY lại PM cho mình mời mình làm MOd của room KB4P nữa, lúc đó mới vào diễn đàn còn chưa quen ai nhiều, nhờ khả năng 8,9,10 và nhờ KB4P quen được biết bao nhiêu là người, rồi lôi nhóc PD vào làm chung nữa chứ. Nhỏ MT hay quên thật đấy, lúc room KB4P mở ra sis biến luôn room đó thành kén vợ kén chồng, rồi cả Mod lẫn Mem 8 đã đời luôn, chính vì vậy mà sis đã mai mối cho haff vơi MT lên vợ lên chồng, thế mà bây giờ tụi nó lại quên bà mai này mới sợ chư. hehe.
Còn nick " đi xe đạp cua gái" thì hồi đó làm mod room nhac Việt nam, him quậy quá, lại còn xạo là ở USA nữa chứ, chat chit bao lần mà ko hề biết him chình là anh Tommy giả danh, buồn cười quá. Cũng nhờ anh trai XT mà sau đó mình trở thành vợ của anh Tommy, để rồi có một tình yêu online đẹp mà cũng nhiều nước mắt nữa, nhắc lại thấy muốn trở về lúc đó quá.
Còn nhóc BB thì lúc đó đang lamd Mod room lính mới làm quen, mình cũng hay chạy vô room này 8 với bà con nên cũn khá là quen thuộc với Mod room này. Cả Padda nữa chứ nhóc này ngày xưa toàn giả trai trêu ghẹo mọi người, mình cũng bị lừa và còn bị tán tỉnh mới đau chứ. May là sau này mình dùng nick của haff để chat với her, her tưởng mình là haff nên bị lộ rõ phận gái của mình, hihihi. Opal thì hình như có chat vài lần thì phải mà lâu rồi sis ko nhớ rõ, chỉ biết là nick chat của cưng đến giờ vẫn còn trên yahoo list của sis.
Cappu, kem, Gur, em bé liên xô... thì chưa gặp bao giờ nhưng mà suốt ngày 8,9,10 trên 4room nên cũng biết khá rõ. Tuy chỉ gặp được một số ít người ngoài đời, phần lớn còn lại chỉ quen, thân rồi tâm sự cũng nhau trên HHT nhưng tất cả các bạn đã trở thành những người bạn thực sự, và HHt đã trở thành một ngôi nhà, một phần sống ko thể thiếu được của T. Cám ơn tất cả mọi người, cám ơn HHT và cám ơn những kỷ niệm đã gắn kêt chúng ta với nhau.:slider:
kem dâu mút
17-03-2007, 12:05 AM
Nếu không có topic này thì làm sao mới gom góp những anh hùng già cú đế vào lại đây ngồi đàm đạo được. Phải cám ơn Opal đã lập ra topic này chứ, mọi người nhỉ!
Opal :huglove:
DAI TUONG QUAN
17-03-2007, 09:02 AM
Vô tình nhận được đường link bài viết này từ Vy, đọc xong rớt nước mắt và chợt nhớ về những kỷ niệm xưa quá. Cứ tưởng mình đã không còn nước mắt và trái tim mình hoá đá trước những tình cảm nữa rồi chứ. Nhớ thời ấy mình chỉ là cô bé vừa tròn 18 tuổi, thất tình nên lang thang trên mạng và lạc vào ngôi nhà Hoa Hoc Trò, ngôi nhà đã tạo cho mình biết bao kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, ngôi nhà đã giúp cho mình quen được những người bạn, những người bạn dù không quen biết nhưng đã luôn an ủi, chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống và giúp cho mình cảm thấy đời có ý nghĩa hơn. Không biết trong mắt mọi người mình là con người thế nào nhỉ? Nhớ, nhớ và nhớ mọi người nhiều lắm.... những người bạn của tôi ơi. Cầu chúc cho tất cả mọi người luôn vui vẻ, mạnh khoẻ và hiểu được hết ý nghĩa của cuộc đời, cuộc sống của mình. Nhớ....
orchidee
18-03-2007, 03:16 AM
hic lâu roài mới vào hht không ngờ mọi người còn đông đủ ghê... hihi kể ra mình cũng là 1 trong những kì cựu ở đấy đó... thành tích 3 năm chui vào đây 88 hoài. Lâu không vào nhớ mọi người ghê....hic sao thời gian trôi nhanh quá nhỉ
Bồi hồi nhớ lại hồi đó đi học về là chui ngay vào hht nhiều khi cái máy tính sập lên xập xuống mất bài ngồi khóc hu hu......ôi thời đó còn action quá mới tò te vào dc bao nhiêu người hỏi thăm.... nhớ quá thởi xa xưa
opal258
18-03-2007, 08:38 PM
ôi, đông thế :thatall: lâu lâu opal ko vô đây ngó, bây giờ vào mới.... :yike2: :mpl:
Nếu không có topic này thì làm sao mới gom góp những anh hùng già cú đế vào lại đây ngồi đàm đạo được. Phải cám ơn Opal đã lập ra topic này chứ, mọi người nhỉ!
Opal :huglove:
em sẵn sàng nhận lời cảm ơn của ss :timup: nhưng vấn đề là.... chỉ cảm ơn suông ko thôi ạ :5:
@Haff: em ngồi đọc thơ anh, lại còn biên tập sửa chữa nữa, anh ko cảm ơn em thì thôi..... :cr:
butbi*
19-03-2007, 01:14 AM
ùi, em lại lang mang vào đây rùi ^.^
lại được dịp đọc lai, lật lại, nghía lại những cái gọi là cảm nhận, 1 hồi ức cũ nhỉ? nhưng lần nào đoc lại cũng thấy hoàn toàn thật, còn ngồi cười nữa.
BB chỉ được gặp chị P (ĐTQ) có 1 lần cách đây những 3 năm, chắc giờ chị í hoh hình dung mặt BB như thế nào đâu! Trong nhóm Trâu Bò chắc BB gặp chị nì ít nhất ^.^ BB thầm hâm mộ chị vì ngày xưa chị đi bên Đoàn nhiều lắm lắm <== em vốn kết mấy anh chị hoạt động xã hội mà
Chị Trang ơi! Lâu rồi em k thấy chị nhỉ? Fai nói là chắc cũng hơn nghìn ngày rùi ^.^ Ngày xưa, xưa ới là xưa, chị em mình có bàn tán về Haff nì, cái lúc a4 sắp thi đh ấy, cảm nhận ở em chỉ là chị Trang - 1 người chị tốt bụng, luôn quan tâm đến em của mình thôi ^.^ Dạo gần đây, chị vẫn còn liên lạc với anh IDM (ACD) chứ ạ!
anh Boy_vui_ve: em nghe giọng hát của anh rồi nhé, 100 điểm, úi trùi, anh hát hay vậy mà k làm mc nhé! trốn tránh nhiêm vụ
Nhắc hoài cái cũ cũng k tốt, nhưng biết sao được, nó vẫn là 1 phần của kí ức, 1 phần cảm xúc của chính mình....................................<...?...>
PS : cám ơn a4, anh chưa bị cái bài "3 ngọn nến lung linh" làm cho ngất thì em đã mừng lắm rùi ^.^
Cappu: em vẫn nhớ món kem chiên thơm phức hôm nào, cả món bún bò trong trường rùi bánh cuốn bên Sư fam (đang ăn bị rượt >;<) cả những ly trà sữa nữa chứ ^.^
Cafe Không Đường
19-03-2007, 03:56 AM
Butbi: hôm đi off nhiều ca sĩ quá anh ko dám hát hihi hôm khác anh hát cho em nghe nữa nhé hihi
Nhiều người nhắc đến mình quá nhỉ, tưởng quên rùi chứ kkk, hồi xưa post cái hình ngồi trên cái trứng khổng lồ bị bàn tán quá trời, muh nghĩ lúc đó sao mình cười tươi ghê, rùi lúc xem hình Mưa Thu thấy cái mặt bà đó tròn tròn như cái bánh bao :so_funny: mắc cười quá đỗi, ngày xưa chị em HHT nhiều quá đỗi đi đâu cũng bị lên thớt....thế là Tứ Đại Thiên Vương thành lập gồm những chàng trai dũng cảm (dẹp trai nữa :D) đồng lòng chống lại Hội Lưu Manh , quyết lập lại trật tự hòa bình thế giới....và những cuộc chiến tranh liên tiếp xảy ra, Hội Lưu Manh cũng chẳng thua gì (con gái muh lém lĩnh và khó trị lắm ) nhưng nhờ có Vua Mạo Hiểm (y như nick thằng cha này mạo hiểm thật) quay đc những đoạn fim để đời...toàn cảnh Tứ Đại Thiên Vương chiến thắng vẻ vang trước Hội Lưu Manh kkakak
XiTrai
19-03-2007, 05:13 AM
Butbi: hôm đi off nhiều ca sĩ quá anh ko dám hát hihi hôm khác anh hát cho em nghe nữa nhé hihi
Nhiều người nhắc đến mình quá nhỉ, tưởng quên rùi chứ kkk, hồi xưa post cái hình ngồi trên cái trứng khổng lồ bị bàn tán quá trời, muh nghĩ lúc đó sao mình cười tươi ghê, rùi lúc xem hình Mưa Thu thấy cái mặt bà đó tròn tròn như cái bánh bao :so_funny: mắc cười quá đỗi, ngày xưa chị em HHT nhiều quá đỗi đi đâu cũng bị lên thớt....thế là Tứ Đại Thiên Vương thành lập gồm những chàng trai dũng cảm (dẹp trai nữa :D) đồng lòng chống lại Hội Lưu Manh , quyết lập lại trật tự hòa bình thế giới....và những cuộc chiến tranh liên tiếp xảy ra, Hội Lưu Manh cũng chẳng thua gì (con gái muh lém lĩnh và khó trị lắm ) nhưng nhờ có Vua Mạo Hiểm (y như nick thằng cha này mạo hiểm thật) quay đc những đoạn fim để đời...toàn cảnh Tứ Đại Thiên Vương chiến thắng vẻ vang trước Hội Lưu Manh kkakak
Boy đừng nhắc đến thời kì ve vảng của chúng ta nữa :5: :so_funny: neu ko chi em nổi hứng lên kua chúng ta mịt lắm à:so_funny:
XiTrai
19-03-2007, 05:52 AM
Nhớ cái gì nhất nào? :5: Em nhớ giọng anh hay hay áh, ấm ấm mà rõ nghe, lại không điệu điệu giả vờ nhỏ nhẹ như mấy ngừ khác. Chắc tại anh em mình nên nói chuyện thoải mái, anh nhờ..hi hi..
Boy_Vuive: lắm chuyện, lau cha lau chau, chỗ nào cũng thấy mặt hắn :fi:
Mà ông là LÃo Vương đúng hông nhỉ? Chức đó là em út trong nhà...sau XT và LH nữa, nhớ gọi MT là chị àh nha...hehehehee
anh hai đang mơ về nơi xa lắm...
heheh giọng anh thế đấy em gái , nói với ai anh cũng nhỏ nhẹ , còn điệu hay ko anh ko biết mấy thằng bạn anh nói chuyện với anh tưởng anh con gái ko à :so_funny:
Dù sao anh cũng là anh 2 chẳng lẽ quát mắng em gái , em gái ko cho anh ăn cơm thì sao nè:so_funny:
nhớ nhất là 1 lần anh hai trốn nhà đi chát em gái gọi điện về nhà hoh gặp anh lên mạng làm mặt giận bắt anh 2 về. heheh
còn nữa khi nói chuyện với em gái có nhóc My o halle với em trai em nữa đúng ko nhỉ:so_funny:
nhóc My nói anh hiền lành toàn bị em gái bắt nạt hoài à số anh khổ mới gặp em
còn em trai em đánh em nè anh bảo là em trai ơi đánh mạnh vào đánh cho chị em khóc luôn đi:so_funny:
giờ tiếp tục kể tội mọi người
Lão chia xa : mặc dù là bạn nhưng lão ý gây nhiều rắc rối cho xitrai nhất từ bạn của hắn và cháu gái hắn.
Tommy Nguyễn , kẻ đa tình này chắc về việt nam được chắc phải ... để cho đỡ lăng nhăng wa
Lão Hạc trong tứ đại thiên vương wi lão lắm nhưng lão có một số chuyện mà tôi biết , tôi rất ghét lão nhưng lão vẫn là bạn tôi
Tri Ki 2000
19-03-2007, 10:57 PM
Tui là thành viên mới, cho tui gia nhập với nhá!
Cafe Không Đường
20-03-2007, 03:27 AM
Mưa Thu: chị cái con khỉ á hahah MT nhỏ tuổi hơn thì phải làm em thôi (mà cái bà này thích làm lớn thế nhỉ?? thích già thế nhỉ :D ) nói nhỏ nghe "cưng mau mau lấy chồng đi" lấy chồng có nhiều cái thú vị lắm hihi (sau này có baby nhớ cho tui làm papa nuôi 1 đứa nhé :P)
Khi Giấc Mơ Về
25-06-2007, 01:22 AM
có ai nhớ tui hông hè????:wavey:
Mắt buồn
27-06-2007, 10:52 AM
có ai nhớ tui hông hè????:wavey:
nhỏ này là nhỏ nào vậy :bicycle:
Semi_90
20-10-2007, 05:56 PM
ước gì cho thời gian trở lại.............:rain:
ngày xưa ơi.............. :rain:
ai cũng đi :rain:....
opal258
25-02-2008, 09:20 PM
ôi giời ơi............. tự nhiên nhìn thấy chữ kí của............ mình, click vào cái link, thế là lại ngồi đọc lại bài này, lại nhớ..................
mà thôi, 4h sáng rồi opal còn học bài nè, ở đây toàn các anh các chị, mọi người làm bài giúp opal đi :D
hoatrungnguyen
07-03-2008, 12:31 AM
Hôm nay, thấy buồn, vô vị quá! Vào HHT, Đầu tiên là vào Room BBT! Đọc 1 bài viết rồi lắc đầu đi ra. HHT bây giờ khác xưa nhiều quá rồi! Thời gian thì chẳng bao giờ quay trở lại! Thôi vậy, hãy để quá khứ ngủ yên và có 1 chút gì để nhớ về nhau! Thế là tốt lắm rồi!
Tommy Nguyễn
21-03-2008, 09:57 AM
Đã rất nhiều lần vào HHT chỉ để tìm lại cái Topic này, đọc lại rồi... hoài niệm.
Đã rất nhiều lần gõ lên bàn phím nhưng rồi lại xóa đi chỉ vì thấy cay cay mắt.
Thời gian làm nhiều chuyện thay đổi, bản thân T cũng thay đổi.
"Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ???"
Chắc cũng chẳng ai lại dở 1 cái Topic bị đóng rêu hơn nửa năm nay ra mà đọc nên chắc cũng chẳng ai chạm vào mớ cảm xúc hỗn độn của một phần cũ rích trong HHT ngày xưa đâu nhỉ, bất chợt thấy buồn !!!
20-4 T lại vào SG công tác và đó cũng là ngày Lão Hạc lên máy bay sang Germany , lại là những cuộc chia tay... ngắn hay dài... vẫn là những cuộc chia tay !!!
T nhớ anh em quá, thèm được ngồi nhậu đêm bên bờ hồ, thèm được góp nhau những đồng tiền cuối cùng để đi Ka la ko le, thèm được ngồi ném cảm xúc vung vãi trên những bài viết, thèm ....
T không muốn nhắc đến bất cứ một ai trên HHT bởi vì T sợ T sẽ nhắc thiếu tên một người nào đó, già rồi, lẩm cẩm rồi. Nhưng tất cả với T đều là 1 phần kỷ niệm, nó gắn liền như máu thịt không thể tách rời
3 tháng mới lại viết, và chắc chắn sẽ còn lâu lắm T mới có 1 điều ji` đó để viết tiếp, nhưng ... dù sao cũng được. T hứa, T sẽ nhớ về mọi người rất lâu, rất lâu !!!
kem dâu mút
27-03-2008, 08:09 PM
Sai rồi đấy!
Bài viết vỏn vẹn chỉ có chín mươi mấy bài nhưng có những hơn ba ngàn năm trăm người xem. Chứng tỏ nó không bị chạm vào mớ cảm xúc hỗn độn anh ạ! Có chăng chỉ là, người ta ngại xới tung nó lên, khai quật nó lên mà thôi. Nó giống như một món đồ quý trong bảo tàng, nhìn ngắm rồi tự nhủ, tự nhắc nhau rằng đã từng như thế, đã từng có những người như thế, đã từng có một thế giới như thế, chỉ vậy thôi...
butbi*
27-03-2008, 08:27 PM
dường như...
đã quá lâu mình không ôn kỉ niêm trong này. Uh. Nhìn lại quanh, cũng k fải tất cả đều "lãng quên" đi những cái đã từng, đã có, và đã hiện hữu
cứ lần bước vô là lôi bài theo dõi này ra, đọc... đủ rùi... à mà kô, fải kiếm ai đó cùng onl trong Hội ngày xưa ôn nhỉ, cứ mỗi lần mà 888 kể lể thì chữ cứ pắn ra như là "đạn lên nòng" ấy... Thế mà vẫn đọc kịp, nhưng hôm nay thì kô được rùi...
Đọc lại cái cũ nhưng thấy như vừa xảy ra, bên đây vẫn là các bài viết thân quen ngày xưa, lúc mà Hội thi do chị Cá heo tổ chức, phần thưởng mình giữ, sau đó thì vòng vèo qua hết tay của mọi người, rồi những lúc cùng nhóc panda dạo tán dóc khắp nơi... Ôi, kể sao cho hết, chỉ biết là nó sống "đậm" mãi thôi, 1 fần k thiếu trong cái tuổi thưở đó!
Tết này mình đã gặp được bé chồng panda, đó là lần kết nối đầu tiên của 2 vợ chồng nhà mình... À hoh, fải gọi là chị em chứ nhỉ :sr:, hồi đó, có ai nghĩ là sẽ gặp được nhau đâu, cơ mà, nó xảy ra ấy... Mình quý lắm... Cả bé Gấu mà Panda tặng :D tối tối, thơm nó 1 cái rùi đi ngủ đấy!
Cả chị Mây, mãi đến thời điểm này, mình mới được hạnh ngộ chị ấy!
Nói chung, những cuộc gặp gỡ chỉ thêm thắt chặt tình cảm cho nhà hht này!
Mình cũng có lúc sai, lúc bất ổn, nhưng rồi... à mà nói ra chỉ thấy ngại với người kia... Hãy cứ làm tốt nhiệm vụ 'thay thế' 1 ai đó... thế đủ rồi, nhỉ???
casper
29-03-2008, 10:03 PM
tự nhiên đọc mà hóc , ước gì cái ngày xưa ý trở lại :cry:
kem dâu mút
30-03-2008, 05:54 PM
ôi sao mà có ứa mít ướt hơn cả con gái thế nhểy! (thật lạ là sau bao năm mới phát hiện ra cái điều lạ lùng này) . Ô hô ... bạn bè ta!
opal258
01-04-2008, 07:56 PM
tự nhiên đọc mà hóc , ước gì cái ngày xưa ý trở lại :cry:
ui ui em shương................. ngoan mà, đừng khóc mà, shương nhắm cơ :hun: :cr:
lo7779
01-04-2008, 11:34 PM
Nhớ thật....bùn ghê......đi....nhậu giải sầu vậy :D hehehe
dontcry_kitty
02-04-2008, 06:22 AM
Lạc lõng ngay cả đổi với những mem cũ lẫn mem mới của HHT. Chẳng biết có ai nhớ mình là ai ko???
casper
02-04-2008, 10:45 PM
con mắm : khóc kệ tao mày , mún ca bài khóc cùng dòng sông hở :box:
opal : em xương qua thì anh xương lại , hè này câu trầu lên giá nhưng anh vẫn quyết qua tặng cho nha` em 1 thau :so_funny:
muathu : để anh dỗ cho , em dỗ anh sợ lém :hihi:
casper
03-04-2008, 07:18 PM
qua tặng bà ngoại của opal mà , bà ngoại thích ăn cau trầu mừ :so_funny: hem tin em hỏi opal ý
opal258
03-04-2008, 08:11 PM
Hôm nay vào đọc bài phỏng vấn của opal, nếu biết kưng bận thì ss chả mang cưng lên bàn mổ online thế này đâu... hì hì... nhớ ko nhầm là ss chat với cưng có 1-2 lần thôi áh, lâu rồi quên hết cả, ngày đó cưng vẫn ở HN học trung học, quen với grey, anh Tuấn...
h nhớn rồi. Mà cưng ở Mỹ rồi hả???
ss MT đừng có vừa đấm vừa xoa nhá, em là em có bệnh thù dai đấy, ss biết ko :5:
qua tặng bà ngoại của opal mà , bà ngoại thích ăn cau trầu mừ hem tin em hỏi opal ý
:guoc: :guoc: :guoc:
casper
03-04-2008, 09:23 PM
opal : :huglove: suỵt , vậy thì nói toạc ra lun , hè này , casper qua nhà opal đính hồn :so_funny:
YIM Nucuoidze35
06-10-2008, 06:07 PM
Có ai còn nhớ mình hem :Ngoc:
To: chị Kem
Dạo này chị sao rầu, khỏe hem chị :Ngoc: chồng con rì chưa chị :Ngoc:
To: anh Tôm
Nhắn tin cho em anh tôm :Ngoc:
To: butbi
Bây giờ bà sao rầu, có bồ chưa :Ngoc: , còn hơn 1 tháng nữa sn tôi,lúc đó tui tổ chức off mời bà ,bà có đi hok , hok đi tui uýnh bà à :Ngoc:
To: opal
Lâu quá cũng hok gặp lại bà, bà khỏe hok :Ngoc:
Cỏ xanh
06-11-2008, 03:33 AM
Tự dưng hôm nay lại muốn tìm để đọc lại những bài viết trong này, một HHT của ngày xưa, đã trở thành quá khứ, không biết những người trước kia mình quen bây giờ đã thế nào rồi vì lâu giờ cũng không liên lạc được nữa.
Một ss Tình Yêu rất yêu quý mình, mỗi lần nói chuyện với ss là cứ toét miệng ra mà cười. Nhớ hồi Tết năm ngoái ss về, mặc dù nói không ra tiếng nhưng cũng gọi điện để sr vì đã thất hẹn, giọng của ss lúc đó cứ như dzịt dzị đó :so_funny:. Mỗi lần hỏi khi nào có chồng là ss cứ bảo ở vậy cho con chai nó thèm:so_funny:, không biết bây giờ ss sao rồi ^^?
Một ss Nữ Sinh thông minh, xém tẹo nữa là mình được gặp ss rồi, chỉ tại hồi đó em hông có điện thoại di động nên ss gọi ko được. Hông biết giờ ss chùng con ra sao rùi:sr:
Một David vui tính, chuyên gia tạo ra những câu chuyện hài hước.
Một Bet hay cùng mình làm thơ con cóc :sr:, những kỉ niệm về anh, mình sẽ không quên.
Một Simple_man đã dẫn dắt mình ở nơi này những ngày mình mới bước vào đây, và anh là người mà mình quen đầu tiên trong này.
Một Tình Cho Không dễ thương, hồi đó có chuyện gì hai chị em cũng tỉ tê với nhau, giờ thì chị đã có gia đình rồi. Em chúc chị luôn được hạnh phúc :huglove:
Một Tuổi Hồng Cho Anh gần gũi, hồi đó lần đầu tiên nghe chị hát bài "Ước gì", đó cũng là lần duy nhất mình được nghe chị hát, lâu giờ em cũng không gặp được chị, không biết chị thế nào rồi ?
Một Hạnh Nhi hay nghe mình tâm sự, không biết bây giờ bạn sao rồi ? Có thỉnh thoảng ghé thăm nơi này không ?
Một anh aya vui vẻ, một CKK hay cầm cưa đi cưa ghệ:hihi:, một anh Mưa hay lui tới ĐVTY.
Một sư huynh Poppet tới Trung Thu hay Noel là gửi quà cho sư muội:hihi:, cái lồng đèn ngày nào thì em không còn giữ được nhưng mà cái tất đỏ đỏ để đựng quà Noel thì vẫn còn:D
Một Killer đáng mến, hồi đó toàn ra vào Vườn Cười thôi héng:sr:
Một anh Tàu Lai (em vẫn quen thuộc với cái tên Tàu Lai hơn là Tommy Nguyễn:hihi:) hay góp ý cho mình làm thơ (đến giờ mà em chỉ làm được thơ con cóc thoai:sr:)
Một Cher hay vào room tán dóc, hồi lâu gặp lại anh bảo bây giờ không tán lại tụi nhỏ trong này:sr:, mình mới post bài mà vèo một cái lên mấy trang:so_funny:
Một ss Vy (Cappu) gầy gầy, dễ thương:hihi:
Một ACD (chuyên gia làm flash nhỉ:hihi:), hồi đó mình rất ấn tượng cái tài làm flash của anh.
Một Speaker hay đi tám :hihi:
Mình cũng ấn tượng với nick Đại Tướng Quân, mình cứ tưởng là con trai, hoá ra lại ko phải:sr:
Rồi còn nhiều nhiều người nữa.....
Bây giờ chỉ còn thấy Mưa Thu, anh Cap, chị Kem, Bút Bi, thỉnh thoảng thấy hongbiet, còn ss Mây, Anh Phá thì khỏi phải bàn roài:sr: (luôn luôn thường trực:sr:)
Một lớp người đã qua, một lớp khác lại xuất hiện, quá khứ tiếp nối quá khứ, hiện tại tiếp nối tương lai. Chỉ mong mai này khi về lại nơi này, còn một chút gì để nhớ...
P/s: Cảm ơn Opal đã mở topic này nha, để khi nào nhớ lại thì vào đọc :hihi:, lâu giờ cũng ko thấy Opal đâu hết:D.
kem dâu mút
06-11-2008, 07:05 AM
Tự nhiên bé Thảo lôi cái này lên lại nhớ về 1 thời.... hồi í chị cũng như bây giờ thôi, cũng không nổi bật so với những người khác, vẫn chỉ lướt qua từng người đủ để nhớ về nhau.
Nhắc nốt 1 vài người chưa thấy có tên nhé :)
- Còn nhớ bạn katsumiya là người mà mình quen đầu tiên khi mới chập chững bước vào room Làm quen, thời gian đã cuốn lị đi phiêu bạt nơi nào, hôm kia nghe hongbiet noi li van ổn thế là ngộ thấy cũng vui. Q.10 nhà lị giờ cũng thay đồi nhiều lị biết không?
- Còn nhớ bạn Butbi_N (không phải BB bây giờ :) ) với tính cách hiếu động, rất dễ gần và cũng tình cảm lắm chứ :) (Mặc dù lúc này chẳng hiểu cớ gì bạn K cứ làm người đứng từ xa nhìn ngắm HHT :) )
- Còn nhớ bé hoasentrang làm thơ rất hay.
- Một gianninja cứ hay chọc mình.
- Một anh Rồng Còi gầy gần, già già nhưng nhí nhảnh không kém. Giờ bé nhà anh lên mấy rồi anh nhỉ :hihi:
- Một Giọt Lệ Ngàn Thu rất xinh đẹp và rất đáng yêu.
.....Và còn nhiều nhiều người nữa. Ừ thôi chẳng muốn nhớ tiếp nữa, quá khứ phủ lớp bụi dầy, nó làm mình ngộp. Nên đi ra ngoài hít thở không khí chút rồi lại tiếp tục lục tìm quá khứ vậy.
hongbiet
06-11-2008, 07:50 PM
Để em tiếp theo 7iu nhắc vài người lại cũng chưa có tên nhé :)
Một bongmasatthu rất nhí nhố nhưng sâu lắng.
Một changtrailangmang rất hay suy nghiệm về cuộc sống.
Một bachvan rất thích làm thơ( sao hb zẫn cứ thích gọi cx là bachvan àh, ngta hay nói cái jì đầu tiên thì thường khó fai mà, hihi)
Một muabuonthatbuon rất tình cảm.
Một boyvuive rất vui tính.
Một cobechie rất kín đáo nhưng cởi mở và hoà đồng.
Một haff rất hay chọc ghẹo người khác nhưng dễ thương lắm.
...Càng nhắc tự nhiên lại càng thấy nhớ mọi người hơn, topic này of opal làm mình có thêm 1 chút jì đó ấm cúng, thật sự rất ấm cúng, cám ơn opal nhiều nhé, ôm 1 cái nha opal :hug:
casper
06-11-2008, 09:55 PM
hahha lâu rùi chạy vào cái nhà này thì ra có người khen mình hèn gì hatxi` mãi :hihi:
ê mắm : mày nhắc đến con em tao làm tao bùn dã man :hum: tao chán chưa làm gì được cho nó cả , vô dụng vãi :hum:
babylove17
06-11-2008, 09:57 PM
chũ nâhn pài post này có cái nick wn wen ko bik là ai
kem dâu mút
01-12-2008, 08:48 AM
Kéo nó lên, lên lên nào, lên còn ngồi ngắm nghía thời gian nào :bay: :bay: :bay:
CoffeeLove
01-12-2008, 10:44 AM
Ngày xưa ấy CL đã có 1 mối tình đầu, sẽ chẳng quên nhưng lại ko muốn nhớ tới nữa
Bây giờ mọi thứ đã ổn...
Một boyvuive rất vui tính.
Hơ thiệt uh ^^ lúc xưa ở diễn đàn thì vậy nhưng ở ngoài lại khác em ah
Hôm nay mới thấy topic này...:) Cứ nghĩ là sẽ chỉ âm thầm đọc, chẳng nghĩ là tên mình sẽ được nhắc đến...hông ngờ...:) Có lẽ ít người biết Bell, chính xác là ít thấy Bell post bài trong 4rum, nhưng Bell thì biết rất nhiều người. ^^ "Biết" chứ hông quen - biết trong 4rum, nhưng quen thì đa số là quen qua YM. ^^
Đang trong thời kỳ hoài niệm, đọc từng dòng mọi người viết, tự dưng lại nhớ đến nao lòng...Cảm xúc dâng trào, muốn viết thật nhiều, nhưng thời gian lại ko cho phép...Thôi thì để tạm vài dòng, nay mai sẽ lại vào viết tiếp vậy...^^
Cong tu
01-12-2008, 07:33 PM
Hoài niệm đã xa một chút thôi !
Mình tham gia vào HHT từ năm 04 cách đây cũng lâu lắm rồi nhỉ ?
Nhớ thời gian đó sever dow hoài ko vào được cảm thấy như thiếu một cái gì đó .
Box đầu tiên tham gia là truyện ngắn , truyện dài nhưng yêu nhất vẫn là box thơ , ngày đó box thơ thật là tuyệt vì có thơ tình onlne và phạm thị thu hiền ..............
Quen đc bx EA chắc chỉ có những người tham gia từ đó mới bik sis . Bi giờ thỉnh thoảng vào để hoài niệm một thời đã qua . 5 năm trôi qua thời Sv cũng đã xa rồi ............... buồn !
Nhớ Mưa Thu , Mir , anh kiến , và người có những bài tuyệt với trong box CNCS sis Mai
kem dâu mút
02-12-2008, 09:23 AM
5 năm , ngày đầu tiên gặp 2 con mắm vi , mai nhờ chiến trên room chat , người xưa bảo , hok đánh hok quen cũng đúng thật , ah mà thật ra mình ấn tượng với 2 con nhỏ quăng miểng tùm lum trên room chat nên mới làm quen ,còn chiến thì sau này.........:5:
2 ngày sau con mắm mai nó dắt mình vào chiến trường tiếp theo : HOA HỌC TRÒ
Lần đâu tiên cũng nghĩ là web của báo hht , vì nhìn nó cũng tương tự , vào rùi mới bít , trong này........ yêu quái quá nhìu ( nhất học trò ,nhì ma , thứ 3 mới là quỷ )
con mắm mai : bạn chở wa sông rùi nhấn mình chết chìm ===> nhờ thế hht mới cóa con ma haff nì , nhớ những ngày buôn lê , buôn lựu với mày , giờ mày bận quá chả buôn gì được , ahhhhhhhhhhhhhh , còn nữa , send bánh tráng muối cho tao mày
Đọc cái này xong ngẫm lại ngày xưa mình cũng tà lưa thật, heyda.... Không bít ku Haff còn nhớ cái nick chat ngày ấy hông nhỉ :hihi:
Topic này từ 2006 cơ à.
Kỷ niệm tuổi thơ, Một thời đã xa , ehmm...
casper
03-12-2008, 06:39 AM
cái nick haff344 hở , hôm trước tao change pw , hôm sau tao tìm hok ra , giờ tiếc mãi , trong đó tao có bao nhiu kỉ niệm :hum:
Hoài niệm đã xa một chút thôi !
Mình tham gia vào HHT từ năm 04 cách đây cũng lâu lắm rồi nhỉ ?
Nhớ thời gian đó sever dow hoài ko vào được cảm thấy như thiếu một cái gì đó .
Box đầu tiên tham gia là truyện ngắn , truyện dài nhưng yêu nhất vẫn là box thơ , ngày đó box thơ thật là tuyệt vì có thơ tình onlne và phạm thị thu hiền ..............
Quen đc bx EA chắc chỉ có những người tham gia từ đó mới bik sis . Bi giờ thỉnh thoảng vào để hoài niệm một thời đã qua . 5 năm trôi qua thời Sv cũng đã xa rồi ............... buồn !
Nhớ Mưa Thu , Mir , anh kiến , và người có những bài tuyệt với trong box CNCS sis Mai
EA có phải là Thảo ko dzậy công tử :D
Vệ Tư Lý
03-12-2008, 10:27 AM
Có ai biết nick babylove_83 giờ là nick nào ko dzạ :khocnhe:
bà đó đã từ lâu ko vào hht nữa rùi thì phải kụ lý à
butbi*
03-12-2008, 07:15 PM
cái nick haff344 hở , hôm trước tao change pw , hôm sau tao tìm hok ra , giờ tiếc mãi , trong đó tao có bao nhiu kỉ niệm :hum:
:hum::bay:... anh nói nick đó hả, em hôm qua vô được mờ :hum:....
anh Hỉm: đó là chị babylove83, tên Nhung á, mà chị ấy mất bóng từ lâu rồi ~.~
Hơ thiệt uh ^^ lúc xưa ở diễn đàn thì vậy nhưng ở ngoài lại khác em ah
em thấy ở ngoài anh Châu hiền ơi là hiền, lại hát hay nữa :huglove:
September.04
03-12-2008, 09:04 PM
lâu lắm rồi ko vào:(...h toàn nem mới thôi:(
kem dâu mút
03-12-2008, 10:58 PM
Có ai biết nick babylove_83 giờ là nick nào ko dzạ :khocnhe:
bà đó đã từ lâu ko vào hht nữa rùi thì phải kụ lý à
anh Hỉm: đó là chị babylove83, tên Nhung á, mà chị ấy mất bóng từ lâu rồi ~.~
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/bbl_83.jpg
<<<Mọi người đang nói đến người này? Có nhìn thấy ngày cuối cùng her đăng nhập vào đây không? Her vẫn còn vào đây, vẫn còn vào đây :( :(
katsumiya
03-12-2008, 11:25 PM
7iu: Moon là sis BBL áh hả chị? lâu lắm rồi em ko thấy onl trong dđ, yahoo cũng ko thấy luôn ah, em nhớ có nghe ai nói là sis í đã lấy chồng rồi...
em thấy ở ngoài anh Châu hiền ơi là hiền, lại hát hay nũa=> Bé Bi nói đúng í ah, ngoài đời thấy anh boy hiền ghê, còn nhớ cái lần mấy anh chị xuống nhà em chơi, hình như cũng 4năm rồi, đầu buổi cuối buổi anh hỏi em đúng 1 câu: ủa con két này có nói được ko em? :D còn nhiêu là toàn nghe chị Vy zới chị kem ghẹo anh là BNBC ko àh, mà anh thì chỉ toàn cười hihihi, nói gì thì nói em vẫn thích gọi anh là boy như cái nick cũ ngày xưa em vẫn thường kiu áh, anh boyvuive:D
Vệ Tư Lý
04-12-2008, 07:30 AM
<<<Mọi người đang nói đến người này? Có nhìn thấy ngày cuối cùng her đăng nhập vào đây không? Her vẫn còn vào đây, vẫn còn vào đây :( :(
Thanks Kem nhiều nha,đúng là bả roài chứ ko ai khác :sr: :sr:
Đồ chít bầm này,kiếm suốt mấy năm nay hoá ra là ngồi thù lù 1 đống ở đây :sr: :sr:
To Kat: Thèng nào rước phải bả có nước mang hoạ á em :sr:
hongbiet
04-12-2008, 07:53 AM
Coi cái miệng of anh kà, dù sao cũng 1 thời là bx of anh mà, anh nói dzậy lỡ sis BBL zô đây nghe buồn sao, ờ mà lấy rồi cũng có gì đâu mà buồn :D nếu em nhớ hôg lầm thì sis BBL lấy chồng đc 1năm thì phải mà hỏg nhớ đc là ai đã nói zới em nữa hihi. Biết nick of sis BBL rồi, phải vào giả bộ làm wen chào hỏi mí đc ^.^
Vệ Tư Lý
04-12-2008, 08:00 AM
Lấy chồng rầu ko biết có hiền đc xíu nào ko chứ ngày xưa cả HHT anh chả sợ ai,sợ mỗi babylove :sr: :sr:
kem dâu mút
04-12-2008, 08:07 AM
uầy, cũng nhờ bị nhiểm khuẩn tím tái mặt mày rồi đi sờ mó lung tung mà chợt thấy cái nick chat, giật cả mình hoá ra mụ ấy cũng còn vào đây, lần cuối cùng vào tháng 7 thì có khi phải nửa năm sau mới mò vô lại quá :sosad:
Vệ Tư Lý
04-12-2008, 08:13 AM
Nhớ hồi đó thấy cái nick này onl 1 vài lần cơ mờ lúc đó chả biết là bả :sr:
Chừng nào rửa nick hả kem :sr:
Kienfa
04-12-2008, 08:15 AM
Đây em nào muốn nhắc ngày xưa thì xem :sr:, người cũ nick mới nhiều quá không nhớ ra được nếu không nhắc :sr:
http://www.matnauhoctro.com/images/tuong_nghin_tay.jpg
http://www.matnauhoctro.com/images/nhomdtq.jpg
kem dâu mút
04-12-2008, 08:17 AM
:sosad: Anh Phá ôi anh làm cái gì thế này :sosad:
@ Hiểm: Hiểm rửa trước đi rùi tui rửa sau :rang:
Kienfa
04-12-2008, 08:20 AM
Nhiều người quen rồi có mình trong đó phải không Kem :sr:, hình như cái này thuộc 2003 - 04, anh vào lại hình của mấy năm đầu mới thấy :sr:
Vệ Tư Lý
04-12-2008, 08:24 AM
Anh Phá hay quá,còn giữ hàng cổ thế này cơ à :sr:
Toàn mấy gương mặt xưa ki :sr: Lâu rồi mới thấy cái mặt Thiếu Gia & Đại Tướng Quân :sr:
To Kem: Bữa SN rửa roài còn gì :sr:
kem dâu mút
04-12-2008, 08:32 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/dalat08.jpg
Kiếm mãi mới có tấm hình thèng CoffeeLove (Boyvuive)
Và bé Thư (hongbiet)
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/phuong04.jpg
Nhớ có tấm này của Long Thiếu Gia
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/dalat12.jpg
Anh Phá có thấy cái nào Halloween 2004 cho em với anh nhá! :D
P/s: HIểm già: rửa có thấy ướt đâu mà rửa :rang:
Vệ Tư Lý
04-12-2008, 08:34 AM
Tiếp đi kem,tiếp đi anh Phá :sr: :sr:
Kienfa
04-12-2008, 08:47 AM
Không biết nhỏ nào để tên cho hình này :sr:
http://www.matnauhoctro.com/images/traubo.jpg
Tên nào đây Kem :sr:
http://www.matnauhoctro.com/images/ThanhTung.gif
Mấy đứa nhớ nhỏ này không :sr:
http://www.matnauhoctro.com/images/1Quyen.jpg
Nhỏ này nữa :sr:
http://www.matnauhoctro.com/images/cx2.jpg
Còn tấm hình Mây bụ bẫm đâu 16 tuổi gì mà tìm chưa ra :sr:
Veronica Nguyên
04-12-2008, 08:51 AM
http://www.matnauhoctro.com/images/tuong_nghin_tay.jpg
Hình này biết dc nàng Kem, Gurl, NTQ với cappu ^^
kem dâu mút
04-12-2008, 08:52 AM
trời ơiiiiiiiiiiiiiiii................anh Tùng Còi với Giọt lệ :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe: Bé Thảo còn là học sinh nữa chứ :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:
Bắt đền anh Phá làm em nhớ ngày xưa dã man :khocnhe: :khocnhe: :khocnhe:
Vệ Tư Lý
04-12-2008, 09:01 AM
http://i65.photobucket.com/albums/h217/vetuly/k3.jpg
Đố nhận ra đứa nào :sr: :sr:
Vệ Tư Lý
04-12-2008, 09:07 AM
Không biết nhỏ nào để tên cho hình này :sr:
http://www.matnauhoctro.com/images/traubo.jpg
Nhóm Trâu Bò :sr: :sr:
To Kem: Thèng cha đội mũ trắng quần trắng dzí cha kế bên tay phải áo đen tên gì tui quên mất tiu roài :rang:
kem dâu mút
04-12-2008, 09:14 AM
cái thèng đội mũ len ế tên là Lâm (tức Lâm le) còn người kế bên là anh Sơn Chia Xa. :rang: Trời ngồi 1 hồi có khi anh Phá tung hết hình cũ lên thì chết :chayle:
p/s: để hôm nào rảnh lục tìm cái "bút tích" hôm Halloween chụp lại mới đc :rang:
Vệ Tư Lý
04-12-2008, 09:27 AM
Ờ,nhớ rầu :rang: :rang: Nhớ mỗi thèng Sơn :sr:
Mèo Đa Tình
04-12-2008, 09:42 AM
Ờ,nhớ rầu :rang: :rang: Nhớ mỗi thèng Sơn :sr:
lớn hơn ông mà ông kiu bèng thèng :nono:
@ Anh Fá : hihi anh giữ lại nhìu hình wá đó chứ , nhưng với em thì hình như em đánh mất tất cả những gì thuộc về quá khứ :smile: , vì em biết có giữ lại cũng chẳng đc gì chẳng qua là những cái mà ngta đang cho là thứ xa xỉ phẩm ... hình như mèo wên luôn là mèo đã từng có những quá khứ như vậy , mặc dù đôi lúc muốn tìm về ngày xa xưa đó nhưng khi bước chân vào topic này thì mèo lại ko muốn nhìn lại ... có thể vì thời gian đã làm nhoà đi tất cả nhưng dù muốn dù ko , thì những ký ức đó đã từng đi qua trong cuộc đời mỗi con người đang có mặt và hiện diện trong H2T ... Nhờ H2T , nhờ anh Fá ... mà mèo đã từng có những kỷ niệm đẹp ...Thanks anh nhiều
Vệ Tư Lý
04-12-2008, 09:47 AM
Ứ biết,tui nhớ gặp đâu đó 1 lần nhưng cóc nhớ là ở đâu :rang:
Ừm,thì quá khứ cũng là quá khứ mà thôi,có tìm lại cũng có được đâu,thỉnh thoảng nhớ về nó để biết rằng mình đã trải qua 1 thời gian khá dài ở đây,vậy thôi :rain:
Mèo Đa Tình
04-12-2008, 09:54 AM
Ứ biết,tui nhớ gặp đâu đó 1 lần nhưng cóc nhớ là ở đâu :rang:
Ừm,thì quá khứ cũng là quá khứ mà thôi,có tìm lại cũng có được đâu,thỉnh thoảng nhớ về nó để biết rằng mình đã trải qua 1 thời gian khá dài ở đây,vậy thôi :rain:
thì ông gặp 1 lần ở Hallowen 2004 đó :guoc: ... uh nói túm lại là tui ko có chối bỏ quá khứ như 1 số ng đã làm , những gì đi qua rồi thì nó là 1 kỷ niệm đẹp , 1 hồi ức mà mình từng có... ko nhìn về nhưng cũng đừng chà đạp lên :rang:
Mèo Đa Tình
04-12-2008, 10:05 AM
gớm bà gur dạo nài triết lý quá :rang:
hehe , vì những gì đã đi qua dạy tui fãi như vậy áh bà... riết rùi chai sạn , lỳ và thơ ơ roài :so_funny:
Vệ Tư Lý
04-12-2008, 10:05 AM
To Mèo: Ò,hình như lúc sau i nhậu chung phải hông :rang:
Bà ra góc diễn đàn ngồi quỳ gối đó cho tui :gian: :sr:
To MT: Biết mà ứ nói :andon: :andon: Còn lên đây khoe nữa :andon:
Mèo Đa Tình
04-12-2008, 10:10 AM
eh bộ tính cán bộ ăn híp thường dân àh :kick:
Mèo Đa Tình
04-12-2008, 10:24 AM
cá là 4 năm nữa Bà nói câu này mới chính xác, còn giờ hơi sớm :sr:
không sớm đối với tui đâu , 4 năm trc tui ko nói đc chứ bây giờ tui đã và đang là vậy
Vệ Tư Lý
04-12-2008, 10:25 AM
Phụ nữa thì anh ko đánh chứ riêng em thì đánh bằng gậy còn chưa hả giận chứ đánh bằng nhành hoa hư hết hoa :aba: :sr:
Ừm,nhìn cái bài TDTV của em lại nhớ tới Hội Lưu Manh,2 người thì còn,còn 2 người mất tích là babylove dzí mèo con ,mèo con thì vĩnh viễn ko thấy,còn babylove thì hồi xưa có nghe ai đó nói vẫn còn trên DĐ nên giờ đi tìm luôn thể :rang:
casper
04-12-2008, 10:22 PM
babylove hở , bả đi làm rùi , nên đâu có time vào đây :hum: nghịch sim thay sim mất số của bả rùi :rain:
katsumiya
05-12-2008, 12:54 AM
oài....vô đây mới bít mặt hongbiet nha :cr:
Moon là nick bà BBL mới, sau cái vụ 7love bà ý qui ẩn giang hồ rùi, em cũng có gặp mấy lần ở Yahoo, cũng nick mới :) Chắc chuyện tình yêu tình báo vật bả quá, hết time vô đây 8 như xưa òy :5:
ủa chứ bộ MT chưa " nghía dung nhan" hb lần nào hết hả? kì dzạ ta:D ờ mà hỏg sao mai mốt gặp ở Y!M đảm bảo MT sẽ nghía kĩ hơn, và chắc chắn sẽ iu con cún hb ôm ở trên tay hơn là iu cái người ôm con cún :D
p/s: anh Fá post mấy tấm hình lên làm nhớ ngày xưa wá chừng luôn, nhớ anh chiaxa, cái kì halloween 2004 đó chính anh chiaxa cột dây để em đc làm cô bé wàng khăn đó hay cô bé hà lan dắt sữa dê cũng giống nữa :D. Cái hình chụp ở nhà chị Phương nhìn thấy dễ thương wá 7iu nhỉ, lúc đó anh Bo đưa cho em 1 đống fim luôn mà hôg biết em để lạc nó mất tiêu rồi, chưa kịp rửa nữa áh 7 >.<
Babylove_83
27-12-2008, 03:00 AM
To MT : Tui 7love Hùi nào dạy bà, đừng tung tin đồn nhãm à nha.
To Hỉm : Bộ ông vẫn còn hận ngày xưa tui từ chối TY của ông hả? hay seo nói xấu tui dữ dạy, ông vẫn dạy xấu tính hok thay đổi chút nào hết.
To Caspe : Lâu hok gặp dạo này seo rùi cưng?
MỌi người đổi nick hết chẳng bít ai mà
casper
28-12-2008, 01:37 AM
:cry: tui nghịch sim tiu mất cái sim phải heo ăn tiền làm lại , mất danh bạ rùi , nhá tui 1 phát bà nội , vẫn số cũ :so_funny:
starfish_and_my_dream
28-12-2008, 02:33 AM
star mới vào có 1 năm, nên hông biết nhiều mem cũ , nghe ss mây nói đa số ra đi vì việc riêng hết roài, h chỉ còn vài người....
Babylove_83
28-12-2008, 05:23 AM
To Cassper : Tui cũng mất số ông rùi còn đâu
hongbiet
28-12-2008, 07:43 AM
to sis BBL: if sis muốn lấy số haff, để em nhắn tin cho sis nha :D
to haff: if haff muốn lấy số of sis BBL, thì nt cho hb, hb cho haff, có 2 số, mỗi số là 100k, ok hôg nà? :D
Vệ Tư Lý
30-12-2008, 11:33 AM
To Hỉm : Bộ ông vẫn còn hận ngày xưa tui từ chối TY của ông hả? hay seo nói xấu tui dữ dạy, ông vẫn dạy xấu tính hok thay đổi chút nào hết.
Ai nói xấu hầu nào :phu: Toàn nói tốt mờ :phu:
Làm gì có hận,cảm ơn ko hết,ngày xưa mà rước phải của nợ này có mà giờ hối hận thì có á :so_funny: :so_funny:
Bản tính khó dời mờ,dời được thì giờ chả còn là hiểm roài :phu:
Nghe nói dạo này ăn chay niệm phật bù lại tội lỗi ngày xưa lắm phải ko :so_funny:
Babylove_83
02-01-2009, 09:47 PM
To HB : cấm hok đc lấy ss ra kinh doanh nha cưng
To Hỉm : Ông dối lòng quá đó nha, hãy nói thực lòng mình đi. nghe nói ông vẫn ế như xưa hả
mà M xưa giờ ăn ở hiền lành làm ji` tội mà phải en chay
Tình Yêu
03-01-2009, 01:52 PM
Cứ ngỡ Tình Yêu đã chôn vào quên lãng nhưng loanh quoanh vẫn thấy 2 chữ TY tự nhiên lòng lại ấm.
Máu không chảy lên não mà cứ tìm mắt cá chảy xuống nên TY ráng nhớ những kỷ niệm ngày đầu với HHT không toàn vẹn lắm, cái mất cái còn..đại khái....những người đến HHT làm "kinh tế mới" thời Pháp thuộc.
Kiến Sầu : Anh KS đã vào rừng đốn từng khúc gỗ để xây cất HHT để chúng ta có HHT ngày hôm nay.
Kiến Phá : Tuy đến tuổi "trời kêu phải dạ" nhưng vì "con em chúng ta" với ngày xưa đã gòng gánh từng bao cát, miếng gạch, làm thợ hồ để tạo dựng 1 căn nhà HHT nhiều con, cháu như bây giờ
Simpleman: Một chàng trai phong độ đa tình mà thời bấy giờ chiến tranh đạn bom nổ từng loạt thế mà gái vẫn đeo SM như đỉa, đúng là " điếc không sợ súng", Nay nghe nói SM vẫn còn liên lạc nhưng vì bận kép nhí nên không vào HHT được.
Nữ Sinh : Nhỏ này thì tràn đầy tình cảm, yêu tuổi học trò...đam mê anh Kiến Phá nhưng bị hất hủi nên tủi thân bỏ HHT ra đi và nay đã an bề gia thất có 1 cậu con trai thật ngáo nghỉnh, hiện đang cư ngụ cại Cà Na Đá :) liên lạc với Tình Yêu sometimes.
Cô Gái Dịu Dàng = Zart = Z: Một cô gái đa tài lắm sắc, đã một khoảng thời gian Z và TY là đôi bạn thân thiết :) nhưng vì chuyện tình tay ba giữa (TY, Z, KF) tình yêu mãnh liệt hơn tình bạn cho nên kể từ đó TY và Z không còn là bạn bè của nhau là thậm chí kẻ thù là khác. Trong thời kỳ đó nếu ai tham gia HHT mà không biết danh tiếng Z là một thiếu sót lớn :)
Nấm Lùn Di Động : Nấm tham gia HHT trước TY nhĩ? Lúc bấy giờ Nấm đang còn ở chuồng tắm mưa, nghe giang hồ đồn cách đây 5 năm khi TY và Nấm gặp nhau thì Nấm vẫn còn cầm bình bú sửa, tuy vậy nhưng vì Nấm đẹp gái và thùy mỵ nên trai sắp hàng điền đơn đầy nhà, nhưng Nấm không thèm để ý tới các anh đẹp trai con nhà giàu học giỏi...chỉ bình sửa mà thôi. Thời gian trôi từ 15 tới 18 tuổi mà Nấm vần không cao hơn 1 thước :), cho nên HHT Nấm là người lùn vượt kỷ lục từ thế hệ xưa cho tơi nhay chưa ai thay thế.
Đại Tướng Quân : Món quà kỷ niệm mà ĐTQ gởi cho TY vẫn còn đây, có lẽ duyên số sẽ chưa cho TY gặp ĐTQ mặt đối mặt để cám ơn nhưng với TY cao quý TY luôn dành cho ĐTQ thì mÔng ĐTQ hiểu. Nghe đâu ĐTQ thành đạt trong chuyện học tập TY cũng vui mừng lắm, chồng con đã có chưa??
David : Ông Xã à, nếu có linh thiêng thì về đây ngắm BX một lần dù chỉ 1 lần cũng toại nguyện :). Ngày xưa không hiểu tại sao BX lại lấy cái nick Tình Yêu nữa...và chính nó đã làm cho nhiều người đau khổ.....bữa này OX bận bịu quá, nghe đồn rằng OX bỏ trăm ngàn đô đi thẩm mỹ viện...nếu giờ có gặp OX 1 lần chắc BX cũng không thể nào nhận ra khuôn mặt OX. BX biết là OX vẫn thường xuyên ghé HHT thế thì đừng quên vào đây gởi gắm lời "năm xưa" OX nhé.
Cảm Xúc : (CX và SM là 2 người phải khong anh Phá nhĩ??) Những ngày còn thường xuyên tham gia HHT hình như lúc đó TY có cảm tình với CX nhưng vì không sâu đậm nên giờ không nhớ CX là ai luôn hihihi :)
Thang Tàu Lai = Tommy Nguyen: TY với anh không quen nhau nhiều, chỉ đôi lời trên YM và HHT là phần nhiều, có lẽ anh và em sẽ không bao giờ thân thiết nhau hơn được mà ngược lại cũng không bao giờ là kẻ thù của nhau đâu. Giờ anh ra sao?? anh hay còn sống với những kỹ niệm xưa không??
Những người trên là TY bóp ốc suy nghĩ ra và họ là những người trong BĐH HHT. Và còn nhiều lắm cho 1 thế hệ nhỏ hơn 1 xí, khi nào rảnh TY sẽ kể tiêp.
NẾU 10 NĂM SAU TA VÀO LẠI HHT THÌ HHT VÀ NHỮNG TÂM HỒN CŨ VẪN CÒN ĐÂY !!!
Kienfa
03-01-2009, 02:00 PM
Nữ Sinh : Nhỏ này thì tràn đầy tình cảm, yêu tuổi học trò...đam mê anh Kiến Phá nhưng bị hất hủi nên tủi thân bỏ HHT ra đi và nay đã an bề gia thất có 1 cậu con trai thật ngáo nghỉnh, hiện đang cư ngụ cại Cà Na Đá liên lạc với Tình Yêu sometimes.
Muốn hại anh à, người tong tắng mà bị gáng cho tội không thể tha thứ :sr:
Cô Gái Dịu Dàng = Zart = Z: Một cô gái đa tài lắm sắc, đã một khoảng thời gian Z và TY là đôi bạn thân thiết nhưng vì chuyện tình tay ba giữa (TY, Z, KF) tình yêu cẫn mạnh hơn tình bạn cho nên kể từ đó TY và Z không còn là bạn bè của nhau là thậm chí kẻ thù là khác. Trong thời kỳ đó nếu ai tham gia HHT mà không biết danh tiếng Z là một thiếu sót lớn
Z mà đọc được chữ này chắc bay qua mỹ kiếm TY thanh toán :sr:
CX Khác Simpleman , CX làm diễn viên ở SG
Hôm nào anh kêu KS gởi hình con gái của KS, dễ thương lắm :sr:
Hình của em đâu TY, đem vào trong phòng BBT ra mắt nào :sr:
Tình Yêu
03-01-2009, 02:08 PM
Chà, mới 1 năm không vào HHT mà giờ này HHT có nhiều thành viên thành đạt quá...
Nào là Nhạc Sĩ, Người Mẫu, Nhà Báo, Tiến Sĩ (nghe đâu anh Phá mới lấy cái bằng PhD ở Harvard về), kẻ thì có con, người thì có cháu, vài người có chắt :D
Z lâu nhau có vào HHT khong anh Phá??
À, TY nhớ rồi... anh Cảm Xúc có lần quảng cáo underwear rồi chụp 1 cái hình thật đẹp gởi cho TY...hình như hình đó TY còn cất...để rảnh kiếm ra cho bà con coi chung.
Hôm nay nghĩ ở nhà anh Phá ơi, chổ làm vẫn khốn nạn không cho vào HHT (nó nói site HHT có nhiều hình XXX :D)
Kienfa
03-01-2009, 02:14 PM
Chà, mới 1 năm không vào HHT mà giờ này HHT có nhiều thành viên thành đạt quá...
Nào là Nhạc Sĩ, Người Mẫu, Nhà Báo, Tiến Sĩ (nghe đâu anh Phá mới lấy cái bằng PhD ở Harvard về), kẻ thì có con, người thì có cháu, vài người có chắt :D
Z lâu nhau có vào HHT khong anh Phá??
À, TY nhớ rồi... anh Cảm Xúc có lần quảng cáo underwear rồi chụp 1 cái hình thật đẹp gởi cho TY...hình như hình đó TY còn cất...để rảnh kiếm ra cho bà con coi chung.
Hôm nay nghĩ ở nhà anh Phá ơi, chổ làm vẫn khốn nạn không cho vào HHT (nó nói site HHT có nhiều hình XXX :D)
Mấy cái kia nhạc sĩ với diễn viên thì có còn của anh em nghe nhầm rồi :sr:, không phải Phd mà là Phì hết đi :sr:
Z đầu năm có vào chơi, có hỏi thăm Tinhyeu :sr: đã có chồng và có baby :sr:
Lần sau em thử dùng cái này xem http://66.96.217.85/4rum/
:sr:
Nấm Lùn Di Động
05-01-2009, 10:54 AM
:so_funny: :haha: Vẫn cứ là TY vui tính, thích giỡn và chọc phá mọi người như thuở nào. Lúc nào đọc bài của TY là Nấm vẫn cứ cười hoài không hết :cr:
Trong HHT này, mỗi lần ôn lại chuyện xưa, thì mọi người vẫn luôn nhắc đến TY, tình cảm xưa giờ cũng như kỷ niệm, nhiều như núi, nhắc hoài không hết :huglove:
Mong hoài hình đám cưới của TY, mà vẫn chưa được xem. Cho Nấm xem để còn lấy hên nữa chứ :D:D
Yêu TY nhiều nhiều, không bút nào tả xiết. Vẫn thầm ước, giá như TY còn ở HHT để dùng tuyệt tình đao chém hết những rắc rối nơi đây :huglove: HHT giờ không ai xài đao tuyệt vời và thiện nghệ bằng TY hết... :huglove:
Tình Yêu
05-01-2009, 02:49 PM
:kissing: Uis chao úi Nấm Lùn của Tình Yêu :
Ai nói với Nấm là TY lấy chồng, chắc là miệng mắm muối của anh Phá đây chứ ai nữa...."ăn không đặng phá cho hôi" phải không anh phá :dapcom:.
Nấm ơi Tình Yêu mới đính hôm, hôm đính hôm là 30 tháng 11 dương dịch, không hiểu sao anh Phá linh thiêng gọi điện cho TY trong lúc động phòng í lộn đông đảo khách khứa. Nấm biết không?? Anh Phá nghe tin TY đính hỏi vậy là tim ngừng đập 3 phút, chạnh lòng thương xót cho người đàn ông TY đính hơn thay anh Phá :bangxiu:
Nấm năm này cũng tuổi đầy mình rồi mà ế chỏng mông rồi chứ gì?? Nấm thử dụ khị thằng nào khờ khờ mặt ngu ngu một lần đi, để biết đời đẹp cở nào nghe Nấm :kissing:
MISSING YOU
Tình Yêu
08-01-2009, 08:33 AM
Hôm nay nhìn mấy tấm hình anh Phá lưu giữ đả lâu thấy quý làm sao đó, không ngờ anh Phá bao nhiêu năm sống nhờ mấy tấm hình của những người bạn trong HHT, và trong đám đó cũng có nhiều cô rất đẹp...anh Phá ôm trọn....dã man
http://www.matnauhoctro.com/images/1Quyen.jpg
Không thấy ai nhắc đến thành viên này cả, TY thì quá quen thuộc với Quyên và không biết giờ này Quyên đang làm gì và ra sao nhĩ??? Nick ngày xưa là Giọt Lệ Trong Mưa (TY nhớ mại mại cái gì mà Giọt Lệ...) Có lần TY và DV đả gởi quà đến tận cho Quyên....và cũng hay nói chuyện....và giờ này thì bẳn tin
kem dâu mút
08-01-2009, 08:57 AM
Là Giọt Lệ Ngàn Thu chị à. Con bé chả biết giờ lưu lạc ở đâu rồi.
Tình Yêu
08-01-2009, 12:25 PM
Ừ hé... già rồi lụm khụm không điếc cũng lãng :D...Giọt Lệ Ngàn Thu mà nói là Giọt Lệ Trong Mưa...TY thiệt tình
Kem uiss :: TY thèm kem quá
kem dâu mút
08-01-2009, 10:16 PM
Tự vì hồi xưa được xem hình con bé xong cái choáng váng luôn vì đẹp quá, ganh tị với sắc đẹp nữa :khocnhe: nên e nhớ tới nay. Cứ nhớ nick là nhớ mặt liền hà.
Chị Ty già rồi đừng ăn kem kẻo sún răng chị ơi (anh Phá dạy vậy đó chị :sr:)
Kienfa
08-01-2009, 10:34 PM
Hôm nay nhìn mấy tấm hình anh Phá lưu giữ đả lâu thấy quý làm sao đó, không ngờ anh Phá bao nhiêu năm sống nhờ mấy tấm hình của những người bạn trong HHT, và trong đám đó cũng có nhiều cô rất đẹp...anh Phá ôm trọn....dã man
http://www.matnauhoctro.com/images/1Quyen.jpg
Không thấy ai nhắc đến thành viên này cả, TY thì quá quen thuộc với Quyên và không biết giờ này Quyên đang làm gì và ra sao nhĩ??? Nick ngày xưa là Giọt Lệ Trong Mưa (TY nhớ mại mại cái gì mà Giọt Lệ...) Có lần TY và DV đả gởi quà đến tận cho Quyên....và cũng hay nói chuyện....và giờ này thì bẳn tin
GLNT, nhỏ này về VN một lần qua lại có gởi hình cho anh xem rồi sau đó lặng mất luôn, anh nhớ GLNT cũng ở San jose :sr:
Tự vì hồi xưa được xem hình con bé xong cái choáng váng luôn vì đẹp quá, ganh tị với sắc đẹp nữa :khocnhe: nên e nhớ tới nay. Cứ nhớ nick là nhớ mặt liền hà.
Chị Ty già rồi đừng ăn kem kẻo sún răng chị ơi (anh Phá dạy vậy đó chị :sr:)
Em mới gặp TY lại mấy hôm đã biết tung pháo hại anh rồi à :sr: :sr:
kem dâu mút
27-02-2009, 02:04 AM
Đều là những người rất rất cũ....
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0057.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0073.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0072.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/DSCF0064.jpg
Mạn phép dời 1 vài tấm ở bên kia vào đây, chủ đích chỉ là ghi nhớ từng ấy gương mặt đã từng rất lâu, rất cũ của HHT. Lẽ dĩ nhiên là không thể đủ hơn bởi thời gian thì quá dài mà tuổi hoa lại quá ngắn. Từng nấy ký ức của HHT khắc ghi từng con người, từng giai thoaị và từng cuộc chơi vui vô bờ bến. Nét phong sương vẫn còn in hằn trên từng nét mặt con người nhưng trái tim thì vẫn còn hớn hở với những niềm vui rất bé - đó là sự hội tụ.
Còn nhớ 1 lúc nào đó rất ngắn, ngồi đấy - chỉ để ngắm nhìn từng gương mặt xa xôi chân thực đến từng nét - rồi cười. Ngấm ngầm im lặng không phải không muốn nói - mà rằng muốn ghi nhớ khoẳng khắc không còn là ảo.
Nhớ HN một tối mùa xuân - Hồ Ngọc Khánh! (dường như thế)
Tommy Nguyễn
04-03-2009, 05:11 AM
Tình yêu : Dĩ nhiên anh và em làm sao mà là kẻ thù được, hizz, nhưng bây giờ anh có kẻ thù rồi - kẻ thù của anh là cái người mới đính hôn với em í !!!
Đã lâu không gặp bé Quyên (GLNT), không biết dạo này bé thế nào rùi !!!
sunflower
06-05-2009, 08:13 PM
nhớ quá... Sun tham gia diễn dàn... lúc đó mới chỉ 17 tuổi... thấm thoát 4 năm rồi.... nhanh quá... qua HHT Sun biết đc rất nhìu người... bây giờ vẫn là bạn tốt cũa Sun.... lâu lắm rồi.... nhớ :**
docgia
07-05-2009, 02:58 AM
Nháy mắt mà đã reg nick ở đây được 8 tháng rồi, nhanh thật. Tính mình vui vẻ mà sao nhiều bé ghét mình thế không biết ! Đã thế lại chả biết than thở với ai :khocnhe:
Thôi thì, trút bầu tâm sự ở đây vậy :hihi: Mong mọi người không phiền :hihi:
thiên_ lý
07-05-2009, 05:25 AM
k phiền. k phiền........... còn có ng đang lắng nghe.
tự đoán, k phải em à nha
ki ki
07-05-2009, 06:02 AM
Tthien lý you?cho tui nick chat dc ko??????????????????
tui mún tìm ban nhung dau có ai?????????????bùn chít::)
[QUOTE=ki ki;4417826]Tthien lý you?cho tui nick chat dc ko??????????????????
tui mún tìm ban nhung dau có ai?????????????bùn chít::)[/Q
Cho tôi biết tên đi?
shinichi_tim_ranmori
07-05-2009, 07:18 AM
HHT có từ lúc nào zợ :so_funny:
hoatrungnguyen
07-05-2009, 03:45 PM
Tự dưng hôm nay lại thấy buồn buồn, mở cái IE lên rồi type vào cái địa chỉ cũ cũ quen quen, click ngay vào cái Topic có tên thật lạ, rồi ngồi đọc 1 mình, cảm xúc cứ thế theo về gai gai. Ước gì......
MitUot_MitRao
20-06-2009, 10:16 PM
hoahoctro có cả chục năm ròi thì fai?.. bây giờ tìm người wen khó wa' nhìn mún lòi con mắt ra á
casper
21-06-2009, 01:23 AM
mít ứot là ai dzị ta , có thể tớ quen :hihi:
MitUot_MitRao
21-06-2009, 05:40 AM
Thì là mít ướt chứ ai.. ngày xưa làm mode ở vườn thơ chiều tím í ma..
"!Mưa!"
16-03-2010, 12:46 PM
- Lâu lắm rồi lại vào đây đọc lôi lên tí cho AE ôn lại kỷ niệm heheeheh.
-= Một đêm ko ngủ=-
leon_king
22-05-2010, 08:06 AM
lão nhớ ngày lão biết và đến với h2t có cả 1 tổ kiến nữa có trangthanhvân co room sưu tập có chanhchua. Vui co bùn có. Jờ cũng ko còn trẻ ko năng động được như miranda ko hoat bát bằng málúm nhưng vẫn yêu h2t. Nhớ những thăng trầm nhớ thời khủng hoảng. Từ 2002 tới jờ 8 năm trôi wa lớp jà đi lớp trẻ lên ngày 1 đổi mới ngày 1 phát triển. Lão nhớ giọng hát của trâm anh. Lão nhớ ngày mình ở room góc học tập. Lão nhớ ngày mình 18 lão nhớ ngày h2t còn non trẻ. Vậy mà đã 10 năm rồi. Đầy kỷ niệm . Lão yêu h2t
Seafoam
23-05-2010, 11:12 AM
ko biét mọi người còn nhớ tui hoh? thanhtrangvan ngày xưa nè !cháo tất cả....Haff, Mưa, Lion King.....
casper
23-05-2010, 08:15 PM
lâu quá có thấy mặt bà trên yh đâu :rain: hay là có kể theo chồng bỏ cuộc chơi
leon_king
25-05-2010, 06:53 AM
hi van toàn đi đâu ý chứ. Hay tại khác múi giờ nên không có thấy
.nhoh2t.
26-05-2010, 04:04 AM
h2t có cả một thang trầm nhỉ.....mik mới vào h2t hok lâu nh mà yêu h2t lắm cơ !!!!!
Seafoam
27-05-2010, 11:41 PM
tôi vẫn online thường xuyên đấy chứ, Thanhtrangvan2003....vẫn thế...mọi người chắc đã có gia đình hết rùi,công việc và bi lôi vào chuyện cơm áo....
kem dâu mút
28-05-2010, 01:13 AM
HHT lão lão bị ế hơn 1 nửa rùi pà ơi :so_funny:
hoatrungnguyen
28-05-2010, 01:59 AM
tôi vẫn online thường xuyên đấy chứ, Thanhtrangvan2003....vẫn thế...mọi người chắc đã có gia đình hết rùi,công việc và bi lôi vào chuyện cơm áo....
Thỉnh thoảng vẫn thấy Vân online, nhưng chắc do lệch múi giờ nên ít được nói chuyện với bạn :)
@MEK: Ai bảo là ế! Mềnh thấy mỗi bạn ế thôi :D
kem dâu mút
28-05-2010, 02:03 AM
mình là quá Ế chứ không phải Ế, hiểu chửa :gian:
hoatrungnguyen
28-05-2010, 03:00 AM
mình là quá Ế chứ không phải Ế, hiểu chửa :gian:
ai em ân đơ sờ ten :so_funny:
Seafoam
29-05-2010, 06:35 AM
có gia đình ,giờ mới thấy tự do là number 1 ,hic hic....tự do thì cô đơn...nhưng hình nhu hợp với mình hơn ,,....bây giờ ko có giờ phút nào là thanh thản ,,,,
kem dâu mút
29-05-2010, 06:53 AM
Nhiệm vụ của pa` lúc này là post hình cưới, mau mau cho pa` kon nhờ :phu:
hoatrungnguyen
30-05-2010, 12:47 AM
Nhiệm vụ của pa` lúc này là post hình cưới, mau mau cho pa` kon nhờ :phu:
Bạn Kem post hình cưới đi =))
speaker
31-05-2010, 02:30 AM
Đọc từ trang 1 đến giờ , hoa mắt chóng mặt buồn nôn. K ai nhớ đến mềnh roài
kem dâu mút
31-05-2010, 07:17 AM
có mềnh nhớ bạn nè bạn Hói iu vấu :blushing:
speaker
31-05-2010, 08:53 AM
:huhu: ko có em hot girl nào nhớ mềnh mà còn mỗi em sắp hết date này đi chết thôi :laugh:
hoatrungnguyen
01-06-2010, 06:25 PM
:huhu: ko có em hot girl nào nhớ mềnh mà còn mỗi em sắp hết date này đi chết thôi :laugh:
Tau cũng công nhận với mi là để em í nhớ thì cũng nên đi chết được òi =))
P/s: Công việc làm ăn vẫn thuận lợi chứ?
kem dâu mút
02-06-2010, 06:51 AM
Mình thề rắng cái đứa trên đầu mình mà có kêu mình chat chít hay tỉ tê gì thì mình éo nghe nhá. :phu:
A Tủn
02-06-2010, 11:23 AM
thế em iu tìm tủn đi nhá kem nhá :so_funny:
hoatrungnguyen
03-06-2010, 09:47 PM
mềnh là Kem mềnh sẽ cưa bằng dc Hói .....để báo thù :so_funny:
:chayle: Nhanh lên Ngọc ơi! Không là bạn Kem bạn í bắt được là xong xèn đấy :so_funny:
leon_king
05-06-2010, 03:07 AM
già hết rồi ế hết rồi quay ra mấy đứa ế kưa nhau. có khi phải out một time để còn lấy vợ nhỉ. hay mấy đứa già đầu tụi mình học theo ông fá với bà mây roài
mà cái LOA to kia. ở đây toàn hàng sắp hết date lấy đây ra hot girl
cả boy lẫn girl ế hết một loạt roài
maidoimotvisao_anhtung
25-12-2010, 03:08 AM
hi mọi người nói chuyện vui qua.mình thì thấy thời gjan trôi quá nhanh và cuộc sống bonchen khiến cho mình không dể ý tới thời gjan nữa ,mình tham gia lâu rùi nhưng thực sự mình online rất it.và qua những bài tâm sự của những người anh em thì mình cảm thấy rất là vui,cam ơn tatas cả các bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
maidoimotvisao_anhtung
25-12-2010, 03:11 AM
có khi nào giữa đường đời tấp nập
ta vô tình dẫm đạp lên nhau không các ban.
+~vìsao~+
25-12-2010, 09:02 PM
có khi nào giữa đường đời tấp nập
ta vô tình dẫm đạp lên nhau không các ban.
bạn ak,trong cuộc sống hok thể nói trước đk điều gì cả,cuộc sống bây giờ bon chen và tấp nập qúa,muốn tìnm một người bạn tri kỷ cũng khó,nếu một ngày nào đó vô tình dẫm đạp lên nhau thì hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau,hãy làm mọi cách để giữ đk tình bạn,mình tin rằng đã là bạn thì phải biết cảm thông,chia sẽ và lắng nghe.
dongta_taydoc
31-12-2010, 01:14 AM
Trăng dã tàn trong màn dêm lạnh lẽo
Anh vẫn ngồi suy nghĩ về em
Cảnh dêm khuya chỉ một mình anh dứng
Ngóng trông về hạnh phúc ngày sau
nhoxdepzai
02-01-2011, 08:53 AM
alo hello
lam wen ti nhi?
nhoxdepzai
02-01-2011, 08:55 AM
có ai mun hoc tỉa hoa bằng các loai củ quả ko? gọi cho tui. 01657260006 tỉa đảng cấp cao. hihihi tui hoc o truong Cao Đẳng Kỹ Thuật Khách Sạn va Du Lịch
ai có nhu cầu học hãy goi cho tui
pepopipo
06-01-2011, 09:19 PM
hj e mún học nè a chỉ e vs sdt 01678301175
Break
06-01-2011, 10:55 PM
Lớp trước trước trước mình lun rùi :sr: nhưng mà đọc được bài ni em hiểm được cảm giax...nhớ nhớ ngày xưa của hht ntn :sr:
p.s: luc Break mới vào hht là thời kì... 789 tung hoành :chayle:
cobekhoc
15-01-2011, 09:41 PM
dừng dể người lừa dối
Tigon
29-01-2011, 03:46 AM
một năm mới lại đến nữa rồi nè ,thật tình ko thích cái cảm giác bây h tý nào ,nó làm mình rơi lệ,buồn lắm,ko có nhìu người lắm để nhớ ,ko có nhìu lắm kỷ niệm để quên ,một ít thôi ,từng 1 thời gần như ăn ngũ ở đây vậy mà chẳng có bao nhiu bạn ,đáng buồn làm sao ,giá mà có thể trở lại...
zeo28
01-02-2011, 06:22 AM
Không biết sang năm có gì đổi mới không, chứ lâu nay box Đồ hoạ thật là hoang tàn =_=
opal258
15-02-2011, 12:21 AM
chạy dzô ôm mọi người 1 cái, hun 1 người 1 cái, chạy ra...... :X
.::Milos::.
06-03-2011, 08:26 PM
vài năm mới login lại một lần , vẫn thấy HHT ấm áp , gần gũi ,....
quay đi quay lại mình đã thành ông già =____= !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.