Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mưa



NguyetLinh
17-07-2006, 09:48 AM
Hạ,
hình như còn tiếc nuối
Nên mưa cuối mùa không dứt nổi cơn mê.
Hạ,
hình như dài lê thê
Nên Thu vàng .. chẳng về qua lối nhỏ ..

Mưa,
hình như ghen với gió
Nên mịt mù chắn đẩy lối tình xa
Mưa,
bỗng dưng rất lạ
Trái mùa rơi .. như ngăn cách tình lòa

Ơ,
hình như tình xanh lá
Mà trời gàn .. phụ rẫy chẳng đơm hoa
Ừ,
ngày mai ta rời xa
Mưa rồi sẽ phôi pha tình xưa cũ !?!?!

À ơi ngàn dặm quan san..
Đường thiên lý có mưa man mác buồn
À ơi ngàn dặm tình trường
Đường thiên lý chỉ mưa vương mắt sầu ..

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 09:52 AM
Mưa ơi ướt hết rồi đây
Sao ko níu lại những ngày đã xa
Mưa ơi ướt hết lòng ta
Bao nhiêu nhức nhối bao giờ hết đi

Mưa ơi xoá hết buồn bi
Mưa kia rửa sạch những gì đau thương
Mưa ơi ướt hết tình trường
Nay duyên trôi nổi mắt buồn cùng mưa

Bao nhiêu năm tháng dư thừa
Mưa nay mang hết bi giờ còn đâu
Mưa ngâu ơi nhé đậm mầu
Cho ta nhớ lại một mầu tình phai ..

Đa Tình
17-07-2006, 06:19 PM
Hạ...mưa, mưa... hạ sầu trăm nỗi
Kẻ ở lại đây... kẻ đi rồi
Những tưởng bờ kia ai sẽ đến
Mà giờ chỉ nhận nổi đau thôi

Mưa hạ buồn ơi sao thấy buồn
Nghe lòng giá lạnh giọt mưa tuôn
Tóc mây chiều hạ đâu xa lắm
Mà mãi với hoài ...lại xa hơn

NguyetLinh
17-07-2006, 08:43 PM
Mai sau một kiếp phù du
Hồn tôi yên nghỉ ngàn thu hết buồn
Về nơi cát bụi miên muôn
Ghềnh xa bãi đá phong sương cốt hài
Mai sau quên hết đời dài
Quên đêm phù phiếm .. quên ngày phù hoa
Quên thời ta đã có ta ..
Quên câu yêu dấu xót xa hạc gầy
Mai sau nếu có một ngày
Đừng tìm tôi nhé .. đoạ đầy cỏ hoang
Chỉ xin một chút thênh thang
Chỉ xin người thoáng mênh mang trở về...

hihi, welcome Meo Lười ..
@ Đông Lạnh : bài thơ hay lắm :)

NguyetLinh
17-07-2006, 09:49 PM
Mai thức dậy .. Thu giật mình tỉnh giấc
Heo may về thềm .. hiên vắng vàng rơi
Chút nắng vương thoảng hương Thu ngây ngất
Mây lả lơi .. cho thơ ướp nụ cười

Mai thức giấc .. khởi đầu ngày tất bật
Ngày lại qua như vạn ngày đã qua
Không có gì vui , chẳng có gì để mất
Lặng lờ trôi .. sóng cuốn mãi khơi xa..

Mai thức dậy .. bỗng sầu dâng chất ngất
Cuộc đời vui .. ngày mới đến .. thăng hoa
Ta nhốt mình .. trong quẩn quanh chật vật
Giấc mơ buồn .. mỏi mệt .. chẳng lối ra..

Mai thức giấc .. nghe mưa rơi .. chán thật
Đông mỉm cười .. hoang lạnh giấc mơ hoang
Đêm chẳng qua .. đêm tiêu tàn .. lây lất
Buồn chẳng tàn .. buồn chồng chất miên man ..

Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 10:36 PM
Mưa tình ôi tỉnh lại say
Bao nhiêu năm tháng hao gầy vì ai
Bao nhiêu ngày tháng mệt nhoài
Nay mưa trôi hết, hết rồi tình bi

Nay bao nhiêu phút tình si
Hè thôi bỏng cháy hạ về buồn thiu
Cơn mưa lại cứ liu diu
Mang hương sắc khổ mang mầu tình xa

Thêm bao nhung nhớ mặn mà
Đông kia lạnh lẽo mưa là đã phai
Xuân ơi liệu có một hai
Chung tim vương vấn chung hoài tình yêu !!!

Hoàng Tử Bạch Mã
17-07-2006, 10:56 PM
Mưa chi gieo thương nhớ
Mãi mãi bóng một người
Hôm nay không còn nữa
Biết tìm người nơi đâu ...

NguyetLinh
18-07-2006, 12:07 AM
Vuốt mặt quên thôi, trăng ta ơi
Hạt mưa hay lệ đắng môi cười
Nghe thoáng bên song lời yêu cũ
Xa xôi .. vọng lại tự ngàn khơi

Đừng khóc nữa .. ơi trăng ta ơi !
Vằng vặc cô đơn giữa đất trời
Chẳng còn chi vui nơi phố cũ
Giọt buồn đọng mãi .. giọt mưa rơi ...

Nice poem, kat lười. Welcome , Hoàng Tử Bạch Mã

========================================


Mưa rất nhẹ .. nỗi buồn cũng rất nhẹ
Gõ vào hồn từng giọt nhỏ vấn vương
Bao lâu rồi quên hết tiếng yêu đương
Mà môi nhạt .. tháng ngày qua lặng lẽ

Mưa rơi nhẹ , điệp khúc buồn khe khẽ
Bài tình ca một thuở đã qua rồi
Dấu tình xưa giữ lại ở mắt môi
Mượt mà tóc mà cô đơn đến lạ

Mưa vẫn rớt lao xao ngàn chiếc lá
Lệ vẫn rơi xao xác nửa cuộc đời
Sóng vẫn gào niềm nhung nhớ biển khơi
Tay vẫn trắng .. trong trang đời dang dở ..

vianhmuonyeuem2
18-07-2006, 12:11 AM
cơn mưa buồn rơi chiều ngày thứ 7
chia tay về anh muốn hát cùng mưa
nhìn lên trời tìm vì sao đang sáng
che mất tên em trong trái tim này
ngước mắt nhìn ngàn hạt mưa xối xả
chẳng buồn nhìn cuối đầu lòng tôi khóc
muốn thét gào ngàn nỗi nhớ xa xăm
hởi cơn mưa rơi chi chiếu thứ 7
để lòng này còn nàng nổi xot xa

ta muốn cho mưa rơi hoài rơi mãi
gạt trăm triệu nỗi buồn khỏi trái trim này
ta muốn em như chiều buồn lạnh lẽo
như cơn mưa chưa từng đến bên ta


biết chiều qua mưa rơi vội vã
anh vẫn buồn vẫn tiếc nuối người ơi

NguyetLinh
18-07-2006, 12:31 AM
Ừ không biết sao trời nhiều mưa quá
Đêm cuối tuần sao rụng chẳng thấy đâu
Trăng quay lưng, bỏ lại một cõi sầu
Trời cứ buồn thiu .. như lòng buồn vơ vẩn

Ừ không biết .. thật tình là vơ vẩn
Cứ bâng quơ ngong ngóng áng mây trôi
Điều gì nhỉ .. sao tim nghe chìm nổi
À .. hay tại mưa rơi .. tí tách bồi hồi

Không biết nữa .. vì sao hồn buồn thế
Ngây ngất say.. vần thơ rối tóc mây
Ừ hình như .. ôi ! sao vơ vẩn vậy
Thôi thì .. buồn cứ mở lối vào đây !!!

giacat_tiensinh
18-07-2006, 01:17 AM
Mưa Đêm

Tiếng mưa đêm vỗ về bên khung cửa
Ru mơ màng một nửa giấc năm canh
Gió bay bay mưa se sắt buông mành
Mưa che khuất cả mành sao giăng kín

Tiếng mưa đêm như cất lời ngọt vịn
Đêm cuối tuân sâu lịm giấc êm mê
Mây đêm nay đưa những tiếng mưa về
Xua đi những não lề trong kí ức

Mưa giăng ngang cã cõi lòng dạo rực
Bởi đâu còn đựơc thức ngắm trăng thơ
Sẽ chỉ còn trong êm giấc say mơ
Mưa đêm hỡi bao giờ thôi không rớt

NguyetLinh
18-07-2006, 06:29 AM
Thank you for joinning us, giacat_tiensinh.

------ Buồn như chiếc lá

Chiếc lá thu phai bỗng một chiều
Rụng vàng nhung nhớ nắng hắt hiu
Thu mưa ướt đẫm hoàng hôn tím
Thu khóc thương vay lá mỹ miều ..

Chiếc lá thu phai khóc con sông
Vãi vương vàng đẫm nát một dòng
Lá rơi, Thu nhỏ lòng dư lệ
Sông lặng lẽ buồn .. thu mênh mông ..

Chiếc lá thu mơ một bến mơ
Mà vô tình đắm bến hững hờ
Đời buồn như lá .. buồn như lá
Chỉ để điểm tô sắc thu thơ

Ơ, ...
Thu buồn thu vẽ lá thu phai
Ta buồn ta vẽ trắng đêm dài
Thơ buồn thơ vẽ vần sầu đắm
Tình buồn tình vẽ chữ phôi phai ..


Linh ngồi ngẫm mối tơ duyên
Có duyên không nợ .. mưa nghiêng tình buồn
Một mình nhớ .. một mình thương
Một mình cữ ngỡ vấn vương đôi lòng
Tuy hai mà một .. lông bông
Vì duyên .. không nợ nên không luôn tình

Ừ có, ừ không .. một mình
Chia đi chữ có, giữ mình chữ không
Thở dài .. duyên bỗng cười ngông
Quay mặt nợ bước mênh mông nỗi buồn
Một mình nhớ .. một mình thương
Nhớ tình không nợ , thương tình không duyên

À ơi mỏi cánh chim quyên
Nhãn lồng ngược lối, nợ duyên ngược đường
À ơi, chín nhớ mười thương
Tơ xe trăm mối .. mình vương nỗi sầu ..

NguyetLinh
19-07-2006, 08:14 AM
Có những chiều mưa thu về buốt lạnh
Hàng cây sầu trơ cành lá co ro
Có những ngày như ngày hôm nay đó
Em lặng thinh .. đong nỗi nhớ vơi đầy

Nơi em ở ... mây giăng buồn biết mấy
Phố em qua, góc phố cũng tiêu điều
Chẳng được như anh .. có lắm người yêu
Làm sao biết .. mắt em sầu lệ đẫm

Hai chúng ta rồi mai đây lạ lẫm
Tình xa xăm thôi nhớ nhau làm gì ..
Tình lỡ rồi .. thôi thương tiếc làm chi
Tình cách biệt .. xô đôi mình đôi ngã

Mùa thu đến .. gió lùa về vội vã
Lạnh đất trời .. lạnh cả áng mây trôi
Hoàng hôn rơi.. thu về tím chân trời
Có em khóc .. ru tình xa mãi mãi...

( bài dở nhất trong số những bài từng làm từ trước tới nay :P )

Mèo Lười Cô Đơn
19-07-2006, 08:30 AM
Mưa rồi, mưa lắm linh ơi
Ai đang buồn lặng ai người đi mưa
Mưa kia cứ mãi tái tê
Lòng người cứ nhớ mưa về chiều nao

Mưa như những sớm hôm nào
Ta đi ướt hết rồi nào trú mưa
Nhưng nay mưa đã thay màu
Tình kia cũng hết một mầu ly tan

Mưa ơi cứ mãi dối gian
Bao nhiêu đau khổ mưa toàn mang theo
Ta đi ướt lắm giọt sầu
Mang hương đau khổ thắm mầu vào tim ..

ko dở đâu nguyệt linh ạ ..mèo góp chút nhé ...hà nội mưa đấy linh ạ và hôm nay đi mưa cơn mưa to gột bỏ mọi ưu phiền .!!!!
bài này mèo làm góp vui thôi ...chứ ko có gì cả và không hay nữa ...nhưng tâm trạng của mèo đó !!!!

laitiensinhvn
19-07-2006, 08:35 AM
Mưa vô tình vội, vẽ áo ai
Bâng quơ một chút, mấy ngắn dài
Mưa ơi như có gì muốn nói ?
Hay là cứ viết để ...chờ phai ?

NguyetLinh
19-07-2006, 09:25 AM
mèo .. thanks mèo không chê thơ Linh dở hihi :P .. Bài thơ của mèo cũng ok lắm mà :) .. Hà Nội mưa lắm huh mèo .. mèo thử ra Hồ Tây vào một hôm mưa rào xem.. tuyệt vời lắm ! Về nhớ uống thuốc cảm nhen ;)


Mưa rơi từng giọt ngoài hiên
Giọt sầu ướt mắt .. giọt phiền tóc côi
Giọt dài , giọt ngắn - lỡ đôi
Giọt than, giọt thở , giọt trôi ngược dòng
Giọt chìm, giọt nổi, long đong
Giọt thương, giọt nhớ , theo dòng thời gian
Dường như đã quá muộn màng
Mưa rơi ướt giấy .. lá vàng câu thơ ..
Nửa đời vẫn cứ ngẩn ngơ
Tìm trong hương gió mịt mờ nơi nao ..
Mưa rơi , rớt những giọt đời
Chẻ đôi, cắt nửa ... gởi người tình xưa ...
Nửa bài thơ , nửa giọt mưa ..
Như tình ta đấy .. vẫn chưa vẹn toàn ..
Nửa bài thơ .. mãi đi hoang
Nửa bài thơ cõi nắng vàng mộng mơ
Nửa bài thơ, nửa giấc mơ
Trần gian một kiếp, bơ vơ nửa đời ..!

@laitienssinhvn : 4 câu thơ của bạn hay lắm :)

tendresses
19-07-2006, 10:07 AM
Ào ào cơn mưa
Sấm chớp ầm ầm
Nhì nhằng thét gọi
Xoáy từng sóng khơi


Ai kìa ai ơi
Sao đi trong mưa
Tóc tai ướt rồi
Phớt đời quyên mưa...


Dáng người ẩn hiện
Trong mưa trập trùng
Mà như tê tái
Trong lòng nơi tim


Người ơi xin hãy
Kiếm chỗ dừng chân
Trú mưa đã nhé
Mưa ngừng hãy đi !...


Người như câm lặng
Vẫn bước bước đi
Trong '' mưa '' lặng lẽ
'' Đang buồn như ai ''


Hàng cây mọi khi
Im lìm ngắm phố
Mà giờ trong mưa
Ồn ào theo gió
Ồn ào theo mưa
Không ngừng lay chuyển.


Người ta hay chuyện :
Muốn hết nỗi buồn
Dầm mưa vài trận
Xong rồi sẽ quên...


Nhưng nào phải thế
Cứ nhìn người kia
Đang lặng lẽ bước
Đang đi trong mưa
Mà nào có hết
Chắc rượi lòng buồn !!!


Mưa buồn , mưa buồn
Ôi bao giờ dứt ?...
- Để người lang thang
Không còn lạc bước
Không còn nỗi đau
Trong tim tan nát...
Nhìn người tôi hát
Buồn ơi tan nhanh
Mưa ơi đừng giăng
Vui đi người nhé.....

........... chẳng biết bài này ai đọc và ai cảm nhận nữa,,,, thôi thì .... kệ.... tính mình thích thế.....

NguyetLinh
19-07-2006, 08:42 PM
........... chẳng biết bài này ai đọc và ai cảm nhận nữa,,,, thôi thì .... kệ.... tính mình thích thế.....

:) tendresses :) bài thơ của tendresse cute lắm :) but .. hmm.. chắc viết cho " ai đó " huh :) Linh đoán bừa vậy thôi, nếu ko phải tendresse bỏ quá dùm :)
Chắc người ta đọc sẽ hiểu liền háh ..
------------------------------


Em đếm bước qua từng con phố nhỏ
Mưa lá vàng rơi ngõ vắng lao xao
Mùa giao mùa .. sương lạnh về nương náu
Trên bàn tay .. tím buốt giọt tình sầu

Hạt mưa sa .. ướt mềm hôn tóc rối
Công viên chiều .. thinh lặng áng mây trôi
Anh đâu biết nơi vần thơ .. bối rối ..
Em .. để quên .. bao nhung nhớ , muộn phiền .

Anh nơi đó .. mải vui sao biết được
Lặng lẽ nơi này .. Thu lặng lẽ qua mau
Anh đâu hay .. tự dưng Thu về ngược
Lồng lộng tơi bời .. mưa lá hoen màu

Em gõ bước .. đếm sầu về muôn lối
Một cõi buồn .. Thu hấp hỗi niềm đau
Chiếc lá cuối cùng nhẹ tênh rơi về cội
Tình khép lại trang cuối đoạn đời nhau ...

tokyo
19-07-2006, 09:06 PM
Mưa rơi từng giọt bên thềm
Sao như tiếng khóc giưa đêm mịt mù
Đây mưa ngâu... giữa mùa thu
Mà nghe lạnh giá âm u đông về
Mưa về trong những cơn mê
Một làn hơi ấm phu thê mặn nồng
Mà chẳng thấy ....có có không
Sao ta đứng đợi ngóng trông mỏi mòn...

NguyetLinh
19-07-2006, 09:26 PM
Hôm qua nắng ấm nhẹ nhàng
Hôm nay mưa lạnh đẫm ngàn giấc mơ
Hàng cây trụi lá thẫn thờ
Rùng mình trong gió ngẩn ngơ đôi hàng

Tình yêu cũng thế .. khẽ khàng
Một ngày nắng mới lụa vàng ươm thơ
Sáng buốt nhớ , chiều bơ vơ
Mưa mưa nắng nắng thờ ơ rối bời

Hôm nay lệ đẫm môi cười
Chia ly khăn vẫy, rối bời tim đau
Lá rơi một lối .. tìm nhau
Nhớ nhung không rủ tình ngâu cũng về !

Tình còn đắm mộng u mê
Hồn còn lạc bước nhiêu khê trông vời
" Nắng mưa là bệnh của trời"
Vu vơ là bệnh của tôi yêu người ..

À ơi , một nửa nụ cười
Tôi quên đâu đó, tình lười không tươi
À ơi, cái nhớ không nguôi
Vui buồn vơ vẩn - bệnh tôi thương người !!

Lost.
19-07-2006, 09:30 PM
........... chẳng biết bài này ai đọc và ai cảm nhận nữa,,,, thôi thì .... kệ.... tính mình thích thế.....
Viết cho chàu chứ gì , he he::D:D:D

Mưa không đủ ướt nỗi buồn hiện hữu
Gió khồng đành thổi tan giấc chiêm bao
Cứ bước đi cho dũ vãng dư thừa
Dù cay mắt để nguôi dòng lệ cũ

Mưa rơi đi ..chẳng thể nào là đủ
Biết ân tình lạnh quá đã đóng băng
Ướt nhẹp rồi cả giay phứt thăng bằng
Ai chới với ai nghẹn ngào .......đâu đó

NguyetLinh
19-07-2006, 09:45 PM
Tôi mang nỗi buồn
Phơi ngoài hiên vắng
Đợi mưa nhặt nhạnh
Buồn vẫn vây quanh

Tôi trải hồn sầu
Vương vãi đêm thâu
Nhờ mưa xóa sạch
Sầu .. vẫn hoàn sầu !!

Tôi gom nỗi nhớ
Góp lại tình mơ
Van mơ chuyên chở
Nhớ .. vẫn tràn thơ !!

Tôi dấu nỗi đau
Tim buồn lầm lỡ
Xin mưa bỏ chợ
Đau .. vẫn không ngờ !!!

Tôi ôm mong chờ
Đan vào tóc mây
Nhớ mưa tắm gội ( tóc sạch lắm rồi :p )
Mong đợi nhân đôi !!

Tôi giận nỗi buồn
Tôi ghét nỗi đau
Tôi hờn nỗi nhớ
Người vẫn ngập thơ ..
Buồn vẫn không ngờ
Tim vẫn bơ vơ
Tôi vẫn đợi chờ..
Tình vẫn làm ngơ !!

Mưa lạnh vô bờ ... !!!

TheKingLãngTữ
20-07-2006, 01:02 AM
Mùa đông đến mưa lại rơi oằn ả
Nhưng cảnh mưa thì khỏi phải chê
Tôi làm 2 dòng vui thôi

giacat_tiensinh
20-07-2006, 01:33 AM
Ngồi bên khung cửa đếm mưa rơi
Ử kín tâm tư chẳng nói lời
Héo hắt mấy lần mưa ướt trải
Từ ngày quay gót bước đơn côi

Nay về thăm lại bến xưa
Đường trơn sải bước trời mưa xé lòng
Xa nhau đã mấy thu dòng
Bến xưa còn đó mưa dòng còn đây

Never_say_die
20-07-2006, 05:12 AM
Mưa mùa hạ, ai giăng ngang niềm nhớ???
Man mác buồn trải khắp một con tim...
Là giọt mưa hay giọt lệ trên mắt?
Nặng nỗi sầu, nặng nỗi nhớ ai xa.

Mưa mưa ơi cuốn trôi đi miền nhớ
Để nỗi buồn vơi bớt mưa ơi
Mưa có biết ai người còn nhớ
Nỗi nhớ nào.... xa lắm.... một cơn mưa.....

NguyetLinh
20-07-2006, 06:56 AM
Ừ thì thế .. ta xa nhau cũng vội
Như Thu về bất chợt một sớm mai
Khi Hạ buồn chưa kịp ấm đôi vai
Cho tiếc nuối võ vàng cây cỏ lá

Ừ thì cứ là mưa rào phố lạ
Ào ạt rơi, vuốt mặt .. tỉnh cơn say !
Con tim ta bao tì vết đọa đày
Làm sao gọi mưa về bôi xóa cả..

Ừ thì vậy .. hãy bình yên như đá !
Trơ giữa trời .. vô cảm mặc gió mưa
Mặc biển đời có dâu bể đẩy đưa
Rồi nhìn lại .. thấy đôi mình .. xa lạ !

Ừ thì thôi .. hãy quên nhau vội vã
Như thời gian.. vùn vụt bóng chim câu
Vùi chôn theo bao tiếc nhớ - khổ - đau
Kỷ niệm nào .. rồi cũng về cát bụi ... !

sUp3r Sh0cK
21-07-2006, 02:52 AM
Thì thôi nhé.....trái tim ta là đá
Cảm giác còn không...hay đã mất rồi ???!!!
Ngày em đi....ta nuôi hoài mong đợi...
Cuối cùng thì ...cũng thế....chỉ hoài công ...

Bao năm rồi ....ta riêng trời một bóng
Vẫn âm thầm.....vẫn lặng lẻ....hướng xưa
Và nỗi nhớ.....ngập theo mỗi mùa mưa
Mùa lá đổ.........ta mất người... biền biệt

Thì thôi nhé.....trả lời yêu tha thiết
Nghìn trùng xa...nhờ gió mang đến người
Duyên đã lở...và phận cũng hết rồi
Trang tình nợ......thôi cũng đành khép lại

Thì thôi nhé......bây giờ và mãi mãi
Những nỗi buồn.....ta xin khắc vào thơ
Yêu buông lơi...tình thì quá hưng hờ
Thì thôi nhé.....thôi cũng đành .....khuất lấp....
21/07/2006
..........................
chẳng biết viết cái gì nữa......1 bài thơ dzở tàn pao. nhưng mà kệ..kg sữa lại đâu ...

NguyetLinh
21-07-2006, 04:37 AM
Tưởng như là giấc mơ
Bài thơ còn bỏ lỡ
Tim khô giờ rạn vỡ
Người lại chợt trở về..

Nửa vầng trăng in thề
Thu gầy đan bóng Nguyệt
Ta người soi Trăng khuyết
Hụt hẫng giữa Thu phong

Men sầu như lắng đọng
Nhen lửa chẳng ấm lòng
Nhìn nhau .. buồn vời vợi ..
Tình cũ .. có còn không

Ai về từ cõi nhớ !
Ta về chốn hư không
Gặp nhau - vần thơ rối !
Lạc lõng giữa mênh mông

Đưa nhau vào cõi chết
Quên hết những ngày mơ
Chôn vùi đi niềm nhớ
Xóa vết kỷ niệm mờ !!

thuvu
22-07-2006, 01:01 PM
"Trời mưa ướt áo làm chi
Năm mười bảy tưổi em đi lấy chồng"
Ngày xưa má đỏ môi hồng
Nay về bên ấy... nghe lòng tái tê
Cuộc đời như một cơn mê
Tháng năm buồn tủi lê thê ngậm ngùi
Nhớ câu chia ngọt xẻ bùi
Nhớ lời hẹn cũ dạ bùi ngùi đau
Lá trầu còn nhớ miếng cau
Mây còn nhớ núi kênh đào nhớ mương
Vỡ tan giấc mộng bình thường
Nhưng lòng vẫn giữ dư hương năm nào

phaminhung1012
22-07-2006, 05:19 PM
Trời buồn khóc hạt mưa rơi
Ai buồn ngồi khóc một đời lênh đênh
Hoa rơi trên nước bồng b ềnh
Bốn bề mù mịt mông mênh mịt mù

laitiensinhvn
22-07-2006, 11:23 PM
Manh áo rách không che dòng mưa lạnh
Ôm chặt mình ,hiu quạnh lắm người ơi !
Từ ngày đó ,anh sống giữa chơi vơi
Vẫn manh áo tả tơi cùng mưa nắng .

Người ra đi để hồn ai trống vắng
Lặng lẽ bần thần ngõ vắng mưa rơi
Mưa ngập lối mà ngỡ tựa biển khơi
Mênh mang quá .....người ơi có hiểu ?

màu kí ức
22-07-2006, 11:26 PM
Mưa trong lòng khó tạnh lắm ai ơi !
Người lữ khách âm thầm mưa trong nắng
Chút buồn lòng chút nhớ lại mùa đông
Em còn không hay là lại nhớ
Chút mưa lòng sao lạ kì lạ kì thay

Mr.Ngọc
22-07-2006, 11:54 PM
Trời khóc đấy .... chẳng phải mưa đâu em
Sao đang trốn bình minh về trong nắng
Trăng quay đi vì mặt trời lẳng lặng
Mưa gió vô tình sầu đau mãi sao em ?

NguyetLinh
23-07-2006, 05:03 AM
Trời khóc đấy .... chẳng phải mưa đâu em
Sao đang trốn bình minh về trong nắng
Trăng quay đi vì mặt trời lẳng lặng
Mưa gió vô tình sầu đau mãi sao em ?



Ơi nỗi buồn !?!? .. Em đã làm mọi cách
Vẫn trở về .. theo gió lộng mưa bay
Hồn bất lực .. đành buông tay .. cầm lấy
Nỗi buồn em .. lơ láo .. ngày lại ngày !!!


Manh áo rách không che dòng mưa lạnh
Ôm chặt mình ,hiu quạnh lắm người ơi !
Từ ngày đó ,anh sống giữa chơi vơi
Vẫn manh áo tả tơi cùng mưa nắng .

Người ra đi để hồn ai trống vắng
Lặng lẽ bần thần ngõ vắng mưa rơi
Mưa ngập lối mà ngỡ tựa biển khơi
Mênh mang quá .....người ơi có hiểu ?


Người xa người .. như con đò lỡ vận
Mây cách mây .. mưa mãi chốn mông lung
Nắng tránh nắng .. nhớ nhung còn ai nhận
Ngày đuổi ngày .. tôi giữ lại lạnh lùng

Này buồn ơi .. thôi về làm bạn vậy
Tôi là hình , buồn là bóng - một đôi
Chung tình lắm .. tay cầm tay .. dẫn lối
Lối hoàng hôn .. lối nguyệt tận .. xa xôi !


Mưa trong lòng khó tạnh lắm ai ơi !
Người lữ khách âm thầm mưa trong nắng
Chút buồn lòng chút nhớ lại mùa đông
Em còn không hay là lại nhớ
Chút mưa lòng sao lạ kì lạ kì thay


Đã bảo nỗi buồn .. đi đi , đừng về nữa
Sao cứ bon chen, đọng lại ở mắt, môi
Lại ngơ ngẩn , thôi , lại buồn nữa rồi
Hồn trống rỗng .. nhường bước , buồn xâm lấn

Và mưa rơi .. rơi mãi ở ngoài sân
Mon men vào .. tim tôi .. ngân ngấn
Nỗi buồn ùa đến , thơ tôi .. vần lú lẫn
Cứ quanh co ... vọng tưởng .. một mối tình

NguyetLinh
23-07-2006, 06:00 AM
Trời buồn khóc hạt mưa rơi
Ai buồn ngồi khóc một đời lênh đênh
Hoa rơi trên nước bồng b ềnh
Bốn bề mù mịt mông mênh mịt mù



Giữa chốn cũ , giữa đất trời lồng lộng
Chỉ mình tôi tìm lại chuỗi ngày xưa
Chỉ mình tôi nhặt lại những hạt mưa
Trên phố cũ .. chỉ mình tôi đơn độc...

Lost.
23-07-2006, 06:36 AM
Tự ẩn nấp trong cái màu tinh khiết
Ngỡ chẳng người nào nhìn thấu bước chân côi
Mãi lang thang một mình - chỉ vậy thôi
Và mãi mãi với mưa chiều đơn lẻ

NguyetLinh
23-07-2006, 07:15 AM
Tự ẩn nấp trong cái màu tinh khiết
Ngỡ chẳng người nào nhìn thấu bước chân côi
Mãi lang thang một mình - chỉ vậy thôi
Và mãi mãi với mưa chiều đơn lẻ


Ở nơi đó , một góc riêng .. rất nhỏ
Những mùa yêu .. chôn kín mộ huyệt xanh
Nghe kỷ niệm .. trong một chiều mưa lạnh
Che vầng Trăng .. một thuở dệt mộng lành

Lost.
23-07-2006, 09:57 PM
Xa quá rôi về giấc mộng chiều qua
Có chiếc lá ô xoe tròn ký ức
Để tình cờ tan rồi trong hiện thực
Chỉ thấy một mình ướt nhẹp mà thôi

NguyetLinh
24-07-2006, 07:41 AM
Xa quá rôi về giấc mộng chiều qua
Có chiếc lá ô xoe tròn ký ức
Để tình cờ tan rồi trong hiện thực
Chỉ thấy một mình ướt nhẹp mà thôi


Ngắm chiều mưa nhẹ lất phất bay
Cảnh vẽ buồn vương nét hao gầy
Lặng lẽ nơi này .. ai vương nhớ ?!?
Để bóng ai buồn .. giữa Thu nay !!!

Thu đến vàng rơi theo gió bay
Buồn gởi nương theo cánh hạc gầy
Gởi mây thơ cũ ngàn thương nhớ
Gởi nốt hoàng hôn .. tím chiều nay ...

tendresses
24-07-2006, 08:52 AM
Rơi chi hoài, giọt sầu mưa thu ấy???
Cho lá buồn nằng nặng nỗi niềm xa....
Thu trách hạ đi không lời từ giã
Nỗi nhớ nào khẽ gửi hạt mưa bay
Cánh Bằng Lăng vẫn vẹn nguyên nét tím
Tím đượm buồn hoang sơ giữa hoàng hôn
Tím thủy chung, tím đợi chờ mong nhớ....
Nỗi niềm nào cuốn theo gió xa xôi....
Mưa vẫn bay, lòng ai hoài vẫn nhớ !!!
Mưa vẫn đổ, lòng ai hoài vẫn thương !!!
Mưa vẫn rơi, cánh Bằng Lăng vẫn tím....
Trong mưa anh tìm dáng hình .... vẫn xa......

NguyetLinh
24-07-2006, 09:49 AM
Giữ lại mà chi khối tình hờ
Giữ lại làm chi kỷ niệm xưa
Ừ thôi, có gì đáng để nhớ
Ai quên.. ta vẫn lắng nghe mưa !!!

Ai quên ?!?! Ta nhớ chẳng nhạt nhòa !!
Từng vụn kỷ niệm chẳng hề xa
Định mệnh vạn ngày trăm ngàn số
Một , hai , ba , bốn .. số riêng ta

Trăng tỏ hay lu .. một góc thềm
Mưa hay bão táp ướt mộng êm
Ta có còn chi .. ngoài kỷ niệm
Ghi lại vần thơ .. ru giấc êm ...

Lost.
24-07-2006, 08:03 PM
Thì nào cũng ấp ôm gì chuyện cũ
Chỉ vô tình gió lượt nhẹ qua đêm
Chì là mưa cứ tạp ở bậc thềm
VÀ cứ thế .....chứ có nào muốn nhớ

Chẳng muốn đứng giữa trăng mờ nức nở
TRách mưa đành cứ khóc mỗi hoang hôn
Vùi suy tư ở vũng đáy tâm hôn
Bán -bán hết những vất vờ nương náu

..../........./......

NguyetLinh
25-07-2006, 06:49 AM
Có màu trắng đơn sơ như áo trắng
Lộng lẫy là màu áo cưới cô dâu
Trắng u buồn , tang tóc của đớn đau
Và đêm trắng .. màu lòng ta khắc khoải ..

Có màu vàng .. bờ cát vàng thoai thoải
Vàng nên thơ, vàng cỏ lá mùa thu
Vàng úa phai .. tàn một kiếp phù du
Và vàng võ .. chinh phu buồn muôn thuở !!

Có màu xanh.. của bầu trời hớn hở
Xanh hy vọng màu hạnh phúc bâng quơ
Xanh mong chờ .. tưới đẫm những áng thơ
Và xanh thẫm .. màu hồn ta thất vọng !!

Có màu đỏ , màu đỏ tươi kiêu hãnh
Đỏ tham vọng của đời sống mong manh
Đỏ điêu linh .. tàn khốc của chiến tranh
Và đỏ máu .. màu tim ta... đổ lệ !

Có màu tím của chân trời .. có thể
Tím hoa sim , tím cả khúc tình ca
Tím học trò .. ngày tháng thuở niên hoa
Và tím thẫm .. màu hoàng hôn .. bóng tối !

Có màu hồng .. màu tơ trời giăng lối
Màu then thụng .. e ấp tuổi đôi mươi
Màu mộng mơ ... khởi sự một kiếp người
Mà hồng chẳng là màu đời mơ ước ..

Có màu đen .. nụ cười ngày xa nước
Đen tối tăm .. ngày đông xám sớm tàn
Đen bóng đêm.. ma quái kiếp lang thang
Đen hụt hẫng .. như cuộc tình đánh mất ..

Bao sắc màu của sự đời chất ngất
Hai mặt .. ngược - xuôi , trái - phải , khổ - vui
Hỉ , nộ , ai ơi cảm xúc bùi ngùi
Buồn, vui , hận .. màu trầm luân nhân thế !!!

shrek010sky
25-07-2006, 07:16 AM
Hạ sắp qua rồi phải không em ?
Sắc lá dần phai, lá rời cành
Gió hát đìu hiu chiều vương tím
Sợi nắng cuối mùa thoáng mỏng manh.

Hạ sắp qua rồi em thấy không?
Thời gian mải miết chảy xuôi dòng
Kéo bước hạ đi, gọi thu tới
Sắc vàng dần phủ, ai ngóng trông?

Hạ sắp qua rồi nuối tiếc chi?
Rung rinh cành lá với xanh rì
Làn mây nhẹ bước trôi thong thả
Cơn mưa chợt đến lại chợt đi...

Thời khắc giao mùa gần kề bên
Nắng xưa gay gắt chợt nghe hiền
Giọng ve rả rích dần tan biến
Hạ sắp qua rồi... mưa chiều giăng ...

NguyetLinh
25-07-2006, 07:25 AM
Người đi rồi , áo mùa Thu khép lại
Giấu trong tà.. một chút nắng vàng hanh
Buồn của tôi, thay lá mọc trên cành
Chưa rụng vội .. để chờ mùa Thu khác !

Chiều bây giờ, cây đứng nghe gió hát
Nhẹ nhàng thôi.. mà những lá buồn lay
Trời màu Đông có vội vã hết ngày
Lá có kịp đón một mùa Thu nữa ?

Người đi rồi .. khép điều gì trong mắt
Giấu vào hồn .. một biển nhớ mù khơi
Người đi rồi, tôi trắng cả tay tôi..
Chỉ còn lại ... một nỗi buồn đã cũ ...

Người đi rồi .. Hạ đi cùng người ấy ..
Để Thu buồn .. chẳng ghé bước .. nhường Đông ..!!

koconnuakeolac
26-07-2006, 04:54 AM
mưa rơi cho ai ướt áo
mắt môi nhòa lệ làm nao lòng người
mưa rơi kẻ khóc người cười
mưa rơi bao kẻ đứng ngồi không yên
mưa rơi ướt nắng ngoài thềm
ướt cả giấc mộng tình duyên của nàng
mưa ơi sao quá phũ phàng
nắng đi để cho chàng nàng sánh đôi

NguyetLinh
26-07-2006, 08:00 PM
Thà như Hạt mưa Ngâu
Rơi trên đỉnh tình sầu
Tháng Bảy tìm ngõ hẹn
Đẫm hồn ướt .. vì nhau

Thà như giọt sương tan
Trong nắng ấm muộn màng
Bình minh tim yêu rạng
Rồi , thoáng , tàn mênh mang ..

Thà như gió chở mây
Phiêu du tháng ngày dài
Quên cõi thơ sầu mộng
Tình .. theo cánh chim bay !

Thà là giọt rượu cay
Mềm môi say hư ảo
Quên đời buồn giông bão
Tình .. tựa giấc chiêm bao !

saygoodbye
26-07-2006, 08:11 PM
nghe mưa rơi lạnh giá
cõi lòng còn vấn vương
buổi chiều mưa lên đường
anh rời xa địa phương

NguyetLinh
30-07-2006, 06:29 AM
Thơ thẩn hòng quên những tháng ngày
Lại rồi viết mãi những vần say
Men xưa hương thấm hồn như lụy
Để những âm thầm vuột khỏi tay ..

Ta vẫn lang thang .. đếm tháng ngày
Nghe hồn lụy mãi khúc tình say
Nghe buồn thấm đẫm khung trời nhỏ
Nghe mộng ước xưa thoát đôi tay ..


nghe mưa rơi lạnh giá
cõi lòng còn vấn vương
buổi chiều mưa lên đường
anh rời xa địa phương


Tình chỉ là mưa , chỉ là mây
Mưa đến , mây tan giấc mộng đầy
Ai bảo tình yêu là chắp cánh ?!?
Chỉ một thoáng thôi .. một thoáng say !!

Lost.
31-07-2006, 11:11 PM
Mệt nhoài để chắn cơn mưa
Cho nhung nhơ cũ cũng vừa cơn mơ
Oải thân ra vẻ tình cờ
Cho tim vài nét ơ hờ xa hoa
Mưa ư, cho nưỡc vỡ òa
Cho hoang lệ cũ nhạt nhòa như sao

Đa Tình
01-08-2006, 12:03 AM
Mưa hỡi mưa ơi mãi cứ mưa
Phất phơ ngọn gió lạnh có thừa
Như có hồn ai từ xa tới
Máng dáng mưa thu của xa xưa

Mưa ơi sao cứ mãi mưa hoài
Cho lòng nhung nhớ nhớ nhung ai
Hạ lạnh theo xuân không trở lại
Sao mưa còn mãi đứng đợi ai

Mưa đến từ đâu hãy trở về
Cho thu được ngắm những đam mê
Mộng vàng ngày ấy xin được hái
Để nửa đời thu vẹn chữ thề

laitiensinhvn
01-08-2006, 05:07 AM
Hôm nay nơi ấy có mưa không
Để ai bên cửa ...ngóng lạnh lòng
Nhìn mưa rơi nhiều ...òa nỗi nhớ
Mỗi hạt gõ vào cõi nhớ mong ....

S!lver [halo]
01-08-2006, 07:50 PM
Cơn mưa chiều hạ buốt giá cõi lòng
Ai nhớ thương ai khắc khoải chờ mong
Mong một ngày lửa tình yêu bùng cháy
Sưởi ấm lòng ai cho thoả mong chờ !!!

NguyetLinh
02-08-2006, 07:02 AM
Đâu cánh Phượng hồng trên lối cũ
Chỉ là chiếc lá tiếc Thu xưa ..
Củi mục ai nhen chiều cháy đỏ
Trời thôi buông nắng .. gió chao mùa

Khói thuốc hay bụi hồng lơ lửng
Thềm tôi một bóng tiếng mưa quen
Nhớ quá tiếng " em " từ muôn thuở ..
Ừ ! Sao chỉ giọt nắng loang thềm ..

Đâu cánh Hạc trên đồi tình ái ?
Lạc loài hoa trắng rụng chiều mơ
Tim bỗng xác xơ .. hồn sỏi đá
Tiếng " nhớ thương " hằn vết tự bao giờ !

Tóc mềm ai chải sợi tơ ..
Giai nhân hờ hững thả thơ nghiêng chiều ..

Lost.
02-08-2006, 09:40 PM
Quanh đời nặng một tiếng mưa
Rơi hoài rơi mãi có vửa nỗi đau
Lấp trốn để nhạt mất màu
Nhưng còn phảng phất hương đầu đã quen
Thì mưa chi nữa say mèm
Say trong thoảng thốt những đêm một mình
Thôi thì mưa cư bình sinh
Dẫu trăm năm trọn cuộc tình đớn tim

màu kí ức
02-08-2006, 09:47 PM
Sao mưa làm vỡ mộng xinh
Cho người lữ khách sầu tư say mèm
Mưa ơi sao cứ mãi rơi
Sao không ngừng chút để rồi lặng nghe
Tim ai thổn thức Kêu đời
Tiếng mưa đã át cả lời khách trao

NguyetLinh
03-08-2006, 12:34 AM
Một mình bước trên lối về nhạt nắng
Nghe hồn mình lộng nỗi nhớ mênh mông
Con đường xưa .. kỷ niệm thoáng ngợp lòng
Ngày tay nắm .. mưa ngược mùa .. ướt áo

Có biển , gió , và nắng vàng hư ảo
Có giận hờn .. lẫn mật ngọt hong môi
Có mắt nâu .. đọng tình buồn .. hấp hối
Có trăng vàng .. nhân chứng mộng chung đôi

Ai đem nắng - mưa chợp vào một lối
Đường xưa .. thơ đường xưa ..mộng đâu rồi ..
Của riêng tôi.. hay tình ai trăm lối
Mà đường xưa .. phủ màu tím đơn côi !?!

Ngày - thôi khuất theo bóng chiều .. tắt vội
Thơ cũng tàn theo tình đổ ngàn khơi
Đường xưa của tôi .. xa thật rồi .. vời vợi
Ai nhặt mưa ... tôi phơi nhớ một đời !!!..

màu kí ức
03-08-2006, 12:47 AM
Thế rồi em đến lúc trưa
TRao anh một dải thưa thưa chữ này
Em viết lên dải lụa này
Sao thưa mấy khoảng bút này nhoè mưa

Nike2812.
03-08-2006, 09:13 AM
Anh gặp em,
Cơn mưa chiều đến vội,
Tan trường hối hả,gặp nhau dưới hiên.
Gửi vào gió,bài thơ tình anh viết,
Gửi đến em,câu ca tiếng cười.
Mưa đi em,
Cho vai gầy ướt lạnh,
Đôi bờ mỏng mảnh,anh ôm em thật lâu.
Lòng ấm lại,ửng hồng đôi gò má,
Khoé mắt đong đầy,tình đầu gửi về anh.
Còn không em,
Nụ hồng chớm nở,anh tặng em ngày đó,
Mối tình tỏa hương,tình em là của anh.
Còn mãi trong anh,
Đóa hồng rực rỡ,
Ướt át thơm nồng..
Là môi em đó.
Bờ môi em,hôn anh khao khát,
Vịn chặt bờ vai,ngây ngất tình.
Mưa chợt đến,
Nụ hôn thêm nồng thắm.
Thắm môi hồng,
Tình em và tình anh.

màu kí ức
03-08-2006, 09:27 AM
Hôm nay trời tạnh đàng Đông
Sao không thấy chị đi đông trở về
Lòng em vừa thấy mưa qua
Chắc là sẽ nắng chị qua bến này

Lost.
03-08-2006, 08:24 PM
Cơn mưa cuốn mùa hạ đi vội vã
Hàng cây còn khắc khoải giữa chênh vênh
Hơn một chiều nụ cười rớt lênh đênh
Không định hướng chỉ một lần bến đỗ

Ai ngăn cho những thoáng về mưa đổ
Hứng lệ nhòa cho khoé mắt rưng rưng
Nhánh hoa non đã héo giữa vạn rừng
Nào ai thấy ai một lần thương tiếc

Thì cứ mưa ta không đành mắng nhiếc
Chỉ thêm buồn thêm hiu vắng trên mi
THì cứ đi, đừng thương tiếc người đi
Ta đứng giữa cơn mưa chiều không ướt .......

màu kí ức
03-08-2006, 11:12 PM
MƯa nhiều lắm
Mưa ngàn năm
Vẫn thế
Người xa rời đâu dễ nói là yêu
Để buồn lòng một chút lặng cô liêu
Tim ai đó trào dâng toàn nước mắt
Mơ tình mình xa mãi bến cô liêu

melodylove8x
05-08-2006, 01:49 PM
Mưa rồi rồi sẽ lại mưa
Mưa buồn buồn sẽ lại mưa với buồn
Mưa kia giúp trái đất này
làm cho cây cối ngày càng xanh tươi
Từ khi còn thửa chưa người
Cơn mưa kia đã đến rồi người ơi
vì sao người nỡ bỏ rơi
Nơi đây ở lại muôn đời chờ chông


Hòn vọng phu mặc cho mưa gió
Vẫn đứng trông theo bóng người đi
Chờ ngày về mà sao chẳng thấy
Để nơi đây người vẫn đợi người
Dù cho biển cạn dẫu núi mòn
Thì người vẫn đứng bồng con chờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chờ cho chờ đến tận bây giờ
Núi nàng Tô Thị còn bơ vơ
Phải chăng chàng đã cặp bồ cùng ai :D:D

Mua Sao Bang
05-08-2006, 07:20 PM
Tôi gởi đở chiều mưa trong kí ức...
Tặng cho lòng bao nhiêu nỗi cô đơn
Đem kỉ niệm cố chôn vùi năm tháng
Lại chợt về trong những lúc mưa sang!

* Lãng Tử *
06-08-2006, 06:57 AM
Xin hứng lấy vạn hạt mưa lấp lánh
Mưa sao băng như rớt xuống dương trần
Và mưa ơi ....xin mưa thôi đừng tạnh
Để tôi hoài ...nếu giữ chút...bâng khuâng ...

cm1k2
06-08-2006, 07:37 AM
nhìn lên trời thấy giọt mưa rơi
nhìn xuống đất tí tách mưa reo
nhìn trước , nhìn sau , nhìn xung quanh
nhìn nơi xa xăm ko bóng người
nhìn lên trời hỏi câu " tại sao " ?
người giờ đã xa chỉ còn mưa
mưa buồn chỉ có một mình tôi

-soiden-
06-08-2006, 10:41 AM
ta nghe trong mưa
có phải bước chân em về
hảy chỉ tiếng hồn ta
day dứt cuộc tình xưa....????

ta nghe trong hư vô
có tiếng hát vọng về
hay chỉ ...nổi nhớ...
tiếng hát . trong cơn mưa......

Mua Sao Bang
06-08-2006, 04:16 PM
Ta chợt nghe trong mưa từng kỉ niệm,
GIọt gợi về trong những lúc khi xưa!
Lúc ấy..! trời mưa sao khác lạ ...
Vấn vương hoài trong nhịp khúc buân khuân .

melodylove8x
06-08-2006, 05:51 PM
Trong cơn mưa người hứa những gì
Để giờ người cất bước ra đi
Còn lại chi từ những lọc lừa
Tui đã tin đã lầm tin em

<Mưa đẹp nhưng buồn + mưa nhiều quá thì sẽ tạo thành bão to nguy hiểm >

Mua Sao Bang
07-08-2006, 11:12 AM
Ta lãng tử nhưng một đời cô lẽ
Sống rất nồng như lại ngạy cơn say
Quay quắc trong bể trời rơi lạnh
Vắng em rồi ta nhớ mãi chi đây!

Mèo Lười Cô Đơn
07-08-2006, 06:47 PM
Cơn mưa nhỏ kia trôi vội vã
Cuốn theo ngàn nỗi khổ nhớ nhung
Cuốn trôi đi giấc mộng chẳng lành
Cuốn đi hết những gì ơi quá khứ ..

Tình chẳng đẹp khi tình là giang dở
Người có buồn khi đôi ngả chia ly
Những cơn mưa rơi cùng hoen lệ
Tháng năm buồn vẫn nhỏ cùng mưa ..

màu kí ức
07-08-2006, 07:07 PM
Hôm nay trời đẹp thế mà
Cơn mưa kéo đến thật là mất vui
Trời mây lãng đãng mưa phây
Làm cho tình cảm ngây ngây hơi buồn

melodylove8x
10-08-2006, 02:30 PM
Cảm ơn trời đã trút cơn mưa
Để tình con lãng mạng như xưa
Dù rằng thời gian là tấm đá
Đã vô tình ngăn cách chúng ta

Mua Sao Bang
11-08-2006, 01:36 PM
Vẫn thế trong tôi vẫn giọt buồn
Mưa rơi nhè nhẹ chiều tương cảm
Trong gió mưa cuồn giọt rớt rơi
Năm tháng phai mờ lòng nhạt bẩn
Quên người quên hết ngẩn ngơ chơi
Vậy đó bỗng nhiên ma khác lạ
Quây tròn mơ ước mãi chơi vơi