Xem đầy đủ chức năng : I want..................
nice_girl_
17-07-2006, 05:56 AM
Ôi! bông hồng đẹp quá
và em cũng đẹp như bông hồng
Nếu cho tôi một điều ước
Tôi sẽ là phù thủy...........
Biến em thành cách diều.......
Còn tôi sẽ làm làn gió
Đưa em bay cao, bay xa
Bay đến một chan tròi mói
Chỉ có tôi và em
nice_girl_
ý lộn. Từ anh đổi thành từ em và ngược lại
Chanh Chua
17-07-2006, 07:22 AM
Vần thơ không ngại danh xưng
Em_Anh cũng điểm dừng âm vang
Làm thơ tâm hồn là vàng
Khi buồn ta khắc...đôi hàng...thơ hoa ...
nice_girl là phái đàn bà
Làm thơ đổi ngược.....thiệt là...nhưng vui ...
Cố lên bạn gái tôi ơi
Vườn thơ chiều tím.....mĩm cười chào nhau....
........
kg biết sao mình làm thơ đoản hậu we' dzị choy` ....dạo này tịt ngòi oy`...hix
nice_girl_
17-07-2006, 11:34 AM
Cuộc đòi ai biết chữ Ngờ
Nếu toi la con trai ban phải làm sao.........
bài trước nói vê tình yêu, bây giờ hoan thiện not bài thơ làm dở ve gia đình
Tôi sọ mai đây tôi sẽ lớn
Xa ngôi nhà ấm áp của ngày xưa
Xa me già và em gái nhỏ
Xa chiếc giường và góc học tap thân thương
Còn ai sẽ gấp thuyền giây trắng
Thả xuôi dòng nước mát bên khe
............Năm tháng qua đi
Rồi tôi ước mai sau tôi sẽ lớn
Sẽ xây duwg tổ quốc đẹp xinh............
Bạn gái nào mà đọc, co thể hoàn thiện nốt dùm tôi kô. Tôi sẽ trả công.......
nice_girl_
Đa Tình
18-07-2006, 02:26 AM
Tôi muốn lắm ,muốn về xưa đó
Của một thời , sắc đỏ mộng mơ
Nhớ sao năm tháng tuổi thơ
Không buồn không khóc ...bạn ơi đâu rồi
tongnguyenhuy
18-07-2006, 02:52 AM
anh muốn làm ngọn gió
ru cho ngững cánh diều
bay trên miền phiêu diêu
chỉ có diều và gió
tui muốn thế giới này
chìm trong những ngất ngây
để anh có phút giây
tặng cho riêng em đấy
koconnuakeolac
18-07-2006, 03:22 AM
tôi muốn tắt nắng đi
cho trời thêm dịu mát
cho trời vang tiếng hát
cô nhóc ngõ nhà bên
tôi muốn buộc gió lại
cho vương vấn hoa nhài
cô nhà bên xức tóc
làm mệt mũi tôi hoài
Dã Quỳ
11-08-2006, 04:33 AM
Tôi chẳng muốn, chẳng đòi chi hơn nữa
Ba mẹ sinh ra sao cứ thế mà thôi
Trai hay Gái vẫn là con của Chúa
Can chi bằng sống thoải mái là hay
Mr.Ngọc
11-08-2006, 07:35 AM
Biết đâu đấy .. từ con trai thành gái
Và có khi con gái lại thành trai
Làm con trai thì thiệt thân con trai
Làm con gái đôi khi là rất khó
Có những ngày vui trôi nhanh như cơn gió
Trai chẳng giữ và gái chẳng níu làm gì
Ngày tình yêu .. trai gái nào biết chi
Cứ ngỡ mình là chàng Rô mê ô và cô nàng Ju li ét
Trai bảo chưa người yêu .. gái hồi âm : nói phét
Chẳng lẽ không tin .. ừ .. thế đấy .. chẳng tin
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.