PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ước mơ



nice_girl_
17-07-2006, 05:49 AM
Ước mơ

Tôi sợ mai đây tôi sẽ lớn
Xa ngôi nhà ấm áp của ngày xưa
Xa mẹ già và em bé gái
Xa chiếc giường va góc học tập thân thương
sẽ còn ai............
Còn ai sẽ gấp thuyền giấy trắng
Thả xuôi dòng nước mát bên khe

Nice_girl_


Đọc thử coi, nếu được thi tui sẽ viết típ

đông lạnh
18-07-2006, 02:44 AM
cũng hay đó !!!!!!!

tôi muốn mang thơ dải khắp trời
dải đầy sông núi với biển khơi
cho thơ tan vỡ từng mảnh nhỏ
thấm cả hồn tôi với tình người

tôi muốn mang thơ gửi quê hương
ngập tran nhung nhớ lẫn yêu thương
về nơi đất mẹ xa xăm đó
từng mái tranh quê lẫn con đường

tôi muốn ko còn những khổ đau
bàn tay nắm chặt lấy tay nhau
anh em muôn triệu cùng dòng máu
da vàng mất cả tuổi thơ ngầy

tôi muốn nhìn lại những hàng cao
nhìn cây cầu nhỏ lối bờ ao
chiếc áo bà ba cô thôn nữ
câu hò ngọt lịm cả chiều nao

màu kí ức
19-07-2006, 07:42 PM
ko phải hay ....mà rất rất hay...:d




Tôi muốn gửi thơ ở khắp trời
Gửi tình mộng đẹp gửi gió trăng
Tình tôi sáng nắng chiều mưa
Như thơ tôi đó thưa thưa một bài

Tôi muốn làm bạn với gió mưa
Muốn đi khắp chốn trên đất ấy
Muốn lòng nhẹ gió như mây
Muốn chút đắp xây muốn chút vơi đầy

màu kí ức
26-07-2006, 10:47 PM
Tui muốn buộc mình tại nơi đây
muốn gủi hồn tôi gửi đọa đày
Viết thơ viết mãi tình quên lãng
Để khỏi mộng say để khỏi nợ mối duyên này