PDA

Xem đầy đủ chức năng : về đi em !!!!



đông lạnh
16-07-2006, 09:29 PM
em sẽ về bên ấy với người ta
với mơ ước với bao điều hoài bão
đừng bên anh đưng mỉm cười gương gạo
hạnh phúc thời nay đâu đo bởi tình yêu

một hai năm rồi cũng chỉ bấy nhiêu
em sẽ quên người con trai ngày trước
người con trai ko thể đem mơ ước
của bạn gái mình đặt lên đỉnh lợi danh

em về đi đừng níu kéo chận anh
đường phía trước toàn vũng bùn lầy lội
anh sẽ một mình mặc chông gai sỏi đá
mất em rồi cong gì nữa đâu em

về đi em trời đã quá nửa đêm
người ta đợi người ta mong em đó
sao hôm nay trời bỗng nhiên nổi gió
nhung gấm nào anh sưởi ấm em đây

đừng khóc em để lạnh ướt vai gầy
giữa tình tiền em làm sao chọn hết
hãy lấy tiền mà xóa bôi dấu vết
những chân tình anh đã chọn cho em

NguyetLinh
17-07-2006, 09:35 AM
Em đi nhé ..
trả nắng về trong nắng
Đem mưa buồn
theo mỗi bước .. vấn vương ..
Thôi em về ..
nhặt chiếc lá bên đường
Vàng nông nổi..
màu tình xa .. chờ đợi .

Em đi nhé ..
trả ngày thay bóng tối
Ôm mây sầu..
phai nhạt một mùa thương
Thôi em đi ..
gởi vui lại phố phường
Nhớ ghê lắm ..
một bàn tay nào ấm ..

Em đi nhé, trả Xuân thay Đông vắng
Gói lạnh căm
theo mỗi bước xa xăm
Thôi em về
trăng soi lạnh chỗ nằm
Còn đâu nữa ..
ngày nắng về biển vắng ..

Gói về kỷ niệm mênh mang
Chút gì để nhớ .. thênh thang đêm buồn

hi` hi` .. Linh phá đông lạnh xíu hah :)

đông lạnh
18-07-2006, 01:13 AM
em sẽ về bên ấy với người ta
anh cũng sẽ đi theo hình bóng khác
đời là vậy xin em đừng kinh ngạc
có ai yêu mà lại chịu thiệt thoi

đừng than khóc khi đã mất anh rồi
khi sự thật em là người thay đổi
tình anh vẫn dạt dào nhưng em hỡi ..!!!
biết làm gì khi nay đã cách xa

em đã lỡ lãng quên anh rồi đó
một con người đang héo úa già lua
trên môi em sẽ không còn thế nữa
gọi lại tên người một thủa yêu em

ôi !! những gì quen thuộc đã rong rêu
và anh cố quên những gì hoen ố
rồi im bặt nó sẽ dần tan vỡ
xóa dần đi những dang dở dư âm

anh sẽ về chôn chặt mối tình câm
chôn hình em xuống tận cùng dĩ vãng
sao tình dâng có phút nào ngừng đọng
ko phút nào anh ko nhớ đến em

Mèo Lười Cô Đơn
18-07-2006, 01:48 AM
Về đi về với người ta
Ta đâu có giữ ai à về đi
Về đi giữ để làm chi
Thu mang sắc khổ lệ vì chữ yêu

Thôi người ở đó làm chi
Đâu còn gì nữa đi về đi nha
Bao nhiêu ân với mặn mà
Về đi về hết, hết rồi, hết nha !!!

thikhacvu
18-07-2006, 01:59 AM
Về đi em hãy về đi
Tình xưa đã hết ta còn gì nhau
Em đi chẳng một câu chào
Thuyền hoa em bước duyên tình vỡ tan
Về bên nơi ấy ơi nàng
Tình tôi dạo trước quá khờ vội tan
Bao nhiêu gấm vóc lụa là
Đã hơn hết thảy ân tình trao em.
Thôi về bên ấy đi em
Vui cùng duyên mới vẹn tròn làm dâu
Còn anh sẽ bước về đâu
Giữa đời dâu bể còn đâu để tìm!?

NguyetLinh
18-07-2006, 07:14 AM
Lời pha lê long lanh đêm chưa tan
Ai dìu ta qua muôn ngàn cánh sóng
Đời muôn trùng ảo vọng
Người đã thành bóng nắng hoàng hôn

Thơ mong manh có đỡ nổi hồn
Để vụn vỡ ta về ôm gối cũ
Lệ có lạnh không mùa trăng không ngủ ?
Anh có buồn ? Hẹn ước thoắt thành không ..
Cung đàn chiêm bao thánh thót đêm nồng
Để lỗi nhịp dỗi hờn không gảy nữa
Ta còn ta một nửa !
Ta còn Anh chút lửa đáy tim sầu !
Kỷ niệm pha lê lung linh tìm nhau
Kỷ niệm rớt ngoài kia giữa phố
Ta tìm ta giữa chợ
Ta tìm Anh .. sợ lắm gối chăn nhàu
Khoé mắt pha lê lung liếng đêm sâu
Khoé mắt người dưng lạnh lùng giữa phố
Ta về đâu hết nợ
Ta về đâu hết sợ đêm không màu ...

đông lạnh
19-07-2006, 12:55 AM
em về sống với người ta
còn anh ở lại thiết tha đợi chờ
như vầng trăng sáng lại mờ
tìm người xưa ấy bây giờ nơi đâu

NguyetLinh
19-07-2006, 08:04 AM
Đưa người đi .. đường xa .. xa quá đỗi
Chiếc lá rơi.. ta đánh mất mảnh hồn
Mây giận hờn .. lệ đẫm ướt hoàng hôn
Rửa cho sạch .. một lần yêu tha thiết

Biển sẽ chẳng buồn mà mất màu xanh biếc
Mưa sẽ vẫn về nơi thành phố mù sương
Ta xa nhau .. nhân thế vẫn bình thường
Chỉ ta thôi .. ôm ngậm ngùi đưa tiễn

Đưa người đi .. một lần xa vĩnh viễn
Nhánh sông đời , thôi, lặng lẽ chia đôi !
Một nửa phai phôi, một nửa nổi trôi
Ta rũ bỏ , sao tim buồn trĩu nặng ???

Thôi người đi , đường còn xa ... xa lắm
Chuông giáo đường buông lỗi nhịp xót xa
Bài thánh ca xưa từ dĩ vãng nhạt nhòa
Về tiễn biệt một phần hồn .. đã lạ !

Dã Quỳ
19-07-2006, 08:13 PM
em sẽ về bên ấy với người ta
với mơ ước với bao điều hoài bão
đừng bên anh đưng mỉm cười gương gạo
hạnh phúc thời nay đâu đo bởi tình yêu

một hai năm rồi cũng chỉ bấy nhiêu
em sẽ quên người con trai ngày trước
người con trai ko thể đem mơ ước
của bạn gái mình đặt lên đỉnh lợi danh

Trách làm chi câu nói phũ phàng
Người cứ đuổi, cứ xua nào đâu biết
Trái tim em ứa lệ
Vì một kẻ vô tâm

Nếu ở đời chỉ vì "lợi - danh"!!!
Chắc gì em đã chọn anh
Một người không là gì cả?
Giờ có trách có hờn chi anh hỡi
Chỉ mong sao anh hãy hiểu 1 điều
Hạnh phúc của mình phải do mình đắp xây.

Chỉ một lần vấp ngã mà than
Thì làm sao anh làm được việc lớn
Phải tự mình vượt qua mọi gai
Mới thấy được niềm hạnh phúc ty

Chứ đâu phải bởi người
Cứ có suy nghĩ lệch bên
Cứ cho rằng.... là như thế
Không biết đối mặt với hiện thực
Cứ đổ cho người khác vậy làm chi???

màu kí ức
19-07-2006, 08:22 PM
em về sống với người ta
còn anh ở lại thiết tha đợi chờ
như vầng trăng sáng lại mờ
tìm người xưa ấy bây giờ nơi đâu




sao nói buông tay
sao lỡ đành...
bỏ quên nguyện ước ngày xưa ấy
hai đứa chung tay
một tấm lòng....
chẳng nhé anh đi vì chút giận
em ở em lại cũng chờ biêt. li

tokyo
19-07-2006, 08:47 PM
Về đi em sao đứng mãi nơi kia
Hay em đã không còn như xưa ấy
Hay như ngọn gió bay
Cho mây sầu thơ thẫn chẳng buồn trôi
Về đi em tôi
Cho hạ chiều nay bớt nhớ
Mưa buồn vì đâu hỡi
Sao cứ khóc hoài
Cho lòng nhung nhơ chẳng phai
Nhung nhớ mà nhớ ai
Sao cứ trốn trốn hoài nơi xa ấy
Tìm hoài ôi sao chẳng thấy
Một chút hồng của mùa hạ vấn vương
Xin một chút hương
Gửi cho em ngàn nổi nhớ
Vụng dại mộng mơ
Sao em đứng hoài nới đó
Về đi
Về nhé...

đông lạnh
20-07-2006, 12:38 AM
Trách làm chi câu nói phũ phàng
Người cứ đuổi, cứ xua nào đâu biết
Trái tim em ứa lệ
Vì một kẻ vô tâm

Nếu ở đời chỉ vì "lợi - danh"!!!
Chắc gì em đã chọn anh
Một người không là gì cả?
Giờ có trách có hờn chi anh hỡi
Chỉ mong sao anh hãy hiểu 1 điều
Hạnh phúc của mình phải do mình đắp xây.

Chỉ một lần vấp ngã mà than
Thì làm sao anh làm được việc lớn
Phải tự mình vượt qua mọi gai
Mới thấy được niềm hạnh phúc ty

Chứ đâu phải bởi người
Cứ có suy nghĩ lệch bên
Cứ cho rằng.... là như thế
Không biết đối mặt với hiện thực
Cứ đổ cho người khác vậy làm chi???
nào ai biết tình đời như vậy
đã lỡ đành níu kéo làm chi
tình yêu mà có lúc có khi
ai có thể biết ngày sau duyên nợ

em có nói tình giờ vẫn vậy
trách móc gì khi đã cách xa
tình yêu mình đã lắm phong ba
nên em hãy ra đi vì thế

anh là anh con người ko quyên thế
hạnh phúc gì ? đâu mang lại cho em
nên mong rằng em hãy cứ xem
anh đã chết ko còn trên đời nữa

Dã Quỳ
23-07-2006, 10:10 AM
nào ai biết tình đời như vậy
đã lỡ đành níu kéo làm chi
tình yêu mà có lúc có khi
ai có thể biết ngày sau duyên nợ

em có nói tình giờ vẫn vậy
trách móc gì khi đã cách xa
tình yêu mình đã lắm phong ba
nên em hãy ra đi vì thế

anh là anh con người ko quyên thế
hạnh phúc gì ? đâu mang lại cho em
nên mong rằng em hãy cứ xem
anh đã chết ko còn trên đời nữa


Nếu đã vậy...
Còn gì đâu để nói
Trách làm gì khi anh đã cách xa
Biết tình mình có lắm phong ba
Anh ko vượt - Chẳng lẽ em lại vượt
Sống trên đời - Một khi coi là chết
Thì cũng là cuộc sống tệ nhân

thuvu
23-07-2006, 10:34 AM
Em về bên ấy với người ta
Nhắm mắt tơ duyên chẳng mượt mà
Con đò năm cũ đà xa bến
Mai mỉa chi đời lắm xót xa ?

nuhoncuagio17
23-07-2006, 06:40 PM
em ko đi nữa đâu
bỏ lại anh một mình làm chi với cơn mưa tiếc nuối
chẳng ai nỡ đơn côi bờ cơ dại
em ở lại với người
được ko anh ?

đông lạnh
23-07-2006, 09:52 PM
Nếu đã vậy...
Còn gì đâu để nói
Trách làm gì khi anh đã cách xa
Biết tình mình có lắm phong ba
Anh ko vượt - Chẳng lẽ em lại vượt
Sống trên đời - Một khi coi là chết
Thì cũng là cuộc sống tệ nhân
em sẽ về bên ấy với người ta
chôn kỷ niệm bằng câu thơ đau nhức
để đêm về khi giật mình em thức
sẽ nhớ nhiều khi nghĩ tới người thương

xa nhau rồi cách bờ biển dại dương
em của anh nhớ đừng buồn nhé
kí ức nào rồi 1 ngày cũng sẽ
nhạt nhòa đi theo năm tháng tan dần

ở bên người em sẽ chẳng buồn đâu
hai chúng ta giờ hai bờ hụt gió
tình yêu ơi!!! sao chẳng thêm chủ nợ
để bây giờ hai đứa cách xa nhau


------------==------------------

thikhacvu
24-10-2006, 08:51 AM
Kí ức nào rồi 1 ngày cũng sẽ
Nhạt nhòa đi theo năm tháng tan dần
Trong mơ mộng ân tình xưa vụt tắt
Về đi em ta đã mất nhau rồi
Phương xa một bóng còn u tối
Còn lại mình tôi tôi với tôi