Xem đầy đủ chức năng : Mưa chiều tím
shinichi8386
04-06-2005, 04:49 PM
Chào các bạn ...!!! Tớ là lính mới trong cái forum này ... để làm quà ra mắt mọi người , tớ có một bài thơ nho nhỏ ...
Trời mưa, trời nắng, trời mưa nắng ...
Hai đứa che chung một chiếc dù....
Len lén hôn nhau bằng ánh mắt ....
Học trò chưa biết cách hôn môi ....
:lol: :lol: :lol: .... mời những ai thích những bài thơ tình tuổi " mới nhớn " thì vào đây , chúng ta sẽ cùng ẩm văn với nhau ... ^_^
bautroixanh86
04-06-2005, 05:59 PM
Khat!!!
Cơn mua rao`
Làm lòng ta dịu mat
Co tiêng hat xoa dịu nỗi thương dau
Nhung nỗi khat anh
Uông cả dời vẫn khat?...
Khoangtroirieng
04-06-2005, 09:33 PM
Cái thủa ấy sao mà nó đẹp thế!
Những tiếng yêu, ngốc giấu kín trong lòng
Để mỗi độ hè qua phượng chớm nở
Nghĩ chuyện xưa lòng lại cháy mông lung.
toi_da_co_quen
04-06-2005, 11:19 PM
này em gái... sao mà e lệ thế
ta nắm tay chỉ một ngón thôi mà
bao lời nói trao về chiều cuối hạ
ấp úng hoài mà vẫn chẳng thành câu
motconnguoi128
05-06-2005, 01:48 AM
Vì một ngón mới làm em e lệ
Cứ ấp úng đi, em thấy thế vẫn hơn
Chứ nói được thì anh cứ liệu hồn
Em sẽ nói "còn khuya em đồng ý"
tieuthukhocnhe
05-06-2005, 06:56 AM
mười tám tuổi 2 lân` thương với nhớ
1 đã xa rồi , 1 hãy còn đây
ngày xưa em iu anh bằng mắt , bằng hồn
ngày nay iu anh bằng nụ hôn (he..he..)
Cục Kẹo Cô Nương
05-06-2005, 07:12 PM
Khi các em ùa ra như đàn bướm
Bao anh chàng đứng đợi dưới hàng cây
Tôi ngoài cuộc đứng bên và thấy cả
Nhiều thư tình vội vã lén trao tay...
Boulevard
06-06-2005, 02:40 AM
To : motconnguoi128
Anh có thấy không , em còn bé tí?
Áo trắng tuổi hồng, chưa nghĩ mông lung..
Vì thế, nên em cứ mãi thẹn thùng...
Anh hãy đợi đến ngày mai....em lớn !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.