Xem đầy đủ chức năng : ĐỐi Đi CÁc BẠn!
THƠ TA ĐÓ THƠ TRÃI LÒNG VỚI GIÓ
THƠ THẬT BUỒN THƠ RŨ BÓNG THEO MƯA
EM YÊU HỠI GIỜ AI ĐÓN AI ĐƯA
NẺO ĐƯỜNG XƯA ANH GIỮ LỐI EM VỀ
NguyetLinh
16-07-2006, 09:40 AM
Dường như ta đã xa rồi
Bao lâu anh nhỉ .. Trăng .. vời trông ai
Dường như tình đã phôi phai
Bến Tương .. sương lạnh đẫm vai đợi chờ
Dường như thơ lạc vần thơ
Chỉ còn xa xót ngẩn ngơ thi từ
Dường như ... ừ nhỉ .. dường như
Buồn .. sa chân bước - tạ từ ngày vui ..
À ơi .. con sáo ngủ vùi
Dậy đi sáo hỡi .. ngủ vùi vì đâu
À ơi .. tí tách mưa ngâu
Cầu Ô Thước gãy .. mất nhau thật rồi .. !!!
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 08:05 PM
Dường như thế hỡ tình vui
Nay ai đi mãi mãi hoài còn đâu
Ngày xưa hai đứa nguyện cầu
Nay ai đứng đợi cầu cầu được chi
Ai ơi đã nói chia ly
Lòng kia tan nát bi giờ nhớ nhung
Bao nhiêu năm tháng dzui cùng
Nay duyên chấp nhận nay tĩnh đã xa !!
baby_Iloveyou
16-07-2006, 08:55 PM
...tanh wa..en đấu ko nổi...........
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 11:23 PM
Ba by ơi hỡi hở người
Nghé đây chơi chút sao hoài bỏ đi
Để mèo viết nhé câu nì
Người sao chốn nẹ đi vì làm sao ..???
Mr.Ngọc
17-07-2006, 03:35 AM
Tình là chi mà gọi cay đắng thế
Người đã đi níu kéo nữa được gì
Những lời người cầu nguyện lúc phân ly
Nhung nhung nhớ nhớ được chi hỡi tình
Em đã nói câu chia ly chiều mưa lạnh
Giữa phút bơ vơ vạn phút sầu
Năm tháng trôi đi người viễn xứ
Tình ngàn năm cách những ưu tư
koconnuakeolac
17-07-2006, 03:48 AM
Tình là chi mà gọi cay đắng thế
Người đã đi níu kéo nữa được gì
Những lời người cầu nguyện lúc phân ly
Nhung nhung nhớ nhớ được chi hỡi tình
Em đã nói câu chia ly chiều mưa lạnh
Giữa phút bơ vơ vạn phút sầu
Năm tháng trôi đi người viễn xứ
Tình ngàn năm cách những ưu tư
anh ơi nếu biết tình là chi
em đã chẳng oan khổ với lưu li
những lời cầu nguyện lúc phân ly
chẳng làm tim em thêm nhức nhối
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 04:06 AM
Tình gì ôi thế khổ nghê
Nghe sao buốt giá bây giờ làm chi
Tình ơi như thế phân ly
Làm ta nhức nhối nhối à vì đâu
baby_Iloveyou
17-07-2006, 04:28 AM
Ba by ơi hỡi hở người
Nghé đây chơi chút sao hoài bỏ đi
Để mèo viết nhé câu nì
Người sao chốn nẹ đi vì làm sao ..???
hay quá..............tuyệt vời :cungly:
saygoodbye
17-07-2006, 04:50 AM
giữ lối em về trong đêm khuya hun hút
anh có bao giờ thầm nghĩ là vì sao
khi em ra đi anh chẳng nói câu nào
giờ đây im tiếng lòng nghe như tan nát
Himeko Katsumi
17-07-2006, 05:21 AM
em ko cóa đầu óc văn thơ lém
nin ...............tịt ngòi
S!lver [halo]
17-07-2006, 08:30 AM
Đầu óc văn thơ anh đâu coá
Ngồi buồn viết đại đóa em ơi:haha:
Ngày sau ai nhớ đến hôm nay
con chim sáo nhỏ tung cánh bay
Tìm kiếm bầu trời bao mơ ước
Chim ơi ! còn nhớ mộng nơi này.
cogaibuongbinh87
20-07-2006, 07:25 PM
ngày mai ta nhớ lại hôm qua
bao nhiêu nỗi buồn đã trôi xa
đi tìm bầu trời mình mơ ước
nhớ mãi một thời đã mãi xa
mun què
20-07-2006, 07:32 PM
tanh ghê
đối không nổi
chịu thui
langtukiem87
20-07-2006, 08:44 PM
ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao sáng
hỏi rằng người ở nơi chốn xa xôi
có nhớ tới người ngồi đây mong đợi
đem nỗi lòng gủi tới những vì sao
Thienmy
20-07-2006, 08:49 PM
Những vì sao luôn dẫn đường soi lối
Tỏ cùng ai nơi tăm tối quay về
Cùng nguyện cầu thoát khỏi những cơn mê
Để vui bước trên đường về tươi sáng!
Lost.
20-07-2006, 09:22 PM
Đâu đâu đó nhắc vì sao mộng ước
Giữa đường đời rơi vội xuống con tim
Soi để cho chút le lói kiếm tìm
Tìm hư-thực khúc nhạc lòng đã hát
Thienmy
20-07-2006, 10:41 PM
Chuyến đò xưa đã tách bến sang ngang?
Thân lữ khách bước lang thang vô định
Ánh sao xa vẫn lặng thầm yên tĩnh
Dõi nhìn theo bước bản lĩnh kiên cường!
Lost.
20-07-2006, 11:06 PM
Luyện trái tim học cách tìm quên lãng
Để gượng lòng xuôi bến gió vô tâm
Liễu rủ in trong nguyệt lệ âm thầm
KHông hay biết những nặng lòng lữ khách
:):):):):):)
màu kí ức
20-07-2006, 11:27 PM
Trái tim đẹp luôn là mơ ước
Mộng để yêu để nhớ tới một người
Phương trời nào em yêu có biết
Anh đứng đây mà hồn theo gió mây
Thienmy
20-07-2006, 11:30 PM
Trong trái tim người khách lạ còn vương
Chút kỉ niệm và tình thương dấu kín ...
Nay bước chân đã phong trần khép kín
Chẳng ai vào thay thế ý tình chung!
màu kí ức
20-07-2006, 11:39 PM
TRái tim anh khắc ghi một hình bóng
Hình thân thương ,hình cô gái thủa nào
Anh đã trao và em là đã nhận
Nhưng tim này , bóng đó em vẫn đâu
Thienmy
20-07-2006, 11:53 PM
Thời gian qua suy nghĩ vẫn mông lung
Người lữ khách vẫn lạnh lùng độc mã
Chẳng bởi vì chẳng có ai khách lạ
Mà do người ... hẹn thề đã ăn sâu!
langtukiem87
21-07-2006, 07:55 PM
lãng khách bước về cuối đường xa vắng
cố kiếm tìm một chút của niềm tin
rằng sẽ mãi giữ nguyên lời hẹn cũ
hát một mình tự khúc "tuyệt tình ca "
màu kí ức
21-07-2006, 08:01 PM
Người khách đó bây giờ vẫn ước
Vẫn mộng vẫn say tình này nguyện mãi
Xin giữ trọn bóng hình người thân cũ
Dù tha hương dù cách trở tấm lòng
Thienmy
21-07-2006, 08:29 PM
Cho đến nay không biết đã bao lâu
Phong sương đã làm nhuốm mầu mái tóc
Vẫn bước đi dù tâm tư khó nhọc
Vì biết rằng có người khóc vì ai ....
màu kí ức
21-07-2006, 08:36 PM
Dù ta biết tình này sẽ chia hai
Hai nẻo đường hai con người khác biệt
Nhưng tim này tình ấy mọng còn say
Không thể bỏ mà đừng làm ai liên lụy ...ai
Thienmy
21-07-2006, 08:48 PM
Nơi quê nhà một bóng hồng chờ mãi
Thời gian trôi sao người mãi chẳng về
Cứ đợi chờ ngày tháng dài lê thê
Người lữ khách vẫn u mê chẳng nhớ
màu kí ức
21-07-2006, 08:51 PM
Nhớ trong tim hình này ghi tạc mãi
Ai hiểu nổi tâm này còn đau mãi
Ước cùng ai giãi bày thỏa nguyện say
Ngày chờ tháng đợi vẫn cô liêu.......
Thienmy
21-07-2006, 09:42 PM
Mấy xuân qua cứ mỗi sáng tinh mơ
Nhờ gửi gió những vần thơ vụng dại
Mang tâm tư của hoa nhỏ trang đài
Tới lữ khách bóng người trai thương nhớ!
màu kí ức
22-07-2006, 12:41 AM
Xuân qua lộc biếc nở trồi non
Người lữ khách vẫn đi biệt biệt
Nơi xứ người vẫn ngắm những vì sao
Một ngôi sao một tà áo trắng
Vẫn đâu đây trong ánh nắng mới hôm đầu
dainguyensoai
22-07-2006, 08:32 AM
lòng ta đây lòng ta nhẹ như mây
lòng ta vui để trôi theo cơn gió
muốn gặp em không phải là viêc khó
tại nơi đó con đường của đôi ta
:haha:
langtukiem87
23-07-2006, 04:25 AM
nhìn sao xa mà thấy mình cô quạnh
ước gì người sẽ đi đến bên tôi
để tôi ko bước những bước chân mỏi mệt
để khỏi tìm 1 chốn vắng ko em
Thienmy
23-07-2006, 07:46 PM
Thời gian qua sương gió đã nhạt mờ
Nên không hiểu trong tâm tư anh nhớ
Cố hương xưa bóng hồng chờ mãi đợi
Khách lữ hành còn nghĩ ngợi điều chi?
màu kí ức
23-07-2006, 07:50 PM
Tình trải nghiệm tình người lữ khách
Rất mông lung nhưng lại thiệt tâm tình
Thienmy
23-07-2006, 07:54 PM
Đã quá lâu người lữ khách xa rồi
Không thể đoán tâm tư qua cảm nghĩ
màu kí ức
23-07-2006, 08:02 PM
Đã lâu rùi nhưng rất đối lại thân quen
Màu áo ấy tâm tư người lữ khách lạ
Vẫn ngọt lừ trong tâm tôi hằng khắc ghi
Đêm lại đêm ngày qua tôi vẫn nhớ
Thienmy
23-07-2006, 08:05 PM
Trong tâm tư bóng hồng luôn nhắc nhở
Đợi người trai trong nỗi nhớ tìm về
Ngày lại ngày trong ý nghĩ ngô nghê
Người lữ khách có thương về hoài niệm!
màu kí ức
23-07-2006, 08:11 PM
Có đậm sâu tình này ta còn nhớ
Bóng ai chờ sao dáng ấy thiết tha
Tôi vẫn ngô nghê vẫn đợi vẫn chờ
Vẫn hoài niệm vẫn thương là vẫn nhớ
Thienmy
23-07-2006, 10:34 PM
Bỗng một ngày ngõ nhỏ thoáng xôn xao
Người lữ khách tìm về bao mơ ước
Mái tranh xưa con đường dồn chân bước
Thoáng ngỡ ngàng khi đứng trước người xưa
langtukiem87
24-07-2006, 04:21 AM
ngõ vắng bóng 1 người ko trở lại
đã xa rồi người lữ khách ngày xưa
câu chờ đợi đã ko còn lên tiếng
chỉ còn đây 1 chút bụi nhạt nhòa
Thienmy
24-07-2006, 09:38 PM
Bóng hồng nhỏ ngỡ ngàng bên hiên vắng
Phải anh không? sao mãi chẳng lên lời?
Mắt rưng rưng, lệ nóng cả đôi môi
Bao mong nhớ cho cuộc đời hạnh phúc
yoo chun park
25-07-2006, 10:50 AM
Chỉ một câu thơ ẩn chứa biết bao điều
Thơ ta đó hỡi gió hãy mang đi
Mang đi đén tận nơi người
Nơi người đang đứng với "người nắm tay"!
màu kí ức
26-07-2006, 10:22 PM
Thơ bạn sao lắm câu hay
Để tôi lại thấy đứng ngoài nhớ nhung
Nhớ lắm thì post thơ cùng
Thương lắm thì mới lên cùng đối thơ
Thienmy
26-07-2006, 11:01 PM
Thương thơ xin chớ làm ngơ
Nơi đây vắng vẻ pic thơ hao gầy
Cùng nhau góp sức dựng xây
Tạo nơi vui vẻ ngày ngày đẹp hơn
màu kí ức
26-07-2006, 11:03 PM
Uh' yêu tui có ngẩn ngơ
Có đâu đứng đấy đọc thơ trộm nào?
Tôi vào cùng bạn post thơ
Mong sao gặp bạn câu thơ lại trào
Thienmy
26-07-2006, 11:07 PM
Vần thơ chưa hứng dâng trào
My tui chưa biết làm sao để vần
Vậy mong bằng hữu xa gần
Có chi thất lễ muôn phần bỏ qua!
màu kí ức
26-07-2006, 11:10 PM
Đâu nào khách sáo thế MY
Tôi đâu phải khách xa gần mới quen
Tôi đây ý nhỏ nào mong
Có gì bạn bảo muôn phần cảm ơn!
Thienmy
26-07-2006, 11:17 PM
Cũng là bạn hữu thân quen
My luôn thẳng thắn bạn xem hộ giùm
Tài năng vốn chẳng sánh cùng
Nên ai thấy dở cũng đừng bỏ đi
màu kí ức
26-07-2006, 11:20 PM
Đâu mà như thế bạn ơi !
Chẳng qua là bận lên thôi ấy à
Việc nhà việc ấy chưa xong
Đành để bạn đợi bạn mong bạn chờ !
Thienmy
26-07-2006, 11:40 PM
Thiên My vẫn ở vườn thơ
Bỏ công chăm sóc nâng thơ đỡ vần
Thoảng khi đôi lúc bần thần
Bài thơ dang dở biết phần ai đây
màu kí ức
26-07-2006, 11:45 PM
Phần ai bạn cứ bớt phần
Cho tôi một chút tôi cần thì sao
khi vào tôi cũng không sao
Vì bạn đã để ....cho tôi một phần
Thienmy
26-07-2006, 11:48 PM
Bài thơ dang dở chưa vần
Làm sao chia nhỏ nhiều phần bạn ơi
Nếu có lòng ghé đây chơi
Xin ra tay để thơ vơi nỗi sầu
màu kí ức
26-07-2006, 11:53 PM
Bài thơ rất nhỏ nhưng vần
Tôi cần có thế xin phần cho tôi
Tôi đây đâu quản đâu thôi
Vẫn lên đối đáp vẫn bồi câu sau
Thienmy
27-07-2006, 12:02 AM
Vậy thì người trước kẻ sau
Bài thơ dang dở biết đâu hoàn thành
Ngày trước My vốn lanh chanh
Nên câu dang dở thơ đành ... dở dang!
màu kí ức
27-07-2006, 12:04 AM
Vậy là ta cũng họ hàng
Viết thơ chỉ ở hạng xoàng thế thôi !
Vậy ra ngày trước giống tôi
Cũng đâu viết được câu thơ hoàn thành
Thienmy
27-07-2006, 12:09 AM
Trí thơ tài kém xin đành
Đưa tay hạ bút ... tanh bành ý thơ!
Một phen bằng hữu bơ phờ
Nhọc công lập lại pic thơ một thời !
màu kí ức
27-07-2006, 12:14 AM
Hờ hờ đó chuyện ngày xưa
Hôm nay thấy bạn đâu là kém ai
Ý thơ cũng đẹp như ai
Hồn thơ cũng thẳm không phai mượt mà
Thienmy
27-07-2006, 12:30 AM
Thời gian cũng đã phôi pha
Ngày vui thủa ấy đã qua lâu rồi
Hôm nay nhớ lại bồi hồi
Rất mong gặp lại đôi lời giao vui
màu kí ức
27-07-2006, 12:36 AM
Gặp rùi đấy đấy đây thui
NGày vui đã tới ta thời đang say
Hôm nay là chuyện hôm nay
Ngày sau vẫn vậy ngàn ngày vui không?
Thienmy
27-07-2006, 12:44 AM
Hôm nay nói chuyện hôm nay
Ngày mai không bik, sau rày cũng không
Chuyện ngày mai quá mênh mông
Làm sao bik trước mà trông hỡi người
màu kí ức
27-07-2006, 12:49 AM
Thôi lời tạm biệt tôi về
Mong bạn hãy giữ câu thề khi xưa
Hôm nay chỉ rảnh thôi đây
Ngày mai gặp lại đối ngày mai vui
Thienmy
27-07-2006, 12:54 AM
Ngày mai gặp lại cùng vui
Bạn về My cũng bước lui hậu trường
Chúc bạn vững bước lên đường
Hẹn ngày gặp lại như dường vui hơn
màu kí ức
27-07-2006, 12:58 AM
hii ...thấy bạn chúc lại mời
Làm tim tôi lại dộn rời thời gian
Thời gian ơi hỡi thời gian
Sao mà ngắn ngủi như là mới qua
đông lạnh
27-07-2006, 01:23 AM
thơ anh viết chính em là tác giả
chr có em thơ mới khơi nguồn
nhưng ai ơi!! khi em ko còn nữa
thì dòng thơ cũng sẽ tắt luôn
yoo chun park
27-07-2006, 02:49 AM
Hoa tàn rồi thì hoa phải nở
Đò đủ người rồi phải sang sông
Thời gian trôi lại chẳng phải ngừng
Nhân tình đã thế, phải tại anh?????:blow:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.