thachhoa711
04-06-2005, 11:01 AM
Có biết bao điều chẳng kịp nói cho nhau
Cơn mưa hạ trùm cả ngày nắng nổi
Em sao biết bao lần anh lầm lỗi
Để viết thành những lời hát thứ tha
Lại những mùa mưa đi qua
Cái nắng nghẹn ngào như cơn khát
Em là kẻ gối đầu lên sa mạc
Nên cả đời chẳng đủ nỗi đăm chiêu
Mảnh vườn xưa hoa lá tiêu điều
Có biết bao mùa vẫn lặng yên như thế
Chỉ còn em và những điều không thể
Chẳng bao giờ nói được với nhau
Cơn mưa hạ trùm cả ngày nắng nổi
Em sao biết bao lần anh lầm lỗi
Để viết thành những lời hát thứ tha
Lại những mùa mưa đi qua
Cái nắng nghẹn ngào như cơn khát
Em là kẻ gối đầu lên sa mạc
Nên cả đời chẳng đủ nỗi đăm chiêu
Mảnh vườn xưa hoa lá tiêu điều
Có biết bao mùa vẫn lặng yên như thế
Chỉ còn em và những điều không thể
Chẳng bao giờ nói được với nhau