Xem đầy đủ chức năng : trả lại em !!!!
đông lạnh
16-07-2006, 01:56 AM
trả lại em
trả lại em một cuộc tình nông nỗi
trả lại em những ngày tháng yêu thương
trả lại em, trả lại khúc đoạn trường
rnh gom góp tim gan vào tủ lạnh.
trả lại em một tình yêu bất hạnh
trả lại em, một giấc mộng uyên ương
trả lại em, một khúc nhạc nghê thường
ru hồn khách vào đường mê hư ảo.
trả lại em những đêm dài giông bão
trả lại em những ân ái gian truân
trả lại em, trả lại kiếp phù vân
anh phải sống dưới trần gian thực tại.
trả lại em, một mối tình vụng dại
trả lại em một khát vọng thanh xuân
trả lại em – người của cõi trầm luân
tương lai đó tựa con thuyền không bến
những gì cho thật nhiều không kể hết,
vì yêu em, anh xin trả lại em
-=--------------=--------------=
Trả lại em một cuộc tình gian dối
Một cuộc tình bồng bột anh trót yêu
Trót lở lầm ôm phải trái đắng cay
Cuộc tình đó xin hoàn em tất cả
Trả lại em những ngày tháng thuỷ chung
Xưa tin tưởng anh ôm lòng chặc dạ
Chỉ yêu em và chỉ mổi em thôi
Giờ vở lẽ em là người tình phụ
Giọt châu buồn anh bước đêm về
Tủi cho đời đen bạc miệng thế nhân
Kiếp chung tình đành lãnh nhận xót xa
Trả lại em mối tình đầy gian trá
Trả lại em vòng tay xưa ấm áp
Những chiều nào em cùng bước bên anh
Những hẹn hò không đoạn kết hôm nây
Xin trả lại nổi đau anh thầm nhận
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 09:24 PM
Trả lại ai kia giọt nhớ khờ
Bây giờ tan hết tiếng yêu thơ
Bây giờ đi hết ôi sầu khổ
Trả lại hết rồi, ...mãi chữ mơ
Ta nay trả hết hết nghi ngờ
Đâu còn uất hận của ghen mê
Đâu còn, đâu có ngày tận thế
Anh với em kìa trả hết ...nha ...
Trả hết cho ta hết hết à
Nụ cười khoe thắm của ngày xa
Đôi mắt ngây thơ trinh trắng à
Lòng người nữa thật tuổi bé thơ !!!
đông lạnh
16-07-2006, 09:40 PM
mang một tình yêu trả cho người
cho quên đau khổ với tiếng cười
cho đời thanh thản ko sầu héo
để đời sống đẹp với ước mong
anh trả lại em cả thế gian
cho quên đau khổ đến bi can
trả em trả hết, xin trả lại
để tránh đau thương khỏi kiếp này
NguyetLinh
16-07-2006, 09:49 PM
Xin gói trả tôi một nụ cười
Những ngày xưa cũ tháng năm trôi
Không có buồn vui .. không chìm nổi
Lặng lờ cười .. chỉ để cười thôi
Xin gói trả tôi những ấm êm
Tim không thổn thức .. hồn yếu mềm
Ngày nắng ấm hay mưa nhàu mộng
Thờ ơ nhưng .. chẳng buồn trắng đêm !
Xin gói vần thơ trả tóc mây
Trải hồn sa mạc .. mơ ước gầy
Thơ chỉ thỏa lòng cơn khát mát
Ừ ! Có thế thôi .. chẳng sầu say
Xin gói trả tôi chút bình yên !
Biển đời dâu bể lắm đảo điên
Một ngày như mọi ngày sẽ đến
Chán ngắt nhưng tim chẳng nổi niềm
Ầu ơ .. chiều tím hoa sim
Gói buồn trả lại về miền thơ say !
đông lạnh
16-07-2006, 10:07 PM
bao năm tình nghĩa vơi đầy
để khi tan vỡ giờ đây trả người
yêu thương với những tiếng cười
trăm lần đau khổ xin người quên đi
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 10:11 PM
Trả rồi đây nhé còn chi
bao nhiêu vui nhé cũng nì bay đi
Bao nhiêu năm tháng rầu rì
Tan theo mây khói bây giờ còn đâu
Trả hết hết nhớ rồi mau
Ta vui với những cung mầu được chưa
Trả hết hết nhé say sưa
Nay yêu đi hết ...nay về ngày xưa..
NguyetLinh
16-07-2006, 11:35 PM
Mai em đi
chỉ mình em buồn lặng
Xa nhau rồi,
anh có nhớ em không ?
Ngày tháng cũ ,
bao mùa trăng lồng lộng
trên lối về
trăng lặng lẽ ..
dấu lòng ..
Mai em đi
chỉ mình em - chiếc bóng
Anh trở về
vườn thi mộng ngát xanh
Ngày tháng cũ
còn mình em dõi ngóng
Trên lối về ..
trăng quạnh quẽ ..
mênh mông
Mai em đi
nhưng làm người ở lại
Người ở lại
có bao giờ biết vui
Ngày tháng cũ
chôn vào tim mãi mãi ..
Trên lối về ..
Nguyệt dấu mặt ..
ngủ vùi ...
Mr.Ngọc
17-07-2006, 03:48 AM
Trả là hết không nợ nần nhau nữa
Tình không duyên yêu mãi nữa chẳng đành
saygoodbye
17-07-2006, 05:10 AM
trả lại anh một cược tình ngay dại
trả lại anh sự khờ dại trong em
trả lại anh nhựng buồi đêm hè
đem lại trong em một hình hài bè nhỏ
trả lại em giọt máu trong mình
trả lại em chút ân tình nhân sinh
trả lại em một thời trẻ thanh xuân
vì yêu anh em đành t6am đánh mất
trả lại anh những gì không chân thật
trả lại anh sự nhận tâm vô thường
trả lại anh sự thương hại tình em
để cho em sống không cần anh nữa
đông lạnh
18-07-2006, 01:44 AM
ta sẽ trả nhau ko còn nữa
khi tình mình nay đã cách xa
em yêu hỡi chẳng phải lỗi chúng ta
có lẽ bởi mình duyên ko phận
giờ anh trả xin em hãy nhận
chút tình này lần cuối đôi ta
chôn vùi đi năm tháng cho qua
đời là vậy ta đành hai lối
thikhacvu
18-07-2006, 02:23 AM
Anh sẽ nhận tình kia em trao trả
Xé con tim để nhận chút tình
Anh xin trả tình xưa anh trao vội
Cất vào tim một chút mảnh tình
Con tim đã nát nhưng kia vẫn giữ
Trả lại em lời yêu nói muộn màng.
noibuon_mangten_quyen
18-07-2006, 03:53 AM
trả hết trả hết cho đời
trả luôn mắt môi nụ cươi......
đông lạnh
19-07-2006, 01:20 AM
có lẽ nào hai còn đường ta chọn
còn chút gì để mãi vấn vương
khi hai ta trao trả hêt tình thương
là anh biết đã mất em mãi mãi
màu kí ức
19-07-2006, 06:59 PM
bụi cát vẫn là cát bụi
hỏi chăng anh hỡi duyên mình trả sau
em mơ một phút duyên đầu
hỏi chăng anh hỡi sao sầu tương tư
Dã Quỳ
19-07-2006, 07:41 PM
Trả lại chi những gì ta cùng có
Hãy giữ lại làm kỷ niệm yêu thương
Yêu đến thế vẫn còn là chưa đủ
Sao cứ bắt mình phải trói buộc tim yêu
Người ta bảo
Lắm nước mắt đâu đã là buồn nhất
Cười rất nhiều chưa hẳn đã rất vui
Nên đừng buồn, đừng trách nữa làm chi
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Bởi một người
Mãi ở trong tim...
màu kí ức
19-07-2006, 07:48 PM
hay ...nhất là câu này bạn à'
Người ta bảo
Lắm nước mắt đâu đã là buồn nhất
Cười rất nhiều chưa hẳn đã rất vui
Nên đừng buồn, đừng trách nữa làm chi
Bạn ơi sao ghét con trai
Yêu ai chưa bạn mà là ghét ai
Từ trước tới giờ con trai vẫn vậy
Con gái vẫn giận vẫn yêu
vẫn trao một mối tình đầu
vẫn yêu một thủa từ đầu bé thơ
Dã Quỳ
20-07-2006, 01:52 AM
trả lại em
trả lại em một cuộc tình nông nỗi
trả lại em những ngày tháng yêu thương
trả lại em, trả lại khúc đoạn trường
rnh gom góp tim gan vào tủ lạnh.
trả lại em một tình yêu bất hạnh
trả lại em, một giấc mộng uyên ương
trả lại em, một khúc nhạc nghê thường
ru hồn khách vào đường mê hư ảo.
[/COLOR]
Nếu iu em là một bất hạnh
Nếu vậy thì anh hãy trả hết đi
Em sẽ ko dám trách hận chi anh
Cũng bởi tại em là người ko tốt
Khi yêu người mà ko giữ của riêng em?
Anh đi rồi còn nỗi nhớ niềm thương
Anh trả hết - Em sẵn sàng đón nhận.
Bởi iu người...
Anh iu ah!
Ngày xưa anh còn nhớ
Những giận hờn khi hai đứa có nhau
Mà giờ đây em lẻ bóng một mình
Anh ko ước rằng em bên cạnh?
Nhưng cố níu thì được gì đâu anh hỡi
Níu làm chi? Kéo làm chi?
Khi người đã rũ lòng
Vì anh nói: "Vì yêu em, anh xin trả hết cho em?"
Nếu rằng anh nghĩ vậy là iu?
Thì anh ah, có ích kỷ quá ko
Khi anh nói mà ko cần để ý
Tim em đang ứa lệ tuôn trào!!!
Bạn ơi sao ghét con trai
Yêu ai chưa bạn mà là ghét ai
Từ trước tới giờ con trai vẫn vậy
Con gái vẫn giận vẫn yêu
vẫn trao một mối tình đầu
vẫn yêu một thủa từ đầu bé thơ
Ghét chẳng qua cũng tại vì ghét
Ghét nhìu người có tội lỗi ko ai?
Ghét bởi vì con trai xấu
Xấu nhìu đìu mãi làm khổ cho ai
Nếu nêu lý do vì sao ghét
Thì có rất nhìu ko bít kể từ đâu
Nếu ấy cứ họa dăm ba câu
Thì không chừng ấy sẽ có trong list\
Dã Quỳ
20-07-2006, 04:10 AM
Vâng anh trả - thì đây em xin nhận
Nhận cho anh và cả cho em
Bởi khi người quay lưng trút bỏ
Cố làm gì để thêm khổ đa mang
Biết là vậy, tình ta hai lối
Nhưng vẫn đau, vẫn xót mảnh tình ta
Anh cứ bước và em cũng thế
Hẹn kiếp sau mình sẽ nên đôi
đông lạnh
20-07-2006, 10:26 PM
Nếu iu em là một bất hạnh
Nếu vậy thì anh hãy trả hết đi
Em sẽ ko dám trách hận chi anh
Cũng bởi tại em là người ko tốt
Khi yêu người mà ko giữ của riêng em?
Anh đi rồi còn nỗi nhớ niềm thương
Anh trả hết - Em sẵn sàng đón nhận.
Bởi iu người...
Anh iu ah!
Ngày xưa anh còn nhớ
Những giận hờn khi hai đứa có nhau
Mà giờ đây em lẻ bóng một mình
Anh ko ước rằng em bên cạnh?
Nhưng cố níu thì được gì đâu anh hỡi
Níu làm chi? Kéo làm chi?
Khi người đã rũ lòng
Vì anh nói: "Vì yêu em, anh xin trả hết cho em?"
Nếu rằng anh nghĩ vậy là iu?
Thì anh ah, có ích kỷ quá ko
Khi anh nói mà ko cần để ý
Tim em đang ứa lệ tuôn trào!!!
\
anh không chắc yêu em là bất hạnh
nhưng có điều ta sẽ chẳng vui đâu
khi tình yêu em đã vùi sâu
giờ có nói cả hai đều đau khổ
em hay nhận chút tình ta còn lại
để ko còn những dang dở dư âm
để anh về chôn chặt mối tình câm
sẽ sống mãi ko còn em bên cạnh
ừ ! anh trả và em hãy nhận
tình chúng mình chẳng thể bên nhau
ừ ! em về để đến mai sau
ta gặp lại sẽ ko còn vướng bận
-------------------------------
dẫu anh biết tình đã cách xa
nhưng vẫn mong một ngày ta đối mặt
màu kí ức
20-07-2006, 11:04 PM
Ghét chẳng qua cũng tại vì ghét
Ghét nhìu người có tội lỗi ko ai?
Ghét bởi vì con trai xấu
Xấu nhìu đìu mãi làm khổ cho ai
Nếu nêu lý do vì sao ghét
Thì có rất nhìu ko bít kể từ đâu
Nếu ấy cứ họa dăm ba câu
Thì không chừng ấy sẽ có trong list\
Hóa ra bạn cũng ghét tôi
Vì tôi chưa có lên thời ghét chăng
Ghét nhiều đâu tội đâu sao
Vì tôi tiện hỏi sem đàng trả sao
Nếu mà bạn nói thật câu
Thì thôi tôi không hỏi nữa cho đàng ấy vui
Tôi thì không giận bạn đâu
Nhưng mà ấy vì câu kia
____________________________________
hiiiii^_^......hãy cho tôi vào live swhow của bạn ....nếu bạn là một người như thế.....:khocnhe:
Ghét chẳng qua cũng tại vì ghét
Ghét nhìu người có tội lỗi ko ai?
Ghét bởi vì con trai xấu
Xấu nhìu đìu mãi làm khổ cho ai
Nếu nêu lý do vì sao ghét
Thì có rất nhìu ko bít kể từ đâu
Nếu ấy cứ họa dăm ba câu
Thì không chừng ấy sẽ có trong list\
Hóa ra bạn cũng ghét tôi
Vì tôi chưa có lên thời ghét chăng
Ghét nhiều đâu tội đâu sao
Vì tôi tiện hỏi sem đàng trả sao
Nếu mà bạn nói thật câu
Thì thôi tôi không hỏi nữa cho đàng ấy vui
Tôi thì không giận bạn đâu
Nhưng mà ấy vì câu kia
____________________________________
hiiiii^_^......hãy cho tôi vào live swhow của bạn ....nếu bạn là một người như thế.....:khocnhe
Dã Quỳ
21-07-2006, 12:55 AM
[
Hóa ra bạn cũng ghét tôi
Vì tôi chưa có lên thời ghét chăng
Ghét nhiều đâu tội đâu sao
Vì tôi tiện hỏi sem đàng trả sao
Nếu mà bạn nói thật câu
Thì thôi tôi không hỏi nữa cho đàng ấy vui
Tôi thì không giận bạn đâu
Nhưng mà ấy vì câu kia
hiiiii^_^......hãy cho tôi vào live swhow của bạn ....nếu bạn là một người như thế.....:khocnhe[/QUOTE]
Nếu thực bạn có cái tâm
Thì tui đây cũng chẳng ràng làm chi
Tôi đây đích thực nữ nhi
Nếu bạn muốn chết thì cứ mà nhào vô
Tôi cũng chẳng dám dọa đâu
Chỉ tại ghét quá nên ra thế này
Biết ba ngón (võ) chỉ mà phòng thân
Đụng vô chết liền
-------------------:ham: ----------------
Hehe.......thế nào rụt cổ chưa bạn. Mình quê đích thih Hà Đông đó.......:ex7:
đông lạnh
21-07-2006, 01:03 AM
[
Hóa ra bạn cũng ghét tôi
Vì tôi chưa có lên thời ghét chăng
Ghét nhiều đâu tội đâu sao
Vì tôi tiện hỏi sem đàng trả sao
Nếu mà bạn nói thật câu
Thì thôi tôi không hỏi nữa cho đàng ấy vui
Tôi thì không giận bạn đâu
Nhưng mà ấy vì câu kia
hiiiii^_^......hãy cho tôi vào live swhow của bạn ....nếu bạn là một người như thế.....:khocnhe
Nếu thực bạn có cái tâm
Thì tui đây cũng chẳng ràng làm chi
Tôi đây đích thực nữ nhi
Nếu bạn muốn chết thì cứ mà nhào vô
Tôi cũng chẳng dám dọa đâu
Chỉ tại ghét quá nên ra thế này
Biết ba ngón (võ) chỉ mà phòng thân
Đụng vô chết liền
-------------------:ham: ----------------
Hehe.......thế nào rụt cổ chưa bạn. Mình quê đích thih Hà Đông đó.......:ex7: [/QUOTE]
ui dời quân tử nhất ngôn
nếu làm như vậy? có khôn không nhì
các bạn nếu có cái gì ?
thì cứ đàm đạo cần chi thế này
-----------=-------------=------
híc góp ý góp ý thôi !!! xin đừng đánh nhau tôi sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mất ..!!!:clap:
Dã Quỳ
21-07-2006, 01:17 AM
anh không chắc yêu em là bất hạnh
nhưng có điều ta sẽ chẳng vui đâu
khi tình yêu em đã vùi sâu
giờ có nói cả hai đều đau khổ
em hay nhận chút tình ta còn lại
để ko còn những dang dở dư âm
để anh về chôn chặt mối tình câm
sẽ sống mãi ko còn em bên cạnh
ừ ! anh trả và em hãy nhận
tình chúng mình chẳng thể bên nhau
ừ ! em về để đến mai sau
ta gặp lại sẽ ko còn vướng bận
-------------------------------
dẫu anh biết tình đã cách xa
nhưng vẫn mong một ngày ta đối mặt
Nếu đã vậy...
Anh ơi đừng trách nữa
Trách làm chi khi duyên đứt giữa chừng
Em sẽ về khi ôm chặt nỗi thương đau
Em vẫn biết tình ta là như thế
Nhưng vẫn đau vẫn buốt tận tim gan
Anh quay về theo năm tháng đợi mong
Em ở lại với tâm hồn trống vắng
Tình đã vậy - thì mai này gặp lại
Khi đối ta lúc đó đã yên bề
Em sẽ vẫn mong chờ hình bóng cũ
Của hồn người xa xăm lắm anh ơi?
Xưa có câu
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười
Lớn lên bằng nụ hôn
Và thường kết thúc bằng giọt nước mắt
Nay mới hiểu vẫn còn là chưa muộn
Nơi phương xa em chúc anh hạnh phúc
Bên cạnh mình - người con gái anh thương!
[/QUOTE]
ui dời quân tử nhất ngôn
nếu làm như vậy? có khôn không nhì
các bạn nếu có cái gì ?
thì cứ đàm đạo cần chi thế này
-----------=-------------=------
híc góp ý góp ý thôi !!! xin đừng đánh nhau tôi sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mất ..!!!:clap:[/QUOTE]
Híc! Nói người phải biết đến ta
Tui đây phận nữ dám đà đánh ai?
Họa chăng cùng với thơ ca
Mượn dăm ba chữ hàn huyên ấy mà
Nói khôn thì chẳng dám khôn
Cũng gần 24 còn dại chi nữa người?
Cái gì thì có cái gì?
Chỉ là chuyện nhỏ cần động gì chân tay
:clap: Cám ơn lời góp ý chân thành và cũng hơi SK đó nhe!
Mình sẽ còn "đụng độ" nhau nhìu mờ!:hhh: ^_^
đông lạnh
21-07-2006, 01:59 AM
Nếu đã vậy...
Anh ơi đừng trách nữa
Trách làm chi khi duyên đứt giữa chừng
Em sẽ về khi ôm chặt nỗi thương đau
Em vẫn biết tình ta là như thế
Nhưng vẫn đau vẫn buốt tận tim gan
Anh quay về theo năm tháng đợi mong
Em ở lại với tâm hồn trống vắng
Tình đã vậy - thì mai này gặp lại
Khi đối ta lúc đó đã yên bề
Em sẽ vẫn mong chờ hình bóng cũ
Của hồn người xa xăm lắm anh ơi?
Xưa có câu
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười
Lớn lên bằng nụ hôn
Và thường kết thúc bằng giọt nước mắt
Nay mới hiểu vẫn còn là chưa muộn
Nơi phương xa em chúc anh hạnh phúc
Bên cạnh mình - người con gái anh thương!
ui dời quân tử nhất ngôn
nếu làm như vậy? có khôn không nhì
các bạn nếu có cái gì ?
thì cứ đàm đạo cần chi thế này
-----------=-------------=------
híc góp ý góp ý thôi !!! xin đừng đánh nhau tôi sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mất ..!!!:clap:[/QUOTE]
Híc! Nói người phải biết đến ta
Tui đây phận nữ dám đà đánh ai?
Họa chăng cùng với thơ ca
Mượn dăm ba chữ hàn huyên ấy mà
Nói khôn thì chẳng dám khôn
Cũng gần 24 còn dại chi nữa người?
Cái gì thì có cái gì?
Chỉ là chuyện nhỏ cần động gì chân tay
:clap: Cám ơn lời góp ý chân thành và cũng hơi SK đó nhe!
Mình sẽ còn "đụng độ" nhau nhìu mờ!:hhh: ^_^[/QUOTE]
đời duyên phận ai nào có biết
em sẽ về anh chẳng tiếc làm chi ?
khi đôi ta đâu còn có những gì
thì xin chúc phúc nhau lần cuối
tình là vậy đau thì cũng thế
khóc làm gì cũng chỉ buồn thêm
khi giờ đây mỗi đứa một bên
nên ta hãy để theo năm tháng
ừ !! sẽ có một ngày gặp lại
nhưng chắc gì người đã nhớ tôi
vì đôi ta hai đứa cách xa xôi
đành thôi vậy chúng mình ly biệt
-------------=-----------------
mượn thơ mà để hàn huyên
thì chấp nhận được luyên thuyên thì đừng
---------- ờ !!!đụng đọ là chuyện đương nhiên rồi !!!! còn nhiều còn nhiều 24 tuổi à chưa vợ con gì ? ư híc tui cũng vậy :dien:
màu kí ức
21-07-2006, 04:17 AM
Nếu thực bạn có cái tâm
Thì tui đây cũng chẳng ràng làm chi
Tôi đây đích thực nữ nhi
Nếu bạn muốn chết thì cứ mà nhào vô
Tôi cũng chẳng dám dọa đâu
Chỉ tại ghét quá nên ra thế này
Biết ba ngón (võ) chỉ mà phòng thân
Đụng vô chết liền
-------------------:ham: ----------------
Hehe.......thế nào rụt cổ chưa bạn. Mình quê đích thih Hà Đông đó.......:ex7: [/QUOTE]
Hóa ra bạn cũng gần nhà
hôm nào hỏi chút định là làm quen
Thực ra đâu phải dữ dằn
Nếu bạn tính vậy cũng đành vậy thôi
Tính tôi cũng thẳng thôi mà
Quen thêm bạn nữa chắc là không sao
Bạn gì cứ phải log out
Quen rùi sẽ thấy mình là bạn thân
Tuy xa mà cũng như gần
Vì yêu thơ lắm lên giờ mới quen
Dã Quỳ
23-07-2006, 09:59 AM
[CENTER]
Hóa ra bạn cũng gần nhà
hôm nào hỏi chút định là làm quen
Thực ra đâu phải dữ dằn
Nếu bạn tính vậy cũng đành vậy thôi
Tính tôi cũng thẳng thôi mà
Quen thêm bạn nữa chắc là không sao
Bạn gì cứ phải log out
Quen rùi sẽ thấy mình là bạn thân
Tuy xa mà cũng như gần
Vì yêu thơ lắm lên giờ mới quen
[COLOR="DarkSlateBlue"]Gần nhà thì chẳng gần nhà
Cách nhau mấy dậu mùng tơi thôi mà
Nếu ấy vẫn thích làm wen
Khi nào có dịp xin mởi ấy sang
Ấy sang thì tớ tiếp chiêu
Vì tính tớ thích lắm làm wen với người
Thêm bạn bớt thù
Ông bà nói cấm có sai
Ấy sang đi nhé - Xin mời ấy sang!
đời duyên phận ai nào có biết
em sẽ về anh chẳng tiếc làm chi ?
khi đôi ta đâu còn có những gì
thì xin chúc phúc nhau lần cuối
tình là vậy đau thì cũng thế
khóc làm gì cũng chỉ buồn thêm
khi giờ đây mỗi đứa một bên
nên ta hãy để theo năm tháng
ừ !! sẽ có một ngày gặp lại
nhưng chắc gì người đã nhớ tôi
vì đôi ta hai đứa cách xa xôi
đành thôi vậy chúng mình ly biệt
-------------=-----------------
mượn thơ mà để hàn huyên
thì chấp nhận được luyên thuyên thì đừng
---------- ờ !!!đụng đọ là chuyện đương nhiên rồi !!!! còn nhiều còn nhiều 24 tuổi à chưa vợ con gì ? ư híc tui cũng vậy :dien:
Cám ơn anh đối lời từ tạ
Ta gặp nhau rồi chẳng còn gì
Anh về nhé...
Tình ta chia hai ngả
Dù có đau, máu có ứ trào
Rồi sẽ mãi đau hoài một nỗi
Em và anh - Hai người xa lạ
Hẹn gặp nhau - Một khoảnh chia phôi!
màu kí ức
23-07-2006, 07:41 PM
Gần nhà thì chẳng gần nhà
Cách nhau mấy dậu mùng tơi thôi mà
Nếu ấy vẫn thích làm wen
Khi nào có dịp xin mởi ấy sang
Ấy sang thì tớ tiếp chiêu
Vì tính tớ thích lắm làm wen với người
Thêm bạn bớt thù
Ông bà nói cấm có sai
Ấy sang đi nhé - Xin mời ấy sang!
Hiii mấy dậu mùng tơi
Tôi sang bên ấy chắc rời ..Rơi thôi
Vì tôi đâu có ý gì ?
Chỉ sang làm bạn tâm tình tý thơ
Được rồi tôi sẽ ghé qua
Vào dịp nào đó trong ngày gần đây
Tiện đây tôi hỏi đôi lời
Bạn thì bao tuổi tên thời là chi
Hiii'' hỏi tý thui nha !
Tôi đây 26 chưa qua 24 đã tới giữa là 25
ui dời quân tử nhất ngôn
nếu làm như vậy? có khôn không nhì
các bạn nếu có cái gì ?
thì cứ đàm đạo cần chi thế này
-----------=-------------=------
híc góp ý góp ý thôi !!! xin đừng đánh nhau tôi sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mất ..!!!:clap:
Cám ơn người bạn tri âm
Bảo cho thông tỏ ngọn đường bước đi
Chúng tôi nào có làm gì
Hii xin bác từ từ mà sem
đông lạnh
23-07-2006, 10:03 PM
Gần nhà thì chẳng gần nhà
Cách nhau mấy dậu mùng tơi thôi mà
Nếu ấy vẫn thích làm wen
Khi nào có dịp xin mởi ấy sang
Ấy sang thì tớ tiếp chiêu
Vì tính tớ thích lắm làm wen với người
Thêm bạn bớt thù
Ông bà nói cấm có sai
Ấy sang đi nhé - Xin mời ấy sang!
Cám ơn anh đối lời từ tạ
Ta gặp nhau rồi chẳng còn gì
Anh về nhé...
Tình ta chia hai ngả
Dù có đau, máu có ứ trào
Rồi sẽ mãi đau hoài một nỗi
Em và anh - Hai người xa lạ
Hẹn gặp nhau - Một khoảnh chia phôi!
anh sẽ về xin em đừng đứng đó
để lòng buồn chua xót thêm thôi
hai phương trời một cõi xa xôi
ta đành hẹn kiếp sau duyên nối
tình đã lỡ có lẽ anh gây ra
nhưng người vô tình gây thêm lầm lỡ
Dã Quỳ
26-07-2006, 04:57 AM
Hiii mấy dậu mùng tơi
Tôi sang bên ấy chắc rời ..Rơi thôi
Vì tôi đâu có ý gì ?
Chỉ sang làm bạn tâm tình tý thơ
Được rồi tôi sẽ ghé qua
Vào dịp nào đó trong ngày gần đây
Tiện đây tôi hỏi đôi lời
Bạn thì bao tuổi tên thời là chi
Hiii'' hỏi tý thui nha !
Tôi đây 26 chưa qua 24 đã tới giữa là 25
Cám ơn người bạn tri âm
Bảo cho thông tỏ ngọn đường bước đi
Chúng tôi nào có làm gì
Hii xin bác từ từ mà sem
Nếu ấy đã hỏi thì tôi xin thưa rằng
" Hix, tôi đây đích thực là Girl
Tháng 9 sắp tới là tròn 24
Truc là một đám lang thang
Anh thời có tỏ mặt hồng, môi xinh?"
Tớ đây không phét tý nào
Ấy sang tớ cũng tiếp chào đón đưa
Nhưng ấy đừng có vu vơ
Lại nhầm thì chết tui luôn bây giờ
:lelele: Truc Anh rất vui được làm quen cùng bạn! :haha:
màu kí ức
26-07-2006, 09:37 PM
Trúc Anh tên ấy thật hay
Mình nghe cảm thấy tên này rất quen
Xin thì xin cứ làm quen
Biết đâu là bạn thơ này vui vui
_______________________
TUI rất vui được làm quen bạn ...hiiiii:d nc :
[email protected]
Dã Quỳ
08-08-2006, 09:37 PM
Trúc Anh tên ấy thật hay
Mình nghe cảm thấy tên này rất quen
Xin thì xin cứ làm quen
Biết đâu là bạn thơ này vui vui
_______________________
TUI rất vui được làm quen bạn ...hiiiii:d nc :
[email protected]
Đã là bạn cớ vì đâu như thế
Nếu có gì bạn cứ việc nói ra
Trúc đây chẳng hề việc gì
Nếu mà ấy nhã (ý)
Anh thời xin nghe
Trúc Anh - Tên thì đã hay
Nhưng chủ nhân nó thì hay hơn nhiều
Nếu ấy bán tín bán nghi
Xin mời tiếp xúc vài lần khắc hay
(Hì hì:
[email protected])
đông lạnh
09-08-2006, 12:51 AM
tôi tìm người "dã quỳ" ngày xưa ấy
để trả người với những vần thơ
ôi dã quỳ nay đã làm ngơ
bỏ đông lạnh bỏ lời thơ hôm đó
.... hì hì lâu lâu ko lên .... ngồi bùn bost thoai
Dã Quỳ
14-08-2006, 08:54 PM
Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay ko?
Đông lạnh - tim người đông đá
Dã Quỳ - không đủ để sưởi đâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.