Xem đầy đủ chức năng : Em khóc >_<
nh0ck0n
16-07-2006, 01:14 AM
Hôm nay em khóc
Giọt mưa rầm rì
Em che mái tóc
Cái buồn qua mi
Ước gì ta được
Gần nhau, gần nhau
Anh là linh dược
Bên em nhiệm màu
Ước gì mây tan
Trong em bỗng sáng
Nỗi buồn đi hoang
Anh qua làm bạn
Như em hôm nay
Đỏ hoe đuôi mắt
Anh muốn nâng tay
Vẫn còn xa lắc
Ước gì ta được
Gần nhau, gần nhau...
Mr.Ngọc
16-07-2006, 07:59 AM
Dieu uoc nay chi gian di vay thoi sao
Gan nhau gan nhau
De roi mai mai chi la niem dau
Noi sau nao ton tai den mai sau
Lo mang trong kiep be dau cuoc doi
Gan nhau mai gan nhau thoi
Nhung khong hanh phuc gan nhau them sau
nhiều khi ngồi một mình
cô đơn nỗi buồn đến
nhớ anh nhớ kỉ niệm
khóc với ai khi mà
không ai đến chia sẻ
có nên tức giận không
thôi thì nghĩ lung tung
thà rằng vô tư hơn
đừng khóc nữa người ơi
hãy vui lên đi nào
đông lạnh
16-07-2006, 08:40 PM
khóc đi em cho sầu đông trên lá
cho cạn niềm nhung nhớ kẻ ra đi
khóc đi em cho quên hết những gì
không hiện hữu trong cuộc đời thực tại
tôi và em cùng chơi trờ đuổi bắt
một bóng hình xa thẳm mù khơi
em yêu người mà em chẳng yêu tôi
ta đuổi bắt ai là người đứng lại
NguyetLinh
16-07-2006, 09:18 PM
Em hãy khóc nơi có dòng sông đợi
Giọt lệ thầm góp sóng mải miết trôi
Sông nhặt hết .. nước mắt đời nông nổi
Thành biển bao la, hiu hắt một kiếp người
Em hãy khóc .. gởi mây trời giăng mắc
Giọt lệ sầu .. vương khoé mắt bờ môi
Mây gom hết bao trầm luân một lối
Làm mưa tuôn, lệ đắng của đất trời ..
Em hãy khóc .. khi bình minh bước lại
Giọt lệ rơi làm sương sớm ban mai
Tưới ướt đẫm bao nụ tình si dại
Người lãng quên nơi góc phố bụi mờ
Em hãy khóc .. khi mùa mưa vừa tới
Giọt lệ hòa mưa .. lệ khóc tình côi
Tháng Bảy ngâu .. đêm về ôi rất vội
Ô Thước buồn.. lạc mất bến chung đôi
Em hãy khóc .. cho Thu về bất chợt
Giọt lệ nào .. ve vuốt lá vàng rơi
Từng chiếc một ru hồn về nguồn cội
Yên .. ngủ yên .. quên hết mộng mị đời
Em cứ khóc .. đời con xa diệu vợi
Giọt lệ buồn .. gởi ngày tháng chơi vơi
Làm phong sương nhuộm phai bờ tóc rối
Hoàng hôn về .. gặm nhấm những phai phôi ..
Lang_Tu_Khung
17-07-2006, 12:42 AM
Hôm nay em khóc
Giọt mưa rầm rì
Em che mái tóc
Cái buồn qua mi
Ước gì ta được
Gần nhau, gần nhau
Anh là linh dược
Bên em nhiệm màu
Ước gì mây tan
Trong em bỗng sáng
Nỗi buồn đi hoang
Anh qua làm bạn
Như em hôm nay
Đỏ hoe đuôi mắt
Anh muốn nâng tay
Vẫn còn xa lắc
Ước gì ta được
Gần nhau, gần nhau...
******************************************
Hôm nay em khóc
Để anh chạnh lòng
Cầm tay cô nhóc
Nỗi buồn mênh mông
Hôm nay em khóc
Vu vơ vu vơ
Anh làm tên ngốc
Bất chợt ... làm thơ
Ước gì mây tan
Đừng mưa nhiều quá
Đừng mưa trên má
Em cười ... xinh chưa ...
_rÊu_
17-07-2006, 01:29 AM
Tôi sẽ là kẻ thất tình trọn kiếp
Tuổi thanh xuân tôi sẽ phí rất nhiều
Sẽ chẳnng ai để ý bao nhiêu
Khi cánh cửa trái tim tôi mở cửa
Giấu trong vẻ thất tình lãng tử
Là trái tim lãng mạn ngọt ngào
Bởi đa tình tôi sẽ chẳng yêu ai
Với câu hứa luôn thủy chung đến chết!
Tôi xin hỏi mọi người trên Trái Đất
Ai là người giữ chìa khoá tim tôi
Để gió đưa tiếng tôi viết thành lời
Xin hãy đến nhanh hơn chút nữa
NguyetLinh
17-07-2006, 01:58 AM
Em đếm bước qua từng con phố nhỏ
Mưa lá rơi vàng ngõ vắng lao xao
Mùa giao mùa sương lạnh về nương náu
Trên bàn tay .. tím buột giọt tình sầu
Hạt mưa sa ướt mềm hôn tóc rối
Công viên buồn thinh lặng áng mây trôi
Anh đâu biết .. nơi vần thơ bối rối
EM để quên bao nhung nhớ muộn phiền
Anh nơi đó .. mãi vui sao biết được
Lặng lẽ nơi này ..Thu lặng lẽ qua mau
Anh đâu hay .. tự dưng Đông về ngược
Lồng lộng tơi bơi mưa lá hoen mầu
Em gõ bước .. đếm sầu về muôn lối
Một cõi buồn .. Thu hấp hối niềm đau
Chiếc lá cuối cùng .. nhẹ tâng rơi về cội
Tình khép lại trang cuối đoạn đời nhau ..
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 02:17 AM
Em đã khóc cuộc đời nhiều gai góc
Vì lẽ nào hai ngả của hồn tôi
Vì nhữ thứ ôi thật xa xôi
đã đắm chìm nằm in nơi khát vọng
Nơi những thứ muôn đời vòm chật vật
Với con đường sao nhỏ nhỏ xa xôi
Xuối tóc mơ vẫn hiền hậu trong đời
Với những chiều ngơ ngẩn nhớ về thơ
Với nước mắt cứ chảy mãi hoen cơ
Với cuộc đời bao nhiêu niềm ảo nhở
.......................
koconnuakeolac
17-07-2006, 02:39 AM
em khóc cho chuyện ngày xưa
một thời kỉ niệm dưới mưa ngọt lòng
em khóc cho cuộc tình không
một người cất bước đau lòng người kia
em khóc những chuyện trước kia
khi nào hết khóc hồn lìa khỏi thân
Mr.Ngọc
17-07-2006, 03:46 AM
Tớ muốn lập 1 nhóm bạn nào muốn thĩ vào , chỉ cần yêu thơ thôi ... nick mình là : ngoc3665
saygoodbye
17-07-2006, 05:15 AM
em khóc vì yêu anh quá đỗi
em khóc vì nỗi nhớ anh nhiều
em khóc vì em biết một điều
khóc hôm nay nữa rồi mai thôi anh nhé
nice_girl_
17-07-2006, 06:03 AM
em đã khóc như chưa bao giờ được khóc :d
Đa Tình
17-07-2006, 06:58 AM
Em cứ khóc cho sầu vơi đi chút
Cho dĩ vãng đừng về giữa tim ai
Thế từ đây qua hết giấc mộng dài
Mối tình đầu ...xưa ấy sẽ ra đi
Bỗng giấc mơ xưa... hiện về ngự trị
Hồn giá băng bỗng phút chốc vỡ tan
Ngỡ ngày xưa quên lãng với thời gian
Giờ ta sợ...sợ phải quay về ngày xưa ấy
Ta cố tìm ...tìm hoài sao chẳng thấy
Lại nhận về bao khao khát ngày qua
Em là ai ? ở đâu và có xa ...?
Xin về lại một lần... xin về lại....
Mèo Lười Cô Đơn
17-07-2006, 10:18 AM
Em đã khóc khóc nhìu anh nhé
Bởi đau buồn ôi nhớ miền anh
Bở chữ yêu thương anh giành em nhé
Bở lặng lẽ chẳng thể lên đôi
Bởi những gì trưa nắng phai phôi
Đã không còn yêu đâu là hoài niệm
Đã không còn những tháng ngày trải nghiệm
Một tình yêu khóc nửa tim vơi
Em đã khóc khóc mà chẳng thể
Nước mắt về bên nhớ bên không
Em chẳng thể cho lòng buồn thế
Lên bây giờ khóc để chia ly ..
.............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.