PDA

Xem đầy đủ chức năng : ai thích đối thơ với Shi đâu , mời vào !



điệp_viên_0_0_thấy
04-06-2005, 07:42 AM
xin chào bè bạn gần xa
lại đây mà đối với ta một lần
dù ai thua, thắng bất cần
chỉ cần Shi thắng là vui nhất rồi
nói thì chỉ nói vậy thôi
người đủ trình độ ra đời được đâu

shinichi8386
04-06-2005, 05:11 PM
Hehehehehehe ... đụng hàng rùi ... kakakakaka ........

Xin chào mí bạn gì ơi ..
Mình là lính mới .. cho chơi với nào ..
Nếu không chịu để tớ vào ..
Mình tớ chấp hết .. ngon thì nhào vô ...

^_^ ...... chào đằng í ... hi`hi`hi` ..


tui có 2 câu này nè ... đằng ấy đối thử xem ... nhưng phải đối sao cho mùi mẫn 1 chút nghen ...hehehehehe ..

Không hoa hồng,anh tặng em sim tím ..
Màu tím buồn,em chẳng nhận đâu anh ...

....thêm 2 câu nữa nè ...
Em hỏi anh trên thế gian có thể ....
Một tình yêu duy nhất em và anh .. ???!

Nào ... xin mời ... mọi người ghé thăm và trổ chút ít tài nghệ thi phú đi nào ....

thotinh_online
04-06-2005, 05:36 PM
hic
thơ sis không ai đối
Thế là vào nói dối
chán lắm chán lắm rồi
Ối
Lão nì lập nick mới để vào tự đối thơ mình. ec.

* sở * khanh *
04-06-2005, 05:53 PM
anh nói đối câu " tìm em tìm ở nơi đâu - cho những âu sầu giờ hóa yêu thương "
em đối anh nhé nếu không đạt mong anh chỉ giáo

***** ***** *****

nuquai_thattinh
04-06-2005, 06:27 PM
nè, tui mới vào thui nhưng cũng xin mạn phép gửi 2 câu thơ nay cho bà con yêu thơ đối thử nha.Có gì không hay xin chỉ bảo thêm
" NGƯỜI TA VÁ ÁO BẰNG KIM
TÔI NAY XIN HỎI VÁ TIM BẰNG GÌ?"

"THẤY LẠNH TA MẶC ÁO VÀO
LEN DẠ CHEN NHAU ẤM LÀM SAO
TÔI NAY XIN HỎI XEM AI BIẾT
RÉT Ở TRONG TIM CHỮA CÁCH NÀO?"

mời bà con trả lời hộ tui nha


xin chào bè bạn gần xa
lại đây mà đối với ta một lần
dù ai thua, thắng bất cần
chỉ cần Shi thắng là vui nhất rồi
nói thì chỉ nói vậy thôi
người đủ trình
độ ra đời được đâu


Shi ơi đừng có tự kiêu
Dù có tài giỏi vẫn thua một người
Ran_Mo Ri ấy nhớ chưa?
Chính là cô ấy sẽ đưa đối liền
Rằng có chàng thám tử ranh
Học đòi bắt cướp để rồi bị teo(nhỏ
Bỏ cô bạn gái cô đơn
Shi ơi không sợ mất Ran Mo Ri à?

war
04-06-2005, 07:44 PM
ai bảo rằng yêu là đau khổ,
tui yêu từ thuở mới sinh ra.
hehe

tui là thành viên mới, tui yêu thơ nhưng hổng biết làm thơ, ai tình nguyện làm sư phụ tui hông?

shinichi1487
04-06-2005, 08:45 PM
trên dời ai biết dược chữ ngờ
ở kia cũng có một người là shi.
thời nay hàng nhái nhìu vô kể
không bít shi nào mới thật dây?
bà con cô bác ai chỉ giúp
shi nào mới là hàng thật dây?


ai chỉ giúp tui xin cảm ơn và hậu ta.........kekekekekekeke

điệp_viên_0_0_thấy
05-06-2005, 01:07 AM
thật giả thì cũng giống nhau
một Shi lắm tài (là tui đó ) một kẻ ba hoa ( là hắn )
lắm tài là cha ba hoa
đó là sự thật bảy ba rõ mười
nói ra bà con đừng cười
tại con nó hỗn nên tui dạy đời
con à , con hỡi con ơi
bài thơ phải có sánh đôi cặp vần
chứ đừng có viết lan man
còn muốn làm tàn đối với cha ư
xin con hãy học từ từ
chưa đủ để làm đối thủ của cha

nguyên văn bởi
nuquai_thattinh


Shi ơi đừng có tự kiêu
Dù có tài giỏi vẫn thua một người
Ran_Mo Ri ấy nhớ chưa?
Chính là cô ấy sẽ đưa đối liền
Rằng có chàng thám tử ranh
Học đòi bắt cướp để rồi bị teo(nhỏ
Bỏ cô bạn gái cô đơn
Shi ơi không sợ mất Ran Mo Ri à?
-------------
ê ! đừng nhắc Ran ở đây
chắc Shi xách giầy để dzọt nhanh thôi
cô ấy mà thấy được rồi
là Shi thoát khỏi chỗ này cho nhanh
vì dù có giỏi thơ văn
nhưng phải đầu hàng karatedo


anh nói đối câu " tìm em tìm ở nơi đâu - cho những âu sầu giờ hóa yêu thương "
em đối anh nhé nếu không đạt mong anh chỉ giáo

***** ***** *****
câu thơ này là của Shi mà sở khanh , ko biết bạn lượm ở đâu nữa

để Shi đối cho
"Không hoa hồng,anh tặng em sim tím ..
Màu tím buồn,em chẳng nhận đâu anh ..."
chàng trai phải nói làm sao đây :
em hãy giữ hoa sim như lời nhắn
màu tím là hy vọng của tình anh ( vì tím là sự hòa hợp của màu đỏ = tình yêu và màu xanh = hy vọng )

tiếp theo là đối câu này
"Em hỏi anh trên thế gian có thể ....
Một tình yêu duy nhất em và anh .. ???!"
anh hỏi em một con người có thể
hai tim yêu trong dòng máu hiền lành

vuonthochieuhohen
05-06-2005, 02:04 AM
trái tim mang nhiều nối đau khổ
chỉ vì yêu nên anh phải chịu khó
đến thăm em hằng ngày chứ sao
cho chúng mình đến tận trăng sao

ngoc-nhi
05-06-2005, 05:20 AM
Không hoa hồng,anh tặng em sim tím ..
Màu tím buồn,em chẳng nhận đâu anh ...

tấm chân thành và danh lợi đua tranh
phiêu bạc nhé em _ anh tím buồn mắt đợi

....thêm 2 câu nữa nè ...
Em hỏi anh trên thế gian có thể ....
Một tình yêu duy nhất em và anh .. ???!

nếu em quyết lòng yêu chỉ mõi mình anh
ko bay bướm lã lơi cùng kẻ ấy ..!
mời shi đối lại 4 câu của nhi nhé ...

mến chào anh chị phương xa
ngoc nhi còn bé nhưng mà dể sương
anh chị và khách tứ phương
ghé ngan có đối nhớ nhườn nhịn nhau
tranh tài cao thấp thấp cao
đấu nhau phải biết gởi trao thân tình
chớ mà kênh kiệu đinh ninh
té đau lắm đấy bé xin kính chào :D

shinichi8386
05-06-2005, 07:33 AM
Ui chùi ui ... mi' bác này kì we' ... tui là shinichi8386 chứ hổng phải shi dõm đâu nghen .... hehehehe
Bác Shi 1986 ui ... bác đối 2 câu thơ đầu của em là khá tốt đấy ... nhưng còn 2 câu sau thì tệ quá ...
BÁc không suy nghĩ sao ????
Em hỏi anh trên thế gian có thể
Một tình yêu duy nhất anh và em ??

Đây là một câu hỏi để thử sự thông minh và thật thà của cô gái dành cho chàng trai đấy bác ah` ...
Này nhé ..... nếu bác bảo là " không duy nhất " thì bác sẽ mất điểm của cô gái ... nhưng nếu bác trả lời là " duy nhất " thì là xạo là câu cửa miệng ... hehhehe ..... bác thử nghĩ xem , trên thế gian này có biết bao nhiêu người,họ cũng biết yêu chứ phải không ? Thế thì làm sao mà chỉ có " duy nhất tình yêu anh và em " ???? Hehehehhee ... cái hay là ở chỗ đó .. Bác suy nghĩ chưa kĩ rùi ....

điệp_viên_0_0_thấy
13-06-2005, 01:19 AM
như vậy là chú bé chưa phân tích kĩ câu thơ : "hai tim yêu trong dòng máu hiền lành" của tui rồi , nhìn kĩ lại đi , ý nghĩa of nó như thế nào , không đơn giản đâu , ha ha

cohoangchieunho
22-06-2005, 06:39 AM
chà,shinichi8386 ,dó la 2 cau cua shi ha ,vay de toi doi lai cho con shi 1986 thi muonn doi tho thi phai doi sao cho khop ,du ko dung van dieu nhung cung phai doc suonng cau chú ban..........
cau 1 : khong hoa hong ,anh tang em sim tim
mau tim buonn em chang nhạn dau anh... .....
nhan lam chi ,lỡ mai anh xa vắng.......
em mot minh khoc hoa tim co dơn
cau 2 : tui thay shi 1986 doi rat hay

rabbit_lovely
22-06-2005, 06:59 PM
:clap:oài , thơ của mấy anh chị nghe hay quá trời , em là lính mới .... làm thơ ké nên sai đề thì anh chị bỏ quá cho hen ... xin tự giới thiệu luôn ...em là fan ĐAN TRƯỜNG nên làm thơ hơi "sặc " mùi ca nhạc ...thông cảm cho lớp đi sau nha...thanks trước.... !
BẮT ĐẦU :
Tôi vẫn thích phiêu du chân trời lạ,
Dòng sông băng với những cánh rừng phong.
Ánh bình minh chiếu ấm áp mùa đông
Ngồi nhớ lại khung trời ngày xưa ấy
Một giấc mơ mùa đông tôi vẫn thấy
Có tuyết hồng phủ khuất cuối đường xưa
Ngắm mưa buồn ngay trong những giấc mơ
Và xin hãy để mưa rơi rớt mãi
Mùa đông tàn phai một mình tôi tìm lại
Gặp cánh rừng phong buồn như đá thời gian
Không còn ai lòng bỗng thấy mênh mang
Tôi lặng lẽ đi về nơi xa khuất
Dòng sông xưa tưởng chừng như đã mất
Dấu chân mùa thu tôi vội vã đi tìm
Ánh mắt nào chờ trên tháng năm quên ?
Chợt thấy bóng tâm hồn xao động mãi....!

chuduccong
22-06-2005, 07:09 PM
chào các ban tôi cũng co hai hai tho này cac ban thu đối lai xem sao



anh yeu em anh chờ đợi suốt kiếp
em đi roi hai chữ chờ đợi nay bien thành biệt ly

bầu trời trắng rồi lại đen
đại dương bão tố bao chum khắp nơi
tình ban. đừng thế bạn ơi
vui rồi lại khổ, khổ rồi đau thương
tình bạn trong sang như gương
cùng chung hoan nạn mới là bạn thân :angel1:

rabbit_lovely
22-06-2005, 07:14 PM
:clap: oài , thơ của mấy anh chị nghe hay quá trời , em là lính mới .... làm thơ ké nên sai đề thì anh chị bỏ quá cho hen ... xin tự giới thiệu luôn ...em là fan ĐAN TRƯỜNG nên làm thơ hơi "sặc " mùi ca nhạc ...thông cảm cho lớp đi sau nha...thanks trước.... !
BẮT ĐẦU :

Tôi vẫn thích phiêu du chân trời lạ,
Dòng sông băng với những cánh rừng phong.
Ánh bình minh chiếu ấm áp mùa đông
Ngồi nhớ lại khung trời ngày xưa ấy
Một giấc mơ mùa đông tôi vẫn thấy
Có tuyết hồng phủ khuất cuối đường xưa
Ngắm mưa buồn ngay trong những giấc mơ
Và xin hãy để mưa rơi rớt mãi
Mùa đông tàn phai một mình tôi tìm lại
Gặp cánh rừng phong buồn như đá thời gian
Không còn ai lòng bỗng thấy mênh mang
Tôi lặng lẽ đi về nơi xa khuất
Dòng sông xưa tưởng chừng như đã mất
Dấu chân mùa thu tôi vội vã đi tìm
Ánh mắt nào chờ trên tháng năm quên ?
Chợt thấy bóng tâm hồn xao động mãi....! :clap:

hoangmap
22-06-2005, 07:58 PM
Bie't em la` ke vo ti`nh
Bao dem khong ngu mot mi`nh buo`n tenh
Gio` thi` moi dua' mot noi
Anh ve` om mo'i ti`nh cam ngen nga`o
Duoc la`m may gio' tren tro`i
Ngu yen trong mong ti`nh do`i ho~I em
Vo'i nga`y tha'ng khoi lenh denh
Em tren 16 em yeu duoc roa`i

=====> ai ko' tri`nh do do'i thu ba`i na`i tui koi na`o
Chu' y': nghien cuu' ki ba`i tho roa`i mo'i do'i nha ( GHE'P THU MA'Y CHU DA`U HA`NG BA`I THO LAI ROA`I HANG DO'I NHA)

binhphuong
22-06-2005, 08:09 PM
anh vẫn biết em là kẻ vô tình
tại sao anh vẫn nói với bình minh
em là ng` anh yêu thương nhất
dù dòng đời ngăn đôi lứa chia xa

dongsongxanh
23-06-2005, 03:34 AM
con trai thời nay rất chung tình
dù bị người yêu đá linh tinh
đã yêu ai trọn giữ lời thề
mong trăm năm đầu bạc răng long

xboycongtux
23-06-2005, 12:30 PM
huuu ! *-*
Khi gặp em anh la người vui vẽ !
Khi em di tim anh lai đang khóc !
Có phãi anh là ng` wa' ick' kĩ !
Hay tim anh đã muốn đơn phương !

binhphuong
23-06-2005, 08:00 PM
boy công tử vẫn là đẹp trai nhất
phất phơ cờ đón mấy em xinh xinh

potatoe_olympia4r
24-06-2005, 02:33 AM
shi oai shi muốn khoe thơ
chẳng qua cũng chỉ văn thơ cỡ vườn
câu từ cái mốc cái ươn
tinh vi tinh tướng khinh thường bọn anh
chẳng qua có chút tài lanh
đem ra thách thức các trang anh tài
tưởng mình có một ko hai
ếch ngồi đáy giếng nhai nhai vũng bùn
ném thơ làm các anh chùn
no! no! văn hóa lùn chấp chi!

langkhach
29-06-2005, 04:18 PM
dù 1 mai em ko iu tui nữa
tui vẫn chờ vẫn dợi mối tình em




các bác dối dùm em 2 câu này nha

ngoc kim
02-07-2005, 12:41 AM
chào mọi người, tui là lính mới ,mong mọi người chỉ giáo thêm nha
Thi nhân vốn dĩ đa sầu
Người ơi chớ hỏi vì đâu tôi buồn
Vì đời lắm nỗi chuân chuyên
Ngược dòng con nước đưa thuyền về đâu?
Lòng người sao quá nông sâu
Để tôi thêm nỗi buồn rầu riêng tôi

mai_yeu
02-07-2005, 01:51 AM
khi ben em anh rat vui ve
khi vang em buon te biet bao
tai sao luc nao cung vay
long toi tho than nho em
phai chang toi da yeu em that sao

ban oi bai tho do tui thay o trong bao H2T ma
phai chang ban la tac gia cua no
cho tui biet nha

ban oi bai tho do tui thay o trong bao H2T ma
phai chang ban la tac gia cua no
cho tui biet nha
rabbit lovely

miaka6000
02-07-2005, 07:53 AM
mình mới vào nhưng cũng muốn thử , mong được chỉ giáo thêm nha.

Đối lại hai câu của langkhach ne :

Anh chờ chi hỡi anh ơi,
Nhớ chi duyên cũ lòng khơi nỗi buồn.

Đối như vậy được ko vậy???

satthu_tinhyeu764
03-07-2005, 12:56 AM
vao day sao thay qung ne..................sao lai het dat the nay
'................................................. .......cungdinh gop voi doi loi
tho van chang chit ban be hay nghe.....de xem tho phu ai tai hon toi
doc tho ma thay phat me.....................ma sao ket xi qua chung
tho toi ko gioi cung phe vai loi...........dang yen het dat nay gi viet tho
anh chi xuat sac con gioi khia oi.

anh say
04-07-2005, 04:46 AM
xưa kia thi sỹ làm thơ
thả hồn bay bổng kháp bến bờ
ngày nay con cháu cũng làm thơ
cóc nhái trong hang nhảy lên bờ
SAY xin kính chào toàn thể bà con.. mình là người mới ra nhập viết 1 câu thơ làm vui mong bà con thông cảm chúc mọi người vui vẻ thx

moitinhhoctro
04-07-2005, 06:36 AM
Thi sỹ đời nào mà chẳng có
Tuy nay không bằng ngày xưa thiệt
nhưng cũng xin đước 7,8 phần
Cóc nhái ở đâu mà nhẩy chứ

Làm thơ gì mà kỳ cục vậy bạn. Anh say làm thơ gi mà tinh là cóc với nhái không a', về nhà học thêm mấy năm nữa đi rùi thi thơ tiếp

Shi đâu mà không trả lời
Chỉ lên lập room rồi chẳng thấy vậy
Mau mau lên đây coi nào
Cùng nhau đối đáp mấy câu xem nào

anh say
04-07-2005, 07:15 AM
anh chưa cắp sách học buổi nào
có cóc có nhái cũng chẳng sao
em người học vấn ở trên cao
thử đối 1 câu anh xem nào

(moitinhhoctro) Làm thơ gì mà kỳ cục vậy bạn. Anh say làm thơ gi mà tinh là cóc với nhái không a', về nhà học thêm mấy năm nữa đi rùi thi thơ tiếp

kiếm khach
04-07-2005, 09:16 PM
kẻ vọng tưởng thường hay khoe sắc
kẻ cao sang chẳng nhắc đến tiền tài

moitinhhoctro
05-07-2005, 03:55 AM
Em nay cũng không hoc nhiều
Nhưng em xin đối với anh vài câu
Thơ em cóc nhái cũng nhiều
thơ anh cóc nhái đều đều trong hang

Em đối như vậy có được không anh. nếu không được thi anh chỉ dẫn thêm cho em nha


boy công tử vẫn là đẹp trai nhất
phất phơ cờ đón mấy em xinh xinh

Boy công tử tuy đệp trai thiệt
Em xinh hổng thấy thấy toàn culy
Anh phất cờ tưởng em chạy tới
Xin lối em đây hổng thèm đâu

anh say
07-07-2005, 04:02 AM
đối được hay không cũng chẳng sao
mình gặp nhau đây nói lời chào
cùng nhau dệt mộng ươc' chiêm bao
lời thơ cùng gió lướt trời cao :angel1: moitinhhoctro

maimaimotmoitinh2004
08-07-2005, 03:36 AM
chào moi người!
tui là thành viên mới! mong chi day thêm nha
cám ơn nhiều

callhikaru
08-07-2005, 03:41 AM
Em đây cũng là thành viên mới
Bút còn non và thơ chẳng hay
Nhưng mà cũng muốn ra tay
Múa vài nét bút cùng nhau thi tài
Nếu mà em múa có sai
Múa rìu mắt thợ lai rai em sữa từ từ

Vịnh còi
08-07-2005, 08:03 AM
THẤY LẠNH TA MẶC ÁO VÀO
LEN DẠ CHEN NHAU ẤM LÀM SAO
TÔI NAY XIN HỎI XEM AI BIẾT
RÉT Ở TRONG TIM CHỮA CÁCH NÀO?"
======--
tui xin trả lời:
Trong lòng các hạ rét làm sao??
Băng phách ngân châm cắm ngay vào...........

PhamHoangAnh
08-07-2005, 08:26 AM
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
Nếu mà anh lấy phải nàng
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

potatoe_olympia4r
12-07-2005, 01:22 AM
anh em ở khắp gần xa
có chút tài lẻ mang ra thi tài
dù rằng tui chẳng bằng ai
viết hai ba chữ lai rai qua ngày
văn thơ chưa chắc đã hay
tài hèn sức mọn văn bay tung trời(nổ quá)
ra nét mọi người bảo"rỗi hơi"
toàn văn với vẻ lôi thôi suốt ngày
lúc đầu cũng thấy a cay
-nhưng mà được cái văn hay tội gì!-

Narcisus
12-07-2005, 03:06 AM
Nếu anh trách em lặng câm không nói
Em mặc nhiên chấp nhận tội mà thôi
Tại vì sao? Vì anh đấy anh ơi!
Thà câm nín hơn một lời nói dối!

Cánh hoa đêm chỉ nở vào buổi tối
Chỉ âm thầm trơ trọi giữa màn đêm
Thì làm sao anh có thể đi tìm
Giữa trưa nắng trong vườn tiên rực rỡ


hồi nãy nhớ đọc bài của ai ta ! quên gòi nên không ghi địa chỉ được sorry !

lovelove
12-07-2005, 04:22 AM
thu vi that da!cho tui tham giavoi nha.....
...ta lay yeu thương dap lai lanh lung
lay niem tin xua di that vong
ta nguyen lam chiec bong
du biet se mat ngươi khi vao cho ram

moi ca nha cu tu nhien doi lai a!

Narcisus
12-07-2005, 07:37 AM
Đời tất bật , gian truân cũng hết
Trói bài thơ , đã dệt nên lời
Biển đông cách trở xa vời
Xác hoa vẫn đợi nhạn trời băn khoăn