Xem đầy đủ chức năng : dzô đối nào bà con cô béc
saygoodbye
15-07-2006, 11:30 PM
Nhân diệp quay lại hht Say mợ topic đối thơ này mong bà con cô bác ủng hộ Luạt thơ : tự do ai muốn làm sao làm miễn đừng quá tệ nhưng đặc biệt là phải có tên một bài hát đó nhé
Cả đời chỉ có lúc này
Vượt qua thử thách xem mình có hay
nối vòng tay lớn hôm nay
cầu cho Thiên Bình từ nay vững bền
thanlongcodon
15-07-2006, 11:34 PM
anh đây người đến từ triều châu
vô tình lặng lẽ ko có tiền
ước mong một ngày ko xa lắm
thầm mong em quay về với tôi đây
saygoodbye
15-07-2006, 11:37 PM
ô kià vùng trời bình yên
mà bao lâu nay em kiếm tiềm
nay giờ xa quá sao em thấy
chẵng biết khi nào mới bình yên
(vui lòng để chữ đỏ tên bài hát )
thanlongcodon
15-07-2006, 11:52 PM
thương thay trái tim đang đau nhói
như dằm trong tim bấy lâu nay
mà sao hôm nay người mới biết
có lẽ định mệnh là thế phải ko người
tongnguyenhuy
16-07-2006, 02:18 AM
dấu phố em qua bỗng một ngày
hoang mang tim nhỏ lòng ngất ngây
đừng dừng chân nữa ta hãy bước
tìm lại hạnh phúc đã dựng xây
tui chơi nguyên 1 lúc 4 bài của Hà Anh Tuấn đã hát mọi người thấy có độc hông
tui cũng đề nghị là 1 bài thơ nên có tên 2 bài hát trở lên và phải cùng ca sỹ thể hiện
ai đồng ý giơ tay cái coi
saygoodbye
16-07-2006, 02:36 AM
xin đừng xa em đêm nay
đêm cuối chấm dứt cuộc tình chúng ta
ước gì có thêm một ngày
để cho em có thể gần bên anh
bạn muốn viết mấy bài cũng được nhưng càng nhiều thì càng giỏi thôi mà
tongnguyenhuy
16-07-2006, 03:01 AM
thui cái này theo ý bà
tìm lại đây giọt nắng sân trường
trở về phố cũ lòng vấn vương
chim trắng mồ côi giờ cô độc
thà người đừng nói lời yêu thương
đây là 4 bài của anh Bo nha
saygoodbye
16-07-2006, 03:07 AM
em sẽ là người ra đi
còn hơn là kẻ đứng sau tình yêu
tội tình gì mả phải chiệu
trái tim màu vàng như lá uá chiều
5 bài đều cuả Cẩm Ly nhé anh Huy
tongnguyenhuy
16-07-2006, 03:31 AM
cái này thì tui bit, có điều thơ í ẹ quá
vì em là chính em thuở đó
biết là cạm bẫy vẫn tò mò
khi em ra đi tình là gió
đêm cô đơn tới lòng buồn xo
lần này đều của anh Hai Lam Trường và đặc biệt đều thuộc 1 album vol 7
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 03:37 AM
Cánh chim lạc giữa trời thu
Hoa ven sắc đỏ bao giờ nhạt phai
Riêng tôi chẳng thể có rồi
Cô đơn như thế một hòn vọng phu
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 04:04 AM
Đêm nay Biển nhớ gọi tên ai
Sóng vỗ xa đưa tiếng thở dài
Định Mệnh ,Chia Đôi người Dối Trá
Từ nay Nợ Duyên đành chia hai
saygoodbye
16-07-2006, 04:27 AM
ghét anh ghét quá người ơi
giấc mơ ngày xưa giờ xa xôi
hôm nay và maĩ maĩ muôn đời
em chỉ yêu mình anh mà thôi
Mèo Lười Cô Đơn
16-07-2006, 04:32 AM
Tình thơ của những ngày xưa
Yêu trong tiếng nấc bao lời đã xa
Hôm nay thanh nhớ mặn mà
Ngồi buồn nhớ lại chàng khờ như anh
sUp3r Sh0cK
16-07-2006, 04:40 AM
Ngày xưa ơi biết tìm đâu
Khi tình yêu đã Qua cầu gió bay
Lời thề cũ cũng Nhạt phai
Đành thôi quên lãng khi ai lỗi nguyền
heo con ũn ĩn
16-07-2006, 05:15 AM
loáng thoáng đã trôi qua mùa hạ
ngoài trời hậm hực lòng âm ỉ
bỗng đâu một cõi tình biên biếc
lặng lẽ hình em mãi phai nhoà
đông lạnh
16-07-2006, 08:21 AM
vầng trăng khóc đợi một người
vẫn nhớ ngày tháng tiếng cười bên nhau
tình đời lắm chuyện thương đau
thà cô đơn mãi để sau khỏi buồn
laitiensinhvn
16-07-2006, 09:05 AM
Đại nội thị vệ là tôi
Lang thang đánh giặc ...một đời phong ba
Yêu lầm để lại xót xa
Bước chân lầm lỡ làm ta ...hiểu người !
Toàn của Châu gia Kiệt đó !
tongnguyenhuy
16-07-2006, 10:11 PM
đến khi cạn lờianh vẫn nói
đến bên anh nhéhỡi người ơi
bay cùng tình yêumột ngày mới
sâu trong lòng anhvẫn yêu người
đây là 4 bài của Lương Bằng Quang
saygoodbye
17-07-2006, 12:45 AM
Cứ ngỡ là em đã yêu
vào một buổi chiều lãng du bên anh
kỷ niệm giờ quá mong manh
mình em lặng lẻ đợi anh nơi này
bài cùa hồ quỳnh hương
tongnguyenhuy
17-07-2006, 11:27 PM
vầng trăng khóc mãi giữa đêm rằm
giấc mộng tan rồi qua tháng năm
tình yêu mang theo còn đâu nữa
thiên đường hiu quạnh... giờ xa xăm
4 bài này của Nhật Tinh Anh
saygoodbye
18-07-2006, 06:40 AM
dường như ta đã đi qua rồi
ngày xưa ấy tâm hồn xao động quá
nhớ anh đêm mưa trời lạnh giá
ước gì tim băng giá muôn đời
tongnguyenhuy
18-07-2006, 06:51 AM
xin cho tôi được yêu lần nữa
tại vì sao thế người vẫn chưa...
lợi danh quanh ta ko còn nữa
khi con tim lên tiếng lọc lừa
4 bài này của Phạm Khánh Hưng, mà nhìn lại sao có mình tui chơi kiểu này hoh dzậy
saygoodbye
18-07-2006, 07:02 AM
ngày xưa anh nói mãi yêu em
nắng sân trường đó anh còn nhớ
giờ anh đổi thay theo tình lẻ
ta chẳng còn ai trên đường đời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.