PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em gái _ Đàm Thị Lam Luyến



leFR
15-07-2006, 01:30 PM
Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
Cũng tìm những lối phong rêu
Để rồi bước trậ bước trèo uổng công

Mắt thì thăm thẳm mùa đông
Trái tim mùa hạ, tấm lòng mùa thu
Mùa xuân ở phía xa mù
Mà băng giá ... biết bao giờ cho tan

Gặp cơ nhỡ em cưu mang
Em đâu tính đến lỡ làng về sau
Em đương lấy sóng làm cầu
Xa khơi làm bến, đáy sâu làm thuyền

Lấy mất mát để làm yên
Đem duyên làm phúc, lấy tiền làm khinh
Rồi mai em giống chị mình
Lấy bao nhiều cái thất tình làm vui!

tomato123
16-07-2006, 12:54 AM
Có lẽ LeFG post lại bài này theo trí nhớ nên chưa chính xác lắm , Tomato xin post lại :)


Em gái

ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN

- Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
Cũng tìm những lối phong rêu
Để rồi bước trật bước trèo uổng công

Mắt thì thăm thẳm mùa đông
Trái tim mùa hạ, tấm lòng mùa thu
Mùa xuân ở phía sa mù
Mà băng tuyết… đến bao giờ cho tan?


Gặp em cơ nhỡ cưu mang
Em đâu biết đến lỡ làng về sau
Em đương lấy sóng làm cầu
Khơi xa làm bến, đáy sâu làm thuyền


Lấy khao khát để làm yên
Lấy duyên làm phúc lấy tiền làm khinh
Rồi ra em giống chị mình
Lấy bấy nhiêu cái thất tình làm vui
**************
Trong bài thơ tomato rất thích khổ thứ 2 , tác giả đã vẽ lại bức chân dung yêu của em gái : đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ,trái tim là tình yêu ,và sau cùng là tấm lòng :)

Mắt thì thăm thẳm mùa đông
Trái tim mùa hạ, tấm lòng mùa thu
Mùa xuân ở phía sa mù
Mà băng tuyết… đến bao giờ cho tan?

Đôi mắt sâu buồn xoáy vào tâm khảm , trái tim yêu nồng nàn cháy bỏng như mùa hạ ,tấm lòng thì dịu dàng yên bình như mùa thu. Còn mùa xuân hình như là hạnh phúc...Hạnh phúc rất mơ hồ , mong manh và tất nhiên là xa vời vời...

manhmo
16-07-2006, 06:43 AM
Iem xin đổi tên bài thơ rùi tặng cho bạn gái iem có dc hông
chắc cô ta rất thích . hổng bít có dc hông

leFR
16-07-2006, 12:14 PM
hì , tùy bạn thui có lẽ là được . Tấm lòng là chủ yếu mừ