kiep lieu trai
15-07-2006, 04:33 AM
Nếu bạn là người thích đi đó đây thăm & ngắm nghía các danh lăng thắng cảnh , là những vẻ đẹp của tự nhiên ban tặng , chắc hẳn bạn sẽ khó mà bỏ qua được" biển Cửa Lò Nghệ An " nói về biển ai cũng biết rằng , nó luôn là nơi đem đến ch tâm hồn những cảm giác dễ chịu nhất , Lần này bạn hãy thử ghé thăm Biển Cửa Lò xem thế nào nhé.?
Chắc hẳn sẽ có bạn hỏi rằng làm sao để đến được với Biển Cửa Lò..? đây là đáp án dành cho bạn ,
Từ Hà Nội, Bạn có thể theo tour hoặc đi ô-tô, tàu hỏa về Vinh, đáp xuống Cửa Lò. Những vị khách từ phương nam xa xôi cũng đã có ngàn vạn chuyến "hành phương bắc" và điểm dừng chân quen thuộc là khu du lịch sinh thái biển Cửa Lò. Với 165 khách sạn với gần 4.200 phòng nghỉ, đủ để phục vụ một lượng lớn du khách đến thư giãn mỗi ngày.
Nếu trên xe ô-tô từ Hà Nội vào Vinh,bạn có thể đến Cửa Lò bằng ba con đường: Đường Núi Cấm, đường thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc) và đường Quán Bánh. Nhưng ngắn nhất, thuận tiện nhất là đi theo đường rẽ lại khu vực núi Cấm (huyện Nghi Lộc). Đường vừa mở, bên núi bên biển, xe chạy khoảng 30 phút. Từ phía nam xe qua cầu Bến Thủy nên vòng qua Đại học Vinh, xuống Hưng Dũng đi tắt đường Cửa Hội." Chặng đường này cũng dẫn bạn đến thăm ngôi nhà khá xinh xắn của mình đấy :) " Đoạn đường này "tiết kiệm" được gần 10 km cho khách đến từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị hoặc các tỉnh phía nam xa hơn.
Đấy là đường đi nước bước cho bạn , thế còn vẻ đẹp , bạn thử tưởng tượng xem nhé
_Cửa Lò đang tiến dần đến "công nghiệp du lịch" nhưng thị xã biển này vẫn giữ được nhiều nét "hoang sơ". Với bãi tắm dài hơn 10 km, dọc đường Bình Minh được bao quanh bởi rừng phi lao bạt ngàn. Rừng cây vừa chắn cát, vừa là điểm dạo chơi lý thú. Nơi tiếp giáp Cửa Hội, Cửa Lò đang hình thành khu du lịch sinh thái. Khu sinh thái không xây nhà cao tầng mà thay vào đó là những ngôi nhà sàn. Phía đông bắc,
đảo Lan Châu như một án sơn trước cảng biển và xa xa là hòn Ngư, hòn Mắt.
Dọc bãi tắm các bạn sẻ thấy những chiếc thuyền máy phục vụ dã ngoại ra đảo Ngư. Đảo Ngư cách bờ khoảng ba hải lý, thuyền nổ máy chạy chừng mươi phút và mỗi chuyến đi chở được khoảng 20 người, giá trọn gói chỉ vài trăm nghìn đồng (tính bình quân chi phí cho mỗi chuyến đi dã ngoại ra đảo Ngư, nhà thuyền chỉ thu 10.000 đồng/người). Sau hai giờ đồng hồ bách bộ trên đảo, chủ thuyền rung chuông báo mọi người trở lại thuyền và bắt đầu hành trình thăm "dự án cá giò", vùng biển mặn đã hình thành 10 lồng cá lớn khu vực gần đảo Ngư, sắp tới thị xã sẽ mở rộng dự án này trên diện tích 300 ha mặt nước phía tây đảo Mắt, nước ở đó rất sâu và chặng đường du lịch sẽ xa hơn. Bập bềnh trên sóng xem đàn cá chao liệng đớp mồi, một cảm giác lâng lâng thật tuyệt vời sẻ đến với bạn khi bạn là người dạo trên chiếc thuyền đó :)
http://smg.photobucket.com/albums/v630/truongsonnguyen/th_cualo.jpg
Bạn sẽ có cảm giác gì khi dạo biển Cửa Lò gió mát chắc chắn rồi..thế còn nước biển thì & diện tích thì sao..?
Cửa Lò rộng dài, là một trong những bãi tắm đẹp nhất nước. Sông Lam đổ ra Cửa Hội, dòng chảy mạnh ra biển Đông theo hải lưu hướng về phía nam mang theo bao phù sa để biển Cửa Lò quanh năm trong xanh, nước biển trong vắt nhìn thấy cát. Nước biển Cửa Lò không "mặn tê tái" mà vừa phải. Mùa hè, cũng là lúc gió tây nam vượt Trường Sơn đổ về. Buổi sáng gió tây nam đìu hiu ru sóng biển dập dìu. Chiều muộn, trước khi hoàng hôn buông xuống thì cũng là lúc gió tây ngừng thổi nhường chỗ cho gió nồm. Trong một ngày, Cửa Lò đón hai luồng gió, với hai cảm giác khác nhau. thật tuyệt vời phải không bạn còn chần chừ gì nữa mà ta không tới thăm một lần nhỉ.?
Một vài hình ảnh tượng Trưng về biển Cửa Lò & thẳng cảnh của miền đất đỏ Nghệ An cho các bạn chiêm ngưỡng
http://smg.photobucket.com/albums/v630/truongsonnguyen/th_Langsen.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/v630/truongsonnguyen/th_Kyphuphumat.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/v630/truongsonnguyen/th_daosongngu.jpg
Chúc các bạn nếu có ý ghé thăm Miền Đất Đỏ sẻ luôn có được nhiều cảm giác vui vẻ & sáng khoái :)
http://www.slna-fc.com/music/Chiec%20non%20bai%20tho.mp3
Chắc hẳn sẽ có bạn hỏi rằng làm sao để đến được với Biển Cửa Lò..? đây là đáp án dành cho bạn ,
Từ Hà Nội, Bạn có thể theo tour hoặc đi ô-tô, tàu hỏa về Vinh, đáp xuống Cửa Lò. Những vị khách từ phương nam xa xôi cũng đã có ngàn vạn chuyến "hành phương bắc" và điểm dừng chân quen thuộc là khu du lịch sinh thái biển Cửa Lò. Với 165 khách sạn với gần 4.200 phòng nghỉ, đủ để phục vụ một lượng lớn du khách đến thư giãn mỗi ngày.
Nếu trên xe ô-tô từ Hà Nội vào Vinh,bạn có thể đến Cửa Lò bằng ba con đường: Đường Núi Cấm, đường thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc) và đường Quán Bánh. Nhưng ngắn nhất, thuận tiện nhất là đi theo đường rẽ lại khu vực núi Cấm (huyện Nghi Lộc). Đường vừa mở, bên núi bên biển, xe chạy khoảng 30 phút. Từ phía nam xe qua cầu Bến Thủy nên vòng qua Đại học Vinh, xuống Hưng Dũng đi tắt đường Cửa Hội." Chặng đường này cũng dẫn bạn đến thăm ngôi nhà khá xinh xắn của mình đấy :) " Đoạn đường này "tiết kiệm" được gần 10 km cho khách đến từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị hoặc các tỉnh phía nam xa hơn.
Đấy là đường đi nước bước cho bạn , thế còn vẻ đẹp , bạn thử tưởng tượng xem nhé
_Cửa Lò đang tiến dần đến "công nghiệp du lịch" nhưng thị xã biển này vẫn giữ được nhiều nét "hoang sơ". Với bãi tắm dài hơn 10 km, dọc đường Bình Minh được bao quanh bởi rừng phi lao bạt ngàn. Rừng cây vừa chắn cát, vừa là điểm dạo chơi lý thú. Nơi tiếp giáp Cửa Hội, Cửa Lò đang hình thành khu du lịch sinh thái. Khu sinh thái không xây nhà cao tầng mà thay vào đó là những ngôi nhà sàn. Phía đông bắc,
đảo Lan Châu như một án sơn trước cảng biển và xa xa là hòn Ngư, hòn Mắt.
Dọc bãi tắm các bạn sẻ thấy những chiếc thuyền máy phục vụ dã ngoại ra đảo Ngư. Đảo Ngư cách bờ khoảng ba hải lý, thuyền nổ máy chạy chừng mươi phút và mỗi chuyến đi chở được khoảng 20 người, giá trọn gói chỉ vài trăm nghìn đồng (tính bình quân chi phí cho mỗi chuyến đi dã ngoại ra đảo Ngư, nhà thuyền chỉ thu 10.000 đồng/người). Sau hai giờ đồng hồ bách bộ trên đảo, chủ thuyền rung chuông báo mọi người trở lại thuyền và bắt đầu hành trình thăm "dự án cá giò", vùng biển mặn đã hình thành 10 lồng cá lớn khu vực gần đảo Ngư, sắp tới thị xã sẽ mở rộng dự án này trên diện tích 300 ha mặt nước phía tây đảo Mắt, nước ở đó rất sâu và chặng đường du lịch sẽ xa hơn. Bập bềnh trên sóng xem đàn cá chao liệng đớp mồi, một cảm giác lâng lâng thật tuyệt vời sẻ đến với bạn khi bạn là người dạo trên chiếc thuyền đó :)
http://smg.photobucket.com/albums/v630/truongsonnguyen/th_cualo.jpg
Bạn sẽ có cảm giác gì khi dạo biển Cửa Lò gió mát chắc chắn rồi..thế còn nước biển thì & diện tích thì sao..?
Cửa Lò rộng dài, là một trong những bãi tắm đẹp nhất nước. Sông Lam đổ ra Cửa Hội, dòng chảy mạnh ra biển Đông theo hải lưu hướng về phía nam mang theo bao phù sa để biển Cửa Lò quanh năm trong xanh, nước biển trong vắt nhìn thấy cát. Nước biển Cửa Lò không "mặn tê tái" mà vừa phải. Mùa hè, cũng là lúc gió tây nam vượt Trường Sơn đổ về. Buổi sáng gió tây nam đìu hiu ru sóng biển dập dìu. Chiều muộn, trước khi hoàng hôn buông xuống thì cũng là lúc gió tây ngừng thổi nhường chỗ cho gió nồm. Trong một ngày, Cửa Lò đón hai luồng gió, với hai cảm giác khác nhau. thật tuyệt vời phải không bạn còn chần chừ gì nữa mà ta không tới thăm một lần nhỉ.?
Một vài hình ảnh tượng Trưng về biển Cửa Lò & thẳng cảnh của miền đất đỏ Nghệ An cho các bạn chiêm ngưỡng
http://smg.photobucket.com/albums/v630/truongsonnguyen/th_Langsen.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/v630/truongsonnguyen/th_Kyphuphumat.jpg
http://smg.photobucket.com/albums/v630/truongsonnguyen/th_daosongngu.jpg
Chúc các bạn nếu có ý ghé thăm Miền Đất Đỏ sẻ luôn có được nhiều cảm giác vui vẻ & sáng khoái :)
http://www.slna-fc.com/music/Chiec%20non%20bai%20tho.mp3